TRẺ EM VÀ BẠN, AI LÀM THẦY?
Bạn có tất cả những thứ mà trẻ em không muốn có: tuổi già, bệnh tật, khổ đau, ham thích, giận dữ, si mê, che đậy, bất lương, tranh đấu…
Ngược lại, trẻ em có tất cả những gì bạn đã mất: tuổi trẻ, sức khỏe, hạnh phúc, trong sáng, hồn nhiên, vui tươi, chân thật, thiện lương, hòa đồng, nhẫn nại…
Thế thì ai nên được tôn làm thầy? Ông bạn già thân mến của tui?!! ????
Ô-Hay.Vn St.
Minh Huệ Người lớn nghèo lắm chả có gì… Chả có mây trắng và dế mèn…
Bùi Tất Thắng Minh Huệ Thế mà người lớn lập ra cả một hệ thống giáo dục đồ sộ từ mầm non đến sau đại học để dạy con cháu mình những thứ tệ hại mình đang có và cướp đi những điều tốt đẹp mà trẻ đang là… Chị thấy có ngược không? Èo, em nói nặng quá rồi! Hi hi, chị đừng buồn nhé! Em chỉ là nói chung cho cả thế giới này thôi, hông có nhắm đến riêng ai cả, hị hị!
Minh Huệ Người lớn thương lắm
Chỉ có tuổi già, tuổi già, tuổi già… sẽ đến mà thôi
PS: lời bài hát
Bùi Tất Thắng Minh Huệ Hi hi, đúng thật chị nhỉ?
Minh Huệ Bùi Tất Thắng nghe lại bài hát mà thấy… thương mình em ạ
Trần Tiến Thành Sao 1 chân bị tím thế ông nhỉ
Bùi Tất Thắng Trần Tiến Thành Đó là những gì cần được rửa sạch trong thân thể của chúng ta, ông ạ! Trong hình là chân của một bạn trẻ teenage thôi đấy, cỡ ông và tôi thì nó sẽ khủng khiếp thế nào?
Dương Lê Hoàng Bùi Tất Thắng em đọc câu cuối của anh mà không nhịn được cười
Bùi Tất Thắng Dương Lê Hoàng Hi hi, người ta càng lớn thì càng xa rời chân lý, thật khổ quá hi hi
Thủy Phùng Sao chân đen chân trắng thế em
Bùi Tất Thắng Dạ, âm dương đang được phân định rõ ràng ra đó chị!
Đinh Thị An Bùi Tất Thắng sao tay không phân chia?
Bùi Tất Thắng Đinh Thị An Tay có phân chia đấy ạ, nhưng nó không hiện ra rõ ràng thôi! Chân là phần thấp nhất, nên những gì “xấu nhất” sẽ được đưa xuống đó để dễ dàng đưa ra ngoài ạ!
Đinh Thị An Bùi Tất Thắng ah! Đã hiểu. Thanks.
KimHoa Vu Người lớn cần học để trở thành trẻ con… để đc hp như ta “vốn là”
Bùi Tất Thắng Hi hi, chính là vậy đó em!
Ha Nguyen Bùi Tất Thắng Dạ, tất cả đều trở về làm học trò của trẻ nhỏ, như thế mới thuận tự nhiên đó, đúng không anh nhỉ hihi
Bùi Tất Thắng Đúng rồi em, thuận tự nhiên thì sẽ tự nhiên thuận thôi em ạ!
Lê Hương Cô bạn này kiên trì ý trí thật. Ngồi thiền chân để phía dưới đến mức độ này thì lần đầu tiên em biết.
Bùi Tất Thắng Bé này mới khoảng 13 – 14 tuổi thôi, bức này chụp lúc bạn ấy đã ngồi được 60 phút, nhưng vẫn hoàn toàn định tỉnh, rất đáng để người lớn như ae mình học tập!
Lê Hương Bùi Tất Thắng vâng. phải ngồi nhiều ngày chân mới sưng thâm như vậy được
Bùi Tất Thắng Lê Hương Phải rất kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng… em nhé!
Lê Hương Bùi Tất Thắng nhất định rồi. Cảm ơn anh
Hương Giang Trần Trẻ em là thầy ko giáo điều!
Bùi Tất Thắng Hương Giang Trần Vâng ạ, đó là lý do vì sao trẻ em cứ phải sinh ra mãi, chúng đến để giáo dục người lớn, để thức tỉnh người lớn… Nhưng người lớn đã không thức tỉnh thì thôi, lại còn muốn dạy dỗ lại chúng, chị nhỉ?
Hương Giang Trần Bùi Tất Thắng Thực ra, mình nhìn thấy một người thầy tuyệt vời của con bạn ở trong bạn đấy, ông bạn già ạ!
