Tụng Kinh Gõ Chuông Mõ Đúng Hay Sai?
Có Phật tử thuần thành bị shock vì video này của Hòa Thượng Từ Thông nên gửi cho tôi. Nếu bạn hỏi tôi Hòa Thượng nói vậy đúng hay sai thì tôi có thể nói ngay rằng:
- Đúng với tất cả những ai cho rằng tụng kinh niệm Phật phải có chuông mõ
- Sai nếu cho rằng tụng kinh niệm Phật dùng chuông mõ là sai
Đó là Phật Pháp. Vì Phật Pháp không chấp vào chuông mõ hay 0 chuông mõ, nên hễ ai chấp vào phải có chuông mõ hay 0 có chuông mõ, đều sai cả, bất kể bạn là Hòa Thượng hay ai! Nó cũng giống như ai cho rằng tụng Kinh trì Chú phải dùng tiếng Phạn vậy. Bằng chứng ngài Tuyên Hóa có dùng tiếng Phạn đâu mà lại thần thông tự tại như thế, có thể điều khiển trời đất, muốn lên trời xuống đất lúc nào cũng được, ai bệnh, chết muốn cho sống hay lành liền trở thành bình thường…
Nói chung hễ chấp vào bất cứ điều gì cũng đều sai cả. Ví như xưa cấm thầy tu đi xe, phải khất thực, đi chân đất, ba y một bát… Giờ thời đại này có thể làm y vậy được 0?
Ngày xưa cấm đi xe vì do người hay loài vật kéo nên cấm ngồi xe là phải rồi! Giờ xe chạy bằng máy mà, nhiều thầy chùa mua xế hộp chạy luôn cho nó “phẻ”, có vấn đề gì hihihi. Nếu ở các nước Tây Âu các vùng ít người Việt đi khất thực lấy gì ăn, chết đói chắc! Đường thời nay toàn xi măng và dầu hắc, ông nội thầy nào đi chân đất chịu được hehehe! Thời nay 3 y thì vẫn chấp nhận được nhưng mà nếu 0 đi khất thực thì sắm 1 bát để làm gì… Dùng làm Pháp Bảo???
Hoặc giả Kinh A Di Đà có nói gì đến bang hộ niệm đâu, nhưng các Tổ ở Trung Quốc từ bi bày ra bang hộ niệm thì còn có cơ hội cho mọi người vãng sinh, nếu 0 thì thời nay do nghiệp chướng sâu dày, những người tu theo Tịnh Độ A Di Đà Phật chịu khổ cả đời đến chết chẳng thể vãng sanh thì còn gì Pháp Môn A Di Đà??? Nên chúng ta cần tán thán công đức của các ngài chứ sao lại chê được!? Không lẽ lại biện dẫn Kinh 0 nói vậy, ai làm vậy là sai???
Lại cho rằng, thời Đức Phật ở Ấn Độ đâu dùng chuông mõ, nên không nên dùng chuông mõ. Vậy thời Đức Phật không có thờ tượng Phật nào sao giờ các chùa lại thờ? Vì lúc đó Phật đang còn tại thế sao thờ! Vậy phải rồi thời Đức Phật Ấn Độ chưa có chuông mõ sao dùng. Nếu có chuông mõ thì chắc chắn sẽ dùng! Khác nào thời xưa chưa có âm nhạc thì họ hát chay là đương nhiên, và khi họ chưa có các ký âm thì họ làm gì biết hòa âm và phối khí hoặc có thể thu âm nhạc lại là phải rồi. Vậy thì ai thích hát chay thì hát, ai thích hát có nhạc thì hát, ai thích tụng kinh có loa phóng thanh thì dùng. Sao ngày xưa Phật thuyết Pháp 0 dùng microphone và loa phóng thanh mà giờ HT muốn nói cho mọi người nghe lại dùng hihihi.
