Tuyến Tùng – Niềm Sung Sướng Bậc Nhất
Sadhguru giải thích về tuyến tùng – một bí ẩn đã kích hoạt sự tò mò của nhiều người tìm kiếm. Thầy giải thích các quá trình tập luyện trong Yoga để khai mở tuyến tùng, từ đó có thể tạo ra cảm giác sung sướng và lạc thú vượt qua bất cứ điều gì mà một người có thể biết.
Tuyến Tùng – Sự sung sướng lớn hơn cả Tình Dục
Pineal Gland – A Pleasure Far Bigger Than Sex
Sự tiết ra của tuyến tùng, trong thuật ngữ yoga, được gọi là ‘Amruta’, bởi vì một khi tuyến này bắt đầu tiết ra, mọi thứ về bạn trở nên ngọt ngào và tuyệt đẹp. Không phải tình dục là thứ giới hạn nó, mà là sự đồng nhất thái quá với khía cảnh thể chất đã giới hạn nó.
——
Một người đàn ông 92 tuổi đến gặp bác sĩ của mình để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Bác sĩ kiểm tra cho ông lão rồi nói: “Này anh bạn già, với độ tuổi này anh đang rất khỏe mạnh. Tất cả mọi thứ đều ổn”. Nhưng ông lão hỏi thêm bác sĩ: “Thế còn đời sống tình dục của tôi thì sao?” Bác sĩ hỏi lại : “Ông muốn nghĩ về nó hay mơ về nó?” (cười) [Vỗ tay]
Bạn càng cố gắng không nghĩ về một điều gì đó, thì bạn sẽ càng nghĩ về nó nhiều hơn. Đây là bản chất của tâm trí.
Có rất nhiều lý do tại sao một người ham mê tình dục. Đối với một số người, đó chỉ là thú vui; với số khác đó là một cách để xây dựng mối quan hệ và sự đồng hành, nếu không người ta cảm thấy họ đang xa rời nhau. Họ có thể ổn thôi, nhưng nhiều người bị làm rối trí, và họ cho rằng nếu không có quan hệ tình dục thì họ đang xa rời nhau.
Không đúng. Bạn có thể rất thân thiết với ai đó mà không cần liên quan đến bất kỳ một khía cạnh thể chất nào. Đúng không? Nhưng các xã hội đang bị rối loạn, đặc biệt là ở phần này của thế giới, con người bị rối loạn nặng: “Nếu không có tình dục, bạn không thực sự có một mối quan hệ”.
Trên thực tế, từ “mối quan hệ” mất một thời gian để tôi hiểu, rằng nếu bạn nói từ “mối quan hệ” thì bạn phải hiểu đó là mối quan hệ giữa trên tình dục, không có một loại mối quan hệ nào khác cả.
Tôi có thể có một mối quan hệ rất bền chặt với bạn mà không quan tâm gì đến cơ thể bạn, đúng không? Tôi có thể không bị thu hút bởi cơ thể của bạn theo bất kỳ cách nào, nhưng tôi có thể có một mối quan hệ rất mạnh mẽ với bạn.
Nhưng tất cả các khả năng đó đều bị bỏ qua hoàn toàn. Một mối quan hệ có nghĩa là bạn phải theo một cách nào đó liên quan đến cơ thể: ở giữa đàn ông – đàn bà, hay đàn ông – đàn ông, đàn bà – đàn bà.. tùy theo sở thích của bạn. Nhưng về cơ bản đều dựa trên thể xác. Giới tính nào khi là lựa chọn cá nhân, nhưng về cơ bản đều dựa trên thể xác.
Điều này xảy ra bởi vì, ở một thời điểm nào đó, sự đồng nhất với cơ thể của chúng ta đã đi xa hơn mức độ đồng nhất hóa thông thường. Nó là sự đồng nhất thái quá với cơ thể. Đó là lý do vì sao mà các mối quan hệ thể xác trở thành then chốt trong xã hội.
