UPADESANA: GIÁO-HUẤN CỐT LÕI
CHÁNH QUÁN VÀ TÀ QUÁN
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 29/4/2020
— o0o —
TRÍ-ĐỘ tức GIA-TRÌ
ĐẠI DỤC đắc THANH-TỊNH…
Tu hành theo NHỨT THỪA ĐỐN GIÁO như leo núi dốc thẳng, sơ xẫy là té trọng thương hay chết liền. Vì vậy, ta khuyên người:
1) ít trí tuệ: không có Bồ Đề Tâm hướng đạo;
2) Đầu còn ngã, ngã-sở hay ngã-chấp (chấp cái ta và cái của ta) nên hay cúi xuống, quay qua lắc lại;
3) Chưa có thân thể khỏe mạnh: hai chân Định-Huệ, hai tay Bi-Trí;
4) Không mang dây dẽo Tứ Vô Lượng Tâm;
5) Chẳng có búa, móc sắt, giày tốt Phương tiện và lòng tin,
thì CHỚ TU THEO NHỨT THỪA ĐỐN GIÁO!
Hãy tự lượng sức mình!
Hãy biết thân phận mình!
Hãy học các pháp thấp hơn, dài lâu hơn và dễ hơn như
1) niệm Phật lai rai, gieo trồng nhân duyên, may ra có thể trong trăm, ngàn kiếp sau sẽ được Nhứt Tâm Bất Loạn khi niệm Phật cầu vãng sanh.
2) trì Om mani padme hùm, hay tụng đọc
3) Đại Bi Tâm Đà-la-Ni hay
4) muốn tự độ, tự giải thoát thì theo quí thầy Nam Tông, chớ theo những người truyền rao Phật Giáo Gốc, Phật Giáo Nguyên Thủy.
CHÁNH QUÁN
______________
Nếu có khả năng thì dùng RA tự môn quán thành lửa lớn đốt thân nầy thành tro bụi cúng dường đức Địa-Tạng Thế-Tôn.
Sau đó, từ trong khối lửa kia hiện ra thành chữ A, biến lại thành hình của mình trong suốt, như đức Địa-Tạng Tôn. Trên mũ Thiên quan có hình của ta.
Nếu nữ nhân có ái dục nhiều thì quán ta thành Đại Nhựt Như-Lai (thân xanh biết) ôm lấy Phật mẫu Akasadhavisvari (thân trắng, trần truồng) hay Vajrasattva ôm Phật mẫu Gantapani hay Aksobhya ôm lấy Phật mẫu Locana (tùy theo sở thích, ý nghĩa khác nhau. Đây không giải thích).
Lúc nầy, THÂN-KIẾN PHÀM PHU ĐÃ MẤT, NGÃ CHẤP CŨNG TIÊU VONG!
1) Nếu hiện hình khác là sai.
2) Pháp nầy hay trừ vong, ma, quỷ thần thuộc hàng “cao thủ”. Nó biết cả Kinh điển, Thần Chú… Ẩn núp trong thân mình để đoạt tinh khí, phước đức.
Hầu như, 10 người tu hiện nay đã có 7-8 người bị Thiên, Ma, Quỷ, Thần, vong linh ám nhập, nên ta biên soạn pháp thức đối tri nầy!
Những người trì niệm Thần-Chú không đúng pháp dễ bị tà ma nhập vào, số kia không tính kể. Trong số 700 người hiện nay vẫn còn học pháp của ta trong trận Đại Dịch nầy đã có 691 người bị rơi vào hoàn cảnh sống dỡ chết dỡ nầy! Gần phân nữa tự biết mình có trục trặc tâm linh.
NHỚ KỶ
________
Khi tu phải nhớ Nhân và Quả đồng hành. Mình quán một đàng mà hiệ ra một ngã thì nhân quả không khế hợp, cho dù là cảnh giới tốt, cũng chĩ là vọng tưởng do chính tâm thức mình phóng rọi ra, chớ không phải tự TỰ-TÁNH THANH-TỊNH lưu xuất ra.
SÁM HỐI
_________
Khi Sám hối thì nên thành khẩn, cúi lễ đúng pháp nghi.
Câu chữ phải duyên theo và liên hệ với Kinh Diên Mệnh Địa-Tạng Bồ-Tát.
Khi lễ đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni Thế-Tôn phải nghĩ nhớ ngài như bài viết
THÍCH-CA MƯU-NI THẾ-TÔN
(Ứng Thân đã vào Đại Bát Niết Bàn 2/483 TCN)
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 29/4/2020
BÀI VIẾT NẦY RIÊNG GỞI ĐẾN THÁNH-NHÂN TƯƠNG LAI.
— o0o —
Đêm qua, đã có một người SÁM HỐI, thấy Phật Thích-Ca Mưu-Ni hiện ra an ủi và đã thật sự thành tựu pháp TỰ THỌ BỒ-TÁT GIỚI.
CẨN THẬN
___________
Nếu có các cảnh-giới nghi ngờ, bất thiện, ác cãm với ta, phân biệt khinh trọng đối với đức Địa-Tạng hay chư Phật thì biết đó là hàng ma ngoại nhập vào thân để học lén pháp ta.
CHƯ THIÊN QUỶ THẦN MUỐN HỌC PHÁP TA BẮT BUỘC PHẢI HIỂU TIẾNG NGƯỜI; vì thế, chúng phải nhập vào người tu (không khéo dụng tâm) mà chiếm đoạt thân xác.
Đây là chuyện xãy ra hàng ngày, như cơm bửa; tuy nhiên, rất ít người để ý! Chính vì vậy mà tu hành riết rồi điên điên khùng khùng, khinh miệt ngay cả bậc Thầy của mình, chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc Thánh Hiền Nhị Thừa, khi họ rời thân xác mình.
Cái gọi là vong linh chẳng qua là những ngườI CHẾT MÀ CHƯA BIẾT MÌNH CHẾT!
Hình 1: Chữ Ram, thì quán không có dấu tròn ở trên. Nếu làm sái thì mang tội vượt pháp, vì dấu tròn đó tiêu biểu cho tánh Không.
Hình 2: chữ Ra, phải bốc lửa đốt sạch áo quần, thân thể…
UPADESANA: GIÁO-HUẤN CỐT LÕICHÁNH QUÁN VÀ TÀ QUÁNSoạn giả Pram NguyenNgày 29/4/2020— o0o —TRÍ-ĐỘ tức…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020
Trần Chính Trức những lời vàng ngọc cho người tu là đây ạ ????????????
Tiềm Thanh Con rất thích những bài của chú con tin con rất tin nhưng con k dám thực hành vì căn cơ kém cõi .. chỉ mong có chút duyên thừa tin sâu tam bảo để tự cứu mình ra khỏi nghiệp xấu ..
Pram Nguyen Chú sẽ viết về pháp tu Tịnh Độ cho tụi con.
PT Thắm Mình giống bạn. Căn cơ kém quá chỉ lỗ lực sám hối thôi.
Khoa Nguyen em xin gia nhập hàng thấp hơn, đường nào cũng về, đi chậm xíu
PT Thắm Khoa Nguyen bạn làm mình buồn cười quá. Đang buồn vì căn cơ thấp lại xin gia nhập là sao? Há há
Khoa Nguyen PT Thắm hihi bạn vui là được
Pháp Tài Con xin dập đầu cảm Ân bài Pháp chú ban ???????????????????????? cảm ân chú rất nhiều
Pram Nguyen
Ý NGHĨA CÂU CHÚ TÔN VINH ĐỨC THÍCH CA MƯU NI
(Câu Chú nầy rút ra từ SARVADURGATIPARISODHANA-TEJORAJASYA TATHAGATASY-ARHATAH SAYAK SAMBUDDHASYA KALPAIKODDESAH TANTRA)
Minh Mario Nhân đây, kính xin bậc Thiện Tri Thức Pram Nguyen từ bi khai thị cho chúng con về ý nghĩa của câu Chân Ngôn của Đức Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn :
Om Muni Muni Maha Muniye Soha
Chúng con xin tri ân công đức bậc Thiện Tri Thức.
Nam Mô Bổn Sư Thich-Ca Mâu-Ni Phật ???????????? ????????????
TRẢ LỜI
Minh Mario! Con rất là nhiều chuyện! Om là tam thân Phật; Muni đầu là chỉ cho các tu sĩ cao cấp của Ky-Na-Giáo hay Ni-Kiền-Tử; Muni thứ hai là chỉ cho đức Phật Thích-Ca của chúng ta; Mahamuni là chỉ cho 20 vạn ức chư Phật đồng danh đồng hiệu thời quá khứ và 80 hằng-hà-sa số chư Phật đồng danh đồng hiệu thời tương lai; Svaha là cả ba thời chư Phật bình-đẳng, thành tựu như thế!
(Đây là Cưỡng Thuyết Môn, nghĩa là chỉ nói 1 phần của vô lượng nghĩa)
Nguyen Thi Hôm qua con mơ thấy rõ ràng có người nói bên tai, lẫn hình ảnh. Câu chữ như vậy “Đừng tin lão Pram Nguyễn. Tin lão là ma nhập khùng khùng điên điên. Cả bà Liêm titi nữa”. Ôi dã man. Con liền bật dậy.
Cũng có người vào nhắc con đóng cửa để con không bị trúng gió khi ngủ….
Con cũng nghe lời chú luôn nhớ đến nhân quả. Nếu có ý trái phạm hũy báng thì đấy là thiên ma, vong linh. Không bao giờ quên.
Con cũng giải thích một vài giấc mơ khác của con
+ Con bị lạc rất sợ hãi thì nghe tiếng chuông mõ và tiếng niệm phật A Di Đà ( đúng là trong khi con lầm đường lạc lỗi thì Phật pháp đã dẫn dắt con)
+ Con bị đàn rắn tấn công và bị cắn chết ( thì trong tam độc con có sân nhiều nhất nên chết vì điều đó)
Con cảm ơn chú. Bài viết này nhắc cảnh tỉnh con rõ ràng hơn trên con đường tu. Không có chú thì chắc con chẳng bao giờ hiểu được mấy điều này.
Pram Nguyen Thiên Ma Quỷ Thần không nói vậy. Đây là những Thầy tu chết nhập xác con. Họ muốn con học pháp mà họ dang dở! Và họ cũng còn nhỏ tuổi hơn Chú nhiều.
Nguyen Thi Vâng. Con chỉ chăm chỉ sám hối và đọc kinh thôi đúng không ạ.
Con ngồi thiền cảm giác luồng khí lạ lan xuống từ đầu rất nặng. Con liền thoát. Cũng thấy 1 cặp ông bà lão giống hệt như này. Tất cả thân đều trắng
Đời Viễn Xứ Đồ điên…
Pram Nguyen “Đời Viễn Xứ – Đồ điên…” thứ ma nầy khó trị! Đừng ai vào phê bình con ma nầy!
Pháp Thiện Con hồi trưa này ngủ, chợt cảm giác kỳ lạ lắm thưa chú, lần đầu tiên con cảm giác như vậy: con cảm giác như mình rơi vào vòng xoáy và như đã (liên hệ) được với chú. @@
Pram Nguyen Đó là vòng xoáy nghiệp-lực. Nó như hút con vào… lúc đó phải chánh niệm, ắt ly.
Pháp Thiện Pram Nguyen Dạ cảm ơn chú, con sẽ ghi nhớ
Diên Yến Con xin Kính lễ Thầy đã khai thị diệu pháp
Nam Mô Guru ????????????
Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????????
Chao Ngay Moi Con cảm ơn Chú nhiều lắm, nhiều lắm ạ!
Từ Liêm Titi Dạ thưa Thầy, chúng con lạy tạ ơn Thầy đã thương xót mà ban cho chúng con Pháp quý báu, ví như người sắp chết mà được cho uống thuốc cải tử hoàn sinh. Chúng con xin y giáo phụng hành ????????♀️????????♂️
Huynh Son Thuc Anh Con xin cám ơn Thầy đã chỉ dạy ????
Lê Hoàn Ngọc Tú Từ ngày con có Pháp Danh, con thấy mọi việc của con đều được như ý, suông sẻ, như được sức gia trì. Hôm nay đi xe tải , thường bị say xe, hôm nay bị say xe con liền niệm ngài Diên Mệnh, rồi tự nhiên buồn ngủ, lúc ngủ con thấy có người giảng pháp cho con nghe , lúc tỉnh dậy tuy không nhớ gì nhưng ko còn bị say xe trong suốt quá trình đi nữa. Lúc đó hoan hỉ nghĩ tới thầy. Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Tôn ????
Pháp Uy Kính bạch chú. Đêm qua con đọc Kinh Đại Bảo Tích. Rồi đêm con mơ thấy Đức Phật A Súc Bệ nhưng hình ảnh đức phật khá ảm đạm, không sáng chói. Rồi con lại thấy Chú trong trang phục Hòa Thượng cầm chày kim cang. Rồi con lại thấy biển lớn u tối, có nhiều bàn tay vươn lên bắt ấn giống Ấn Cam Lộ. Phần còn lại con không còn nhớ rõ. Sáng nay quán tưởng hình ảnh Chú Và Đức Địa Tạng chỉ hiện ra 1 chút rồi hình ảnh ma quỷ che mất khuôn mặt của Chú và Ngài. Con cảm ơn chú. Bài viết này cảnh tỉnh con trên con đường tu tập.
Ngọc Huy Tạ ơn Thầy đã ban pháp quý. Thưa Thầy khi đọc xong bài của Thầy 1 lúc con bỗng thấy như bị hút hết sinh khí vậy ạ.
Triệu Công Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát.
Nguyễn Lê Minh Đức Tạ ơn Tôn Sư ban pháp lành. Trưa nay con chở mẹ đi dinh Thiên Y, mọi người tụng kinh Địa Mẫu, con vẫn ngồi đấy vì lúc trước theo mẹ tụng kinh Mẫu, nay quy y Phật Pháp Tăng nên con ko đọc kinh Mẫu nữa. Con ngồi niệm Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn, niệm thật chậm và quán lại kinh Diên Mệnh Địa Tạng về hồng danh của ngài, xong rồi đầu con và cả người như quay quầng quầng, cả người nhue không yên, con niệm chấp tay và quán ngài đang trước mặt con.
Pram Nguyen tà khí quá nhiều mà sức định của con quá kém.
Nguyễn Lê Minh Đức Pram Nguyen dạ. Con Tạ ơn người đã chỉ điểm. Con sẽ cố gắng tinh tấn hơn nữa????????????
Nguyen Hoai Dạ con xin sao chép ạ để sau này con học ạ. Dạ nhưng con xin chú ko xoá phây để con vào trang của chú tìm pháp dạ con rất tiếc biết chú muộn. Nhưng con cảm thấy con có phúc khi gặp chú ạ con cảm ơn ???? chú nhiều
Pram Nguyen vào trang Quan Tanh Khong, Thoi Lai, Karma Vo, Truong Nga….
Nguyen Hoai Pram Nguyen dạ vâng ạ Dạ chú cho con xám hối cho con hỏi điều này nếu sau này con có nhân duyên học thiền chú cho con hỏi rằng quán chiếu theo hơi thở thì hơi càng dài càng tốt hay là cứ thở đều đều như bình thường ạ . Dạ con kính xin chú cho con biết ạ .
Nguyễn Xuân Vinh Con xin cảm ơn chú đã chỉ dẫn rõ ràng, một ngọn đuốc sáng dẫn chúng con ra khỏi mê lộ????????????. Con xin thành tâm đảnh lễ chú.
Pram Nguyen Tối qua sau khi đọc kinh xong con ngồi thiền xong không nhập tâm được, con lên giường nằm thiền rồi một khoảng thời gian sau trong con cảm thấy như không thở rất lâu,tức ngực một hồi,con khi đó chưa định hình được nên nuốt nước bọt và niệm Ngài Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát, khi đó thấy mình k thở nhưng vẫn nuốt được…sau đó hình ảnh của chữ A ập vào người con…rất rõ rấy tròn đầy, rồi khoảng trắng sáng hiện ra con nhìn thấy đức Phật không rõ là Phật A Di Đà Hay PHẬT Thích Ca Mâu Ni và Ngài Địa Tạng ngồi đó trên đài hoa sen…sau đó con quỳ xuống đảnh lễ…Được một lúc thì con tỉnh giấc nhìn đồng hồ 00h15 Giờ Việt Nam…lòng con rất vui và muốn nhập định lại nhưng không được…mong chú chỉ dạy là con được gặp thật hay do ảo ảnh nơi con ạ…
NGƯNG HÔ-HẤP LÀ CHUẨN BỊ NHẬP ĐỊNH!
Nếu lúc đó sợ hải thì mất cảnh giới, lập tức bị khó thở.
Nguyễn Lê Minh Đức Vài lúc ngồi thiền. Hơi thở con nhẹ dần dần rồi như tắt đi. Con cứ nghĩ là việc ko tốt
Pram Nguyen Nguyễn Lê Minh Đức Vậy xưa nay chưa ai dạy ? Vậy họ xưng Thiền Sư, Thiền Chủ, Master, Vô Thượng Sư, Lama cao cấp, Tulku, Rinpoche, v.v… mà chẳng biết ư?
Nguyễn Lê Minh Đức Pram Nguyen Dạ, chả ai dạy ngoài chú cả. Sự thật là vậy. Ai cũng bảo hít thở đều. Để cho tĩnh lặng, điều hòa hơi thở từ từ. Người bảo quán vô thường, thân tứ đại là không, người bảo thì lắng nghe trong lắng nghe ngoài cho cái nghe nó viên dung.
Ai cũng chỉ khúc đề 3 thôi ạ, còn sau khúc đó hầu như chả thấy nói gì,
Con các chân sư, các vị Kim Cang A Xà Lê, chân tu…. Thì con chưa đủ duyên, may là gặp Người, Người chỉ dạy đơn giản mà rõ ràng, …” đó, tu tập chỉ đơn giản vậy thôi”
Nhiều vị chỉ lúc thiền thì có người bảo nhắm mắt cho khỏi thấy cảnh ngoài, có người bảo mở một ít..v.v Đa phần đều đi theo tứ thiền định thôi ạ ????
Nguyen Thi E thấy có nhiều ng nói đến đoạn hơi thở nhẹ dần mà. Nhưng sau đấy cảm giác như nào, đấy là cái gì, vì sao như thế thì lại k nói. Nên như kiểu đã mù lại còn bảo đi thẳng :))) Lại còn bảo là bị xoay quay quay, rung lắc do tà khí lại bảo là bình thường. Rồi còn bảo là cái đấy người thiền phải mất cả năm hoặc hơn để khắc phục….huhu lôi nhau đi chết là có thật 🙁
Pram Nguyen Nguyễn Lê Minh Đức vậy là tu theo ngoại Đạo
Pháp Nhân Vạn Phương Pram Nguyen con cảm ơn thầy, con hiểu thêm một điều nữa,
Cường Nguyễn NAM.MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN
Dạ . Thưa Ngài.
Con nay thì chưa dám Quán A tự môn.
Vì khi sám hối con cảm nhận nghiệp chướng con còn dày. Chưa đủ lực để tập trung Tâm mình
Giờ con ngày sám 3 thời và đọc Kinh. Niệm tên Ngài.
Ngài cho con hỏi.
Sau này con dựa vào cái gì để biết mình đủ lực để quán A Tự Môn ạ
. Con xin cung thỉnh Ngài chỉ giáo
NAM.MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN
Pháp Uy Cường Nguyễn Cảm ơn bạn đã hỏi câu này.
Pram Nguyen Nghiệp giảm trí sáng, lúc đó A tự hiện. Thùng phân của tâm đầy, nhưng vẫn có viên ngọc quí. Khi tát phân dơ ra hết thì cái gì hiện ra vậy? Chỉ có người mù thì không thấy; nhưng tay vẫn rờ được mà? Con có mù và mất tay không?
Pháp Uy Pram Nguyen Con xin khắc ghi lời Ngài dạy trong tâm. Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Diên Mênh Địa Tạng Thế Tôn.
Cường Nguyễn Pram Nguyen dạ thưa Ngài . Con đầy đủ ạ.
Sau này không còn Ngài chỉ giáo nữa.
Nên nhiều cái khuất mắt con xin thỉnh Ngài chỉ giáo cho chúng con rõ.
Thưa Ngài. Giờ con hiểu rồi ạ
NAM.MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN
Pháp Tài Cường Nguyễn cảm ơn câu hỏi của anh, câu trả lời của chú đã giúp em và mọi người vững tin hơn vào sự thực hành tin tấn dù nghiệp dày trí kém vẫn sẽ có ngày hạt châu kia sáng rõ ????????????????????????
Hoàng Hiệp Con cũng chỉ dám sám hối và thọ giới đọc kinh diên mệnh, khi vào ngồi thiền ít phút quán là tâm con nó bảo con đi ngủ chả ngồi được nâu, chắc con phải sám hối vài năm vì nghiệp dầy Phước mỏng. Mà con cũng chẳng biết được căn cơ con hợp mới pháp môn nào nữa cứ tù mù tu thấy, mấy ngày nay con cảm thấy cứ buồn buồn sao sắp mất mát cái gì đó người buồn buồn thật khó hiểu. Chi ân chú đã ban pháp, NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN.
Tâm Huỳnh Thầy vì tình thương, bảo vệ chúng con mà khai thị chỉ dạy
Nam mô Đạo Sư ????????????
Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn .????????????
Tai Bui Con cảm ơn bác Pram Nguyen ạ. Nhờ pác mà hiểu được phật pháp, con thường lên youtube xem các thầy giảng pháp. Mà mỗi thầy giảng 1 kiểu rút riết không biết tin ai, hiểu thế nào cho đúng.
Từ Hiếu Karma Tai Bui bạn lên Youtube gõ Pram Nguyen
Sam Salish Sadhu! ❤ Con cảm ơn chú
Nguyen Minh Nguyet Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????????
Ngọc Huy Con xin tạ ơn pháp quý của Thầy, mong rằng các bạn đồng tu bị như vậy sớm thoát khỏi, tinh tấn tu tập không phụ lòng Thầy ????????????
Hanh Nguyen Đọc bài của chú là con thấy chú cực kỳ thương xót chúng con. Bài này phần đầu chú cho đề cương môn học để tu rồi, chuẩn bị đủ 5 yếu tố đó là cứ theo pháp mà tu thôi. Còn ai thấy không theo được thì chú cũng bày cho các con đường tu khác. Còn sợ gì lạc lối nữa.
Từ Lam NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN ????????????
NAM MÔ BẬC ĐẠO SƯ TÔN QUÍ????????????
Trần Tiến Con tự lượng sức kém. Xin Chú cho con thực hành 2 chữ RAM và RA để gột rữa thùng phân di động này. Con cảm ơn Chú Pram!