TỪ NƠI NÀY ĐI NƠI KHÁC
Việc một chúng sinh trong cõi siêu hình tái sinh từ vùng này sang vùng khác, hay từ nước này sang nước khác,…. Đây là điều hết sức bình thường trong tiến trình luân hồi của các chúng sinh.
Nhưng tôi thấy nhiều vị chưa có tin điều này, nhưng tin hay không tin thì nó cũng vậy thôi quý vị ạ, sự thật vẫn mãi là sự thật, cho dù quý vị có tin hay không.
Ở trong nước mình thì trên báo cũng có viết rất nhiều trường hợp nói về việc tái sinh.
Như cậu bé ở xóm trên, khi đi tắm suối không may bị mất, và vài năm sau thì tái sinh xuống xóm dưới, nhưng có điều lạ là cậu bé này vẫn nhớ được kiếp trước, cứ muốn đòi về nhà cũ, rồi được người thân đưa về nhà cũ thì cậu miêu tả đúng y như cậu là con người trước kia vậy.
Như Sư Phụ tôi trước đây, lúc còn trẻ Ngài bị cái nghiệp là học kiến thức trên trường học rất là dở, học trước quên sau, thường bị thầy cô chê….
Và Ngài đã sám hối nghiệp này trong nhiều năm tháng.
Trong một đêm nằm ngủ, Ngài được các Hộ Pháp cho biết, là trong một tiền kiếp lâu xưa, lúc ấy Sư Phụ là một vị Tăng trụ trì người Trung Hoa.
Và khi thời phong kiến bên Trung Hoa kết thúc, các vị sư đệ tử trong chùa xin Sư Phụ cho đi học kiến thức mới của phương tây mới du nhập vào.
Nhưng lúc đó, Sư Phụ đã bảo thủ, cấm các đệ tử học kiến thức mới ở bên ngoài.
Chỉ cho học kinh điển, và sách vở, kiến thức ở trong nước Trung Hoa mà thôi.
Nhân quả ấy, đến nay khi tái sinh thành người Việt rồi, nhưng học những kiến thức của khoa học bên ngoài, như Toán, Lý, Hóa, Ngoại Ngữ,….thì rất là dở, trí tuệ tiếp thu rất chậm.
Tuy nhiên, riêng vấn đề học về Phật Pháp thì Ngài rất là nhanh, mau thuộc, rất giỏi trong việc hiểu Phật Pháp, cũng như thuyết giảng, hay các nghi lễ cúng, tụng,….
Lấy ví dụ này để quý vị biết rằng, trong vòng luân hồi sinh tử bất tận đã trải qua, con người đã từng sinh ra ở nhiều thế giới, nhiều đất nước khác nhau, chứ không phải chỉ có sinh ra ở mãi một nước cố định nào đó.
Ngày nay quý vị để ý thấy, có rất nhiều người Việt, họ học ngoại ngữ rất giỏi.
- Có người họ giỏi chuyên về tiếng Nga.
- Có người thì giỏi chuyên về tiếng Trung.
- Có người thì giỏi chuyên về tiếng Pháp.
- Có người thì giỏi chuyên về tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, hay tiếng Lào, Thái Lan,…..
Nếu có trí tuệ quán chiếu nhân quả của các Bậc Thánh đã đắc đạo, thì thấy rằng một số người này, kiếp trước họ, chính là người dân của nước đó.
Nên kiếp này dù sinh ra ở Việt Nam, nhưng khả năng học tiếng ngoại quốc rất là giỏi
(Vì tiếng nói quen thuộc của họ mà, sao không giỏi được).
Nên việc một chúng sinh tái sinh từ vùng này sang vùng khác, đây là một sự thật đấy quý vị ạ, chứ các vị không nên nghi ngờ vấn đề này.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: