VONG LINH QUỶ THẦN RA KHỎI NGƯỜI TU
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 24/04/2020
— o0o —
Chú không nhận bất cứ ai làm đệ tử. Và FB nầy sẽ đóng khoảng tháng 6/2020.
Chú chỉ dạy:
1) Sám Hối,
2) Đọc KINH DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG và
3) Quán chữ A.
(xem Tu Theo Pram Nguyen, và Nhứt Thừa Đốn Giáo)
- AI TIN VÀ TU THEO PRAM NGUYEN
- TU THIỀN THEO PRAM NGUYEN KHÔNG PHẢI AI CŨNG TU ĐƯỢC
- TU THEO PRAM NGUYEN (BỔN-TÔN DU-GIÀ)
- GIÁO NGHĨA CỦA CHÚ LÀ GÌ? (Nhứt Thừa Đốn Giáo)
Ai muốn tu gì thêm thì sau tháng 6/2020 hãy tu. Đừng vào inbox hỏi những thứ mà ta không được phép truyền dạy.
- Ta sẽ trả lại tất cả những gì thuộc về con và Thầy các con, để các con tự mình tu. Mật Tông không phải là độc quyền của các Lama!
- Ta không tranh đệ tử lắm đầy ác nghiệp và khinh mạn!
- Ta không cầu danh, cho nên hủy báng ta cũng vô ích mà để người khác phỉ nhổ vào mặt, mất sự tôn nghiêm!
- Ta không hưởng lợi của bất cứ ai trên FB trong mấy tháng qua; cho nên, chớ sợ mất lợi dưỡng.
Mục đích làm sao tạo một Biệt Nghiệp mạnh và tích cực để thoát khỏi Cộng Nghiệp xấu ác: Đại Dịch, Chiến Tranh, và Thiên Tai.
Vì vậy, theo Trung A-Hàm, 104. – KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA, phải nên nhớ kỷ những điều nầy:
“Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng ‘Sa-môn Cù-đàm vì muốn làm Thầy cho nên thuyết pháp’. Ông chớ nghĩ như vậy. Thầy ông Ta trả lại cho ông. Ta chỉ thuyết pháp cho nghe thôi.
Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng ‘Sa-môn Cù-đàm vì tham đệ tử cho nên thuyết pháp’. Ông chớ nghĩ như vậy. Đệ tử của ông trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi.
Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng ‘Sa-môn Cù-đàm vì tham sự cúng dường cho nên thuyết pháp’ Ông chớ nghĩ như vậy. Đồ cúng dường trả lại cho ông, ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi.
Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng ‘Sa-môn Cù-đàm vì tham được khen ngợi cho nên thuyết pháp’. Ông chớ nghĩ như vậy. Điều khen ngợi trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi.
Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ rằng ‘Nếu ta có thiện pháp tương ưng thiện, giải thoát đưa đến giải thoát, vì Sa-môn Cù-đàm này đoạt của ta, hủy diệt ta’. Ông chớ nghĩ như vậy. Pháp của ông trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi”.
Lúc bấy giờ, tất cả hội chúng đều im lặng. Vì sao vậy? Vì họ bị Ma vương chế phục.
— # —
Sau hơn 2 tháng, ta NHẬN THẤY phần đông các con không có CĂN-BẢN TU-TẬP!
Đa phần, các con không để tâm đến việc thanh lọc bản thân bằng pháp SÁM-HỐI KỲ-ĐẶC; nên khi tu có nhiều vất vả VỀ VONG LINH VÀ QUỶ THẦN. Tuy pháp tu cực kỳ huyền nhiệm, thâm sâu.
Mặc dù, ta đã dự liệu trước khi ban giáo pháp; nhưng hình như lời ta các con đã xem quá nhẹ; đến khi chạm phải vong linh, quỷ thần mới thất kinh hồn vía!
Hãy dẹp bỏ ngã và ngã sở.
1) Phải quán mình là đức Địa-Tạng (Bổn-Tôn Du-Già) thì vong linh, quỷ thần nào dám chạm đến! Hãy lấy cái chết đổi lại Pháp-Thân của Bồ Tát, của chư Phật không khoái sao? Các con tu mà lấy NHỤC-THÂN nầy cầu pháp thì khác nào nấu cát muốn thành cơm! Hãy nhắm vào THÂN THIỀN-ĐỊNH mà tu!
2) Phải lấy chữ A làm mình thì tâm Địa ngục, tâm Ngạ quỷ, tâm Quỷ, tâm Ma, tâm người xảo trá, tâm Thiên quấy phá nào chạm được, động được! tam thế chư Phật đều trụ Tâm nầy, chứng Chân như bình đẳng châu biến khắp 10 phương, siêu việt hằng sa công đức. Vậy mà coi nhẹ Pháp quán chữ A, thật làm ta thất vọng vô cùng!
