Vị tỷ phú vĩ đại Charles Feeney đã chính thức “trắng tay” như đúng tâm nguyện của mình!
Ngày 14/9, cựu tỷ phú Charles “Chuck” Feeney, 89 tuổi, đặt bút ký lệnh đóng cửa quỹ Atlantic Philanthropies vì toàn bộ tài sản của ông & của quỹ, lên đến 8 tỷ đô la, đã được phân phát hết.
Người đàn ông này là đồng sáng lập tập đoàn bán hàng miễn thuế toàn cầu Duty Free Shoppers với Robert Miller vào năm 1960. Dù kiếm được hàng tỷ USD, Feeney lại sống cuộc đời như tu sĩ. Ông đưa ra ý tưởng “cho đi khi còn sống” vì quan niệm nếu không thể mang theo tiền khi chết thì con người nên đóng góp cho cộng đồng lúc còn có thể nắm quyền kiểm soát và chứng kiến thành quả.
Từ năm 1984 đến nay, thông qua quỹ từ thiện của mình mang tên Atlantic Philanthropies, Feeney đã quyên góp hơn 8 tỷ USD cho các tổ chức, trường đại học và quỹ nhân đạo khắp thế giới. Năm 2012, Feeney tiết lộ ông để dành 2 triệu USD làm tiền nghỉ hưu cho hai vợ chồng. Điều đó có nghĩa số tiền cựu tỷ phú cho đi gấp 4.000 lần phần ông giữ lại.
Đặc biệt, trong khi nhiều nhà tài phiệt có một đội ngũ quảng bá mỗi lần làm từ thiện, Feeney lại quyên góp ẩn danh. Cuối thập niên 1990, những hoạt động vì cộng đồng của ông mới được hé lộ sau thương vụ bán cổ phần Duty Free Shoppers cho tập đoàn LVMH của Pháp. Tạp chí Forbes gọi Feeney là “James Bond từ thiện”.
Feeney dùng tiền cho các mục tiêu từ thiện khác nhau. Ông dành 3,7 tỷ USD cho giáo dục, 870 triệu USD cho nhân quyền và hoạt động thay đổi xã hội, 700 triệu USD cho chăm sóc sức khỏe, trong đó có 270 triệu USD để cải thiện nền y tế Việt Nam.
Một trong những món quà cuối cùng là 350 triệu USD hỗ trợ Đại học Cornell xây dựng trung tâm công nghệ trên đảo Roosevelt ở New York. Thay vì chờ đợi, ông tìm kiếm những vấn đề cần sự trợ giúp và sẵn sàng đầu tư khi giá trị, tiềm năng của dự án lớn hơn rủi ro.
Chuyên bán hàng xa xỉ cho khách du lịch, Feeney lại sống cùng vợ trong một căn hộ giản dị, trông như một phòng ký túc xá ở San Francisco. Trên tường, cựu tỷ phú treo vài tấm hình chụp cùng gia đình, bạn bè. Ở cái bàn nhỏ bên dưới chỗ ảnh, có một kỷ niệm chương nhỏ ghi: “Chúc mừng Chuck Feeney đã quyên góp 8 tỷ USD”
Feeney không có ôtô siêu sang hay vật dụng xa xỉ nào, cũng chưa bao giờ mặc đồ hiệu. Ông đeo kính cũ, đi máy bay hạng phổ thông và uống rượu loại 2 tại các nhà hàng.
Sống khiêm nhường, Feeney vẫn có ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh. Khi biết ông đứng đằng sau những khoản từ thiện hào phóng, nhiều doanh nhân khác cũng tham gia hành động vì cộng đồng.
Tấm lòng của Feeney là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy Bill Gates và Warren Buffett thành lập Giving Pledge, chiến dịch kêu gọi giới nhà giàu cho đi ít nhất 50% tài sản trước khi qua đời.
“Chuck là hình mẫu cho tất cả chúng ta. Ông ấy là người hùng”, Warren Buffett nói. Bill Gates thì nhận định: “Chuck đã tạo ra con đường để các nhà từ thiện khác đi theo”.
Buổi lễ công bố “dừng hoạt động quỹ Atlantic Philanthropies” sau 40 năm hoạt động, được tổ chức qua ứng dụng Zoom với ban quản lý quỹ. Bill Gates và cựu Thống đốc Jerry Brown gửi video chúc mừng. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng gửi thư cảm ơn Feeney vì những gì ông đã làm.
“Tôi hạnh phúc vì cho đi toàn bộ tài sản trước khi hết thời gian của cuộc đời”, Feeney nói với Forbes. “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người cùng tham gia hành trình này. Và với những ai còn thắc mắc về ý tưởng cho đi khi còn sống, hãy thử đi và bạn sẽ thích nó”.
Bài này do Thu Nguyệt, VnExpress dịch từ Forbes, Irishtime
** Làm từ thiện thì nhiều người làm, nhưng cho hết tài sản của mình như ông, thì hiếm. Đó là những nhân cách vĩ đại.
Họ mãi mãi được người đời tôn trọng và nhớ đến.
** Bài này tôi để chế độ công chúng/ public, các bạn share/chia sẻ thoải mái nhé. Cùng nhau, chúng ta lan toả điều tốt đẹp!
Chúc cả nhà buổi tối thứ sáu vui, hạnh phúc.
LMC
Nguồn “Vietnambusinessinsider”
Theo tài liệu của Quỹ Atlantic, ông Charles F. Feeney, người sáng lập Quỹ Từ thiện Atlantic, có những chuyến thăm dò sang Việt Nam cuối thập niên 1990.
Các dự án từ thiện của ông tại Việt Nam là tiến hành từ 1997, kết thúc năm 2015. Tổng cộng 297 dự án của Atlantic hiến tặng cho 97 cơ sở địa phương, với tổng số tiền là 381,6 triệu đô la Mỹ.
Trong đó có các ví dụ như:
- – 15 triệu xây dựng trường RMIT tại Hà Nội
- – 11 các tổ chức tại Úc đã nhận được 68 triệu đô la Mỹ của Atlantic để làm việc tại Việt Nam.
2005–2016: 51,4 triệu cho xây dựng, cải tạo, trang thiết bị, đào đạo cán bộ và nâng cấp các trạm xá xã trong 8 tỉnh: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên, Huế, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Cà Mau, Đăk Lăk và Yên Bái. - – 2004–2006: 45 triệu nâng cấp và hỗ trợ Bệnh viện Mắt Đà Nẵng
- – 2005–2014: 4 triệu xây dựng năng lực chăm sóc chữa trị về mắt tại 8 tỉnh trọng điểm
- – 2006: 4 triệu xây dựng và trang bị Khoa Mắt và Trung tâm Huấn luyện tại Bệnh viện Trung ương Huế.
- – 2009–2012: 2 triệu củng cố năng lực đào tạo cho Viện Mắt Trung ương.
- – 2009: 1 triệu cho Trung tâm Cộng đồng Huấn luyện Chăm sóc Mắt tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh.
- – Những món hiến tặng cuối cùng ($2,5 triệu cho Sở Y tế Yên Bái; $1 triệu cho Đại học Y tế Công cộng)
Ô-Hay.Vn St.
Bạn đọc comment:
Phạm Nhật 1 nhân cách vĩ đại, thật sự ngưỡng mộ ông …
Tu Tran Ông này kiếp sau chắc sẽ được làm Nhà tư vấn tài chính cá nhân.
Hieu Nguyen Đúng là một vĩ nhân! Cảm ơn anh đã chia sẽ.
Minh Phụng Tiếc vì không bấm like được 8 tỉ lần.
Trần Hậu Đức Đây mới là Phật thực sự.
Lâm Minh Chánh Nói và làm điều vĩ đại
Trần Nhân Quá vĩ đại…
Lê Xuân Trung Em xin phép được chia sẻ anh nhé
Nghi Phan giàu như thế này thì giàu mới đáng <3
Vu Trung Hiep Idol của bạn em – một người làm cho Tổ chức quốc tế về chính sách y tế toàn cầu. Qua bạn ấy nên e đã biết ngài Charles Feeney anh Lâm Minh Chánh ạ. Khi được nghe bạn em kể về ngài CF e đã cực kỳ ấn tượng ạ. Thực sự vĩ đại. ❤️
Tung Vi Ông cũng như là vĩ nhân Pasteur, Teresa vậy.
Võ Triệu Hải Thuận Xin phép được chia sẻ về một người vĩ đại
Hieu Nguyen Ông thật tuyệt vời,
Nguyễn Văn Chung Kiếp sau ông Feeney sẽ luân hồi vào kiếp tốt hơn.
Lâm Minh Chánh Chắc là ông ấy làm và kg mong như vậy.
Nguyễn Văn Chung Lâm Minh Chánh Chắc ông ấy giác ngộ muôn kiếp nhân sinh nên ông ấy đã làm.
Vanphung Vo Lâm Minh Chánh – Chính xác , Họ suy nghĩ khác người Việt mình .
Dang Van Nhan Người Huế của em cũng hưởng được Phước rất nhiều từ Ông. Cám ơn Ông.
Lâm Minh Chánh Ông giúp VN khá nhiều
Dang Van Nhan Lâm Minh Chánh vâng. Huế nhiều nhất trong các tỉnh của Việt Nam.
Sơn Đức Nguyễn Cúi mình thán phục và ngưỡng mộ anh ah
Khanh Hoa Duong Người có trái tim Bồ Tát ❤️
Khoa Vu Rất ngưỡng mộ, cám ơn anh.
Nguyễn Trung Vậy mà họ nói tư bản là xấu xa, là bóc lột thặng dư?
Võ Đình Hạnh Nhân cách vĩ đại
Huyen Luu Cho đi mà ko cần phải được vinh danh. Và cho đi toàn bộ tài sản của mình. Thật sự là một nhân cách vĩ đại ạ
Chung Phạm Khi cho đi tất cả chính là lúc ông trở thành người giàu có. Ngả mũ chào một kiếp tiến hoá cao.
Phuong Vinh Thai Mang phuc lanh cho nhan loai, xin thanh tam phan phuc ong.
Không Tên VN đc nhiều thế mà k ai tri ân à a
Andy Ngo Đã share! 🙂
Chau Ngo Bồ Tát giữa đời thường
Dau Troc Chia sẻ thêm với mọi người những gì ông đã làm cho VN
NamĐan Đinh Không phải tỉ phú nhưng cán bộ cấp quận rũ áo từ quan đang làm việc thiện ở Việt nam đang có ông Hải.
Tỉ phú và cả triệu phú sắm siêu xe chở chân dài đánh bóng thương hiệu chỉ có ở Việt nam.
YouTube ber làm Việc thiện nhờ vậy để kiếm sống
Wilsontuan Minh Tran Quá Khâm phục và xin gửi lời tri ân đến Tỷ Phú. Thật vĩ đại.
Hải Trang Yêu ông quá đỗi
Go Cuba Ông tặng hết mà, khánh kiệt không rõ với 2m $
Nguyễn Trâm Kính trọng Ông, một nhân cách cao quý.
Bình Prudential Rất nhiều lứa tuổi ở VN phải biết đến và cảm ơn vì nghĩa cử lớn lao của ông. Trân trọng!
Thang Thang Người tài ko làm việc vì tiền
Trần Việt Hưng thật sự vĩ đại, thật sự giản dị
Thuan Nguyen Nặng lòng với Việt Nam
Vào một ngày đầy bận rộn năm 1997 khi đang bước vội ở sân bay San Francisco, Chuck Feeney chợt khựng lại với câu chuyện đăng trên tờ nhật báo đang cầm trên tay về một tổ chức từ thiện của Mỹ mang tên Đông Tây Hội Ngộ (the East Meets West Foundation) – chuyên thực hiện các dự án thiện nguyện tại Việt Nam. Bài báo kể về việc khó khăn trong tìm nguồn tài trợ để tiến hành các chương trình cải thiện sức khỏe và giáo dục cho người nghèo tại các vùng quê ở Việt Nam lúc bấy giờ.
Ngay lập tức, Feeney viết thư cho ông Mark Stewart – Giám đốc điều hành của Đông Tây Hội Ngộ thời ấy – để tìm hiểu, rồi chỉ vài ngày sau, tài khoản của tổ chức đã nhận được 100.000 USD từ tiền túi của Feeney với lời nhắn “Khi tiêu hết số tiền này thì viết thư và cho tôi biết các ông đã làm gì với nó”.
Trần Minh Thuận Kiếp sau ông trở lại làm người tốt hơn giờ
Phuong Bach thật sự ngưỡng mộ và cảm phục, một tâm hồn rộng lượng
Tuấn Dân An Thật sự là một vỹ nhân
Christian Rose Công vụ 20:35 VIE2010
Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh.’ ”. Cảm ơn Chúa vì đức tin nơi Chúa của ông, nơi lời Kinh Thánh đã giúp ông làm nên điều vĩ đại. Chuck Feeney nói:
“Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang theo tài phú và danh tiếng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời.”
Phan Bach Loc Chuck Feeney nói:
“Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang theo tài phú và danh tiếng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời.”
Rực Vấn đấy , người ta sống vì nhân loại, vì cộng đồng ….chứ đâu phải như những tạp chủng tham ô, tham nhũng trong chính quyền Việt Nam.
Phạm Đăng Thành Người vĩ đại luôn có những suy nghĩ vĩ đại
Nguyễn Quốc Hương “Thiện nghĩa”
Andy V. Nguyen Xin phép anh cho em được share về wall để khích lệ bạn bè của em nhé. Thank anh.
Hung Nguyen Từ trước đến nay có bao nhiêu người dân biết vụ này.