Tu luyện theo cách vận công và niệm chú cái nào ưu việt hơn?
Vận công là cách tu luyện phổ biến của tiên đạo lấy thân căn để tu luyện còn niệm chú của mật tông là lấy nhĩ căn để tu luyện. So sánh phương pháp nào ưu việt hơn thì còn tuỳ thuộc thời đại nhưng vào thời mạt pháp thì ngài Quán Thế Âm nói rằng thời mạt pháp loài người có nhĩ căn viên thông hơn các căn khác nên niệm chú phù hợp hơn và bản thân HT qua trải nghiệm cũng nhận thấy như vậy.
Thời gian đầu tu luyện vào khoảng 2007 sau khi đắc hoạt tí thời rồi thì HT bắt đầu luyện đan. Đầu tiên là lập đỉnh càn khôn và dĩ nhiên là theo phương pháp vận công của tiên đạo vì lúc này HT tuy cũng có nghiên cứu kinh Phật nhưng chỉ là về lý thuyết còn mật tông thì chưa tìm hiểu mà nói thực hồi đó cũng chẳng thích mấy kiểu niệm chú như vậy.
Khi lập đỉnh càn khôn theo tiên đạo thì chỉ có thể luyện vào giờ tí vì đó là lúc càn khôn giao thái, tức là từ 23h tới 1 h sáng, sau đó thì càn khôn sẽ đóng thì không luyện được nên phải rất tranh thủ. Theo phương pháp này thì để hoàn thành 1 chu trình lập đỉnh khí sẽ phải trải qua tuần tự 3 bước là :
- Thu khôn khí
- Thu càn khí
- Hợp nhất càn khôn
Vì không thể ngưng thần ở cả 2 huyệt càn, khôn một lúc nên bắt buộc phải luyện đủ 3 bước. Mỗi bước mất khoảng 5 phút thì mạch bị đầy khí nên phải chuyển sang bước kế tiếp, tổng cộng một chu trình mất 15 phút. Vậy là trong 120 phút HT chỉ luyện được 8 chu trình. Nói chung HT tu luyện cực nhất là thời kỳ luyện chu thiên nghịch chuyển và thời kỳ này.
Về sau này khi HT tìm hiểu về mật tông thì bất ngờ phát hiện những công pháp tiên đạo đều có hết cả trong mật tông và tập luyện thì vừa nhanh vừa đỡ tốn công sức, ví dụ như bài lập đỉnh càn khôn mỗi lần tốn 15 phút lại còn phải hạ chủng với ngưng thần mỏi nhừ hết cả chân, luyện hết giờ tí là HT cảm thấy cũng chẳng còn sức mà luyện gì nữa, trong khi đó mật tông cũng có câu mật chú chỉ có mấy chữ mà gom luôn cả 3 bước làm 1, chỉ cần niệm thầm cũng được, niệm một biến chỉ mất vài giây tính ra 2 tiếng niệm được biết bao nhiêu biến. Ngay cả bài chu thiên nghịch chuyển cũng vậy, ngồi hít thở phì phò cũng chưa chắc luyện được 9 lần mỗi buổi mà mật tông mã hoá bài này bằng câu mật chú có đúng 2 chữ. Đó là trải nghiệm và đánh giá của HT.
Trí Đức Thiện Phước Nhớ lại năm xưa vì lập trường Tiên- Phật mà tan tác mưa rơi. Nay ko biết các anh ấy phiêu lạc nơi đâu rồi. Luyện hay Niệm cũng tùy lúc tuỳ thời hợp thì dùng thôi mà.
Hoang Khoi Trí Đức Thiện Phước nay mấy ông đó lập môn lập phái dạy khí công, dạy đạo tràn lan trên face. Lập mấy cái đạo quán trên face luôn. Rồi còn mở dịch vụ phong thuỷ tàng hồn kí phách nữa mới ghê, kkk
1 số thì theo osho, 1 số thì tu tập theo yoga của mấy ông thầy bên Ấn Độ qua Việt Nam dạy.
1 số thì theo chiêm tinh rồi thêm cả dịch vụ bài tarot.
1 số thì dạy dịch lý, tử vi.
Nói chung như phim Tàu hay nói là võ công thiên hạ xuất phát Thiếu Lâm. Còn đây là môn đồ Đạo gia bị Thầy trục xuất cũng toàn dạng có tiếng tăm trong giới khí công kèm phong thuỷ cõi mạng khét tiếng. Bị trục xuất đã như vậy thì mấy người còn lại thì cũng thuộc dạng ghê gớm hơn nữa, hihi.
Trí Đức Thiện Phước Hoang Khoi ghê vậy à. Năm ấy sau 2012 mình cũng rơi vòng tục lụy..ngẫm chắc phúc đức chưa đủ, lo việc đời trọn vẹn, đợi ngày HT công thành viên mãn. Mong một ngày anh em sẽ sum họp trọn đời đẹp Đạo.
Hoang Khoi Theo như con nhớ thì CTNC là tương đương chú Om Ram. Vì khi niệm chú này thì lửa tịnh hoá nổi lên không khác gì bài tập CTNC.
Trúc cơ là chú Chuẩn Đề.
Thầy cho con hỏi là phải được quán đỉnh mới niệm có tác dụng phải không ạ.
Vì hồi xưa lúc Thầy mới chỉ câu chú đó trên diễn đàn thì con niệm ko có gì cả. Nhưng gần đây thì niệm vài chục biến là có tác dụng ngay.
Long Man HT chia sẻ những kinh nghiệm bản thân như thế này quý quá ạ. Trong đó cũng ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Em nghiệm thấy cái gì cũng phải có chữ duyên và chữ thời, chẳng hạn bài hạ chủng khi xưa tập chả thấy tác dụng gì, gần chục năm sau mới thấy hiệu quả, nếu cứ dựa vào suy nghĩ chủ quan thì bỏ phí hết. Chủ yếu lòng tin là quan trọng. HT nói về tác dụng của niệm chú chắc đa số mọi người chả ai chứng được, em cũng thế, nhưng với lòng tin thì biết đâu chục năm nữa lại thấy hiệu quả HT nhỉ
Nguyen Anh A Long Man, đúng là ko trải nghiệm mà không có lòng tin vững chắc thì dễ bỏ cuộc thật. Thực tế, là nhiều người đã như vậy. Em thì may mắn hơn, hồi đó mới tu tập, trải nghiệm dc kỳ diệu của việc thông nhâm đốc mạch của ctnc là đã sướng lắm rồi! Sau này, được tu luyện tiếp nhưng bài sau, rồi trải nghiệm ngũ bộ chú thì mới thấy sự kỳ diệu và tương hợp lạ lùng giữa tiên đạo và mật tông. Không biết các dòng phái bí truyền họ hiểu như thế nào chứ em thấy các sư mật tông hay các dòng tu mật mới nổi, đều không có thực chứng ở các câu chú.
HQT Long Man đúng vậy, đức tin là quan trọng nhất, mất đức tin sẽ mất kết nối với bổn tôn tu pháp
Trí Đức Thiện Phước Luyện đỉnh cao như HT đến hoạt tí mới dám luyện Mật có ấn chứng. Vậy mà các ông mới vô cứ chụp vớ được là đọc loạn lên bảo niệm rồi hướng dẫn mọi người niệm, chắc đi gặp diêm vương giải trình miết. Em căn bản thông mạch miết chưa qua, chả dám niệm gì nữa ngồi in chắc ăn.
Anh Nguyen sao giống như thần chú trong bùa yêu nhỉ, chỉ cần niệm chú quán tưởng dẫn năng lượng hoàn thành thần chú, nhanh giản tiện.