Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm hóa nhiều hạt xá lợi
Sự tinh tấn niệm Phật, tinh tấn tu tập, không quản khó khăn, dù thời tiết bên Canada vô cùng khắc nghiệt giá lạnh, thành quả của chuỗi ngày thức khuya dạy sớm niệm Phật lạy Phật, tự tu sửa chính mình của chị đã cảm ứng. Tượng mẹ Quán Âm trên bàn thờ của chị mọc ra toàn viên ngọc lấp lánh tinh khiết như xá lợi. Chị tâm sự: mỗi ngày chị đi làm về rất khuya, nhiều hôm buồn ngủ quá muốn đi ngủ, chị phải ngâm mình vào nước đá để cho tỉnh táo, quyết tâm không bỏ thời khoá tu tập, cho dù lúc ấy là 1-2h sáng. Thật tán thán sự tinh tấn của chị.
Bản thân chị tu sửa chính mình đã Phật hoá gia đình. Lần này, với sự cảm ứng về bức tượng mẹ Quán Âm mọc ra ngọc đẹp như xá lợi, càng khích lệ gia đình chị thêm tinh tấn tu học Phật pháp. A Di Đà Phật. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề
Hết một báo thân này, đồng sanh về Cực Lạc. Xin thường niệm Phật làm lành ạ.
Nam mô A Di Đà Phật
Nguồn: Valen Tina