Bị trả quả báo xấu cuối đời có phải là tu kém hay không?
Chúng ta thấy có rất nhiều người tu khi về cuối đời mà họ bị những quả báo xấu như bị tai biến không nói được, bị liệt nằm một chỗ không đi được, bị tai nạn và chết thảm, tự té ngã và tử vong,…….
Và khi nhìn những quả báo xấu xảy đến với họ như thế, nhiều người quả quyết rằng :
Những người tu này đã tu sai đường, đã tu không tốt,… nên mới bị quả báo như vậy.
Vậy câu hỏi tôi đặt ra hôm nay là :
Có phải bị quả báo xấu như đã nói trên là chứng tỏ vị ấy tu sai, tu kém hay không ?
Vấn đề này tôi nghĩ cũng chưa có chắc chắn lắm, nên các vị cũng không nên vội mà phán quyết.
Nếu chúng ta nhìn lại những Vị Thánh đệ tử của Phật, đã đắc đạo trong quá khứ.
Thì nhiều Vị lúc cuối đời, sắp mất, cũng trả những quả báo rất khốc liệt thê thảm….. Chứ không phải không có…..
Như Ngài Mục Kiền Liên, cuối đời Ngài bị ngoại đạo đánh mà thân thể không còn nguyên vẹn, Ngài phải dùng thần thông để gom thân lại mà về gặp Phật lần cuối…..
Hay cũng có một Tôn giả vào thời Phật, trước khi mất phải bị bệnh mụt ghẻ lở khắp mình, rồi thân thể thì hôi thối,….
Và chính đích thân Đức Phật lau rửa vết thương, rồi thuyết một bài pháp ngắn, sau khi nghe xong bài pháp, vị tu ấy đã chứng A La Hán, và nhẹ nhàng viên tịch, nhập niết bàn.
Rồi sau thời Phật cũng có nhiều vị đắc đạo, như có Vị sư đắc đạo kia, trước khi mất bị giặc dùng ngọn giáo phóng đâm xuyên người…
Ngài hét lên một tiếng, tiếng hét vang xa mười dặm… Và Ngài viên tịch.
Hay Đại lão Hòa thượng Hư Vân, trong đời Ngài rất nhiều lần bị bọn lính đánh, tra tấn, …rất dã man,….
Những Ngài là một vì sao sáng của Phật Giáo Trung Hoa thời cận hiện đại….
Qua nhiều ví dụ tôi nêu ra, để các vị thấy rằng, nếu chúng ta chỉ dựa vào việc trả nghiệp báo cuối đời hay trung đời mà đánh giá vị tu ấy là tu sai, tu kém, tu không tốt ….thì e rằng đánh giá ấy hơi vội và cũng không chính xác lắm……
Đó chỉ là sự trả nghiệp ác của một người tu mà thôi.
Vì trong vô lượng kiếp luân hồi, có nhiều kiếp chúng ta đã vô cùng ác độc, tàn bạo, dã man,….
Đã từng đánh đập người, hãm hại giết người, giết vật,…..
Nay trong kiếp này, chúng ta chỉ trả những quả báo ấy, thấy thì có có vẻ bị nặng, nhưng thật ra đó là nhẹ rồi.
Chứ nếu mà trả hết nguyên vẹn, thì các vị phải trả trong vô lượng kiếp cũng chưa hết nữa……
Nay may mắn trong kiếp này, các vị được gặp Phật Pháp, được nương nhờ ơn đức của Tam Bảo, nên ác nghiệp của quý vị, nó tạm thời bị hãm lại, để tạo duyên thuận lợi cho các vị tu hành, làm lợi ích cho chúng sinh,…
Mà đền bù nghiệp ác trong quá khứ.
Do vậy, quý vị phải tự hứa với lòng, hãy nên nỗ lực và tu hành tinh tấn hơn.
Đây là cách tốt nhất để giải thoát cho chính mình khỏi sự đau khổ trong những kiếp sống luân hồi, cũng vừa thể hiện được sự báo ân Phật Bồ Tát,…..
Chứ nếu các vị tu mà lười biếng, lơ là, thậm chí kiêu mạn, ….
Thì sẽ rất có lỗi với Chư Phật lắm….
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: TẠI SAO NGƯỜI TU TỐT MÀ LẠI GẶP SÓNG GIÓ?