Từ hơn 2500 năm nay, con người
1) sanh ra từ cõi nầy lộn lại từ Lục Đạo, hay
2) từ các cõi khác xô đẩy đến, vì ác nghiệp nên cõi Tịnh không dung nạp.
3) hoặc sanh về các cõi Tịnh Độ nay đáo lại hoằng dương Ta-Bà.
Vô vàn chúng sanh KHÔNG BIẾT MÌNH CHẾT, bơ vơ vì không có Thượng-Đế đem về Thiên-đàng nên bị các Quỷ Thần bắt làm lâu la, quyến thuộc.
Còn Ma (Mara) thì vong linh không có phần, vì Ma chúng thuộc chư Thiên cõi Trời thứ 6 (Tha Hóa Tự Tại Thiên).
- Khi chết mà tái sanh làm NGƯỜI thì trước khi chết đã dự biết trước giờ lâm chung, nên không rơi vào cảnh giới KHÔNG BIẾT MÌNH CHẾT.
- Khi chết mà sanh làm TRỜI thì có thiên nhạc và cung điện hiện ra, và hương, hoa, mùi thơm cõi Trời ứng theo với trời trong mây tạnh, hào quang ngũ sắc.
- Khi chết mà sanh vào ĐỊA NGỤC, NGẠ QUỶ thì hiện tướng bệnh nặng, thân hôi thúi, v.v… sanh ngay vào, không phải trải qua Thân Trung Ấm.
Vì vậy, những vong linh chưa biết mình chết thường quay về ám nhập những người mà chúng ưa thích. Vong linh không nhập vào người mà chúng ghét!
Những người chết “bất đắc kỳ tử”: chiến tranh, sóng thần, núi lửa, động đất, tật dịch, phá thai, xe đụng, hay cái chết của bạn bè, bồ bịch, chiến hữu, làm cho các bạn mũi lòng, thường xót, v.v… thì những ai thích cúng vong, cúng đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong thì chính họ ĐÃ MỜI HỌ VỀ NHẬP THÂN còn gì?
SÁM HỐI NGHIÊM NGHỊ
QUỞ TRÁCH VONG LINH!
QUÁN NGÀI ĐỊA-TẠNG
KHIỂN TRÁCH QUỶ THẦN!
Các con bo bo với cái bị thịt biết đi thì vong nào sợ, quỷ thần nào kinh!
HÃY LÀ MỘT DŨNG TƯỚNG, dùng thanh gươm trí tuệ mà ta ban:
1) xông vào trận mạt sanh-tử, giết vô-minh, trừ tham-ái.
2) Hãy nhuốm máu quỷ thần hung ác!
3) Hãy chặt đầu ngã-chấp!
4) Hãy uống máu những vong linh ngoan cố!
HÃY THỔI LOA PHÁP chấn động tam-giới, khiến cung điện Ma sụp đổ!
HÃY MANG CỜ CHIẾN THẮNG cởi trên con ngựa thiện chiến Ma quân về phủ phục trước ta và đức Địa-Tạng Tôn!
Ai làm được như vậy, ta ban cho ½ nước báu cõi Phật mà ta trang-nghiêm!
Ai rụt rè, chết nhát dù đứng kế ta, mà chẳng hay, chẳng biết; chạm mặt ta, mà như người xa lạ!
Ngọc Huy Lời Chú dạy chí phải ạ . Xin y lời Chú dạy quyết không nản chí ????
अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं Ai thực hành vô ngã và quán chữ A làm tâm thì tu trì mới mong có chứng ngộ, vậy nên ai làm đc hãy vào like stt của chú ????
Ngọc Thiện Con cảm thấy Kinh Sám Hối chính là báu vật không thua kém chút nào Kinh Diên Mệnh Địa Tạng ạ! Con thấy mình chỉ sám hối 1 thời 1 buổi trong 2 tuần liên tiếp đã cảm thấy tâm thay đổi, khác hẳn đi, tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng cực kỳ.
Ngọc Huy Ngọc Thiện ráng làm nhiều lên sắp hết Time rồi bạn
Ngọc Thiện Ngọc Huy dạ sẽ cố gắng 3 thời (từ hôm nay)
अवलोकितेश्वर ओं मणिपद्मे हूं Ngọc Thiện Sám hối & phát tâm vô thượng Bồ Đề sau đó tu trì Mật Pháp của Bổn Tôn thì mới mong thành tựu rồi sẽ có ngày chứng quả, nếu sa đà chú tâm vào những dị tượng hay cảnh giới lạ thì ắt hẳn sẽ lạc đường, muốn vậy khi tu trì phải quán tâm như chữ A vắng lặng sáng tỏ như hình tướng bổn tôn Diên Mệnh Địa Tạng, an trú càng lâu thì càng chóng thành tựu ????
Sunshine Nguyen Con nguyện làm Dũng tướng thổi pháp loa, cởi chiến mã cầm cờ chiến thắng của ngài Địa Tạng trở về bảo vương thành phủ phục trước bậc Pháp Vương thời Đại Dịch.
Thới Lai Sunshine Nguyen con rồng cute phết
Pram Nguyen Sunshine Nguyen làm được hãy nói!
Sunshine Nguyen Pram Nguyen dạ ! Đời nầy không xong thì kiếp sau… cho đến khi nào con được 1/2 nước báu của Ngài thì nguyện con mới thôi.
Kiếm Khách Dạ con sẽ cố . Kiếp này là kiếp cuối mang thân người đồng hành cùng người . Mong người cùng chư Phật chư Bồ Tát . Chư Kim Cang gia hộ cho con . Chúc a c e đạo hữu tinh tấn
Nguyễn Lê Minh Đức Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Con thật may mắn vì không thuộc 1 dòng truyền thừa nào trước khi gặp chú, thế nên con cứ y pháp chú mà hành.
Tuy nhiên lại chưa được tinh tấn nhiều vì hoàn cảnh công việc. Con sẽ cố gắng thêm????
Pram Nguyen Có bạn viết:
“Hôm qua có liên tục khá nhiều chướng để dụ dỗ con ngưng đọc Kinh lại, nhưng con đã nhận ra và vượt qua. Các chướng ấy là có cả người ngoài mang tới và có cả sự khởi lên từ phía con.
Khi con ngủ, con nghe thấy tiếng nói bên tai xưng là Chú, ý là kiểu đừng đọc bài Kinh nữa, đeo bám con, con không thấy Chú hiện ra, giọng nói ấy có âm điệu giống giọng Chú trên YouTube. Nhưng con thấy sợ, vì năng lượng ấy ko lành. Thế là con bảo là các vị hãy quy phục Đức Địa Tạng Bồ Tát để được đi đầu thai đi. Con nói đến 3 lần, giọng nói ấy ko còn xuất hiện nữa. Con ngủ đc tiếp và mơ thấy những điều con sợ nhất trong sự tưởng của con, trc là giấc mơ ấy sẽ làm con đau khổ, nghi hoặc vì tham sân si mạn nghi ác kiến, chả hiểu sao giờ dậy con thấy đúng 1 việc đó là, con ko quan tâm. Vậy có phải vì con có thái độ biết mình được ở trong vòng tay Mẹ rồi nên ko sợ họ nữa, bắt họ đọc Kinh, như vậy họ sinh ra sự chiến đấu với con ko chịu nghe thấu lời kinh. Làm sao để con giúp họ nghe Kinh mà không gây ra phản ứng sợ, đau cho họ để giúp họ được đi đầu thai ạ, tội họ quá ạ”
Pram Nguyen Bạn khác viết: “Dạ con chào chú
Chú ơi, khuya qua con ngủ, trong mộng con có cảm giác bị 1 ai đó xiết chặt, bóp nghẹt con, con ko cựa quậy được, ko thở đc nữa
Con niệm A Di Đà Phật 1 hồi thì từ từ hết bị ạ”
Pram Nguyen Bạn khác lại viết
“Khi con sám hối, con tự nhiên lại thấy Chú và tâm con như khóc vì ăn năn, nhưng song song thì con cũng rất là biết ơn chú. Vì con đã từng sám hối rất nhiều trong thời gian mấy tháng này, mà càng sám thì tâm con càng thiểu não và buồn vì biết mình đã quá sai và quá xấu. Thế mà, với pháp môn chú dạy, song song với sự ăn năn thì con thấy rất … vui… vì tự tâm con biết mọi pháp quy thành không nên con biết mình đang từ từ rửa gội ngu si… vừa cảm tạ chú vừa khóc vừa vui..
Con vừa quán Om Ram, khấn nguyện các chư vị Thần hộ Kinh như mọi kỳ. Nay, con biết có mấy chúng Quỷ (việc này cũng thường với con, con kg quan trọng lắm mà cứ tu)… nay có mấy vị lăn hoặc trèo xuống từ cổ con.
Dạ chú ơi,
Con nghĩ con đã tiến thêm tí
Nay con chưa kịp khởi Kinh.
Con giải mấy chư vị quỷ và vong linh đi. Nay, những chư vị ngoan hơn ạ
Con biết là nhiều, nhưng tâm con kg còn phân biệt.
Họ nghe con và đứng xếp hàng trang nghiêm. Hình như tâm thức từ bi và trang nghiêm con khác, bên này con biết họ kg còn láo nháo nữa mà rất ngoan và muốn được cứu và ngộ ra
Lý do con chưa xong mà lật đật viết chú vì khi con giải xong…
Con kiên định hơn bình thường.
Lần đầu theo lời chú dạy, con thấy họ xuất ra con rất sợ và kg làm chủ được.
Nay, quen rồi. Con hết sợ…
Con nhìn Ngài Địa Tạng và con xin Ngài giúp họ thoát khổ.
Những tượng Phật lại tỏa hào quang như con đã kể
Trong ít lâu thì con “biết” là với một tâm thành con có thể giải họ đi hết. Con chỉ thiết tha nhìn Ngài và hạ tâm đọc lần cuối danh hiệu Ngài.
Thế là họ lập tức đi hết.
Và con cảm nhận là con thật sự liên kết với Ngài…
Pram Nguyen Còn rất nhiều rất nhiều,. bây giờ các bạn ấy đã vượt qua và tu hành rất tinh tấn. Những ai chưa vượt qua thì vẫn thấy ớn lạnh xương sống, nhức đầu, đau màng tang, v.v… không ngủ yên. Ngồi Thiền thì lắc qua lắc lại. Mở Kinh thì ngáp dài! Kình chống với Thiện Tri Thức và Bồ Tát. cảnh giới rất nhiều. Sợ nhứt là nghĩ mình đọc Kinh cao còn Kinh Diên Mệnh Địa Tạng là thấp, v.v…
Loc Truong Pram Nguyen con thưa Chú, con xin phép Chú, sau này con xin được tiếp tục Sám-hối và đọc kinh theo Pháp của chú ban. Con vẫn chưa thể ngồi thiền được nhưng hàng ngày con vẫn Sám-hối và đọc Kinh Diên Mệnh ạ!
Pram Nguyen Loc Truong được.
Loc Truong Pram Nguyen dạ thưa Chú, con có biết Chú đã từng truyền Pháp Sám-hối 35 vị Phật. Không biết sau khi Chú ko lên Facebook con có được phép xem bài đó không ạ !? Con ko dám khi chưa được Sự đồng ý của Chú ạ!
Pram Nguyen Loc Truong được. Ráng sám hối thấy Phật hiện ra.
Loc Truong Pram Nguyen con xin được kính lễ trước Chú ạ Tri Ân công đức sâu dày của Chú đã vì chúng con mà ban Pháp ạ!
Nam Mô Thích Ca Mưu Ni Thế Tôn
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Liên Hoa Tự Tánh Pram Nguyen chú còn con thì khác.. bữa nay sám hối thì ăn ngon ngủ ngon… mỗi lần đọc kinh con đều khấn nguyện Ngài Địa Tạng gia trì … thì đầu óc minh mẫn đọc đến đâu thì hiểu đến đó .. nhưng có điều để nhớ lại mà nói lại thì không được chú ạ
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Pram Nguyen Liên Hoa Tự Tánh “những có điều để nhớ lại mà nói lại thì không được chú ạ” cúng nước lên ngài Địa tạng rồi sáng hôm sau lấy uống.
Liên Hoa Tự Tánh Pram Nguyen dạ vâng chú
Lodrô Chokyi Pram Nguyen con trì chú Dasa Cakra Ksitigarbha dharani từ mấy năm về trước , do nhân duyên khi còn nhỏ con đã chết đi sống lại , trong khoảng thời gian chết , con thấy mình lạc vào cảnh giới địa ngục , là đi xem đền đài nguy nga , cũng thấy cả quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa , nhưng không ai nói chuyện với con cả , khi con tỉnh lại thế gian đã là 3 tuần , mọi người chuẩn bị quan tài bên cạnh . Con có duyên cùng Đức Ngài Ksitigarbha .
Na mô rat na tra ya ya
Na ma arya ksitigarbha
Bôdisatva ya
Maha satvaya
Tadyatha
Sambu sambu sudsambu
Akasa sambu….
Pram Nguyen Lodrô Chokyi Quyển 1, Kinh Đại Tập Địa Tạng Thập Luân.
