TƯỚNG SOÁI KHÓ TÌM!
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 19/5/2020
— o0o —
Các đấng Pháp-Vương khắp cả 10 phương vì muốn có người kế thừa sự nghiệp; nên tuyển chọn các bậc căn cơ cao, trí tuệ lớn truyền trao GIÁO PHÁP.
Người đời nay, như Kinh thuyết thì phần đông bị ma quỷ, vong linh bám víu, nhiếp trí, ám nhập. Họ bị nhưng không hề hay biết. Họ có khi biết, khi không.
Nói chung, những người có tâm thần yếu kém đều bị một tình trạng chung là tu hành không được. Họ rất lười biếng, thích vui chơi, tìm lãng quên trong câu Kinh tiếng Kệ.
Thầy Chùa thì rất nhiều người luyện bùa, nuôi ngãi, v.v… Mục đích của đám Ma thờ Phật nầy không ngoài 4 chữ: Danh-Lợi-Quyền-Tình.
Chẳng lẽ ta chận không nổi sự đánh phá của con quỷ nhập vào “Đạo Sư” Thingley Nguyên Thành sao?
Nguyên Thành tức Nguyễn Hữu Lợi (cựu nhà báo), bây giờ điều hành Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thực hành Yoga Tây Tạng.
Hiện trong Facebook của Pram Nguyen có “cựu” đệ tử của ông ta là Phạm Đức Dũng
(https://www.facebook.com/mat.hanh.giac). Từ khi ta kết bạn với Phạm Đức Dũng thì rất nhiều đệ tử của Nguyên Thành rình vào TRỘM PHÁP ta. Và điều nầy dẫn đến cái mũi của “Đạo Sư” Nguyên Thành chỏ vào trang ta, muốn dùng quỷ-thuật khống chế tư-tưởng của của những đệ tử kém lòng tin vào ta.
Nhưng, ta cứ để vậy mà khảo nghiệm (test) bọn chúng và các con. Ta muốn thật sự chiêm ngưỡng cái gọi là dâng thân-khẩu-ý cho ta, Bồ-Tát Diên- Mệnh Địa-Tạng và chư Phật ra sao?
Khi tên ma quỷ len lõi vào cuộc sống tâm linh của các con thì có ai nghĩ tới Thầy đâu! Ai cũng muốn
1) bỏ tu,
2) khinh pháp,
3) nghi Thầy.
Chỉ có 12 đứa trong số các con vững lòng tin nơi Thầy: không ai phá hoại được, nên vượt qua dễ dàng.
Sao lúc đó chẳng ai nghĩ đến Thấy trong hình tướng mà ngày thường họ thấy Thầy? – Nào là
1) Bất Động Minh Vương,
2) Bất Động Như lai,
3) Kim-Cang Tát-Đỏa,
4) Địa Tạng, v.v…
Chẳng lẽ những hình tướng nầy thua xa ma quỷ?
Đúng ra, ma quỷ chỉ phá được các con khi các con KHÔNG CÓ NIỀM TIN VỮNG CHẮC VÀO THẦY, BỒ-TÁT ĐỊA-TẠNG VÀ CHƯ PHẬT. Chúng sẽ lợi dụng điểm yếu này để phá và sẽ phá mãi.
Sao lúc vừa khởi tâm nghi không quán (tưởng tượng)
1) hai mắt Thầy sáng rực như mặt trời?
2) Miệng Thầy phun ra lửa dữ?
3) Tay Thầy cầm trí đao đâm thẳng vào tim của loài ma quỷ kia?
MỘT BẠN VIẾT:
hai ngày rồi khi con quán đều có cảnh ma quỷ hiện ra, tối qua phải hơn chục cái mặt nhe nanh vuốt mà con quán Hùm thì đều hết. Ngày hôm nay con đi xe máy công việc đi xa, dọc đường hơi bất an nhưng khi con niệm danh hiệu ngài Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn thì con vẫn thấy sức gia trì , hai tay của con cầm tay lái tràn đầy khí lực. Nhưng mà đúng là con có khởi niệm, tự nhiên nghĩ câu trong kinh Kim Cang: kẻ nào dùng âm thanh, sắc tướng để tìm Như Lai..thì kẻ đó sai rồi.. Lúc đó, con lại tự vấn mình có phải mình đang dùng sắc tướng để tìm Như Lai hay không! Nhưng liền sau đó, con nhớ lại từng bài thầy dạy, từng lời thầy dạy, con tự vấn mình tại sao lại khởi niệm nghi ngờ, con đã gặp được thầy, là bậc thầy thông tuệ hiếm có, con đã đặt niềm tin nơi thầy thì cứ y theo thầy , phải tin tưởng tuyệt đối nơi thầy chứ, nghĩ đến đó thì các sự nghi ngờ cũng tan biến luôn. Con mới nhớ lại hai ngày rồi hôm nào quán con cũng đều thấy chày Kim Cang hiện ra.
BẠN KHÁC VIẾT:
Cho dù thân xác con có đau đớn,mệt mỏi,nặng nề,có chuyện gì xảy ra con cũng ko bao giờ khởi nghịch tâm chống trái,báng bổ,nghi ngờ Thầy,pháp tu,vì trong con có một lòng tin tưởng mãnh liệt ko gì có thể thay đổi được tín tâm của con,và con biết chư Phật luôn gia hộ cho con dù con tu tập thế nào còn chưa tốt chưa tinh tấn chưa tu được gì thành tựu
Đã đang và sẽ mãi như vậy ,cho dù trời có sập thì cái tâm ấy ko động chuyển,kính lễ Thượng Sư Tôn quý nhất của con.
BẠN TRẺ MỚI BIẾT TU KHÁC VIẾT
Hồi hôm qua con sợ quá Thầy ơi, bọn tà sư cứ bay lởn vởn trong nhà, con nhiếp tâm nhớ nghĩ tới thầy và niệm Bồ Tát thì mới thấy chúng biến mất và Thầy hiện ra ạ.
—– # ——
Trong việc tu hành, nếu tâm lơ là với Thầy mình thì khoảng trống đó lập tức bị kẻ khác không chế. Ai có khả năng nầy? – Đó là các loài Quỷ dữ tu lâu năm, xem KINH THỦ LĂNG NGHIÊM.
Các con thường quán A rồi quán ngài Địa Tạng. THẾ THÌ ĐỊA VỊ CỦA THẦY ĐÂU trong cái chuỗi quán chiếu?
Các con thường quán RA rồi quán ngài Địa Tạng. THẾ THÌ ĐỊA VỊ CỦA THẦY ĐÂU trong cái chuỗi quán chiếu?
TRONG KHI TU TẬP THẦY Ở ĐÂU? – Nếu VẮNG BÓNG THẦY thì bọn Ác Quỷ Thần hay ngay cả những Thiện Quỷ Thần, Thiên Ma, Tỳ-Na-Dạ-Ca sẽ NHẬP VÀO để chiếm đoạt thân xác và phước báo của các con.
ĐÓ LÀ LỖI TẠI AI?
Nếu mình được pháp nhiệm mầu, tối thắng mà bỏ qua thì chết đi về đâu?
Nếu Ma Quỷ nhập thì khi chúng chán mình sẽ rơi vào chốn nào?
Chư Phật, Bồ Tát chỉ có thể gia trì, hộ niệm cho tất cả những ai nhớ niệm, tu hành theo. Chư vị như mặt trời chiếu sáng, nhưng kẻ sanh manh không thấy; những kẻ sợ nám da ắt trốn chạy… chúng sanh cũng như vậy thấy Đại Pháp thì tin vui, đến sau thì chán bỏ. Bởi vậy, các con từ cung Trời Đao Lợi rơi xuống, vần xoay trong sanh tử mà chẳng hề thương tiếc bản thân mình!
Lúc ban đầu, ta đâu có muốn nhận đệ tử.
Nhưng, trước sau ta đã nói là “ta tuyển tướng soái: cầm cờ chiến thắng cởi con ngựa trắng (tâm thuần, ý tịnh), đến gặp ta và Địa Tạng Tôn.
TA ĐÂU CẦN NHỮNG NGƯỜI TÂM TÁNH BẤT NHỨT, SỚM ĐẦU TỐI ĐÁNH LẠI TA!
Ta được gì từ các con, khi đem giáo pháp mà ta đã xả thí vương quốc, thê tử… trong nhiều đời để đánh đổi ác nghiệp của các con? Để cực thân già, giảm tuổi thọ?
Suy nghỉ kỷ rồi trả lời.
– Om Mani Padme Hum –
TƯỚNG SOÁI KHÓ TÌM!Soạn giả Pram NguyenNgày 19/5/2020— o0o —Các đấng Pháp-Vương khắp cả 10 phương vì muốn có…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020
Vinh Ngocngo Van sự tuỳ duyên chú ạ, nếu không có duyên thì không bao giờ tìm được ạ
Hoa Mộc Nỗi lòng của người làm Thầy , của người làm cha lo lắng cho đàn con thơ dại ! Nào ai thấu hiểu ????????????????
Hoa Duyên Con luôn tập quán tưởng thầy ngồi toà sen ở trên đảnh đầu con, nguyện cho tất cả những ai đang tu theo nhứt thừa đốn giáo có lòng tinh kiên định bất thoái chuyển vào bậc kim cang đạo sư bổn tôn du già long nhựt, sớm trở thành những kiện tướng oai hùng có thể cầm cờ hoằng dương chánh pháp cứu độ chúng sanh
Minh Tú Dương Con không sợ bất cứ thứ gì hay ma quỷ gì .mà con chỉ sợ duy nhất bản Tâm của mình còn cho dù các thế lực kia dù có thần thông biến hóa đến đâu cho dù đem 1 vạn đầu trâu mặt ngựa ra dọa con cũng đốt hết .nên cái con sợ nhất là sự phản bội Thầy và nói xấu các bạn đồng tu đó là cái mà con sợ nhất .còn trong 8 v 4 ngàn pháp môn tu thì ai đủ duyên pháp nào thì chọn pháp đó chúng ta chỉ có khác nhau thời gian về tới nhà nhanh hay chậm mà thôi .còn quan trọng nhất là Tâm Bồ Đề cái đó mới là quan trọng nhất .nếu cái Tâm kg vững chắc thì dù có thần thông giỏi tới đâu cũng đọa như thường .Nên Sp yên tâm gặp con là đốt hết .đốt mà kg hết con cho rơm cháy cho nhanh
Diên Yến Con xin đảnh lễ đấng Tối Tôn Tối Thắng , đấng Đại Hùng Đại Từ Đại Trí
Khi con đăng các bài về Thầy thì đúng là mạt pháp thật, bao nhiêu người tu hành mà lộ ra không hiểu Phật là gì, không có trí tuệ phân biệt được chánh tà ma Phật, bao nhiêu người vào khẩu nghiệp, con thấy buồn nhưng mà phải chấp nhận thực tế vì Ngài Địa Tạng cũng nói chúng sanh thời mạt pháp cang cường khó dậy bảo,rất ít người có thể tín thọ phụng hành chánh pháp Như Lai, rất ít người có thể đủ căn lành, trí tuệ để tu tập đúng để giác ngộ giải thoát
Con luôn tri ân Thầy vì tất cả mọi việc Thầy làm đều một lòng mong muốn cho tất cả mọi người bớt khổ, khai tâm mở trí, tu hành đúng đắn không lầm đường lạc ma đạo
Con sẽ ghi nhớ lời Người dạy nhắc nhở chúng con phải thực hành pháp để hoàn thiện bản thân, trở về pháp tính như như bất động, trở về quê hương Pháp Thân Phật không còn Vô minh, phiền não, chìm đắm trong biển khổ luân hồi tạo ác nghiệp
Con xa cách Thầy, nhưng con hứa sẽ ráng tu để được gần Thầy, trở về quê hương đảnh lễ Thầy ????????????
Nam Mô Guru ????????????
Vinh Trần Lời huynh viết thấm Nghĩa
Được gì và mất gì
Nhưng vì lòng Thương sót
Từ Bi truyền Giáo Pháp
Nên Huynh mới Lộ Tướng
Giúp Đồ chúng Học Đạo
Ai hiểu được nỗi niềm
Tinh tấn lo Tu học
Để đền nghĩa Ân Sư
Om Ma Ni Padme Hum
Nguyen Thu Nga Lênh đênh trên biển tầm Sư học đạo bao năm nay nên khi gặp được Ân Sư, con như trời nắng hạn gặp được cơn mưa rào. Ngài mang Đạo Pháp Nhứt Thừa Đốn Giáo thấm nhuần trong con từ những thứ cơ bản đơn giản nhất là hơi thở cho đến những điều siêu việt mà người ko tu sẽ khó lòng hiểu được. Ân sâu Nghĩa cả của Thầy, cả đời này và vạn kiếp sau con báo đáp cũng ko hết. Tâm con hướng về Ngài vững như núi đá, cứng như Kim Cương, vô bờ như đại dương, bất khả hoại từ bất kể loài Ma Quỷ nào. Con vững Tâm khi con có sự che chở của Thầy và Các Bậc Thế Tôn.
NAM MÔ DU GIÀ HÀNH GIẢ LONG NHỰT MINH SƯ BỒ TÁT ????????????????????????
Pháp Thiện Khánh Linh Luu em đọc và suy ngẫm lời chú nói, đọc một lần không hiểu thì hai ba lần rồi hỏi anh ba.
