Valentine, xin đừng va-lung-tung! Hãy gieo nhân cẩn thận!
Ngày Valetine, khắp phố phường tràn ngập hoa, quà, các chương trình giải trí v..v để tôn vinh tình yêu lãng mạn lứa đôi. Góp mặt sau cùng, nhưng không kém phần tấp nập trong ngày này, đó chính là các nhà nghỉ.
Có ai đó đã nói vui rằng: “Tình yêu mà không có tình dục thì chỉ là… tình đồng chí”. Trong thời đại mà các bộ phim/trang web 18+ kích thích tràn lan, những thành kiến về việc giữ “cái ngàn vàng” hay “chuyện bóc bánh trả tiền” đã không còn khe khắt, những đôi nam nữ yêu nhau, trong đó có không ít các bạn trẻ còn đang ở tuổi vị thành niên, hay cả những những người đã có chồng/vợ, dễ dàng tìm cho mình cảm giác thăng hoa tại một “bãi đáp tiện lợi” mọc ra ở khắp nơi.
Qua ngày Valentine sung sướng ấy, đến hẹn lại lên, có một dịch vụ “hậu Va-lung-tung” quá tải chỉ vài tuần sau: Nạo phá thai nhi!
Theo dòng bài facebook chia sẻ của thành viên một nhóm tập hợp và chôn cất những thai nhi bị cha mẹ phá bỏ, tôi chứng kiến hình ảnh chôn cất 700 thai nhi vào dịp Rằm Tháng Riêng vừa rồi.
Theo 1 nguồn thống kê, khoảng 4,000 thai nhi đã bị nạo phá sau dịp Valentine, có lẽ con số thực tế còn lớn hơn nữa.
Có bé đã có đầy đủ thân người tròn trĩnh đáng yêu; có bé 8 tuần khi bị lấy ra khỏi tử cung vẫn còn cựa quậy tay chân với khao khát sống mãnh liệt; có bé chỉ còn là hỗn hợp máu đỏ hỏn đựng vừa trong hộp nhựa nhỏ… Nỗi đau đớn này đâu chỉ riêng đứa bé hứng chịu. Mẹ đứa bé, có khi chỉ là một cô bé 12-13 tuổi, phải mang theo mình sự ám ảnh về tinh thần, đau đớn về thể xác, thậm chí bị cha chúng bỏ rơi sau khi đã lỡ tạo ra “hậu quả nghiêm trọng” hoặc khả năng sinh sản không còn bình thường nữa.
Nhà Phật dạy rằng, nếu ví số lượng chúng sinh trầm luân trong 3 cõi thấp nhiều như cát trên sa mạc, thì số lượng chúng sinh có cơ hội được sinh ra trong thân người ít như những hạt cát dính trên một đầu móng tay. Những thai nhi kia, có lẽ đã phải tích lũy rất nhiều nghiệp tốt mới có thể đầu thai vào làm con người, nhưng chưa được thực sự sống như một con người thì đã bị tước đi mạng sống.
Cha mẹ chúng, sau khi đã gieo nhân “quan hệ tình dục không an toàn”, thấy quả nở ra thì ân hận rồi tiếp tục gieo thêm nghiệp sát sinh chính đứa con mình. Nhân xấu đó lại tiếp tục trổ nở và dẫn họ đến những nỗi bất hạnh sau này. Phật dạy rằng, hành vi sát sinh sẽ làm thọ mạng con người ngắn lại, hoặc thường xuyên bị bệnh tật; ở đời này hay đời sau phải sống ở những nơi cực kỳ hiểm trở, tăm tối với nguy hiểm rình rập.
Nếu là những người đã có duyên với nhà Phật, mong muốn thực hành Phật Pháp để có cuộc sống hạnh phúc ở đời này cũng như tái sinh tốt đẹp ở đời sau, chúng ta cần gieo nhân đúng đắn gì để có một ngày Valentine trọn vẹn, không đáng tiếc:
-
Không tà dâm
Sự thăng hoa nhất trong tình yêu là khi hai người tự nguyện đến với nhau. Chính vì thế, để tình cảm lứa đôi trọn vẹn và không mắc nghiệp tà dâm cần chú ý:
- – Không nên lừa dối bạn gái/bạn trai để quan hệ tình dục;
- – Không nên quan hệ tình dục với bạn gái/bạn trai chưa đến tuổi vị thành niên;
- – Nếu đã có vợ/chồng không nên lừa dối vợ/chồng mình để quan hệ bên ngoài.
-
Quan hệ tình dục an toàn:
Để tránh gây ra hậu quả không mong muốn, cũng như tránh việc phải chịu nghiệp quả báo địa ngục, hay những tổn thương, hậu quả ngay đời này do việc nạo phá thai – một hành động sát sinh gây ra, mỗi người nên có ý thức quan hệ tình dục an toàn.
Mỗi người cần trang bị cho chính mình những kiến thức về giới tính, an toàn tình dục. Và có thể tự chuẩn bị cho mình những biện pháp phòng tránh thai cần thiết như: bao cao su, thuốc tránh thai khẩn cấp.
Thực hành những điều trên, đồng thời chia sẻ cho bạn bè chính là đã góp phần làm ngày Valentine thêm ý nghĩa và giúp cho tình yêu của mình bền vững, dài lâu.
Chúc các bạn có một ngày Valentine thực sự an toàn và thăng hoa!
***
Nguồn: Hoa Sen Trên Lửa