Bùi Tất Thắng Hương Giang Trần Dạ, em không dạy gì chúng cả, mấy bố con em cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ… vậy mà chúng cứ đâu vào đấy mới lạ, hi hi
Hương Giang Trần Bùi Tất Thắng Làm được điều đó là điều lớn lao nhất mà ko phải ông bố nào cũng hiều
Nguyễn Quang Trung hay đấy Cụ. Ngắn gọn, dễ hỉu.
Bùi Tất Thắng Nguyễn Quang Trung Vâng, cụ thấy dễ hỉu thì tui mừng roài, cụ là thánh soi mà kkk
Nguyễn Quang Trung Bùi Tất Thắng hông hỉu sao cái miệng tui hông nói lời đường mật đc Cụ ợ. Cụ k giận là ng0n dồi.
Bùi Tất Thắng Nguyễn Quang Trung Cụ luôn nói lời đường mật mà cụ không biết đấy thôi,
Nguyễn Quang Trung Bùi Tất Thắng ối dồi, chả nhẽ tui dảy sao ?
Bùi Tất Thắng Nguyễn Quang Trung Gai góc là cái vỏ xù xì bên ngoài thôi cụ ợ! Vị ngọt nó nằm bên trong, ai nếm mới nhận được, cụ nhé!
Giống cái vỏ lứt cứng của hạt gạo, nó sẽ khiến cụ nhác nhai, cơ mà cứ nghiền ngẫm 1 lúc thì… Ôi dồi ôi là đường, là mật… là thung thướng đó cụ
Thế nên việc của cụ là nói ra những lời cụ nghĩ, còn việc của tui là phá vỡ lớp vỏ xù xì ấy, nghiền ngẫm chúng, tiêu hóa chúng và thưởng thức hương vị đường mật của chúng. Đó là lý do tui luôn biết ơn cụ đấy, ah hi hi
Nguyễn Quang Trung Bùi Tất Thắng Cảm ơn Cụ. Để tối nay tui thử nghiền nát lớp vỏ của cơm lứt xem sao.
Hoàng Thanh Bình Em mà ngồi kiểu kiết già này đảm bảo 2 chân tím đen xì ker… Ngồi 1 lúc tê hết chân…hehe… Ngồi nằm đi đứng sao thoải mái nhất hạnh phúc nhất là ok
Bùi Tất Thắng Hoàng Thanh Bình TL TTL đã từng nói về vấn đề này, đây là một cuộc “dạo chơi” với nghiệp. Vì thế, tốt nhất là chúng ta chuyển hóa nó chứ đừng để nó chuyển hóa mình. Cố gắng em nhé!
Phương Đông Trái đất tròn, mỗi người ta gặp đều cho ta 1 bài học … bất kể là người tốt hay xấu. Tốt thì ta học, xấu thì ta tránh … Vậy nên ai cũng trở thành Thầy theo một cách nào đó…
Bùi Tất Thắng Phương Đông Đúng vậy ạ, người mà chúng ta gặp nhiều nhất trong cuộc đời chính là những đứa trẻ của mình và đứa trẻ bên trong mình… Đừng quên điều đó bạn nhé!
Công nhận bọn trẻ con nhẹ tính nết, Tâm thảnh thơi, muốn đạt dc Phúc Lạc cứ chúng mà học a nhỉ?
Đó là lý do vì sao trẻ em cứ mãi phải sinh ra đấy em! Chúng đến để thức tỉnh cha mẹ chúng, hi hi!
bồ tát baby cute a nhỉ!
Vô cùng cute, em ạ!
Hồng Hạnh Trong veo
Bùi Tất Thắng Hồng Hạnh Hi, trong veo là tự tánh vốn có của mọi đứa trẻ. Người lớn cũng là từ đứa trẻ mà ra thôi, thế nên chỉ cần làm cho mình trong veo trở lại… Thế thì mọi thứ đã mất sẽ trở về, em nhé!
Hồng Hạnh Bùi Tất Thắng dạ vâng Anh! Cảm ơn Anh đã chia sẻ ạ!
Dinh Doan Nguyen Chuẩn luôn, hãy trở về tuổi thơ
Bùi Tất Thắng Dinh Doan Nguyen Vâng anh, Phật là người đã trở về tuổi thơ thành công, anh nhỉ?
Nguyễn Hải Sao có thể làm chân đen chân trắng được ạ
Bùi Tất Thắng Nguyễn Hải Đây ko phải là thành quả gì ghê gớm cả, em muốn làm chân đen, chân trắng để làm chi?
Nguyễn Hải E thấy lạ nên hỏi
Bùi Tất Thắng Nguyễn Hải Hi, đây là khi người ta ngồi đúng tư thế đủ lâu, tự nó sẽ thành như vậy thôi em! Không có gì ghê gớm cả, điều ghê gớm ở đây là người thực hiện được điều đó chỉ là một đứa trẻ