TRƯỚC TIÊN HÃY TỰ TRÁCH MÌNH
Khi sinh ra và lớn lên trong một gia đình, hay khi đã trưởng thành rồi có gia đình riêng, nhiều người gặp trường hợp, họ không có được sự hạnh phúc.
Một số thì bị phiền não từ phía người thân, như từ cha, từ mẹ, hay từ các anh chị em trong nhà.
Một số khi đã lập gia đình thì bị khổ từ phía chồng, hay họ hàng bên chồng,….
Và khi bị như vậy, nhiều người họ đã không còn giữ được bình tĩnh, rồi chửi mắng, xúc phạm nhau, gieo tạo nhiều khẩu nghiệp, làm tăng thêm sự hận thù và ân oán nhau….
Một số Phật tử mà hành xử như vậy, thì đã phạm giới, và đã đánh mất đi tư cách của người Phật tử rồi.
Khi bị rơi vào tình huống như vậy các Phật tử phải nên nhớ lời của các Bậc cổ đức đã dạy, đó là :
” Trước tiên hãy tự trách mình, sau đó mới trách người “
Hay :
” Tiên trách kỷ, hậu trách nhân “
Vì rõ ràng, nếu quý vị không có nghiệp phiền não thì làm gì sinh vào gia đình bị phiền não được?
Nghiệp chủ đạo ở đây chính là Khẩu nghiệp, tức là nghiệp nhiều chuyện, hay nghiệp thích nói những chuyện thị phi, khen người này chê người kia, nói xấu vu khống, đổ oan, chửi bới, sân giận, và xúc phạm lẫn nhau,…..
Đây là khẩu nghiệp, là ác khẩu, nó sẽ chiêu cảm để quý vị sinh vào gia đình gặp những chuyện phiền não, bị nhiều tai tiếng, hơn thua nhau, tranh giành lẫn nhau, và để rồi xúc phạm nhau….
Do đó đối với bậc có trí tuệ, thì họ sẽ không oán trách con người, mà luôn xoay trở lại kiểm điểm, và chỉnh sửa chính mình.
Xem coi mình đã tốt đẹp hay chưa, hay khi nhìn lại, mới giật mình, thấy mình sao mà còn quá nhiều nghiệp chướng, ác nghiệp dày quá.
Muốn dứt được nghiệp phiền não từ phía gia đình, trừ khi nào quý vị phải dứt được những nghiệp ác của mình trước, thì hoàn cảnh xung quanh tự động sẽ chuyển hóa theo hướng tốt đẹp.
Đây chính là sự giải quyết cái gốc của mọi vấn đề phiền não.
Còn những tình huống giải quyết khác, chẳng qua là đang giải quyết cái ngọn mà thôi.
Tóm lại, khi xảy ra những sự phiền não, rắc rối trong gia đình, thì lúc đó quý vị hãy nên bình tâm, để tâm trí luôn được sáng suốt.
Và hãy nhớ lại lời dạy của các Bậc cổ nhân, để mà chiêm nghiệm, đó là phải ghi nhớ câu :
” Tiên trách kỷ, hậu trách nhân “.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Tham khảo : Lỗi người là lỗi mình