Vì sao không nên ăn thịt chó?
Trong hành trình tri ân từ Hà Nội vào Huế, chúng tôi đi viếng các nghĩa trang liệt sĩ và rất may mắn chúng tôi được vào chùa Cam Lộ và gặp Trưởng Ban trị sự Giáo hội PGVN tỉnh Quảng Trị – Hòa thượng Thích Thiện Tấn. Vị hòa thượng đã nói cho chúng tôi biết :“Vì sao không nên ăn thịt chó?”
Nhiều người nói ông là một Hòa thượng rất uyên thâm, những câu chuyện phức tạp, khó hiểu nhất đều được ông lý giải thật đơn giản và dễ hiểu.
Hòa thượng hỏi tôi có sức khỏe không, tôi khẳng định “có” vì tôi vẫn còn trẻ và cũng to cao. Hòa thượng bảo tôi bê một chậu cây cảnh vào và nhấc lên đặt xuống vài ba lần, tôi làm ngay và thấy nó cũng nhẹ thôi.
Nếu Hòa thượng muốn thử sức tôi thì phải lấy cái chậu cảnh gấp 2 -3 lần thế này mới thể hiện hết sức mạnh của tôi. Hòa thượng nói tôi chắp tay lại nguyện ước được khỏe mạnh, hạnh phúc, được gặp những điều may mắn và nhất là mẹ tôi có sức khỏe sống cùng tôi đến trăm tuổi, sau đó Hòa thượng trì chú vào chậu cây và bảo tôi nhấc lên.
Thật kì lạ, cái chậu tôi vừa nhấc lên đặt xuống nhẹ như không, bây giờ trở nên nặng trĩu, tôi phải cố gắng lắm lắm mới nhấc lên nổi. Lúc này tôi cảm thấy đã khâm phục thật sự, nhưng Hòa thượng lại tỏ vẻ không hài lòng, bảo tôi làm đi làm lại vài ba lần. Tôi vẫn có thể nhấc lên được dù rất nặng.
Rồi Hòa thượng chợt hỏi tôi: “Có phải con thỉnh thoảng vẫn ăn thịt chó phải không?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Có ạ!”. Hòa thượng lặng im một lúc rồi Ngài nói rất ân cần: “Đối với người theo đạo Phật thì không bao giờ nên ăn thịt chó. Vì chó là bạn thân thiết nhất của con người, canh giữ nhà cửa, vui cùng với chủ, buồn cùng với chủ, là nhân vật đầu tiên mừng rỡ đón ở cửa khi chủ về đến nhà…nhưng tất cả những điều đấy chỉ là lý do nhỏ thôi”.
Lý do không nên ăn thịt chó?
Rồi Hòa thượng nói tiếp: “Khi con người ốm đau bệnh tật, ho lao, khạc đờm, nôn mửa, đại tiện vì những căn bệnh như kiết lỵ, trúng độc, nhiễm khuẩn, chó đều dọn sạch, những thứ đấy đi đâu? Vào bụng nó hóa thành xương thịt nó, máu huyết nó. Còn con người lại thích thú khi được ăn thịt chó, mong muốn ăn thịt chó, uống tiết canh. Con hãy suy nghĩ kĩ về điều này, có nên ăn thịt chó nữa hay không?”
Sau vài phút suy ngẫm tôi cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng và không phải một mình tôi, cả đoàn ai cũng muốn nôn ói.
Tôi hứa với Hòa thượng: “Con sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa!”
Tôi hiểu rằng điều này là tốt cho tôi chứ không phải tốt cho Hòa thượng, lúc này Hòa thượng mới nói: “Con hãy ngửa mặt lên trời và thề nguyện với trời đất không bao giờ ăn thịt chó nữa”. Khi tôi làm xong Hòa thượng nói: “Bây giờ ông chú nguyện mà con vẫn nhấc nổi chậu cây này lên thì chứng tỏ phúc con còn mỏng, đức con còn yếu”.
Tất nhiên tôi nghĩ, phúc đức của tôi nó nằm ở đâu đó chứ không nằm ở chậu cây, nhưng lần này thì Hòa thượng có vẻ rất mãn nguyện vì sau khi ông trì chú tôi gắng hết sức đỏ mặt tía tai cũng không thể nhấc nổi cái chậu ấy lên. Thì ra Hòa thượng cân phúc đức bằng việc lấy hết phúc đức của tôi đặt vào chậu cây này. Không biết nghĩ gì, nhưng tôi và mọi người hoàn toàn tâm phục khẩu phục Ngài. Chỉ sau mấy lời chú của thầy và một lời thệ nguyện của tôi từ bỏ thịt chó mà chậu cây như nặng hàng trăm cân.
Rồi Hòa thượng bảo: “Việc xong rồi thôi cất chậu cây đi”.
Mặt tôi xanh lét: “Làm sao con bê nổi cơ chứ?” nhưng Hòa thượng nói: “Hòa thượng đã bỏ ra rồi”. Quả thật tôi nhấc chậu cây lên và nó lại nhẹ như lúc ban đầu.
Trên đây là câu chuyện hoàn toàn có thật trong chuyến đi vừa qua mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn hãy đọc và suy ngẫm rồi tự quyết định xem có nên ăn thịt chó hay không!

FB: Om Mani Padme Hum –
Bạn đọc comment:
Bách Hợp nam mô a di đà phật..nhà con còn một Hộp thịt Chó.. chiều về bỏ đi ngay.. nhưng ko phải cOn ăn.. người nhà ăn…
An Van Con đã có duyên được gặp thầy, dành cả đời mình để lo cho phật sự. A di Đà phật
Hằng Em Ngày xưa có vài lần ăn, nhưng lâu lắm rồi k ăn nữa. K bao giờ ăn nữa
Ngô Mỹ Uyên Ui ! Thế là phước cho con lắm cô Hạnh Lượng ! Con cảm ơn cô nhé ! ????????
Phuong LE Lời dạy của đức Phật mà mình tâm đắc nhất là”Tình thương không chỉ ban phát cho con người,mà phải trải khắp muôn loài”.Khi đưa tay đập hay đạp 1 con gì đó thì xin nghĩ lại vì đó là sinh mạng là sự sống.Không có tôn giáo nào dạy kĩ chúng ta về vấn đề yêu thương động vật như Phật giáo cả, là Phật tử mình rất tự hào về điều này.
Nguyễn Thúy Hằng Vay chac han ban phai an chay va k an thit bat ke con vat nao nhi?
Bích Loan Chỉ mong có phép màu gì mà những người ăn thịt chó sẽ bị phạt ngay từ miếng đầu tiên ấy bỏ vào mồm ấy.
Heo Còii Con cũng thắc mắc mãi k biết tại sao lại k đc ăn Thịt chó. Bjo con hiểu r. Nam mô a di đà phật ????
Nguyễn Hà Thịt chó ạ..! Là món khoái khẩu của con rồi, thèm lắm nhưng ko phải con giết mổ mà người khác, con vẫn ăn được chứ ạ 🙂 hi.. Nhớ đến, khặc, nôn, ọe là con ko muốn ăn nữa hu..
Trang Nhã Gia dinh minh da tung nuoi cho va rat yeu suc vat nhu cho , meo , chung la nhung con vat rat gan gui nguoi , an thit thi toi lam
Yen Nguyen Con xin làm theo lời người dạy.mặc dù con ít khi ăn.từ nay sẽ không bao giờ ăn thịt chó thêm một lần nào nữa.
Lê Anh A nam mo a di da phat. Minh khong bao jo an thit cho.
Đào Luyện mình vừa mất con chó thân thương vì sổng chuồng chạy đi chơi. Và xã hội nhiều câu chuyện bi thương vì những kẻ trộm chó.
nguyễn thị sâm Đọc bài này của bạn tôi rất cảm phục Hòa thượng về câu chuyện tưởng nhỏ nhưng ý nghĩa lại vô cùng thâm sâu. Lạy Phật tôi cũng phát tâm bỏ món khoái khẩu này được 5 năm rồi.
Vân Anh Subi Vẹo Của Vk thôi cạch nhá
Miu’s Michu Nam mô a di đà phật. .chỉ cầu mong là con ng không sát sinh nữa..
Phạm Ngọc Bạn là người ăn ….. Bạn sẽ là người đầu tiên quyết định mọi người có sát sinh hay ko…
Hang Nguyen Chó là loài vật rất gần gũi với nguoi. khi chúng ta vui buồn nó luôn ở canh ta.????????
Hương Mít Thật sự mk ăn thịt chó lần nào là đen lần đó. giờ k dám ăn
Mani Flora thấy lạ và buồn là rất nhiều nơi nuôi chó giữ nhà, thân thiết, bắt chân bắt tay… đến hồi con chó bị sao đó… bị gầy ốm chẳng hạn là đè ra thịt cả xóm ăn. Nếu hiểu rằng, các con vật sống trong nhà ta thường tái sinh từ người thân ta… những người phúc mỏng chưa được làm người… muốn ở lại canh nhà giữ cửa, làm thân với chúng ta.
Nguyễn Ngọc Phượng Adidaphat. Cũng đúng. Cảm ơn bạn cho mình biết thêm 1 đạo lý.
Chào Pỳ Noọng Nam mô a di đà phật, con đã từ bỏ k ăn thịt chó được 3 năm rồi =.=
Duy Andy Nam mô a di Đà Phật
Con người vì miếng ngon trôi thoáng qua trên đầu lưỡi mà hằng ngày hằng giờ biết bao nhiêu là chúng sanh phải bỏ mạng!
Nam mô a di Đà Phật
Ánh Quỳnh Linh Đúng thế con chó nó gần giũ với con ng nhất
Hoàng Thị Nga Tốt. Nhất không nên ăn thịt chó
Son Van Huynh Thế gian k còn loài người ăn thịt chó k hành hạ chó đó mới thật sự là đất nước hòa bình ,từ ngày sggp tới giờ con người tàn sát lẩn nhau ,giết hại loài vật tàn ác ,! đây mà gọi là đất nước hòa bình sau???
Như Hảo Nam mô a di đà phật . Không có con vật nào trung thành như con chó ; chúng ta hãy thương yêu nó như một người bạn thân
Bạch Văn Nam Thôi bỏ thịt chó đi thôi ko ăn nữa ăn chay cho nhẹ nghiệp
Thap Ngo Nhip Tuy ơi cuối tháng có ăn thịt chó nữa k?????
Nguyễn Thị Lệ Hường Chưa đọc những lời hay này, nhưng từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ ăn thịt chó. Tôi rất thích nuôi, nhưng vì chấp hành nội quy của khu phố. ..nên không nuôi chó nữa. …Thừa nhận là cho là vật rất khôn và dễ thương.
Thảo Lan Hoi nhung ai da lo an thit cho , hay doc cau chuyen nay ma nghien ngam tu bo an thit cho di , neu lam dc se la nguoi may man
Nguyễn Phương Loan Con nguyện làm theo lời người dạy con rất ít khi ăn thịt chó giờ thì con bỏ hẳn
Đê Gio Quân Đi Mình k ăn thit cho nhung nghe vậy buồn non qua
Ma Bư Thịt chó ngon bỏ xừ…Nói như thế, rau xanh vẫn tưới phân và nước tiểu…Sao mọi người vẫn ăn bình thường…
Thu Đao Nguyên Wa ac
Đinh Trần Phương Ngọc uh ăn nhiều dô đi bạn :)) hộ máu chết có ngày ko hay . Thể loại ăn thịt chó sau này bị gì thấy cũng ko có gì đáng thương
Pé Trân Ở đời lun có luật nhân quả đó bạn ạ….! Chó cũng là 1sinh mệnh nó cũng cần đc sống và yêu thương…!
Jenny Girdlestone Chó còn ăn cả cức nữa đấy.chắc vì thế nên thịt nó ngon bỏ xừ ?
Hiểu Nghi Ráng ăn nhiều đi bạn ,,, sau này con cháu bạn bò chứ k đi dc đâu và còn ăn cức chứ không chịu ăn cơm
Duc Hien Le Đoc xong thôi luôn qua.
Trần Thuý Quan Thế Âm Bồ Tát
con cảm ơn câu chuyện của thẩy hoà thượng thật hay thật ý nghĩa
Con Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyễn Tuyến Nam Mô A Di Đà Phật
Con bỏ thịt cho một thời gian rồi ạ
Liên Trần Tất cả con vật đều có tình cảm nếu như mình sống tình cảm với nó nhưng chó sống nhiều tình cảm nhất momg mọi người hạn chế sát sinh
Hien Holland Toi nho ngay truoc cha toi co nuoi mot con cho duoc huan luyen de phuc vu trong quan doi. no rat khon va hieu y cua chu no. den ngay cha toi mat con cho bam duoi quan tai ba ngay ba dem khong roi di va hai hang nuoc mat cu chay dai. chi em chung toi co gang bao con cho an coom nhung no khong an. va den ngay di quan ba toi buoi sang khi di quan chung toi khong tray con cho cu tuong la no nam dau do. khong ngo khi ra den nghia trang den noi hutet cua ba toi thi thay con cho da nam ke ben do tu luc nao khong biet. va sau khi chon cat ba toi roi no khong chiu ve nha nua cu nam ben ngoi mo cua ba toi. anh chi em toi du mai moi bat duoc no dem ve lai nha.nhung sau do duoc vai thang thi no benh va chet. toi viet len cau chuyen nay la de cac ban thay cho rat trung thanh voi chu va khon lam vay dung bao gio an thit no toi lam
Hao Tran Nam mô a di đà phật .
Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát .
Chó thật ngoan và trung thành với chủ ,thật gần gũi và thật dễ thương ..
Venerable Vimoska Thaikha Cty Ngô Mỹ Uyên muốn đến gặp vị Hòa thượng này k… có dịp cô sẽ dẫn đi đảnh lễ ngài 1 chuyến…
Quang Hung Nguyen Nam mô a di đa phât sat sinh loai trung thanh vơi minh nhât thi khac gi tư moi tim minh …a di đa phât
Phụng Kim A Di Đà Phật con nguyện không bao giờ ăn thịt chó nữa
Nguyễn Thúy Hằng Neu nguyen theo Phat thi k chi k an thit cho ma tat ca thit cac loai dong vat cung ko nen an nua a.
Phụng Kim Cháu hiểu như vậy là kg đúng mọi người phải tùy duyên.tùy nghiệp đối với người tại gia. Khả năng đến đâu thì phát nguyện đến đó.Nhưng đã phát nguyện điều gì thì phải thực hiện đứng điều đó. Còn người đi tu thì phải thực hiện theo đúng luật của phật .người tại gia tùy theo hoàn cảnh .Cái quan trọng nhất là Phật ở trong tâm
Ngọc Nhi Trương Minh ko muon binh luan nhiều chỉ mong sao bài này đến được những người chiều chiều ngồi quán thịt chó.
Phuoc Nga Ko có con nào chug thủy băg con chó chủ giàu hay ghèo nó vẫn chug thủy,hãy yêu thươg con vật đưg này,con Nam Mô A Di Đa Phật
Nguyen Tien Tuan Rất lâu lâu lắm rồi con ko còn ăn thịt chó,con rất thích chó,ước mơ của con là có 1 chú chó để làm bạn thân
Venerable Vimoska Mô phật… tiện thể nếu muốn giáo hóa ai nữa thì dẫn họ đi luôn nhé. Thời gian cô sẽ liên lạc sau…
Nguyễn Hà từ giờ mình cũng ko bao giờ ăn thịt chó
Minh Long Tran tôi đông tinh vơi nhưng lơi binh luan chung ta nên tam ngưng ăn thịt cho va chuyên qua xơi thit cầy
Thanhtruc Dohanh Chó nhà mình chết mình đem chôn ,thương lắm !
Hoa Mặt Trời Đôi khi con người còn thua một con chó về lòng trung thành !
Sỹ Tuấn Minh cug đa bo ăn thjt cho. Nhưg câu chuyen nay kho tin qua
Nước Mắt Đêm Đông Ck iu Thảo TiNo đọc đi nha
Thảo TiNo bo nhanh con kip
Thu Nguyen Dinh nếu ai cũng không ăn thịt chó nghĩa là loại bỏ được bạn cẩu tặc
Trang Hương Hoà thượng Thích Thiện Tấn ở đâu vậy ah?
Trang Lê Chinh Nguyễn đi chùa rồi ko ăn thịt chó nghe chưa
Chinh Nguyễn amen. ta bỏ 10 năm r.
Trang Lê phải niệm là Nam mô a di đà phật. ko phải amen
Nha Trang Nhung qua that thit cho rat ngon
Khải Đỗ Duc tin o chinh trong moi nguoi. Voi toi khong tin nhung gi minh chua chua trai nghiem
Diệu Hiền Nguyện đem công đức này phát tâm chúng sanh hồi hướng ????
Minh Tươi Lúc đen đủi đi ăn thit chó để hêt đen. Ăn xong lai đen hơn .
Tiên Phạm Nguyễn Duy Hoang. Nhớ đọc nha anh hai nhà họ Phạm
Ben Bo Mik thuong cho nhung chu cho bi lam thit qua
Hảo Thúy Adidaphat Con đã bỏ được thịt chó cũng khá lâu rồi ah
Luu Viet Hung Mình đọc bài này đã hơn 1 năm cũng là thời gian mình ko ăn thịt chó nữa. Cám ơn bài viết rất ý nghĩa.
Lâm Thị Thanh Hoa Ko nên ăn thịt chó nó là con vật đáng thương
Hải Yến M uoc gi duoc gap vi hoa thuong nhu vay
Ngọc Arsenal Đừng bao giờ ăn thịt chó
Tâm Đức Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát! Thật may mình k biết ăn thịt chó =)
Đa Khoa Cåm ơn Thây đã khuyên giåi cho chúng sinh hiêu. THât là đúng! mong sao con người ko ăn thịt con chó. Thì sẽ giảm bớt sự mât cua. sự thật là tôi đã biết qua!
Đào Duy Cường Tại sao lại chỉ quan tâm tới tính mạng của loài chó mà ko qtam tới các loài khác. Theo mình thì cả thế giới này nên ăn rau thôi. À không. Ăn rau thì không khí sẽ giảm mất một ít “lá phổi xanh”.
V ta sẽ uống nước vậy. À không….
Nước rất quý, có nước thì cây cối và muôn loài mới sống đc.
Ta sẽ nhịn đói để muôn vật tươi tốt và chan hòa…
Trần Hà NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Đăng Khoa Phat o trong tam , an hay k an cug do ng tu tam
Chinh la Anh tu h con cung bo thit cho
Hoàng Anh Lai Châu Dung la ko nen an Thit cho
Chondoi Benchong Nam Mô A Di Đà Phật con cũng ko ăn thịt chó ạ
Sang Triệu Hãy từ bỏ thịt chó di các ban oi….