Trả lời thắc mắc của bạn Hamy Nguyen
Bạn Hamy Nguyen có những câu hỏi rất hay, nhưng thực ra nó không cần thiết. Tuy vậy ai khi muốn tu tâm có chút trí thức đều hay tự hỏi thế nên xin phương tiện tạm nói để có khái niệm thôi. Muốn hiểu rõ phải tự nghiên cứu và tu tập nhiều rồi sẽ chẳng còn bận tâm nữa.
“Hamy Nguyen
Thưa Thầy, con có những thắc mắc sau rất mong Thầy cho con nghe ý kiến ạ.
1. Con không hiểu vì sao, và do Nhân gì để phải có trái đất, rồi hình thành sự sống, sinh ra con vật, con người để phải trải qua khổ đau, phải có tham, sân, si, hỉ nộ ái ố, rồi phải chịu cái gọi là Nghiệp lực? Tại sao phải có Trái đất này với bao khổ đau và rồi con người phải cố gắng tu để thoát ra khỏi vòng luân hồi (vốn dĩ là quy luật tự nhiên). Con hay tự hỏi vui, vậy mục đích có Trái đất để làm gì? Khổ thế thì thà đừng có Trái đất còn hơn, vì sau này đến 1 lúc Trái đất cũng không còn. Vậy ai là người đứng sau tất cả sự hình thành nên trái đất này ạ?”
Trả lời:
Bắt đầu từ Vô Thủy Vô Minh mà tạo tác thành 12 nhân duyên mà biến hiện ra vạn sự vạn vật. Tất cả đều từ Tâm này sản xuất ra cả nên mới nói “vạn pháp duy tâm”. Cây đa không linh chỉ vì do mọi người trong làng tin mà thành linh. Giống như nếu mọi người tin giờ kim xà thiết tỏa, tướng quân… hay cửu tinh là có thì nó có. Đến khi con người thông minh không còn để ý nó nữa thì nó tự hết, nhưng những bà mẹ ngu si đần độn vẫn cố tình tin thì con họ lập tức khó nuôi ngay. Tất cả đều có luật hấp dẫn! Thế giới, vạn vật, sơn hà đại địa gì cũng đều từ tâm này biến hiện ra cả khi nhiều người tác động chiêu cảm.
Nói cho dễ hiểu một tí, có nhiều nơi bạn thấy mọi người vào là để cãi lộn thì tất cả những người thích cãi lộn sẽ vào đó. Chỗ của tôi ai thích hạnh phúc thì đến vậy thôi. Ai thích đau khổ và lo sợ thì tìm thầy bói, thầy đồng, phong thủy… Mọi người tự sản xuất ra nó, ngoài ra 0 ai khác.
“2. Các vị Phật và Bồ Tát theo con được biết là người thường, rồi họ giác ngộ và đi tu để thoát khổ. Con thắc mắc không biết có phải Phật và Bồ Tát, cái số của họ sinh ra đã là người đặc biệt không. Kiểu như số của họ là đi tu và sẽ đắc đạo? Còn những người phàm phu khác như con thì chật vật hơn trong việc tu tập vì bản thân mình sinh ra không có sự đặc biệt đó trong số mệnh?”
Trả lời:
Như tôi đã nói số là có nhưng khoảng 15,000 người có số giống Obama, Trump, Putin, Tập Cận Bình, hoặc giả các kẻ sát nhân máu lạnh… nhưng sao những người kia không giống họ. Tất cả đều do Tâm, tư tưởng và hành động tạo tác ra những con người đó chứ không phải số.
“3. Con có biết vài người bạn, người quen, họ có thần thông. Một kiểu là sinh ra rồi tự nhiên có khả năng nhìn được quá khứ, tương lai, đọc và cảm nhận được suy nghĩ của người khác. Một kiểu là do tu thiền mà có khả năng nhìn thấy các linh hồn, và có thể giao tiếp với họ. Kiểu thứ 2 con có thể hiểu là do mình tu tập mà có, nhưng còn kiểu đầu tiên thì đó có phải từ nhiều kiếp trước họ đã có sẵn khả năng đặc biệt không ạ? Vì đời này người ta không theo bất cứ tôn giáo nào cũng không đọc kinh đọc chú gì cả ạ?”