Một người quá đồng nhất với cơ thể của mình, một cách tự nhiên sẽ chạy theo tình dục, bởi vì đó là thứ cao nhất mà anh ấy biết tới.
Có những cách mà chúng tôi có thể khiến bạn tìm thấy thứ mà to lớn hơn thứ này rất nhiều, một khi bạn trải nghiệm điều gì đó tuyệt vời hơn. Tôi sẽ không phải bảo bạn từ bỏ cái này hay từ bỏ cái kia, nó sẽ tự động biến mất, đúng không?
Có những cách để thực hiện các sadhana (bài tu tập) nhất định mà còn mãnh liệt hơn cả tình dục, ngây ngất hơn tình dục.
Ở một cấp độ, nếu bạn nhìn vào nó, tất cả các khía cạnh của Yoga, cách này hay cách khác, cuối cùng là để kích hoạt tuyến tùng, bởi vì một khi nó bắt đầu tiết ra, mọi thứ về bạn trở nên ngọt ngào và tươi đẹp hơn. Nó tạo ra một sự sung sướng trọn vẹn từ bên trong, khiến cho sự sung sướng từ bên ngoài trông như là trò trẻ con.
Đó là lý do vì sao mà các vị Yogi chỉ ngồi với mắt nhắm lại. Không phải bởi vì họ phản đối sự sung sướng, họ chỉ phản đối những sự sung sướng nhỏ nhặt ấy thôi.
Vậy về Shambhavi (một bài thiền của Isha), một điều đang diễn ra đó là: nó kích thích sự tiết ra của tuyến tùng một cách mạnh mẽ, nó khiến bạn ngập tràn trong một mức độ Ngọt Ngào nhất định suốt cả ngày. Nó khiến bạn rơi vào một trạng thái ngất ngây và cực lạc nhất định, bởi vì tuyến tùng đang hoạt động.
Đây là một khía cạnh Sinh lý học của bạn rất gần với tâm thức của bạn. Phần còn lại của sinh lý chỉ là để tồn tại. Nhưng tuyến tùng là một khía cạnh sinh lý mà rất gần với việc vượt qua vật chất.
Trong truyền thống Yogic, sự ngọt ngào này được gọi là Amtura, hay Ambrosia, hay Elixir of Life (Thần dược của sự sống). Nếu một giọt đi vào hệ thống, đột nhiên toàn bộ hệ thống hạ nhiệt. Toàn bộ hệ thống được bôi trơn và hoạt động một cách nhẹ nhàng. Sự tuyệt vọng trong hệ thống sẽ biến mất, tuyệt vọng trong tâm trí không còn nữa. Chính vì vậy, Ambrosia có nghĩa là, bạn đã tìm thấy sự sung sướng của riêng mình.
Nếu bạn đang cực kỳ vui vẻ bên trong chính mình, khi bạn đã tìm thấy sự ngọt ngào trong chính mình, bạn đang cực kì.. bạn đang ở trong trạng thái cực kỳ dễ chịu. Thì khi ở bên người khác, không còn là việc bắt ép niềm vui từ họ nữa, ở với người khác chỉ là từ.. chỉ là ở bên họ thôi. Chỉ khi đó bạn mới thật sự có khả năng yêu thương. Nếu không thì đó chỉ là một thủ thuật “Vừng Ơi Mở Ra”. (cười).
“Tôi yêu bạn” có nghĩa là là.. dù bạn tin hay không, trong khoảnh khắc đó họ khiến họ tin bạn, vì họ cũng đang cần thứ gì đó, bạn cũng đang cần thứ gì đó. Có phải không? Đó là một.. nó giống như một… Bạn biết chuyện Alibaba và 40 tên cướp? “Vừng Ơi Mở Ra” có nghĩa là nó mở ra, việc này chỉ là như vậy. “Tôi yêu bạn” có nghĩa là nhiều điều sẽ mở ra.
Bây giờ bằng cách làm điều này, tôi không nói điều này đúng hay sai, đó là cách mọi người vận hành cuộc sống của họ, không sao cả. Nhưng khi làm như vậy, khả năng thực sự để nhận biết được cảm giác yêu thương mãnh liệt trong bạn sẽ mất đi. Bạn giờ đây chỉ liên tục nhìn xem, “Tôi có thể lấy được gì từ người này? Tôi có thể lấy được gì từ người kia?”. Đây là một trò lừa đảo, nó được gọi là “một mối tình”, thế nhưng nó chỉ là một trò lừa đảo. (cười)
Nhưng nếu bản thân bạn cực kì ngây ngất, thì khi ở bên người khác đó sẽ là về việc chia sẻ cảm giác hạnh phúc của bạn. Đó là vì việc nếu họ (bạn/người yêu/vợ chồng.. của bạn) chưa chạm tới được nó, thì tìm cách nào đó để họ chạm tới được nó hơn là tìm xem cách nào để vắt kiệt họ. Toàn bộ nền tảng cơ bản của cuộc sống bạn sẽ thay đổi.
Sự ham mê tình dục có hạn chế sự tiết ra của Amrutha không?
Does sexual indulgence restrict the secretion of Amrutha?
Có và không. Theo cách sau.
Không phải là tình dục giới hạn điều đó, mà là sự đồng nhất thái quá với yếu tố thể xác là thứ giới hạn nó. Vậy nên, tình dục bản chất không phải là thứ trở thành rào cản, nhưng sự trói buộc mà nó tạo ra với thể xác là cái chắc chắn sẽ trở thành rào cản.
Câu hỏi này đến từ một lượng những mẫu thông tin nhất định, những cuộc bàn tán mà bạn nghe về cách bạn có thể sử dụng tinh trùng của mình và đưa nó lên một khả năng cao hơn. Đúng, điều này là đúng. Và đồng thời, không phải vì kiêng khem mà một người làm được điều này, mà là bởi vì việc tổ chức lại năng lượng của bạn nên bạn làm được điều đó. Chứ không chỉ đơn giản là ai đó đang kiêng khem quan hệ tình dục và đột nhiên năng lượng của anh ấy tất cả được sắp xếp và nó đi lên. Điều này không đúng.
Nếu năng lượng của bạn được tổ chức và bắt đầu đi lên, nhu cầu về tình dục của bạn có thể tan biến. Nhưng nó không khiến bạn không còn khả năng, nó không khiến bạn bất lực, nhưng mà nhu cầu không còn nữa. Nó chỉ không còn là một sự thôi thúc khó cưỡng nữa. Và không chỉ có điều này, tất cả các thôi thúc khó cưỡng đều sẽ mất đi.
Về cơ bản, hầu hết các hoạt động tình dục đang diễn ra trên hành tinh đều xảy ra vì một sự thôi thúc khó cưỡng nhất định, đúng không? Đó là một động lực khó cưỡng. Khi bạn trở nên có ý thức, khi tất cả thôi thúc khó cưỡng này biến mất, thì điều này cũng biến mất.
Chỉ bởi vì con người quá hướng về thể xác, họ luôn nghĩ rằng tâm linh chống lại tình dục. Chúng không liên quan tới nhau – một cái là về cơ thể, cái kia là về một phương diện khác. Đơn giản là vì mọi người quá.. bởi vì các tôn giáo trên thế giới, các trường phái đạo đức và các trường phái đạo lý luôn chống lại nó, cho nên nó trở thành một vấn đề lớn trong tâm trí của mọi người. Họ nghĩ rằng cách duy nhất để biết điều gì đó xa hơn là bạn phải tránh xa điều này (tình dục). Bởi vì ở đâu đó bạn không thể chấp nhận đặc điểm sinh học đơn giản của con người.
Đó là một bi kịch khi bạn không thể chấp nhận một đặc tính sinh học đơn giản này. Bạn ca tụng nó hoặc phải đẩy nó xuống cống, cả hai điều không cần thiết. Các bạn có thể nhìn vào nó để thấy giới hạn của nó và khả năng của nó.
