Vì sao tu Mật Tông mà bị họa?
Hôm nay có Phật tử hỏi tôi vấn đề như sau :
Là bình thường không sao, nhưng mỗi khi cô trì thần chú xong.
Là sau đó, trong ngày hôm ấy thường bị những xui xẻo.
Như bị gạt xe té trầy tay, bị sơ ý làm cánh quạt va trúng, bị….
Bị ba bốn điều như thế……
Do những nguyên nhân nào mà khiến bị như vậy ?
Theo tôi có thể do các nguyên nhân sau đây :
Nguyên nhân chính khiến tu Mật tông mà bị họa
Thứ nhất : Quý vị tu mật tông mà không có giữ giới
Nghĩa là trong đời sống hằng ngày quý vị đã phạm giới, trong năm giới rồi (nếu là người tu tại gia) :
Để tu được mật tông mà tốt, thì khẩu phải thanh tịnh, ý phải thanh tịnh, thân phải thanh tịnh.
Khi phạm giới mà trì chú, thì thường các vị thần hộ giới không có thích.
Xuất hiện một vài tai nạn nhỏ trong đời sống, như là một sự nhắc nhở quý vị cần phải giữ giới nghiêm túc trở lại, chứ không nên buông lung như thế .
Khi nhắc đến vấn đề này, thì nhiều vị thấy tu mật tông khó quá, nên nói rằng :
Thôi, con không tu mật tông nữa đâu, tu gì mà khó thế…..
Giờ con sẽ chuyển sang tu Tịnh Độ niệm Phật cho dễ,
để sau khi chết được Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực lạc,
vậy cho sướng cho rồi.
Nói vậy thì cũng không được đâu quý vị ạ !
Tu pháp môn nào cũng vậy thôi, phải giữ Giới thì mới có Định, có Định thì mới có Tuệ.
Pháp môn nào tu cũng phải dựa trên nền tảng của Giới Định Tuệ mà thành.
Có Tuệ rồi, thì mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được.
Vì các Chư Thiên ở Cõi Trời, và Chư Phật trong cảnh giới Tây Phương các Ngài đều cực kỳ thanh tịnh.
Tuy cao thấp không đồng, nhưng so với các chúng sinh cõi người chúng ta, thì họ hơn gấp vạn lần.
Do đó quý vị đừng quá ngây thơ nghĩ rằng, mình còn ô nhiễm nặng nề, phạm giới phá giới, mà muốn được về cõi cao ở, thì điều này cũng giống như mò trăng, tìm trăng dưới đáy bể.
Các vị sẽ không thể nào tìm thấy trăng được.
Phạm giới phá giới tâm ô nhiễm, ô uế, tạo nghiệp chướng thì chỉ có thể sinh về địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh mà thôi, mới tương xứng với nghiệp của họ.
Thứ hai : Bị sự báo thù từ các ma quỷ
Khi quý vị tu mà định lực chưa mạnh, thì hạn chế tối đa việc xen vào chuyện ma quỷ nhập của thiên hạ.
Khi mới học được một chút, không nên nghĩ như thế là đã ngon rồi và ra oai chạy đi trừ tà bắt Quỷ tứ phương là không được.
Trước khi mà định vào chữa trị cho ai đó thì quý vị phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, là có nên hay không, người giúp đỡ là ai, là người thân hay là người lạ, là người tốt hay là người xấu,….v…v…
Do đó quý vị không nên tùy tiện sử dụng mật chú, như sử dụng để chữa bệnh này bệnh kia, hay sử dụng để trị ma bắt quỷ,…. Một cách tùy tiện, là không nên.
Chỉ được dùng vào những lúc cực kỳ khẩn cấp cần thiết, lúc cực kỳ quan trọng và phải được cân nhắc tính toán rất kỹ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Đọc thêm: