Tùy duyên
Tôi có nhiều bạn, có người cũng rủ làm ăn chung nhưng tôi nhận ra rằng, mọi sự thật sự tùy duyên. Có người ko hẹn mà thành. Có người hẹn rồi mà lỡ. Cũng ko tính toán gì cả. Chỉ cần bạn bè còn nhau tin nhau thì vẫn là những người bạn tốt.
Mọi mối duyên đều gắn liền với nghiệp để trưởng thành.
Cuộc đời có những thứ đến để dạy bạn tốt hơn. Bạn ko có đúng sai. Chỉ có trải nghiệm. Không màng là trải nghiệm gì. Cái mà bạn học được là những điều sau đây
1. Lợi ích:
khi bắt đầu mọi người thường chưa tính toán nhưng đến khi có chuyện thì họ sẽ tiếc nuối các lợi ích với nhau. Nên phải giữ lòng tự trọng ở mức cao nhất. Dù có chuyện gì mình nên chịu thiệt một chút. Dù là thiệt một vài câu nói , thiệt về cảm xúc hay một lời giải thích cho sự oan ức của mình. Giữ thinh lặng . Vì khi đã cuốn vào cuộc chiến lợi ích bạn sẽ ko còn là mình nữa.
2. Chính trực :
tôi rất sợ tiền. Sợ dính vào mang tiếng. Nên tốt nhất là minh bạch. Càng minh bạch càng tốt. Càng rõ ràng càng tốt. Giấy trắng mực đen càng tốt
3. Thị phi :
hai người thì ko sao. Ba người thành cái chợ. Nên tránh nói xấu. Tránh thị phi. Tránh gây hiềm khích. Tôi đã đi qua càng sợ. Tránh xa thị phi. Càng xa càng tốt.
4. Đồng lòng đồng mục đích:
nếu bạn làm vì mục tiêu cộng đồng, người kia chỉ vì tiền thì chắc ko nên làm cùng. Vì cuối cùng sẽ bị ức chế mà chết. Các quỹ đầu tư là đầu tư. Bạn đừng nói mấy thứ cao quý. Họ ko cần đâu. Cái họ cần nghe là KPI của bạn làm sao để kiếm tiền và kiếm nhanh nhất. Mở rộng nhanh nhất. Khi nào họ bán được. Exit bao nhiêu tiền.Thế thôi à. Làm một hồi mình ko còn là mình nữa.
5. Kiên nhẫn:
ko có một business nào là ko khó khăn. Không có một thứ gì là tự nhiên mà có. Phải vô cùng kiên nhẫn. Chịu đau. Chịu lỗ. Chịu khó . Chịu cay đắng. Chịu mất mặt. Chịu hết được những thứ đó thì bạn qua được ải sinh tồn. Người làm cùng bạn mà vốn ít, tâm còn ko an thì ko làm được đâu. Giữa đường là gãy đó.
6. Tích cực:
người đó có tin vào những gì mình và bạn đang làm ko? Niềm tin đó mãnh liệt ko? Nếu là có thì đi cùng. Vì lúc vấp ngã. Đau đớn . Họ không giáng thêm cho bạn một búa nữa. Họ đồng hành.
7. Đừng bao giờ mở business và nghĩ rằng nó thành công .
Muốn đến thiên đàng luôn phải qua Cánh cửa địa ngục. Sự trưởng thành mới đến được. Nên cánh cửa thiên đàng chỉ mở khi đi qua gian nan. Đừng chọn người chỉ biết đồng cam. Còn phải hiểu thế nào là cùng khổ. Tâm phải rộng. Phải an. Phải biết tha thứ. Bỏ chấp. Ko thì khóc giữa đường á.
8. Tìm người bổ khuyết.
Bạn giỏi 1 mảng nhưng sẽ yếu nhiều mảng khác. Tìm một người giỏi thứ bạn ko giỏi. Nhớ chia việc , chia sẻ chứ đừng giẫm lên nhau.
Cuối cùng cứ kiên trì. Tin. Tử tế. Đời dài lắm. Duyên có thể có nhưng giữ được chính là tâm, là nỗ lực, là nghiệp lực mỗi người.
Nếu phải chia tay thì hãy làm trong cao thượng nhất. Tránh tranh cãi nhiều nhất. Để sau còn nhớ những tốt đẹp của nhau. Nếu ai đó nói xấu bạn sau đó là do họ muốn họ tốt hơn bạn. Họ đúng . Cho họ đúng đi. Nói gì cũng được. Cười thôi. Ai hiểu bạn sẽ hiểu. Thương là hiểu. Ghét thì kiểu nào cũng phải tìm cách bơi móc. Chẳng qua người ta cho bạn mồi lửa. Cười dập tắt nó hay thổi nó lên đốt cháy chính mình là tùy bạn. Nên đừng ghét ai. Lỗi tại mình đem lửa đốt mình làm chi. Có người vì một câu nói quên ăn quên ngủ. Càng nghĩ càng tức. Chi vậy? Sao lấy lửa người đốt mình?
Mọi thứ chỉ là một quá trình trưởng thành và thể hiện bạn là ai trong giây phút ấy. Trong những việc mình đang làm mà thôi. Ko có thành công từ may mắn đâu. Thành công từ nỗ lực vượt qua chính mình cả thôi.
9. Có thể bạn fail business này.
Nhưng kinh nghiệm phải học được để làm business khác. Nếu fail đừng bỏ. Uổng lắm. Đừng mất niềm tin nghĩ mình ko làm được. Mình đã trả học phí đắt thế kia mà. Làm tiếp chứ. Lần sau phải hơn lần trước.
10. Hãy làm điều mình muốn.
Mình tin tưởng. Mình khát khao. Mình đam mê. Đừng vì tiền mà gì cũng làm. Mỗi người có cái nghiệp. Tùy duyên là ông trời sẽ cho nghề chọn người chứ chưa chắc đã là người chọn nghề đâu. Nên tất cả có bàn tay Thượng đế hết. Nên đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ ước mơ và khát khao của mình. Bạn có thể thay đổi người cùng làm. Thay đổi công ty. Nhưng đừng thay đổi khát khao. Vì nếu bạn đi đến cùng. Thượng đế luôn bên bạn.
Hạnh phúc là quá trình trưởng thành này. Tùy duyên để ko cưỡng cầu mà chấp nhận vạn sự tùy duyên đã là một hạnh tốt. Giữ duyên để cùng làm tốt hơn còn là cái hạnh lớn hơn phải tu tập nhiều.
Mong vạn sự được tùy duyên. Mong trưởng thành từ duyên.
Thương yêu
Ô-Hay.Vn St.