Vậy nền, nếu vì sự ô uế của tình dục mà đời sống tâm linh của bạn bị xáo trộn, thì tôi muốn bạn biết rằng, chính sự ra đời của bạn đã là ô uế rồi. Khi bạn đến từ một sự ra đời ô uế như vậy, thì đâu là khả năng dành cho bạn? (cười) Không có khả năng nào cho bạn cả. Chỉ khi bạn rơi xuống từ một nơi nào đó khác – nếu con cò thả bạn xuống, thì bạn mới có khả năng trở nên tâm linh. Nếu mẹ bạn đã sinh đẻ một cách bình thường thì bạn không có khả năng này.
[âm nhạc]Có một ngày nọ, một cô bé 6 tuổi đi học về, em hỏi: “Mẹ ơi, con được sinh ra như thế nào?” Người mẹ ngượng ngùng, bà nói: “Một con cò đã thả con xuống”. Cô bé trả lời “Dạ” và ghi chú lại. “Mẹ ơi, thế mẹ được sinh ra như thế nào?” “Ờ.. một con cò cũng đã thả mẹ xuống”. “Mẹ ơi, bà được sinh ra như thế nào?” “Một con cò cũng đã thả bà xuống”.
Sau đó cô bé trở nên nghiêm túc, cô bé ngồi xuống và bắt đầu viết cái gì đó vào trong bài tập về nhà của mình. Sau đó người mẹ cảm thấy không được thoải mái, bà đã nấu ăn xong còn cô bé đã hoàn thành bài tập về nhà và để sách vở ở đó, bà đi đến và đọc, bài luận là về cây gia phả, cô bé đã viết: “Ở trong gia đình tôi, cả ba thế hệ không ai được sinh ra một cách tự nhiên cả”. [cười lớn]
Vậy nên, chỉ vì những ý tưởng vô lý, chúng ta đã phóng đại điều gì đó, hoặc cố hạ thấp nó một cách không cần thiết. Nó có một vai trò nhất định trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn quá coi trọng nó, bạn sẽ trở nên biến thái trong đầu mình. Nếu bạn cố gắng xóa bỏ nó, bạn càng trở nên biến thái hơn trong tâm trí mình.
Thế.. rốt cuộc, bây giờ tôi đang diễn giải, đây là một loại năng lượng. Bạn đang nhìn tôi, đây là một loại năng lượng. Bạn đang lắng nghe tôi, đây là một loại năng lượng. Đó là những biểu hiện khác của cùng một năng lượng sống,phải không?
Bây giờ, tình dục cũng là một biểu hiện khác của cùng một năng lượng. Giờ đây, một người phải quyết định bao nhiêu năng lượng của mình, và theo hướng nào mà anh ấy muốn sử dụng. Bởi vì suy cho cùng, bạn là một lượng năng lượng hữu hạn, phải không?
Hãy xem, nó giống như.. bạn có thu nhập.. giả sử bạn có 5.000 đôla một tháng. Bao nhiêu cho tiền thuê nhà, bao nhiêu cho việc ăn uống, bao nhiêu cho việc đi học, bao nhiêu cho việc vui chơi, bao nhiêu cho kỳ nghỉ… bạn chia ra, đúng không? Nếu sáng mai, bạn nhận được lương của mình và vào buổi tối, bạn đi ra ngoài và tiêu hết sạch, thì cả tháng sau bạn sẽ gặp rắc rối, đúng không? Tất nhiên bạn còn có thẻ tín dụng, nhưng… (cười)
Mọi thứ trong cuộc sống của bạn, nếu bạn xử lý cuộc sống của mình một cách hợp lý, mọi thứ trong cuộc sống của bạn được phân bổ theo sự hiểu biết của bạn, nhu cầu của bạn và khả năng của bạn, không phải vậy sao? Đúng chứ? Tiền bạc, thời gian, năng lượng của bạn, không phải tất cả mọi thứ đều được phân bổ theo cách mà bạn muốn sắp xếp chúng hay sao?
Điều này cũng tương tự, bao nhiêu dành cho nó? Trước hết, bạn có cần nó không? hay bạn đang làm gì đó vì bạn đang bị ám ảnh bởi tâm lý xã hội? Nếu bạn có nhu cầu, nhưng tôi yêu cầu bạn dừng lại, các bạn sẽ tạo nên biến thái, bởi vì tất cả sẽ xảy ra trong đầu của bạn. Nếu ai đó nói với bạn: “Bạn phải làm điều này, nếu không bạn không phải người bình thường”, thì một loại biến thái khác sẽ đến. Cả hai đều không cần thiết.
Rút cuộc thì.. bạn không theo đuổi đàn ông hay đàn bà, các bạn theo đuổi một mức độ dễ chịu nhất định. Vì vậy, một khi bạn trải nghiệm một mức độ dễ chịu nhất định, bạn có muốn đào sâu hơn về điều này hay không? Bởi vì… bất cứ điều gì dễ chịu xảy ra, bạn có thể bạn nhờ vào người khác, nhưng sự dễ chịu xảy ra bên trong bạn, đúng không? Vậy nên, dù sao thì sự dễ chịu cũng đang diễn ra bên trong bạn, người khác chỉ là chiếc chìa khóa để mở nó ra.
Bạn có muốn tự mình cầm chiếc chìa khóa đó không? Có chứ? Rằng nếu bạn ngồi như thế này, bạn hoàn toàn hoàn thiện, các bạn không cần ai cả, không.
Hãy xem, bất kỳ.. bất cứ điều gì.. bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn, dù là thú vui, tiền bạc, tình yêu, cái này cái kia.. không quan trọng bất cứ thứ gì, khoảnh khắc bạn trở nên phụ thuộc vào người khác, thì không có ai trên hành tinh này thật sự đáng tin cậy cả, phải không?
Tôi luôn nghe thấy những lời phàn nàn này khắp mọi nơi. Một số người, thường là phụ nữ, luôn phàn nàn rằng chồng của họ quá ham muốn về thể xác. Một số khác lại thường xuyên phàn nàn “Anh ta không chạm một ngón tay vào người tôi”. Bất kể là điều gì xảy ra, đó cũng là vấn đề. Bởi vì nó không bao giờ diễn ra theo cách mà bạn muốn cả. Miễn là có người khác tham gia vào, sẽ không có gì xảy ra 100% theo cách mà bạn muốn cả. Không phải vậy sao? Đúng hay không? Sẽ không bao giờ. Không quan trọng nếu bạn có kết hôn với một vị thần, điều đó vẫn sẽ không xảy ra.
Chừng nào cách sống của bạn, cảm giác thích thú và vui vẻ của bạn còn phụ thuộc vào người khác, bạn sẽ luôn có một lời phàn nàn. Không quan trọng người kia tuyệt vời như thế nào.
Vì vậy, trong bối cảnh này, mọi người có thể đã nói về cuộc sống độc thân. Bởi vì, họ nói: “Hãy dừng lại một thời gian”, vì.. để lấy niềm vui từ ai đó, bạn phải dùng rất nhiều mánh khóe. Nó không diễn ra một cách đơn giản. Điều này được gọi là “tán tỉnh”, một khi bạn ra tòa, thì ngày phán xét sẽ đến. (cười) (courting = tán tỉnh, court = tòa án). Nó cần rất nhiều thời gian, công sức, năng lượng và tất cả những thứ khác, như thất vọng, ghen tị, các vấn đề và mọi thứ gắn liền với nó. Vì vậy, ai đó đã nói, hãy dừng những thứ đó lại và xem liệu điều này có thể được tạo ra từ bên trong hay không, và sau đó ở bên người khác sẽ là vì tình yêu hơn là vì nhu cầu của bạn. Đó chắc chắn là một cách tốt hơn để ở bên người khác, phải không? Đó chắc chắn là một cách tốt hơn để tôn vinh một con người khác, phải vậy không?
Hãy chú ý đến cái này (bản thân) nhiều hơn một chút, thay vì chú ý đến cái kia, cái kia, hoặc cái kia. Hãy chú ý đến bản thân mình nhiều hơn, nó sẽ tạo ra nhiều niềm vui hơn so với bất kỳ ai khác có thể tạo ra cho bạn ạ.
Bạn đọc comment:
Phan Quang Cảnh
“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi Hãy tự mình làm hòn đảo nương tựa nơi chính mình” Ngụ ý hãy tự phát hiện ra niềm phúc lạc ngay nơi mình và sống với nó. Lời Phật dạy cách hơn 2000 năm nhưng vẫn luôn là Chân Lý, vì đó là Sự Thật.
Tuyen LA
Còn cần có người yêu mình, mình mới hạnh phúc. Thì thật sự mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Vì chẳng có ai yêu mình nhiều và theo cách mình muốn. Chỉ có bản thân mình cảm nhận được sự hạnh phúc thì cũng chỉ có bản thân mình tạo ra hạnh phúc đó. Giờ con đã hiểu, và có chút cảm nhận về điều này. Con cảm ơn thầy!
Vinh Luc Khi mình nói yêu ai đó. Chính xác là yêu bản thân mình đang ngụy trang đó thôi
Trần Hoa @Vinh Luc khó hiểu v, là sao bạn?
Vinh Luc @Trần Hoa tức là trong lúc mình mở miệng ra nói câu “Anh Yêu Em”, trong sự thật lúc đó chính là nói “anh yêu bản thân mình nên cần em bên cạnh để thỏa cảm giác sung sướng bên trong của a “, nói ra sẽ khó ai chấp nhận lắm, vì mọi người luôn nghĩ và tưởng rằng mình thật lòng thật dạ mà cho đến khi thấy người kia vui với người khác thì mới biết là sự ích kỉ của mình lớn cỡ nào ngụy trang bằng Anh Yêu Em
ÔTGT
câu hữu ích nhất là càng cố không nghĩ thì càng nghĩ nhiều, tôi đã hiểu và tôi nhẹ nhàng cho ý nghĩ tình dục thoảng qua, loại bỏ dục vọng và giữ tâm thanh tịnh. và nhận được an lạc từ tuyến tùng thì dục vọng sẽ nhạt nhẽo nhàm chán đi.
huynh minh nhut
thầy ơi thầy có video hướng dẫn mở amruta không? Con luôn muốn được khao khát và tìm hiểu nó
Hong Vo
Zay chúng ta phải làm thế nào để đạt được hạnh phúc này ạ…
Phan Quang Cảnh
Theo trải nghiệm của riêng mình và của những bạn đã tỉnh thức(giác ngộ), thì HẠNH PHÚC(hay nói đúng hơn là Chân Phúc) luôn có sẵn bên trong ta, nhưng do lập trình của xã hội, thường thì ta đặt điều kiện để mới được hạnh phúc. Ví dụ, bạn thi được 10 điểm, bạn thấy vui hạnh phúc, cái số 10 trên giấy đó không đem lại hạnh phúc, mà chính là do bạn đặt điều kiện tôi phải được điểm cao thì mới hạnh phúc, khi đạt điểm cao thì bạn mở cửa cho hạnh phúc bên trong bạn tuôn ra một chút, và sau đó bạn đóng lại, cứ như thế, đặt điều kiện khác và mở cửa tiếp tục. Khi bạn BIẾT được Sự Thật là CHÂN PHÚC không cần điều kiện để có, nó luôn có sẵn, thì bạn sẽ biết phải làm gì ??
Hong Vo @Phan Quang Cảnh cao nhân.
Kim Thoa @Phan Quang Cảnh vẫn chưa hiểu được bạn ơi. Bạn có thể cho 1 ví dụ cụ thể về hạnh phúc bên trong được không ạ.
Phan Quang Cảnh @Kim Thoa Bạn vào kênh của anh Johnny Tri Nguyen để tìm hiểu rõ hơn bạn nhé. trên kênh anh Trí có video chia sẻ chi tiết về chủ đề HẠNH PHÚC, bạn tìm xem nhé
Kim Thoa @Phan Quang Cảnh cảm ơn bạn nha
Sweet Spore Shroom
Cảm ơn thầy vị Yogi cho con nhìu cái nhìn mới mà lâu nay con tg mình k bt . Cảm giác yêu bthan nó thật tuyệt vời. Biết ơn thầy
Các bài giảng khác của Sadhguru
Đi tìm hạnh phúc, an vui và sự thanh bình trong cuộc sống
Mỗi ngày trôi qua nhìn dòng đời cứ tiếp tục trôi, trong một sự tuần tự, đều đặn và chứa đựng đằng sau chúng là một sự hủy diệt, đưa tất cả con người, con vật và mọi thứ có tướng trạng vào cõi chết.
Ngày hôm qua, trong một chuyến đi chơi cùng tập thể những người trong cơ quan làm việc. Nó đã làm cho tôi thấy rõ hơn về khái niệm thật sự của từ gọi là « Hạnh phúc, sự an vui và niềm thanh bình trong cuộc sống».
Tiền bạc đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Vì mọi thứ đều được quy đổi ra tiền để ta có được sự no đủ, cho ta và cho gia đình. Tuy nhiên , với những người khi đã có rất nhiều tiền rồi và với một cuộc sống đầy đủ vật chất, không còn phải lo đói dù đến cuối cuộc đời. Thì vấn đề lúc này họ quan tâm là «Làm sao để sống hạnh phúc?»
Khi đang đi chơi cùng công ty, có một giây phút đã để tại cho tôi một ấn tượng, một bài học đạo lý mà bao nhiêu năm nay tôi vẫn tu, giờ đây làm cho tôi có một sự xác quyết, một sự chắc chắn hơn về con đường tôi đã chọn (là tu hành ).
Giây phút đó là khi tôi thấy người chủ công ty, mang trong túi lớn ra một cây đàn guitar, sau đó Chị hát và đàn, lúc đó trong tôi lại bừng sáng một suy nghĩ «Khi con người ta đã đầy đủ về vật chất rồi, thì vấn đề họ quan tâm là một niềm vui, sự thanh bình, và một sự hạnh phúc về tinh thần».
Khi một người bình thường, người đời đứng nhìn từ bên ngoài vào. Thì họ cứ tưởng tượng người tu Phật là chán đời, là bi quan yếm thế. Suốt ngày chỉ tụng kinh gõ mõ, hay chỉ làm việc cúng đám ma, đám chết,… Nhưng ít ai biết rằng, trong đạo Phật có chứa đựng cách thức và phương pháp thực hành để làm cho cuộc sống của con người hạnh phúc.
Đức Phật không phải là một Vị Thần linh hay Thượng đế gì cả. Mà Ngài chỉ là một Bậc Thầy, một người giác ngộ ra chân lý, chân lý về SỰ KHỔ ĐAU CỦA KIẾP NGƯỜI và CÁCH THỨC THỰC HÀNH (gọi là TU), để làm cho cuộc sống ta được hạnh phúc, an vui.
Và tất cả các phương pháp, tất cả 84 ngàn pháp môn Phật dạy, đều không ngoài mục đích là đối trị TẤT CẢ CÁC PHIỀN NÃO TRONG TÂM , khi hết phiền não nghĩa là ta được hạnh phúc mãi mãi, mà ở đây có thể dùng cụm từ để giải thích đó là SỰ GIÁC NGỘ , SỰ CHỨNG ĐẠO, SỰ ĐẮC ĐẠO, TÂM VÔ NGÃ, CHỨNG A LA HÁN, hay THÀNH PHẬT.
……………….
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –