TRÒ CHUYỆN VỚI THƯỢNG ĐẾ/ ĐẤNG LINH THIÊNG/ CHÚA/ VŨ TRỤ
PHẦN 1
“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”
– Ma-thi-ơ 7:7-11
Có rất nhiều cách để nhờ Đấng Linh Thiêng giúp chúng ta thanh tẩy vấn đề. Chúng ta có bắt đầu với yêu cầu như sau : ”Xin Đấng Linh Thiêng hãy tha thứ cho con bởi bất kể điều gì mang đến vấn đề này đến với cuộc đời con” hay “Làm ơn hãy giúp con thanh tẩy vấn đề ABC đang hiện diện trong cuộc đời con”. Chìa khóa để giao tiếp là bạn cần YÊU CẦU TRỢ GIÚP.
Vũ trụ yêu thương bạn trọn vẹn và tuyệt đối dù bạn có tin hay không!
Nếu ai đó đến với chúng ta và nói rằng họ đang có khổ não bởi một bệnh tật nào đó thì chúng ta có thể yêu cầu Đấng Linh Thiêng như sau :
“ Điều gì đang xảy ra bên trong con đã gây ra nỗi đau và khổ não cho người này ?”
Sau đó hỏi :
“ Làm ơn, Hãy nói cho con biết con có thể làm gì để sửa cái vấn đề bên trong con làm nên nỗi thống khổ cho con người này ?”
Nếu chúng ta chú tâm thì sẽ luôn thấy câu trả lời xuất hiện. Khi chúng ta liên tục thanh tẩy, chúng ta sẽ kết nối với Vũ Trụ thông qua Cái tôi chân chính-phần hiểu rõ cái gì đúng và phù hợp với bạn nhất. Chúng ta có thể thanh tẩy những thông tin và dữ liệu từ tiềm thức cũng như nhận trực tiếp hứng cảm, thông điệp từ Vũ Trụ.
Quá trình thanh tẩy khởi động khi bạn bắt đầu chịu trách nhiệm toàn bộ. Đây là công việc toàn thời gian không nghỉ phép. Ban đầu có thể khó mà thực hiện liên tục nhưng chỉ cần bạn có sự cam kết thì bạn sẽ tạo ra 1 thói quen thanh tẩy hàng ngày. Ngày qua ngày, thói quen đó sẽ trở thành một phần cuộc sống của bạn.
Suy nghĩ tạo nên hành động.
Hành động tạo nên thói quen.
Thói quen tạo nên tính cách.
Tính cách tạo nên số phận.
Hãy gieo thói quen thanh tẩy để gặt 1 số phận bình yên và an lạc nhé, mọi người.
Bình an đến từ em,
Malana Kulani Đây là bài viết phần 1 nhé. Gấu sẽ viết phần 2 trong hôm nay về cách nhờ Vũ trụ giải đáp các câu hỏi. Hy vọng mọi người đón đọc
Phu Thi Nguyen Malana Kulani hóng bài viết của em. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều
Malana Kulani Anh-Dao Ho Tất cả lời cầu nguyện đều được trả lời dựa theo Thiên ý chị ha.
Hải Yến Nguyễn Thị Thank you! I love you! Cô Gấu cho chị hỏi với: vậy Đấng Linh Thiêng là Siêu thức hay Trí tuệ Siêu Việt hả em?
Nguyễn Thu Mai Em đang clean câu hỏi này liên tục thì có chị gấu trả lời em hihiii love you
Malana Kulani Nguyễn Thu Mai Thank you.Love you
Anh Thu Nguyen Thi Chị ơi thực hành pháp clean này ntn
Malana Kulani Anh Thu Nguyen Thi em hãy đọc các bài viết của chị nhé
Vũ Thanh Mai Tuyệt vời quá! Thank You Malana Kulani!
QuynhAnh DoThi Cám ơn em Gấu, em là tiềm thức đưa em đến với chị và nhóm pháp CLEAN, chúng ta quả thật có quyền năng, chỉ cần chăm hành pháp thì mọi chuyện đều bình an. Thank you I love you.❤️
Hoa Linh Vũ trụ này yêu thương bạn trọn vẹn và tuyệt đối . Thank you ! I love you ????
H’Mai Đây rồi. Câu trả lời của Gấu mình tìm kiếm 20 chục năm.
Malana Kulani H’Mai có 2 bài chị nhé
PHẦN 1
“Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.”- Nhà giả kim
Làm thế nào để có lời giải đáp cho câu hỏi của bạn?
Đối với phần đông chúng ta khi có câu hỏi thì sẽ đi tìm những người xung quanh để hỏi. Dễ ợt nhỉ ?
Tuy nhiên, đối với những câu hỏi có tính chất thay đổi một số phận con người như : “Tôi là ai?” “Sứ mệnh của tôi là gì?” “Con đường tôi nên đi là gì?” …vân vân và mây mây. Thì hỏi ai bây giờ nhỉ ?
Hỏi các thầy giáo, các huấn luyện viên cá nhân, thầy bói hay hỏi bố mẹ? Ai sẽ là người cho ta đáp án chính xác? Oh chỉ việc nghĩ đến hỏi ai cũng sinh ra thành mấy câu hỏi nữa rồi.
Thực tế là dù bạn có đi hỏi ai đi chăng nữa thì họ cũng chỉ đưa cho bạn những thông tin đúng đắn và chính xác với cuộc đời của họ mà thôi (mà có khi còn chả phải đúng với họ luôn). Có Chúa mới biết được khi bạn mang kiến thức đó về áp dụng thì nó đúng được mấy phần. Kể cả bài viết này. Đừng để ai dẫn dắt bạn cả.
“Đừng tin điều gì
chỉ vì nghe người ta nói như thế
Đừng tin vào các truyền thống
chỉ vì chúng đã được lưu truyền qua nhiều đời
Đừng tin điều gì
chỉ vì đó là dư luận trong quần chúng
Đừng tin điều gì
chỉ vì thấy nó được ghi chép trong kinh điển của tôn giáo mình
Đừng tin điều gì chỉ vì căn cứ vào uy tín
của các bậc thầy hay tiền bối của mình.
Nhưng sau khi quán sát và phân tích,
thấy điều gì phù hợp với lý trí
và đưa đến sự tốt lành,
đem lại lợi ích cho cá nhân và cho tất cả;
Hãy chấp nhận điều đó và thực hành theo nó.”
Ở cuộc đời này, bạn là người chèo lái con thuyền cuộc đời của mình. Bạn nghe ai hay làm theo ai đều là sự lựa chọn của bạn vì xét cho cùng bạn sẽ là người chịu 100% trách nhiệm cho cuộc đời mình.Bạn chỉ đi chung đường với những ai mà khi bạn trải nghiệm và thấy rằng những điều họ chia sẻ đúng với cuộc đời bạn. Những điều họ chia sẻ làm cuộc đời bạn trở nên an lạc và hạnh phúc hơn thì hãy đi theo. Còn nếu chỉ thấy thêm sân hận, sợ hãi, tham lam thì họ có là vĩ nhân nào đó được cả thế giới tôn sùng cũng mặc kệ họ.
Vậy con người không hỏi được thì biết hỏi ở đâu?
Hãy hỏi trực tiếp Vũ trụ – Đấng Linh Thiêng biết bạn phù hợp với điều gì nhất trên con đường phát triển tâm linh.
Bằng cách nào?
Trước mỗi câu hỏi hãy thanh tẩy 3 lần bằng 4 câu chú của phương pháp Ho’oponopono. Sau đó, đặt câu hỏi và chờ đợi đáp án của Vũ trụ mang tới.
Nếu tôi chả thấy gì thì sao?
Tiếp tục thanh tẩy thôi.
Đáp án sẽ được gửi đến nếu bạn chú tâm qua những con số thiên thần (angel number), qua 1 sứ giả nào đó (lướt qua Fb thấy cô Gấu viết linh tinh gì đó lại trùng hợp với câu hỏi chẳng hạn), qua 1 câu chuyện mà bạn vô tình nghe được, hay 1 lời bài hát,1 bài báo vô tình được chia sẻ trên FB, hay đơn giản là 1 hứng cảm chợt đến. vân vân và mây mây.. Có rất nhiều cách nếu bạn chú tâm.
Khi bạn học tiếng Anh, bạn phải khổ luyện nhiều mới giỏi đúng không?
Việc giao tiếp với Vũ trụ cũng vậy. Bạn cũng phải nâng tần số bản thân mình, dọn dẹp những dữ liệu rác để tâm được an, tập trò chuyện với bản thân (tiềm thức- bộ phận kết nối với Vũ trụ) nhiều thì mới tiếp nhận được các thông điệp rõ ràng. Chả ai có thể ghé vào tai bạn thủ thỉ câu trả lời khi bạn đang đeo tai nghe và mở lớn âm lượng cả. Đầu bạn còn bề bộn thì làm sao nghe?
Vũ trụ muốn giúp bạn nhưng bạn phải ở vị trí sẵn sàng trước đã.
Chúc mọi người cuối tuần tươi hồng,
Bình an đến từ em,
Ô-Hay.Vn St.
Huệ Minh Hồng Vi diệu quá ! Tin rồi sẽ thấy ! Thank you . I love you ! Yêu Gấu !!!
Lê Bích Ngọc Safia Tuyệt quá! Đúng như vậy. Cảm ơn e Gấu ❤️❤️❤️
I LOVE YOU
I’M SORRY
PLEASE FORGIVE ME
THANK YOU ❤️
Nguyễn Thu Mai Em cứ hỏi và chị lại trả lời đúng với ý e đc nhận ♥️
Malana Kulani Nguyễn Thu Mai cám ơn Vũ trụ đi em
Phạm Tám Nghe ghê quá, ai mà không ước muốn, vũ trụ là gì nhỉ mà có thể giúp ta.. ? thổi dốc vừa thôi chứ!
Malana Kulani Phạm Tám cháu thấy bác add Fb cháu. Nếu bác cảm thấy bài viết không phù hợp thì bác có thể unfriend cho nhẹ lòng. Mất công đọc rồi bức xúc làm gì ạ?
Nguyễn Hữu Phước Phạm Tám chắc do thấy chị đẹp nên add thôi hả bác? 😀
Minh Hong Thượng Đế gửi Gấu đến với group. Chia sẻ rất bổ ích. I love you, thank you
Hoa Linh Kulani Malana . Tâm tâm tương ứng . Mình sẽ cảm nhận được . Thank you ! I love you ????
Thanh Nhan Tran Bạn Gấu thật đáng yêu. I thank you. I love you ❤️ mỗi giờ và mỗi ngày mình đều thải rác
Anh Thu Nguyen Thi Chị ơi chị có rất nhiều ảnh đẹp. Chị lấy ở đâu những anhe đấy đấy
Malana Kulani Anh Thu Nguyen Thi Vũ trụ gửi đến. Hí hí
Tuệ An Ôi Vũ Trụ gửi Gấu cho c hay sao ý nhở? Cứ định hỏi thì lại đọc đc điều j đó ????????????
Gấu ơi làm thế nào để biết “trò chuyện với bản thân” hả e?
Malana Kulani Tuệ An cleannn đi chị
Minh Trương I am sorry . Please Forgive me . Mình hỏi vũ trụ thì bao la quá . Còn các Đấng Linh Thiên là những ai đang ở cõi nào . I love you Thank you.
Nguyễn Duệ Ước là được! Cuộc sống cần có ước mơ và hoài bão! Chỉ cần mình mơ thì mọi khó khăn sẽ vượt qua hết! Thank you????❤️????
Duc Dat Nguyễn Bình an đến cho mọi người ạ <3
Thái Nguyễn Thanks you gấu xinh đẹp
ThuHang Tran Hay quá em Gấu ơi! Cảm ơn em