Phạm Duy Thưa chú Pram Nguyen, Con chưa được phép nên ko dám Quán hình ảnh chú. Nhưng con luôn tâm niệm một điều là dù quỷ thần có kéo đến cũng không cản mình tu được. Càng phá ta đọc Kinh càng to càng rõ, càng phá ta sẵn sàng tắt hết bóng đèn trong nhà để chiến đấu với ma quỷ trong bóng tối… cho bọn mi mạnh nhất khi đối trước ta để bọn mi hiểu rằng ta không lùi dù chỉ trong một chớp suy tư.
Pháp Thiện Mình thì nghĩ Tâm ta là tâm phật, dù cho bất kỳ chư thiên quỷ thần có phá cũng không thể cản nổi tâm thành phật, và đuọc chú, chư phật bồ tát ngày đêm gia trì bảo vệ kk
Nguyen Thi Dạ Thưa Thầy con không biết là cần quán hai mắt thầy sáng rực, miệng thầy phun ra lửa dữ, tay thầy cầm trí đao. Con chỉ quán hình thầy ngồi trên đầu trong lúc sám và lúc đi ra ngoài.
Đọc Kinh có mệt và buồn ngủ hơn bình thường. Con thường coi ảnh thầy.
Khi con xin Quy Y theo Người tầm sư học đạo thì lòng con đã dẹp bỏ lòng nghi, quyết một lòng tin tưởng muôn đời nơi bậc Đạo Sư, muốn được học hỏi dưới sự chỉ dẫn của Người. Kính xin Người soi xét.
Nhận chúng con đúng thực là đánh đổi ác nghiệp của chúng con trẻ dại. Nỗi lòng người Cha lo lắng cho chúng con vậy mà bọn con lại chẳng thấu.
Quang Dũng Bùi Mỗi khi quán , hay trong người thay đổi , hay trong tâm có bất an con hay quán thầy trên đỉnh đầu , Ngài Địa Tạng ở trán giữa hai cung lông mày…rồi niệm rồi quán Thầy và Ngài gia hộ, khi vậy mọi sự lại trở lại an bình như mọi khi…
Thảo Nguyễn Kính thưa Thầy! Thân con như tấm vải. Con ước ao được là mảnh vải sạch sẽ tươm tất để choàng lên thân Người Thầy kính yêu. Nhưng bao nhiêu năm thân con chấp chới trong kiếp này – bấy nhiêu năm thân con nhiễm đủ mọi thứ. Nay, con nghiệp dày phước mỏng, nhưng được Đức Từ Bi Địa Tạng dắt trở về, được Thầy từ bi soi chiếu theo từng bước nhỏ của con. Nên, dù thân con phải dùng xà bông chà cật lực, phải phải vắt, phải chịu chờ thuốc tẩy….thì âu đó cũng là phương tiện, để giũ sạch, cho chúng con được lợi. Thầy gần gũi, ấm áp! Những khi nào con ngồi tu, nếu con cảm thấy sợ thì thầy bỗng hiện lên, đôi mắt sáng rực rỡ, toàn thân phát sáng, nên con lại yên tâm để tiếp tục công cuộc gột rửa ạ.
Từ Nam ????????????. Càng lúc đó con càng tinh tấn hơn
Phan Thanh Huong Tín Tâm, Tín Tâm và Tín Tâm #myHoliness ????????????????????????
Nguyễn Xuân Vinh Từ khi con biết đến sư phụ thì hình ảnh của sư phụ đã thường trực trong đầu con, ko lúc nào rời, Nam Mô Kim Cang Đạo sư Tôn quý????????????
Lê Hoàn Ngọc Tú Chỉ có thầy mới giúp tụi con gặp được chư Phật ????
Cáp Hữu Huy Ở Việt Nam! Rinpoche thì ít,sampoche thì nhìu lắm chú ơi
Pháp Hạnh Con mặc dù trí huệ chưa sáng. Chưa thiền quán gì cả. Nhưng con vẫn ngày sám hối và đọc kinh 3 thời khi rảnh còn bận mắc làm con cố gắng dậy sớm và tối khuya đi làm về con sám hối thêm 1 thời nữa. Chưa bao giờ lòng tin hướng về Thầy và Chư Vị Phật , Bồ Tát con lại lớn mạnh như thế. Mặc dù hôm con có kể với thầy con lằm thấy ác mộng. Tính khí con thay đổi.nhung tâm con không loạn. Con vẫn 1 mực tin tưởng và chí thành sám hối. Mong sao nghiệp giảm trí huệ mở ra.
