Có sự khác nhau giữa việc trì niệm các danh hiệu Phật – Bồ Tát khác nhau không?
Hôm trước có Phật tử mới tu hỏi tôi là :
Hiện cô đang muốn tập tu theo pháp môn niệm Phật, mà có nhiều danh hiệu quá, có người thì khuyên cô niệm danh hiệu Phật A Di Đà, người thì khuyên cô niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, hay niệm Bồ Tát Địa Tạng,….v….v….
Và giờ cô phân vân, không biết nên trì niệm danh hiệu nào đây ?
Trả lời :
Trong những bài viết trước đây tôi cũng có đề cập đến vấn đề niệm Phật rồi đó, giờ tôi sẽ nói lại.
Chúng ta cần hiểu niệm Phật trên hai khía cạnh chính yếu :
Một là :Niệm có nghĩa là nhớ, là nghĩ, là suy tưởng.
Niệm Phật chính là nhớ đến Phật, mà nhớ đến Phật chính là nhớ đến lời Phật dạy, nhớ đến giới luật của Phật chế ra.
Người nhớ Phật thường xuyên, phải là người :
Thề dứt bỏ tất cả các điều ác
Nguyện làm tất cả các điều lành
Giữ tâm ý thanh tịnh
Thì mới thật xứng đáng là người nhớ Phật.
Còn nếu Quý Vị miệng thì nói niệm Phật, nhưng lời nói thì thô lỗ, Tâm thì hung dữ, việc làm thì sai trái, ham ăn, mê nhậu, ham chơi, sống vô trách nhiệm,…v…v…
Nếu vậy thì giữa niệm và hành động đã không tương ưng rồi. Vậy thì sao có thể vãng sinh về với Phật được.
Hai là: Trì danh hiệu Phật, Bồ Tát để nhiếp Tâm
Dùng câu Phật hiệu như là một phương tiện để buộc tâm vào, giữ cho tâm không bị các vọng tưởng khác làm xao động.
Và nếu trong thời khóa công phu, hay lúc công phu, Quý Vị muốn trì danh hiệu Phật, Bồ Tát để nhiếp Tâm.
Thì việc trì danh hiệu nào cũng có công năng như nhau, chứ không có cao thấp.
Miễn là Quý Vị trì niệm với lòng tôn kính, và biết thật rõ câu niệm, và cảm giác an lạc, tâm thơi thới.
Thì đây là người đang trì niệm đúng.
Còn việc thích trì danh hiệu nào, đó là duyên của mỗi người, chứ không sao cả, miễn đó là danh hiệu của Phật hay Bồ Tát là được.
Chúc Quý Vị tinh tấn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: