Tu sao để hết khổ vì tình?
– Vì sao con tu hành?
– Dạ con khổ vì tình ạ.
– Con nghĩ tu hành xong thì sao?
– Dạ con nghĩ tu hành xong con sẽ hết khổ vì tình ạ. Con nghĩ: Hết khổ vì tình nghĩa là việc tu hành sẽ mang đến cho con 1 chuyện tình đẹp.
Nhưng… đã 10 năm trôi qua, con vẫn yêu vẫn tu hành, nhưng mà tất cả các chuyện tình vẫn dang dở, sầu bi…
Con thấy có gì đó sai sai…
– Ờ, thực chất sướng khổ không phải vì tình đẹp hay tình sầu. Sướng khổ do con hiểu sai hay hiểu đúng bản chất của tình thôi. Vậy giờ con định thế nào? Có tu hành nữa không?
– Con có.
– Thế con tu hành để làm gì?
– Dạ vẫn để hết khổ vì tình ạ… nhưng giờ con hiểu là:
Muốn hết khổ vì tình thì cần hiểu đúng bản chất của tình, hiểu đúng thì tình đẹp hay tình sầu con vẫn hạnh phúc ạ.
FB Tu học mỗi ngày