Kỷ luật & Nỗ lực
Các bạn học sinh và sinh viên toàn quốc nên follow FB của bạn trẻ này. Sinh năm 1999, đang là sinh viên năm 3 ĐH Nông Lâm. Bạn từng là học sinh giỏi của trường cấp 3 hàng đầu VN với điểm thi ĐH 27 cho cả 2 khối A và B, nhưng bạn đã từ chối ĐH ngoại thương lẫn Bách Khoa để học ĐH nông lâm chỉ vì một bí mật nho nhỏ.
Nhà bạn ở thành phố và chưa bao giờ tiếp xúc cây cỏ gì, nhưng bạn vẫn chọn trở thành kỹ sư nông nghiệp, sau này đi làm vài năm thì học thạc sĩ quản trị để trở thành nhà kỹ trị (một kỹ sư khối kỹ thuật, có chuyên môn rất sâu, sau có kinh nghiệm và kiến thức làm lãnh đạo hay quản lý thì gọi là nhà kỹ trị).
Trong quá trình học, từ năm 1 bạn đã ra chỉ tiêu và viết kế hoạch, mọi giá phải đạt được mục tiêu, không có sự xao nhãng hay đam mê lười biếng hay sung sướng nhất thời có thể chặn bạn lại. Năm bạn đã có IELTS 6.5 (tự học) và bằng lái xe ô tô. Bạn cũng đã thi các học bổng và đi được Malaysia, Indonesia, Singapore. Đồng thời tự học và đoạt giải các cuộc thi về tiếng Anh, khởi nghiệp sinh viên. Bụng 6 múi, hiến máu thường xuyên và đọc hàng trăm cuốn sách văn học nước ngoài. Cứ đúng 5h30 sáng là dậy chạy bộ hoặc bơi lội, đúng 10h45 tối là ngủ trừ khi nhà có việc đột xuất, không bao giờ nuông chiều bản thân mình. Y chang mọi nhà vô địch trong các lĩnh vực nào đó trên thế giới.
Bạn kỷ luật cao độ nên có thành tích rất tốt, dù chưa có thành tựu gì nhưng với 1 cậu sinh viên con nhà thành phố khá giả, thì việc tự lập từ năm 2 giúp bạn có được sự chững chạc nhất định.
Các bạn sinh viên học sinh, nhất là các bạn nam, nên theo dõi bạn Hiếu Dũ. Đây là 1 sinh viên hiếm hoi mà page giới thiệu với các bạn trong năm qua.
Nếu bạn là sinh viên, sinh năm 1998, 1999 mà đã có bằng lái xe ô tô, có IELTS 6.5 trở lên, tự làm thêm (VD bán hàng online và viết bài marketing, dạy tiếng Anh online) mỗi tháng kiếm chục triệu, body đẹp như vận động viên thể hình, ăn nói và viết tốt thì không cần follow bạn Hiếu này.
P/S: Còn các bạn khác biết những điều này là tốt nhưng phần lớn không làm được. Lý do vì sao thì đọc ở phần comment nhé.
Tony Buổi Sáng