Tu tập giữa thời dịch bệnh
-
Tất cả là sự rung động
Vũ trụ này là sự rung động, là các tần số và là năng lượng.
Mọi thứ đều là sự rung động, tần số, năng lượng.
Mỗi hình thức biểu hiện mà bạn thấy, nghe, cảm nhận được đều là sự rung động, tần số, năng lượng.
Bệnh tật, vi khuẩn, các cảm xúc,… đều là sự rung động, tần số, năng lượng.
Chúng ta có thể thay đổi sự rung động này sang sự rung động khác.
Mọi sự thay đổi trong Vũ trụ này đều là sự thay đổi về sự rung động, năng lượng, tần số.
Muốn thay đổi dịch bệnh, thay đổi vi khuẩn chúng ta cũng chỉ là thay đổi năng lượng, sự rung động và tần số của nó.
-
Để thay đổi mọi thứ
Có một loại năng lượng rất mạnh có thể thay đổi mọi thứ, đó chính là năng lượng của tình yêu và lòng biết ơn.
Tình yêu và lòng biết ơn được diễn dịch khác nhau dưới các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Trong Phật giáo đó chính là tâm bồ-đề bởi từ-bi tâm làm chủ đề chính quán niệm.
Từ bi chính là mong muốn đem lại sự vui vẻ, hạnh phúc và bình an cho tất cả chúng sanh.
Tất cả chúng sanh, bao gồm cả vi khuẩn, vi-rút trong đó.
Để chuyển hóa khổ đau, chúng ta cần sự tha thứ, khoan dung, yêu thương và biết ơn.
Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
Vi-rút cũng không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
Nếu bây giờ bạn có ý niệm muốn “tiêu diệt” nó, nó sẽ ghi lại điều đó trong “chương trình di truyền”, nó có thể biến mất. Nhưng sau đó sẽ trở lại với sự “đề kháng” mạnh hơn. Liệu bạn có bao nhiêu sức để chống đối lại?
Nếu bạn có ý niệm “yêu thương, biết ơn” nó, nó cũng sẽ ghi lại điều đó trong “chương trình di truyền” của mình, nó sẽ chuyển hóa, biến mất và ghi nhớ tình yêu của bạn.
- Nếu bạn trấn áp, sẽ có kết quả.
- Nếu bạn dùng tình yêu, sẽ có sự nhiệm mầu.
Hoặc là kết quả hoặc là nhiệm mầu, bạn có thể chọn.
-
Tâm pháp hành trì
Bất cứ bạn hành trì cách thức nào cho thời gian dịch bệnh này, bạn đều nên hiểu về bản chất các Pháp.
Các Pháp nương nhau mà tồn tại, mọi thứ đều sanh ra từ Tự Tánh Thanh Tịnh. Có gì không phải là của bạn, có gì chẳng phải là từ bạn chứ?
Yêu thương hay từ bi chính là cốt lõi. Bạn xem Tây Du Ký, đa số các con yêu tinh yêu quái dữ dằn không ai trị nổi lại chính là các con “thú cưng” của các Vị Thần Tiên hay Bồ-tát. Các Ngài đến cũng chẳng nói là đánh nó, giết nó, chỉ nói “này con, hãy hiện nguyên hình”.
Niệm Om Mani Padme Hum hay Tara mật chú đều là phải chạm tới tâm yêu thương rộng lớn của Quán Thế Âm Bồ-tát.
Niệm mật chú Diệp Y Phật Mẫu thì phải nhớ rằng bản chất bệnh tật là rỗng không, người hành trì là nương tựa lực của tự nhiên để chuyển hóa bệnh tật.
Hành trì Bổn Tôn Phẫn Nộ rất khó, bạn phải có từ bi gấp đôi các Pháp thông thường. Nếu bạn nghĩ phẫn nộ là hung dữ trị trừng thì bạn sẽ lạc vô Quỷ Đạo, Thần Đạo. Thông thường để hành trì Pháp Bổn Tôn Phẫn Nộ các hành giả đều phải trải qua Pháp Bổn Tôn Từ Bi. Ngày nay không hiểu, cứ thích Phẫn Nộ mà không có Từ Bi, hóa ra lại lạc vô con đường Quỷ, Thần.
-
Tất cả là chúng sanh cần giúp đỡ
Phật, Bồ-tát cứu giúp tất cả, không bỏ một ai, vậy bạn muốn tiêu diệt vi-rút thì bạn làm thế nào?
Hãy phát khởi từ bi tâm, và lòng biết ơn với vi-rút. Bạn xem, có phải vi-rút xuất hiện đã cho chúng ta nhìn nhận lại nhiều thứ hay không?
Phật giáo không có đấu tranh, chỉ có độ hóa. Phật dạy muốn độ hóa chúng sanh thì phải độ hóa chính mình. Muốn hàng phục ma quái cũng phải hàng phục tâm mình trước. Chiến thắng mình thôi chứ không có thắng ai cả.
Khi bạn có tâm Pháp là từ bi hay yêu thương và biết ơn rồi thì bạn niệm gì cũng được. Khi bạn không có yêu thương và biết ơn thì giống như ly có độc ở trong, chế bao nhiêu đề-hồ trân quý cũng chỉ làm nguy hại cho người uống.
Tôi mong nguyện bạn đừng chuộng cao xa mà bỏ cái gần trước mắt, nếu bạn có thể niệm được Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì đó là giúp đỡ cho chính mình và người khác nhiều lắm rồi, không cần phải làm gì kì đặc hơn đâu.
17/03/2020
Xem thêm các bài viết liên quan

Để cải thiện sức khỏe và xây dựng hệ miễn dịch tốt – NST

Nếu Nhiễm Covid Thì Làm Sao?-Sadhguru

Thể Năng Lượng và cách chiến thắng Covid – HC
