Viết tên danh hiệu thì có được công đức hay không??
Có mấy Phật tử hỏi tôi là cô đã nhận được những cuốn tập vở từ những người bạn tu theo Pháp Môn Tịnh Độ và họ khuyên là nên viết danh hiệu của đức Phật A Di Đà, để cầu mong có được nhiều công đức phước báu.
Và họ thắc mắc là:
Không biết viết như vậy thì có được công đức phước báu hay không?
Theo tôi thì nếu các vị viết với lòng tôn kính Phật, và xúc động được trước công ơn to lớn của Phật,
thì quý vị sẽ được rất nhiều công đức lành.
Tuy nhiên các vị cũng nên lưu ý một điều rằng :
“Tu nhưng không được chấp”
Tôi thấy hiện nay nhiều vị tu nhưng tâm chấp cũng còn rất nhiều.
Họ chấp như thế nào?
Họ chấp rằng :
Phật tôi đang theo là số một, còn các Phật khác thì là số hai,…
Như Phật A Di Đà là số một, Phật Thích Ca là số hai,…..
Bồ Tát của tôi đang theo là số một, các Bồ Tát khác hay Phật khác là số hai, số ba,…….
Nếu các vị chấp như vậy thì lập tức bị tổn phước nghiêm trọng,
và nếu nặng có thể lãnh quả báo bị đọa địa ngục vô gián, chứ không phải đơn giản nha quý vị.
Hôm trước khi tôi nói chuyện với một cậu tu theo Pháp Môn Tịnh Độ,
tôi nhận thấy cậu này tâm chấp cũng đã bắt đầu hình thành rồi.
Vì cậu cho rằng chỉ có niệm Phật A Di Đà mới được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc,
còn niệm các Phật khác thì không được vãng sanh.
Tôi nói : Ai nói vấn đề đó? Chỉ cho tôi xem để tôi đi hỏi họ.
Cậu có tin rằng niệm danh hiệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vẫn có thể vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như thường hay không ?
Câụ ta không biết trả lời và im lặng.
Tôi hỏi tiếp :
Tôi thấy cậu cũng rất kính ngưỡng Phật A Di Đà, vậy sao cậu không kính ngưỡng Phật Thích Ca.
Cậu nói :
Phật A Di Đà là cha tôi. Phật Thích Ca là thầy tôi.
Tôi tiếp lời :
Vậy cậu cho rằng Phật Thích Ca là người dưng ư?
Còn Phật A Di Đà là quyến thuộc của cậu?
Rõ ràng ở đây cậu đã có sự phân biệt, và chấp vào Phật này, coi nhẹ Phật kia, điều này không tốt tí nào cả.
Cậu im lặng và không trả lời.
Do đó, tâm của các vị khi tu hành, cần phải có sự tôn kính với tất cả mười phương Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát, cùng Chư Thánh Hiền Tăng……
Mà không nên có sự phân biệt hay xem thường.
Khi có được tâm tôn kính tròn đầy ấy, công đức của các vị sẽ tăng lên vượt bậc hơn rất nhiều lần.
Tôi thì thường không khuyên những người có duyên tu với tôi chỉ dừng lại ở việc chép tên danh hiệu Phật.
Mà nếu có chép thì hãy nên chép vạn Phật, hãy nên chép Tam Tưhãy ghi nhớ luôn và hiểu được Tam Tạng Kinh Điển……
Công đức này phải nói là cũng không thể nào nghĩ bàn được.
Và sau khi đã nắm được những kiến thức của Phật học, từ đó nên ứng dụng vào việc tu hành để chuyển hóa thân tâm, làm được thật nhiều công thức lành, kết hợp với công phu tu tập mỗi ngày….
Nếu quá trình này được duy trì đều đặn, thì có thể trong khoảng trung đời hoặc cuối đời quý vị có thể đạt được một số tiến bộ nhất định nào đó trong tâm linh.
Có thể là chứng được mức chánh niệm tỉnh giác chẳng hạn,…..
Hay cao hơn chút, là có thể chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn,……..
Do đó khi còn sức trẻ, quý vị phải làm nhiều hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở việc viết tên danh hiệu Phật mà thôi.
Hãy nên tập thay đổi lối sống thường ngày của mình thành lối sống của một nhà tu hành chân chánh.
Đó là :
Thích tụng kinh, trì chú, ăn chay, niệm Phật, lễ Phật, ngồi thiền, đi kinh hành, làm phước như cúng dường, phóng sinh, từ thiện, hay vào chùa làm công quả, ………
Thời gian rảnh thì nên đọc kinh, nghe pháp,…….
Đó là đời sống thường ngày của một nhà tu hành, các vị phải nên tập cho mình thành thói quen, thành cái nghiệp luôn.
Để rồi chính chúng sẽ dẫn dắt các vị đi trong vô lượng kiếp, cho tới ngày đắc đạo thành Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa