NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI TU HÀNH MÀ BỊ CẤM CẢN
Được thuận duyên tu hành mà không bị cản bị cấm từ những người thân trong gia đình là điều khó.
Tôi thấy nhiều người tu hành nhưng bị ngăn cản, bị cấm dữ quá, đi làm phước cũng không cho, tụng kinh cũng không cho, đi chùa cũng không được, bái sám cũng không được…..
Nói chung là cản trở không cho tu, đây gọi là chướng duyên trong tu hành.
Vậy thì một người quá khứ từng gieo nhân như thế nào mà để ngày nay tu hành bị cản trở vậy ?
Tôi nghĩ có thể là trong tiền kiếp, người này cũng đã từng cản trở người khác tu hành.
Ví dụ :
Kiếp này quý vị là chồng, nhưng cản không cho vợ tu hành, vì sợ tu sẽ thích quá rồi xuất gia bỏ chồng. Thế là lòng ích kỷ nổi lên, muốn giữ vợ, phòng xuất gia, người chồng ra sức ngăn cấm vợ.
Khi đi chùa, đi làm phước xa nhà tí thì ghen tuông, ngờ vực, tu công phu ở nhà thì sợ sẽ thích rồi xuất gia, thấy vợ ăn chay thì sợ không đủ chất hoặc không muốn mất miếng ngon…
Thế là người chồng ra sức cản trở chống đối, gây chướng ngại với vợ.
Vấn đề này nhiều khi trở nên căng thẳng, và làm mất hạnh phúc gia đình luôn.
Khi người chồng sống mà cản trở người tu hành như thế, thì theo quý vị nghĩ qua những kiếp sau anh này nếu có gặp Phật Pháp mà tu thì sẽ như thế nào ?
Tôi nghĩ sẽ vô cùng rắc rối đấy, người này sẽ bị vô số sự cản trở từ những người thân quen trở lại.
Đây chính là trả quả báo.
Do vậy với những trường hợp tu mà quý vị bị cản trở, thì hãy nên kiên trì mà sám hối nghiệp cản trở người khác tu hành trong quá khứ đi.
Và cố gắng làm phước gieo nhân, tạo thuận duyên cho những người mới biết đạo tu hành.
Như cúng quỹ chép kinh, cúng dường Tam Bảo, tặng áo lam đi chùa, ….
Nhưng đôi khi quý vị cũng cần nên xét lại một vấn đề này nữa :
Tôi thấy nhiều người công phu tu hành, mà bị sai đường, tu hành nhưng không có trí tuệ, bị tà kiến nặng, tu hành cảm tính thiếu lý trí, ai nói gì nghe nấy mà không có sự phân tích tư duy, ….
Nên nhiều khi những sự cản trở, cũng có thể là sự nhắc nhở từ các vị Hộ Pháp, để quý vị cần phải kiểm tra lại con đường mình đang theo đuổi và cách hành trì công phu tu hành của mình đang như thế nào, xem có chuẩn chưa, đúng chưa.
Nếu đang sai thì bị cản, không cho tu là đúng rồi.
Tu hành thấy vậy cũng rất khó chứ không có dễ, có duyên gặp được Phật Pháp đã khó rồi, mà tu trúng lại càng khó hơn.
Xem bài:
Thân người khó được – Phật pháp khó nghe
Do vậy quý vị phải dùng trí tuệ để xem xét bản thân mình trên nhiều khía cạnh, xem coi mình đang bị cái lỗi gì, đang kẹt ở đâu.
Khi biết được rõ ràng, thì mới có thể điều chỉnh mà thay đổi được tình huống.
Trước mắt quý vị cứ làm những điều tôi đã nói ở trên xem coi như thế nào.
Thử qua thời gian có tốt đẹp hơn hay không, nếu có kết quả thay đổi rõ rệt thì như vậy là được.
Chúc cho trí tuệ của quý vị tu hành mỗi ngày thêm lớn.
Nam Mô Tôn Giả Xá Lợi Phất Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm :
Nên Làm Gì Khi Người Thân Không Thích Ta Theo Con Đường Tâm Linh?