Vì sao có đủ mọi thứ trên đời mà Đức Phật vẫn quyết định bỏ nhà ra đi?
Đức Phật trước thời điểm bỏ nhà ra đi đã trải qua đỉnh cao của ba con đường thế gian. Nhưng vì sao Ngài vẫn quyết định ra đi? Bởi vì Đức Phật nhận ra rằng dù có đủ mọi thứ trên đời thì đó vẫn là hạnh phúc không chân thật. Hạnh phúc đó ngắn ngủi và ẩn chứa quá nhiều rủi ro, đau khổ.
Như chúng ta ngay cả việc đơn giản như ngồi trên ghế thoải mái lúc này cũng tiềm ẩn đau khổ, ngồi một lúc sau sẽ ê mông. Hay ta đang có một tình yêu, tình bạn đẹp thì ẩn sau đó cũng tiềm ẩn đau khổ. Làm sao có thể giữ mãi tình yêu, hay tình bạn để hạnh phúc được? Vì vậy, Đức Phật quyết định lên đường để đi tìm hạnh phúc chân thật.
Nếu bạn đang muốn tìm hạnh phúc thật sự thì hãy quyết tâm lên đường. Và tự hỏi mình câu hỏi quan trọng:
Suy cho cùng, tôi sống để lo, để hưởng thụ, hay để làm người tốt giúp đỡ mọi người cũng không thể hạnh phúc được. Vậy thì tôi sống để làm gì?
Đau khổ bên ngoài do vô thường thì kiểu gì cũng sẽ đến. Đang yêu thì người ta không yêu mình nữa, đang có tiền thì mất tiền, đang khỏe thì mất sức khỏe. Tuy nhiên, khi đối diện với đau khổ bên ngoài, bên trong mình không nhất thiết phải đau khổ. Đau khổ bên ngoài thì không thể tránh được, nhưng bên trong mình khi gặp chuyện “tôi sẽ phản ứng thế nào?” Điều đó mình hoàn toàn có thể tập được, sửa được ở bên trong.
Trách nhiệm với bố mẹ con cái thì không thể tránh được, nhưng sự lo lắng bên trong có thể tránh được. Bị ai đó xúc phạm thì không thể tránh được, nhưng sự giận dữ bên trong lòng thì có thể tránh được. Việc mình đang hưởng cái gì rồi bị mất thì không tránh được, nhưng sự hụt hẫng tiếc nuối thì có thể tránh được. Làm người tốt và bị hiểu lầm thì hoàn toàn không thể tránh được, nhưng sự thất vọng thì có thể tránh được.
Như vậy có hai con đường:
- Một là làm tất cả mọi thứ bên ngoài như lo cho mình hay lo cho người khác, đó là con đường thế gian.
- Con đường thứ hai là sửa bên trong, quay về bên trong để có trí tuệ. Và khi có trí tuệ bên trong thì tôi vẫn làm mọi thứ bên ngoài bằng trí tuệ mà không khổ.
– Trích trà đàm “Bạn sống để làm gì?”, Sài Gòn 2017