Con xin đảnh lễ Thầy
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
Pháp Long Kính Bạch “ÂN SƯ ” BẬC ThẦY CAO QUÝ. ????????????????????????
???? Con Và Mọi Người Đều Lăn Lội Trong Dòng Sanh Tử Luôn Hồi Đến Nay Vì Nghiệp Lực Đưa Đây… Vì Nhân Duyên Nào Đó Gặp Được Người Tại ” Cõi Nam Diêm Phù Đề” Này ???? Được Thầy Điểm Hóa Khai Thị !
Con Trước Đây Một Lòng Cầu Chánh Pháp .Một năm Ròng Rã Dập Đầu Lạy Phật Cầu Thầy Học Đạo. Những Trong Thời Mạt Pháp này khó Lòng Gặp Được Thiện Tri Thức.. Nhưng không Ngờ Ít Lâu sau Con Lại gặp Được Người Trên Mạng Xã hội…!
Rồi Dần con Tìm Đến các bài viết của thầy .Đọc Các Bài Viết Của Thầy… Càng Đọc Con Càng Khâm Phục Ngưỡng Mộ Trí Đức Của Thầy ???????? Ngay Từ Giây Phút Ấy Con Đã Khởi Lòng Tín Tâm Tuyệt Đối Vào Thầy Vào Tiếp Nhận Giáo Pháo Thầy Ban Cho..!
Con Biết Thầy Có nhiều Lúc Dùng Thử Thách Khảo Định Xem Tâm Chúng Con…Con Đều Ghi Nhớ Từng Câu Từng Chữ của Thầy… Những con Đã Thề Với Lòng Mình Rằng Một Lòng Dạ Theo Người Học Pháp. Tuyệt Đối không sanh Tâm Nghi ngờ Dù Trong Một “Sát Na”… Cũng Tin Tưởng tuyệt đối .Nhớ Nghĩ Từng Giây Từng Phút không Bất Thối Chuyển !
Chúng Con Tài Trí Hạn Hẹp Chướng Nhiều Phước Mỏng Tu Hành Còn Lênh Đênh “Ba Chìm Bảy Nổi” Khiến Người Nhọc Lòng Vì Đàn Học trò Chúng con Mà Trải Qua Bao Vô Lượng kiếp Cầu Thầy Học Đạo “.Xả Bỏ Gia Quến”…Hàng Đệ Tử chúng Con Dù có Xả Thân này Cũng Không thể Đền Đáp Hết Ân Đức THầy Ban Cho!
❤️ Mong Người Dùng “Đại Bi Tâm “Thương sót Đám Đệ Tử chúng Con Dẫn Dắt Đàn con Dại Qua biển Sanh tử Luân hồi..! Người Như Đấng Cha Lành Hiền Hâu Và Từ Bị.
???? Con Xin Dập Đầu Quỳ Gối Ngũ Thể Sát Đất Đảnh lễ Người ????????????
Từ Phước Thầy lun dặn các bạn đọc kinh chậm vì bản thân kinh Diên mệnh là một kho tàng tu học thậm thâm rồi.
Lại còn tám điều đáng sợ cũng trừ hết:
1. Mưa gió phải thời
2. Nước khác không dám khởi binh đến xâm chiếm
3. Trong nước không có giặc làm phản
4. Không có tai nạn nhật nguyệt thực
5. Các ngôi sao không biến điềm xấu
6. Quỷ Thần không dám lại nhiễu hại
7. Nạn đói khát không còn phát sanh
8. Nhân dân không tật bệnh
Nếu đủ Tín Hạnh Nguyện thực hành theo lời thầy, đọc kinh thì sẽ dứt trừ hoặc giảm bớt điều xấu tăng trí tuệ.
Sự ca ngợi tán thán thầy là sự tu học mỗi người chúng ta tiến bộ.
Xin dâng muôn hoa Tín tâm tin tấn dâng thầy và chư Phật.
Le Nguyen Cũng bởi chúng tà quá nhiều, chúng đến làm cho gia đình bất hòa, con cái đau bệnh, mẹ chồng nàng dâu xung đột, cha vợ chàng rể chẵng chịu nhường nhau, kinh tế gia đình suy sụp, nạn tai cứ đến, tinh thần chẵng an. Cớ đâu phải người tu chẵng muốn tu mà bỏ pháp. Âu cũng là nghiệp duyên.
Kính mong thầy và các thiện trí thức thấu hiểu cho chúng sanh nghiệp dầy phước mõng này????????????