GK Tài Pram Nguyen bài viết của chú khiến con cảm thấy được con trong suốt thời gian thực hành 1 lòng tin với chú 1 lòng tin đức Địa Tạng
Sợ hãi có, ớn lạnh có lười biếng có sau những suy nghĩ đó con tự trấn an bằng cách đọc to rõ hơn bằng cách nghĩ thôi thì liều mạng nếu co ma quỷ thật thì hại đuọc thân ta chứ không hại đuọc tâm chí thành của ta 1 lòng hướng phật . Chẳng nhẽ đi cùng Chú và mọi nguòi tới đây rồi mà muốn quay đầu về sợ hãi thì tu kiếp nào xong , cứ thế con đặt trọn niềm tin và tăng lòng dũng cảm lên mỗi ngày
Lodrô Chokyi Con nhìn hình Ông con thấy Ông phúc hậu thế ạ . Ở việt nam , khi con tìm bản kinh tiếng phạn , con thường biết đến Ông Huyền Thanh , để đối chiếu bản kinh gốc tiếng phạn ,xem có sự sai xót trong phiên âm .nay con mới biết Ông cùng thời với Ông Huyền Thanh , con thêm phần kính trọng Ông hơn . Khi con bắt gặp câu nói của Ông , cũng là câu nói của con ” tình và tưởng ” tình nhiều thì xuống địa ngục mà tưởng nhiều thì lên thiên đàng .
Hoàng Hiệp Hôm nay con sám hối song và đọc kinh Diên Mệnh như mọi ngày, mọi ngày con đọc con hay quán tưởng ngài Địa Tạng Thế Tôn, hôm nay tự nhiên con thấy hình chú hiện trong tâm con thoáng qua khi đọc kinh, và hiện tượng mọi ngày đọc kinh cứ thấy người trong nhà đi lại loẹt quẹt bên ngoài là tâm con rối nên và toát mồ hôi và giọng tự nhiên yếu lực con không biết hiện tượng đó là gì, gia đình con thì không ai tin phật nhiều khi tụng kinh phải nựa khi mọi người đi làm hết con mới dám tụng, cứ ai về là con bị động tâm toát mồ hôi, con vẫn lấy pháp danh của nhà chùa quy y cho con, con mà xả pháp danh đó mà theo chú hướng dẫn ngủ ở dưới ban thờ ba ngày con chỉ sợ người nhà con biết họ lại tưởng con bị làm sao nên con không dám nên con để nguyên pháp danh mà nhà chùa quy y cho con, con hứa sau này con có điều kiện sẽ y pháp chú ban, từ ngày hành pháp chú vê đêm con ngủ có những giấc mơ không rõ ràng khi tỉnh giậy là quên hết mình thì biết Trắc là có mơ nhưng lại không tài nào nhớ được thế mới lạ giấc ngủ khá là nặng lề con nghĩ nghiệp con khá năng nên phải sám hối nhiều, sau này con sẽ cố gắng hơn chi ân chú đã ban pháp cho chúng con. Nam mô diên mệnh địa tạng thế tôn.
Trương Nga Bài này Chú dạy năng lượng dũng mãnh, mạnh mẽ, hoan hỷ như bài thúc giục tụi con tự coi mình như Quán Tự Tại mà cưỡi ngựa ngũ uẫn tiến về Bảo Vương Thành.
Từ khi biết Chú, con chỉ tập trung Sám Hối, Đọc Kinh Diên Mệnh và Quán Chữ A. Kể cả chuông mõ con cũng không đụng tới. ( Dù trước khi biết Chú con hay Tụng Kinh).
Bài này như chứa cái yếu chỉ giúp tụi con mạnh mẽ hơn:
“Sám hối nghiêm nghị
Quở trách vong linh
Quán Ngài Địa Tạng
Khiển trách quỷ thần”.
Đúng là nếu tụi con chỉ coi cái “kẻ bái sám, đọc Kinh” này là “mình”, khác gì như Chú nói “bo bo với cái bị thịt biết đi”, thì vong nào sợ, quỷ nào kinh!
Quán mình chính là Ngài Địa Tạng?! Đây chính là yếu chỉ nên gọi là Mật Pháp.
Nghĩ tới ngày Chú đóng fb con buồn ghê. Nhưng, lời Chú dạy vẫn còn đó, con sẽ cố gắng ạ.
Ngọc Huy Trương Nga cứ nghĩ Chú ngày sám hối 3 thời, nhập Không tam muội, ngủ 2h rồi còn thời gian là inbox mình lại thấy hổ then với Chú
Vạn Phương Con cảm ơn thầy, hiện con vẫn đang làm theo lời thầy dạy
Tiểu Kan Sau khi đọc xong lời dạy của Ngài tự nhiên con lại rớm nước mắt!
Con cảm ơn Ngài
Con xin đảnh lễ Ngài, xin tán thán công đức Ngài
Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát