Tự lực hay tha lực
Khi trong tu hành ta vẫn thường hay nghe cụm từ là Tự lực và Tha lực.
Nay ta cùng tìm hiểu.
Thế nào là tự lực trong tu hành?
Tự lực là tự bản thân ta nỗ lực, cố gắng để hành trì, để chuyển hóa và để tu tập.
Vậy thế nào là tha lực ?
Tha lực là lực từ bên ngoài, sự trợ duyên giúp đỡ từ người khác.
Trong Phật pháp thường ý chỉ cho sự giúp đỡ, từ Chư Thiên, từ Chư Phật, hay Chư Long Thần, Hộ Pháp,…v..v…
Tôi vẫn nghe mọi người hay nói, tu là tự mình nỗ lực nghe chưa, tu không được cầu xin, xin xỏ gì.
Câu này tôi nghĩ cũng chưa chuẩn lắm.
Vậy nếu nói :
Không cần tu gì cả, không cần nỗ lực, chỉ cần cầu xin thì Chư Phật sẽ tiếp dẫn, tiếp độ về cõi Phật.
Câu này, tôi nghĩ cũng chưa chuẩn lắm.
Mà câu nói đúng phải là vừa tự lực và vừa tha lực.
Riêng bản thân tôi, tôi thấy mình được Chư Phật rất ưu ái, thương yêu. Các Ngài chỉ bảo từng chi tiết, dù rất nhỏ, mà nhiều khi tôi nghĩ : « Ôi, những việc nhỏ nhặt như vầy mà sao các Ngài cũng chú ý, cũng theo dõi ».
Và khi có khó khăn hay khổ cực gì quá, tôi thường hay than. Thì luôn được Các Ngài an ủi, trợ duyên rất nhiều. Mà nhiều khi, tôi thấy mình chưa làm gì đáng giá để báo đáp công ơn các Ngài.
Và tôi chỉ biết chăm chỉ tu hành, cũng như dìu dắt được những ai hữu duyên, những người chưa biết cách tu. Hay đang gặp những khó khăn trong việc tu. Tôi xem đây là cách tôi trả ơn Phật, Chư Thánh Tăng, hay Chư Long Thần Hộ Pháp.
Nảy giờ tôi hơi nói nhiều về bản thân mình quá rồi. Đây là điều không nên, điều cấm với người tu đạo. Nhưng nhiều khi tôi nói chút ít, để Quí Vị có thêm niềm tin trong tu hành.
Sự nổ lực của tự thân là điều rất quan trọng, nhưng đừng bao giờ phủ nhận tha lực. Vì trong cõi siêu hình Chư Thánh luôn âm thầm theo dõi rất kĩ lưỡng, rất chặt chẽ.
Và sự sắp xếp nhân duyên của Các Ngài cực kì trí tuệ. Mà nhiều khi tôi nghĩ sao mà hay vậy.
Thật không thể nghĩ bàn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa