TRONG HIỆN ĐỜI CÓ THỂ SẼ HƯỞNG LUÔN
Có một số Phật tử chưa thuần thành, khi họ làm một vài điều tốt, họ cứ nghĩ rằng :
“Giờ mình tạo nhân tốt, phải qua kiếp sau mới hưởng, ôi, như vậy thì lâu quá, nên thôi khỏi làm cho rồi “.
Quý vị nào nghĩ như vậy thì chưa đúng rồi.
Vì những việc tốt hay những điều xấu, nếu các vị đã gieo ra trong đời này, thì quả báo của nó, cũng có khả năng trổ ra cả ngay trong đời này.
Đây gọi là Hiện Báo (tức quả báo trổ ra trong hiện tại).
Còn một số nhân xấu, tốt nếu không trổ ra trong kiếp hiện tại này, thì chúng có thể sẽ trổ ra trong kiếp sau.
Đây gọi là Sinh Báo.
Vậy nếu quả báo không trổ ra trong kiếp hiện tại này cùng kiếp sau.
Thì sẽ như thế nào đây ?
Thì chúng có thể sẽ trổ ra trong những kiếp sau đó nữa.
Đây gọi là Hậu Báo.
Hiểu được vấn đề 3 thời kỳ trổ quả báo, quý vị sẽ thấy được rằng Luật Nhân Quả hết sức công bằng đối với mọi hành động thiện, ác của các chúng sinh.
Nên người xưa cũng có câu hay ví von rằng :
“Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt”.
Cũng phần nào diễn đạt được nhân quả trong cái thấy biết của người xưa vậy.
Và cũng dựa vào vấn đề 3 thời kỳ trổ quả này, chúng ta mới có thể giải thích được :
Vì sao một số người hiền lành trong kiếp hiện tại này, vẫn bị quả báo chết thảm trong kiếp này luôn.
Đây là do trong tiền kiếp, họ đã từng tạo ra những nhân xấu ác, nay nó đã đến thời trổ, như cây trồng đến lúc phải cho quả chín, nên không thể tránh, thoát được
Và chúng ta cũng có thể dễ hiểu rằng :
Vì sao một số người ác, hiện tại vẫn sống mạnh khỏe, giàu có như thường ?
Đây là do họ đang hưởng phúc của những nhân tốt mà trong các kiếp trước họ đã tạo .
Còn nhân xấu ác hiện tại nay họ đang gieo ra vẫn chưa tới lúc chín.
Do đó đừng vội cười, chớ vội đắc chí, nếu cứ tiếp tục làm ác, có thể trong cuối đời sẽ nhận lãnh quả báo ngay, hoặc nếu nó không trổ ra kịp, thì những kiếp tới họ sẽ phải gánh chịu quả khổ một cách hết sức khốc liệt và đau đớn ( Do chúng tích tụ quá sâu nặng).
Do đó với câu nói :
” Gieo nhân thiện ắt sẽ gặp quả lành,
Gieo nhân xấu ác ắt sẽ gặp quả đau khổ “
Quý vị phải nên tin chắc hai câu nói trên này, chứ đừng nên khởi tâm nghi ngờ mà mang tội.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
