Trường Minh Đăng – Trường Minh Tử
Nguồn gốc
– Trường Minh Đăng là ngọn đèn chiếu sáng liên tục, thường được đặt nơi không gian thờ phụng, tế tự, cúng bái.
– Trường Minh Đăng có ý nghĩa sâu sắc với người tin dùng, sau chừng vài chục năm được thắp sáng giữ lửa liên tục, thì có thể thức tỉnh tánh linh, thị hiện thân ảnh nhân dạng nơi Linh Giới. Anh linh này được gọi là Trường Minh Tử hay Minh Đăng Tử, là một vị Hộ Pháp trong Pháp Đăng Tộc, thuộc Hỏa Bộ, nhóm Vật Chất Hồn.
Hình dạng, tính chất đặc trưng
* Trường Minh Đăng
– Trường Minh Đăng tượng trưng cho Đạo Pháp trường lưu, trí tuệ minh mẫn không bị bức màn vô minh che mờ tâm trí. Hỏa khí từ Trường Minh Đăng lan tỏa giúp không gian ấm áp, không bị tăm tối âm hàn, tránh được phần nào ô nhiễm không khí, côn trùng gây hại và tà khí xung nhập không gian sống. Nhờ vậy mà nơi nào có Trường Minh Đăng, tự nhiên nơi đó có năng lượng thanh sạch, tinh khiết, ấm áp và cho người ở không gian ấy cảm giác bình yên, không cô độc trơ trọi.
– Đối với bàn thờ gia tiên, Cửu Huyền Thất Tổ thì Trường Minh Đăng tượng trưng cho tâm tình của thế hệ sau tưởng nhớ bậc tiền nhân, tiếp nối hương hỏa trong dòng tộc, kế thừa ý chí, văn hóa cha ông và lan tỏa nó theo thời gian ngày thêm sâu rộng, tinh tế, vững bền.
– Người ta thường dùng đèn dầu làm Trường Minh Đăng. Ngoài ra có thể dùng nến đặt vào một chiếc đế rồi liên tục thắp sáng, thay nến khi vừa tắt thì cũng có những khả năng tương tự. Nhưng việc thay nến thường xuyên sẽ làm mình mất nhiều thời gian hơn dùng đèn dầu, với tính liên tục của Trường Minh Đăng cũng bị gián đoạn nhiều lần trong ngày hơn so với đèn dầu.
– Đèn điện không được xem là Trường Minh Đăng, do năng lượng di chuyển của dòng điện không phát ra ngoài được rõ ràng, không tạo được hơi ấm dương khí. Nếu là đèn nhiệt độ cao thì không thể bật liên tục, vì rất dễ cháy nổ đèn lẫn đường dây điện nguy hiểm.
– Cần chú ý quan sát Trường Minh Đăng để khi nào gần hết dầu thì châm thêm, hay lúc hết dầu hết nến thì kịp thời thắp lên cái mới để gìn giữ ngọn lửa được thắp sáng liên tục, tránh việc Trường Minh Đăng bị tắt nguội lạnh quá lâu. Vì năng lượng linh khí tích tụ ở đèn sẽ dần bị tiêu tán để gìn giữ không gian được tịnh hóa, sau một thời gian sẽ tiêu hao hết năng lượng linh khí đã tích tụ ấy.
– Đèn hoàn toàn nguội lạnh thì lúc đó không còn những tác dụng đặc biệt của Trường Minh Đăng. Khi thắp lại ngọn lửa mới, sẽ cần nhiều thời gian mới tích tụ lại năng lượng thanh tịnh dồi dào. Và cũng rất lâu để Trường Minh Đăng có thể tích tụ đủ năng lượng tự thức tỉnh tánh linh trở thành Trường Minh Tử.
* Trường Minh Tử
* Trường Minh Đăng đã thức tỉnh tánh linh
– Trường Minh Đăng không hấp thu năng lượng Thiên Địa trực tiếp như chúng sinh ở môi trường thiên nhiên, nhưng hấp thu năng lượng đức tin cùng điển lực thiêng liêng của chư vị Thần, Thánh, Tiên, Phật mà người ta thờ cúng. Vì thế mà cơ hội thức tỉnh tánh linh của Trường Minh Đăng rất cao so với các loại vật dụng khác chỉ hấp thu năng lượng môi trường thông thường.
– Khi thức tỉnh tánh linh, Trường Minh Tử có thể biến hóa thị hiện thân ảnh giống với hình tượng chư Đấng Thiêng Liêng mà người ta tin tưởng thờ cúng. Trường Minh Tử thường thị hiện thân ảnh nam nhân tuổi chừng hơn hai mươi, gương mặt thanh tú sáng ngời, mái tóc là ngọn lửa ấm áp sáng soi. Toàn thân khoác đạo bào màu trắng, kem hoặc vàng, lan tỏa ánh kim quang dịu nhẹ. Năng lượng ấy có tánh dương mãnh liệt, cũng là thanh tịnh khí giúp cho chúng sinh tiếp cận đều được thanh tịnh, an lạc, tịnh hóa năng lượng tiêu cực nơi thân tâm.
– Trường Minh Tử có thể tương tác tâm thức với người, vật xung quanh mình, có thể cảm ứng linh thông, biết được tâm tình người ta nghĩ tưởng điều chi, những chuyện quá khứ, và dự đoán được vị lai dựa trên nhân duyên người ta từng gieo trồng cho đến hiện tại.
– Trường Minh Tử có thể trở thành một vị Chánh Thần Hộ Pháp trong không gian mình cư ngụ. Nơi có Trường Minh Tử bảo hộ thì tà khí, ám khí, tà pháp rất khó xung nhập được, nên người trong không gian ấy được thuận duyên tu dưỡng, sức khỏe đời sống tâm linh lẫn thể chất đều sung túc đủ đầy. Trường Minh Tử còn hỗ trợ tốt cho hành giả trong việc cảm ứng linh thông, thuận duyên liên kết với điển quang của chư vị cao trọng, hỗ trợ tốt thực hành các pháp sự tâm linh.
– Trong không gian Linh Giới cõi này, ở những nơi khuất ánh sáng mặt trời, hoặc là về đêm không có ánh sáng mặt trời, trăng sao chiếu đến. Những nơi đấy nếu có Trường Minh Tử cư ngụ thì tự nhiên được thắp sáng giữa không gian tịch mịch. Việc này giúp cho các chân hồn đang tồn tại trong cảnh u minh tối tăm lạnh lẽo được nhìn thấy ánh sáng, ấm áp không còn cảm thấy cô độc, những tư niệm bất thiện của họ dần được tịnh hóa mà chuyển sinh thành dạng các tồn tại khác thiện lành, an lạc hơn trong Tam Giới.
– Thế nên, chân hồn ở những nơi thiếu sáng khi nhìn thấy nơi nào có Trường Minh Tử, tự nhiên xuất hiện một mãnh lực thu hút họ về đấy bởi sự ấm áp thiên lương. Giống như các loài côn trùng tìm sáng giữa đêm tối, hay là các loài thảo mộc vươn mình tìm ánh sáng mặt trời vậy. Chư âm linh sẽ quy tụ về nơi có Trường Minh Tử, để họ tận hưởng cảm giác ấm áp bình yên, tịnh hóa những năng lượng bất thiện nơi mình. Do vậy, hành giả tu tập ở nơi có Trường Minh Tử có hai việc cần lưu ý.
+ Có nhiều âm linh đến tịnh hóa thì đó là duyên lành, nên lúc công phu trì kinh chú, thiền tịnh, cúng thí thực… đều có thể tương tác năng lượng tích cực đến chư linh, giúp họ được tịnh hóa nhanh hơn. Đó chính là thiện nghiệp phước lành trên bước đường tu Đạo vậy.
+ Có nhiều âm linh ở chung không gian với mình, thì hành giả gặp sẽ nhiều ma chướng, khảo đảo trên bước đường tu Đạo. Do năng lượng của các âm linh Quỷ Hồn là bất tịnh, nên ở gần họ cũng dễ bị cảm nhiễm theo năng lượng loạn động ấy. Từ đó, hành giả nếu bị nhiễm ô trược giống các bạn âm linh ở gần mình, thì tự nhiên đường Đời và đường Đạo của người ấy gặp khó khăn vô cùng, dễ sa ngã vào tư dục, sa ngã vào các việc bất thiện ảnh hưởng không tốt đường tu tập.
– Chung quy lại, điều gì cũng có nhiều mặt tích cực và tiêu cực đi cùng nhau. Chủ yếu vẫn là chính mỗi người chúng ta cần làm gì khi đối diện với các tạp niệm tư dục của bản thân. Lành siêu dữ đọa, cũng do tâm, tình, ý, nguyện, hành cả.
Tam Giới Toàn Thư – 1760386204153941