Tượng Phật nhỏ của vị ni
Có một Vị Ni, Sư có một tượng Phật nhỏ. Khi đi đâu hay làm gì Sư thường mang tượng theo .
Có lần Sư đến và ở trong một am thất bỏ hoang để tu. Trong thất có rất nhiều bức tượng Phật, Sư cũng đặt tượng Phật nhỏ của mình lên bàn thờ.
Sau đó Sư đốt hương trầm thơm trước tượng Phật nhỏ của mình. Nhưng Sư sợ mùi hương thơm bay sang các tượng khác.
Do đó Sư thiết kế một đường ống đặc biệt. Để mỗi khi thắp hương thì hương thơm chỉ bay sang tượng Phật nhỏ của Sư mà không bay sang các tượng khác.
Nhưng khi đốt hương, khói bay theo đường ống đến tượng Phật nhỏ làm tượng bị dính khói, làm chiếc mũi của tượng dính khói. Nên làm cho bức tượng trở nên xấu đi, so với những bức tượng khác.
Câu chuyện này cho ta ý nghĩa gì?
Ta nhận thấy dù là bức tượng nhưng khi chúng trở thành vật sở hữu của ta.
Thì tâm ích kỷ của ta cũng theo đó mà tăng trưởng và ta có sự phân biệt, rồi hành xử thiêng lệch (Là chỉ đốt hương ở tượng Phật của mình, mà không cho khói bay sang các tượng Phật khác).
Hiểu rộng ra, ta cùng tu theo một đạo Phật chung nhưng mỗi người lại có duyên tu với mỗi pháp môn khác nhau, mỗi Vị Thầy chỉ dẫn khác nhau.
Nhưng người tu pháp môn này lại chê pháp môn kia. Người tu pháp môn kia lại cho mình là nhất là thù thắng.
Tất cả ai bị kẹt trong lối suy nghĩ vậy thì họ đang bị dính mắc trong sự phân biệt, trong cái nhìn hạn hẹp.
Mà không biết rằng tất cả các con đường đều có chung một đích đến.
Như Phật có dạy :
« Nếu như vị của nước biển là vị mặn. Thì giáo pháp của ta chỉ có một vị duy nhất.
Đó là vị giải thoát ».
Một câu chuyện thật ý nghĩa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/cau-chuyen/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa
TƯỢNG PHẬT NHỎ CỦA VỊ NICó một Vị Ni, Sư có một tượng Phật nhỏ. Khi đi đâu hay làm gì Sư thường mang tượng theo .Có…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019