Trả lời:
Sáu nẻo luân hồi lên xuống, trôi lăn 0 dừng nghỉ, do túc nghiệp đời trước còn dư hưởng nên họ biết được một chút ở đời này. Như tôi đã kể lúc 4 tuổi tôi đã thích ăn chay, bị nhà ép buộc riết lớn lên thích ăn mặn và luôn trốn chay là do nhân duyên xoay chuyển, phải 0? Lúc nhỏ tôi có thể thấy biết trước nhiều việc nhưng sống như thế thì có ích lợi gì đâu. Càng lúc càng quên dần và tạo nghiệp không biết bao nhiêu. Cho đến giờ tôi mới bớt được một chút vì do tu niệm. Tóm lại, những người bạn nói thì cho thấy đời trước tu nhiều đạt được túc Mạng Thông nên giờ được thế là đã đi xuống, giờ làm người chẳng biết tu hành gì thì càng xuống thấp hơn nữa. Còn như nếu họ bị ma quỷ dựa thì càng tệ hơn nữa, sống không bằng chết.
“4. Thầy có những lời khuyên gì để giúp mọi người khi niệm Phật, đọc chú mà có thể đặt tạp niệm vọng tưởng sang một bên không ạ? Con thấy nói thì dễ mà làm rất khó. Con cũng cố gắng quan sát quán chiếu tâm mình khi đang thiền, thì thấy rất nhiều dòng suy nghĩ nảy sinh ra. Dù con không muốn như nó cứ tự nhiên hiển hiện. Con cố gắng nhận biết và tự bảo mình hãy tập trung vào hơi thở, đếm hơi thở và để các suy nghĩ kia sau khi thiền xong sẽ nghĩ tiếp, còn bây giờ phải dành tâm trí để thiền. Nhưng quả thật rất khó ạ, vì bị phân tán nhiều. Mà khi bị thế con niệm Phật nhưng tự con thấy mình không thành tâm, đâm ra con rất thất vọng về bản thân.”
Trả lời:
Người ít vọng tưởng thì tu thiền dễ, người nhiều vọng niệm thì khó. Nhưng bạn bảo đặt vọng tưởng qua một bên vậy đặt nó ở đâu? Vọng tưởng cũng là TÂM bạn, vậy nếu diệt vọng tưởng thì trừ người chết, hễ còn sống thì nó sẽ nổi lên vào một thời điểm nào đó, cho đến khi nào Tâm bạn an tịnh thì tự nó lặn vậy thôi.
Nói cho dễ hiểu: vọng tưởng giống như đất bùn, chân tâm tự tánh là nước trong. Nếu nước đã bị bùn thì bạn chỉ còn có cách lắng đọng thì mới trong được mà thôi. Bạn càng động thì bùn càng nổi lên thôi. Dùng một suy nghĩ để dẹp tạp niệm thì cũng không khác gì!
Còn một cách hay nhất là niệm Phật Tịnh Độ Thiền dùng vọng niệm đối trị vọng niệm, giống như bạn lo đi làm việc cần thiết rồi nước tự trong mà 0 cần cứ ngồi chăm chú chờ nước bùn lắng. Nhờ đó mà thời gian qua mau, 0 lâu nước đã trong.
“5. Câu hỏi cuối con xin hỏi về tình hình sức khoẻ của bản thân. Con ăn chay đã được 4 năm và con muốn tăng cân, nhìn tròn trịa như quý thầy tu trong chùa mà không được. Không biết do thể trạng con là gầy hay do con có bệnh gì trong người không ạ?
Con xin cảm ơn Thầy đã dành thời gian đọc ạ. Con hiện đang ở Sydney Úc, con sinh năm 1989 lúc 12h30 trưa. Câu hỏi này con gởi vào lúc 1:29 PM Giờ Sydney.”
Trả lời:
Ăn ngon thì mập, ăn kén hoặc 0 ăn nhiều thì ốm. Nhưng mập ốm đâu có dính dáng gì đến Tự Tánh hay tu hành. Ngài Hư Vân ốm nhách đó thôi, ngài Quảng Khâm chỉ ăn trái cây và không ngủ cũng có vấn đề gì đến chuyện các ngài đắc đạo đâu. Cứ để ý những thứ này làm gì, khi nó muốn bệnh muốn chết thì dù có mập, không mập, hay ốm gì cũng bị cả. Khi không để ý thì chả có vấn đề gì, còn nếu để ý thì 0 có vấn đề cũng sẽ trở thành vấn đề vậy!
Mong giúp bạn Hamy Nguyen được chút gì.
Hoàng Quý Sơn