Tôi 0 hề có 1 chút bất kính hay xem thường HT mà chỉ tiếc là HT đã bỏ trọn một đời tu học mà lại bị kẹt trong lầm chấp vào những việc nhỏ nhặt như thế, thật là uổng phí quá! Mong rằng các bạn đọc xong không nên có ý kiến gì về HT mà mang tội 0 cần thiết. Tôi bất đắc dĩ phải nói để ai đọc được rồi tự hiểu mình cần làm gì và đừng quan tâm đến việc như thế này hay ai nói Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm có thật hay không… nữa!
https://www.facebook.com/100000079532697/videos/1951475914865041
Xem thêm:
FB Tu học mỗi ngày –
Sơn Quý Hoàng Đúng ra bài này chỉ để trong Group kín Làng Ta (https://www.facebook.com/langtahoangquyson/posts/621504001828659/) nhưng vì hôm nay tôi thấy họ đã share trên facebook nên nó giống như bệnh ung nhọt, cần phải đối diện với nó chứ 0 nên né tránh!!!
Lê Huyền Bài này hay mà chú. Chia sẻ rộng rãi để ai còn thắc mắc thì hết
Nguyễn Văn Vinh Âu cũng là do thiện căn nhiều kiếp mà được nghe chú khai thị. Chúng ta học theo hạnh của Phổ Hiền bồ tát. Cung kính tôn trọng HT, chứ không tán thán. Còn ta có thể khởi lòng bi mẫn thì càng quý. Tu vs người Hiền thì dễ, vs người Ác thì khó. Vì vậy chúng ta dụng công Tu ở ngay chỗ này.
Nhuan Vu Bài viết hay quá, biện chứng và lô zic quá Thầy ơi, xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy( một Thầy tu, một nhà triết học rất khoa học biện chứng). Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thỏ nơ Đọc để biết, tu dù theo đạo nào, cứ nhất tâm tu, có xe đi xe, ko có đi bộ.
Có chuông gõ chuông ko có khỏi gõ, ko nên lầm chấp
Hien Vu
Cả tuổi thơ nghe bà gõ mõ nhè nhẹ, tụng kinh vào sáng sớm và chiều tối… tiếng mõ, câu kinh như thấm sâu vào cơ thể. Từ ngày rời xa bà k còn nghe những câu kinh bà tụng nữa nhưng luôn nhớ về điều đó. Ước mơ duy nhất con cũng có điều kiện để sớm hôm kinh kệ như bà.
Kim Thành
Con cảm ơn Thầy ! Con TK ko có chuông mõ mà cũng chưa co ban thờ Phật con chỉ tụng ở ban thờ Gia tiên con nghĩ mình nhất tâm chí thành là đc, con thấy cs rất an lạc vô tư thanh thản muốn lm việc j chỉ cần khởi tâm trong đầu là mọi việc đều đạt đc theo như ý muốn.!
Nam Mô Dược Sư Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát !
Trần Hằng
Con đây ở trong khu cách li đâu hề có bàn thờ Phật và Tổ Tiên thì con vãn hành trì như đang ở nhà, tâm có Phật thì đâu đâu ta vẫn thấy bình an và an lạc
MinhHieu Duong
Bình giải của thầy HQS thật giản dị mà trong sáng rõ ràng…
Phương tiện là tốt, nhưng hạ thủ công phu, lập công đạt vị mới thật là tốt!
Tuyet Nguyen Ngoc
Thầy giảng giải thật giản đơn nhưng quá dễ hiểu. Cảm ơn thầy.
Nam mô Dược sư Phật.
Huệ Bằng
Con cảm ơn Thầy, con k có chuông mõ nên con cứ k yên tâm, vì có ng nói TK mà k có chuông mõ là Phật k chứng, nay nghe Thầy giảng con thầy an lòng, chỉ cần m nhất tâm chí thành là đc Thầy nhỉ?.
Nguyễn Đình Gia Phát
Lỗi ở việc là cứ cố chấp không giác ngộ.
Kim Dung
Nghe chuông nghe mõ cảm thấy tâm mình đc nhẹ nhàng, nhiều lúc chỉ ước có thời gian rảnh lên chùa nghe sư đánh chuông gõ mõ
Làng Ta Kim Dung
tự mình sắm Chuông Mõ rồi tự mình tụng trì, tự đánh tự gõ không phải hay sao bạn?
Kim Dung Làng Ta
mình có tứ mua về nhà tụng gõ đc gần 3 năm rồi