VONG MA QUỶ THẦN THEO, ÁM, NHẬP NGƯỜI TU?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 19/04/2020
— o0o —
Lòng có Ma thì Ma theo.
Lòng có Quỷ thì Quỷ ám.
Lòng có Thần thì Thần trợ.
Lòng có Phật, Bồ Tát thì rất hiếm!
Lòng có chư Thiện tri thức lại càng hiếm hơn!
Ta có thể tuyên bày những giáo nghĩa mà từ trước đến nay chưa ai nói, viết; nhưng nếu đụng chạm đến quyền lợi, tự ái, v.v… nhứt là cái ngã, lòng tự tôn, tự đại, tự cao của các bạn thì có bao nhiên bạn sẽ “tha thứ” cho ta? –
Các bạn sẽ sẵn sàng rủa sã ta, mắng chưởi ta … thậm tệ. Sau nầy, nếu thấy sai thì vả lã, xin lỗi! Muộn rồi! Vì vậy, nếu không tin thì đừng đọc, đừng học. Ta không hứa hẹn với bất cứ từ trước, hiện tại và vị lai là phải làm theo vầy vầy thì sẽ nầy nầy. Ta chỉ hứa với những ai chân thật tầm Sư học Đạo, kính trọng ta, phát tâm Bồ Đề, kiên giữ tâm cầu học lúc ban đầu, và phải biết phát cũng như giữ gìn bổn nguyện của mình: sự giải thoát.
Ta không đánh đổi giáo lý thậm thâm vi-mật của Phật với:
1) Của tiền thế gian, vì có đó mất đó, và có thể làm mờ lương tri người cúng vì lòng tự cao, tự phụ, ắt sa đọa.
2) Ác nghiệp của người thọ học, nên ta ân cần nhắc nhở phải sám hối cho nghiệp mõng, ắt trí sáng.
Ta có thể lầm trao, nhưng không bị lỗi-tội với chính mình, với các bậc Kim-Cang Đạo Sư, chư Đại Thiện Tri-Thức, chư Bồ-Tát, chư Thế-Tôn và chư Phật khắp cả 10 phương.
Vì vậy, sự vong ân, bội nghĩa, khinh miệt ta chỉ là họa cho những kẻ có ác tâm với ta.
AI THẤY LỜI TA NÓI KHÔNG CHẠM TỰ ÁI THÌ MỜI ĐỌC TIẾP.
Con người ngóng vào LỢI ÍCH mà trông ngóng, đánh đổi nhau mà sống đây là nguyên nhân đưa đến biết bao đổ vở và tan nát. Khi tinh thần bị suy xụp là lúc các thế lực đen tối, ma quỷ, ập đến để chiếm thể xác, đoạt công đức, phước báo.
Vì mưu cầu lợi ích riêng con người sẳn sàng bán “linh hồn cho quỷ dữ” để đánh đổi tư lợi; đến khi phát giác ra muốn hồi đầu hướng thiện thì thân tàn ma dại!
Người Việt của chúng ta, đa phần, có TẬT VONG ƠN. Ơn càng sâu, nghĩa càng nặng thì chưởi nhau sẽ huề, nói xấu sẽ xong: phim Hàn, phim Việt thường dạy cách sống nầy! Xã hội cũng chấp nhận như là một thứ phong tục mới; một luồng gió độc mà ai cũng muốn có phần.
Nhưng, cũng chính những người nầy lại NHỚ ƠN NHỮNG KẺ KHUẤT MẶT KHUẤT MÀY. Cửu Huyền Thất Tổ ngay cả tên họ, công trạng chưa chắc đã nhớ, mà có chuyện thì lôi ra, làm chút phước thì van vái… Ai chứng đây? Cả bầy nhà nó à? Lớp thì đọa Địa ngục, lớp thì sanh thành Quỷ Đói (Ngạ Quỷ), lớp thì đầu thai từ lâu trong tứ sanh, lục Đạo thì làm sao chứng, làm sao phù hộ cho ăn nên làm ra?
Có ai DÁM CẢ GAN chọc Quỷ, phá Thần không? – Mắt nào thấy Quỷ, gặp Thần mà sợ vậy?
Có ai DÁM BẠO MIỆNG chưỡi Thần, mắng Quỷ không? – Dĩ nhiên là hiếm.
Nhưng, than ôi! Với người hiền thiện, các bậc đức cao vọng trọng thì cái búa ác nghiệp sẳn sàng bổ, cái lưỡi không xương sẳn sàng tru tréo, nhã độc, phun những lời không nên nói, từ cửa miệng mà chỉ nên xì từ hậu môn!
NGƯỜI TU THEO NGOẠI ĐẠO
Họ vốn dĩ
1) không tin nhân quả nghiệp báo;
2) không tin có đời trước đời sau;
3) không tin ác lai ác báo,
4) không tin quỷ thần, chỉ tin Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Tạo hóa an bày.
Ví dụ, Cha Trương Bửu Diệp chẳng lẽ ông linh hơn Chúa Giê Su hay Đức Mẹ Maria? Vậy mà một đồn 10, riết rồi lòng sùng bái vị cố tu sĩ đã biến ông thành bậc Á-Thánh của Thiên-Chúa Giáo. Hãy xem đền thờ của ông và so sánh Nhà Thờ của Chúa thì thấy ai khinh ai trọng rồi.
Nhưng, những người theo ngoại Đạo rất tin bùa ngãi, ếm đối và tất cả thủ đoạn để đè đầu cởi cổ thiên hạ. Nếu có tội thì xin tội! Mà tội là gì? Chỉ là 10 điều răn.
Họ không thờ Tổ tiên mà chấp nhận “Tội của Tổ Tiên”! Lạ thật, ngộ thật.
Do đó, đa phần họ mắc phải VONG THEO, QUỶ PHÁ, MA TRÊU.
Tòa Thánh Vatican có những vị Linh mục chuyên đi trừ tà, diệt quỷ (exorcism) là sao?
Ai không thuận theo thì họ nguyền rủa đọa xuống Địa ngục! Chủ quản Địa Ngục là Sa-tan hay xưa gọi là Lucifer có nói vậy bao giờ? Thiên Chúa hay Thượng Đế tuy tạo ra Lucifer, vị Tổng Lãnh Thiên Thần, nhưng không thể hủy diệt Lucifer. Vậy tư cách gì con người trần tục có thẩm quyền hơn Lucifer/Sa-tan mà nguyền rủa kẻ khác?
NGƯỜI THEO ĐẠO PHẬT:
Thật tình mà nói thì người có tín ngưỡng Đạo Phật thì nhiều mà người tin hiểu Chánh Pháp của Như-Lai thì rất ít.
Nếu tin Như-Lai sao làm chút phước lại hồi hướng cho chúng-sanh, khi mà họ chẳng biết chúng sanh là ai! Cách đây vài hôm có 3 bạn inbox …
1) Khi làm việc thiện, tôi hồi hướng cho thập loại chúng sanh. Ta hỏi, “vậy bạn biết thập loại chúng sanh là những ai không?” – Biết, Cụ Nguyễn Du có nói trong văn cúng! Phật ơi. Học Đạo kiểu nầy thì sẽ theo Cụ Du mất.
2) Khi làm công đức, tôi hồi hướng cho tất cả chúng sanh như nhà Chùa dạy. Vẫn là câu hỏi trước “vậy bạn biết chúng sanh là những ai không?” – Biết, Thầy khéo hỏi làm khó em, “chúng sanh là tất cả mọi người sống trên trái đất nầy”. Trời ơi! Sao mà khéo trả lời, đến nổi ta choáng váng mặt mày hết vậy!
3) Khi làm xong việc xây Chùa (tôi cúng hơn 20 tỉ đồng) và góp phần in Kinh (cả chục nghìn quyển) cho mọi người cùng đọc, tôi hồi hướng cho pháp-giới chúng-sanh có phải quá ít không ông?
Tôi nói, “vậy bạn có biết xây Chùa đó cho những ai ở và họ hành ác hay mượn Đạo tạo đời phá hoại Chánh-Pháp của Phật thì phước hay tội?” – “Bộ giỡn chơi sao, Chùa là của Phật, Tăng là những bậc cao quí, ông hủy báng Tăng tội nặng lắm đó, sám hối đi!” Phật ơi! Đằng con lộn đằng đầu, vào hỏi mình, hóa ra để dạy mình đây mà. Thôi, nhắp một ngụm trà, hạ hỏa!
Hỏi tiếp, “bạn in Kinh làm pháp thí thật quí hóa, nhưng bạn có chắc Kinh bạn in ra không gieo rắc tà kiến ư?” – Trả lời, “ối lạ nầy, Kinh do Thầy nổi danh … dịch soạn, Ngài có bằng Tiến Sĩ mà sai gì? Có sai là ông đọc nhằm, đọc lộn.” À há! Té ra, người nầy đã mất chánh-kiến, ỷ có tiền, nghe lời ru ngũ của ông Tiến Sĩ…mà làm chuyện nông nổi.
Đánh thêm một cú nữa để xem trả lời ra sao. “Vậy bạn biết pháp-giới ra sao không?” – Trả lời, “Pháp là pháp của Phật, giới là Giới luật của Phật, Pháp giới là Pháp Phật ai giữ giới là pháp-giới chúng-sanh, ông hỏi vớ vẫn. Tôi nói cho ông biết nhé, tôi vào là hỏi ông, sao ông quay lại hỏi tôi? Rõ không biết tí gì về Phật-Pháp mà bày đặt đăng đàn, mặc áo Cà-Sa hù đám nhỏ.” Bó tay!
Thói thường, người học Phật nói ra toàn là mỹ từ, những câu ngay cả ta còn chưa dám sử dụng mà tạo chút phước, làm chút công đức đã ra chiều ngã mạn. Không bị vong theo, quỷ dựa cũng là … “phí của trời”.
TÔI THÌ NGHĨ NHƯ VẦY, mình sanh ra ở đời, đa phần, không nợ nầy, cũng nợ kia. Làm chút công đức hay phước thiện như tạo mãi chút vốn liếng, sao không tích gió làm bão?
Nay bị nợ $100.000 đô la vây khốn (nghiệp chướng),
1) làm được $30.000 (phước đức), thay vì để dành,
2) lại đem ra cho hết những kẻ xì ke, ma túy, cờ bạn, bợm rượu, v.v… gọi là từ thiện (hồi hướng cho chúng sanh),
thì không lâu $30.000 bay mất, chừng nào trả nợ đây (nghiệp dứt, duyên tan thì bỏ mạng)? Người trí ai làm vậy bao giờ. Nhưng, thế nhân thì “cứ thế mà làm”!
Con người, AI CŨNG MUỐN CÁI LỢI, nên bọn tà Sư, những kẻ lừa gạt thường nhắm vào LÒNG THAM VÔ ĐÁY NẦY mà kích thích, dụ dỗ để làm theo.
ĐẶT VẤN ĐỀ:
1) Có bao nhiêu người đã đọc qua KINH ĐẠI-THỪA TRANG-NGHIÊM BẢO VƯƠNG, trị địa, tạo lập Mạn-đà-la, trang nghiêm, thừa sự, triệu thỉnh, cúng dường, v.v… phụng tống … hay hiểu nghĩa của Lục Tự Đại Minh? – Đây là những điều kiện cần và đủ phải thực-hiện hoàn-mãn trước khi nhận được lợi ích của Thần Chú OM MANI PAME HÙM.
Tu bao lâu nay đã thấy được OM MANI PAME HÙM hiện ra với các màu sắc và ánh sáng khác nhau, an bố trên thân mình hay quay vòng tròn ngay trước ngực đức Quán Tự tại, hoặc hiện ra thành 6 đức Thế Tôn đi vào Lục Đọa cứu độ chúng sanh, hoặc giả diện kiến tôn nhan, nhập vào lỗ chân lông của đức Thánh?
2) Có bao nhiêu người đã đọc qua KINH CHUẨN ĐỀ và các liên quan đến đức Chuẩn Đề trong suốt thời gian trì OM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA? Các câu hỏi cũng tương tợ trên.
3) Có bao nhiêu người đã đọc qua KINH ĐẠI-BI TÂM ĐÀ-LA-NI và các liên quan đến đức Chánh-Pháp Minh Như-Lai, đức Quán Thế Âm hay Quán Tự-Tại và làm theo điều kiện của Kinh trước khi tiếp nhận các giá trị, các lời hứa mà Kinh tuyên thuyết?
4) Có bao nhiêu người đã đọc qua những giáo lý, giáo huấn của ngài Liên Hoa Sanh, hiểu ý nghĩa câu Chân Ngôn của ngài, trước và sau khi trì OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM. Ai biết sự khác biệt giữa Đạo Bon và Mật Tông do ngài đem từ Ấn sang Tây Tạng?
Nên nhớ, Sư đến đây chinh phục ma quỷ, thiên tai và ảnh hưởng của giáo phái Bôn. Sư cũng cho xây tu viện Tang-duyên năm 775 và thời gian hoạt động tại Tây Tạng xem như chấm dứt tại đó. Có nhiều tài liệu cho rằng Sư hoằng hoá ở Tây Tạng lâu hơn, truyền giáo cho 25 đệ tử, trong đó có nhà vua Tây Tạng và giáo thuyết quan trọng nhất là “Tám tuyên giáo”. –
https://vi.wikipedia.org/wiki/Liên_Hoa_Sinh
LÒNG MONG CẦU CHÍNH LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH VONG THEO, QUỶ MA ÁM NHẬP.
Còn Kinh điển thì sao? – Kinh điển Đại-thừa hay Mật-Thừa KHÔNG THỂ TỰ HỌC, trừ những bậc lợi căn, thượng trí, vì sao?
1) THUẬT NGỮ rất đặc biệt, không theo ngôn từ của Thế gian,
2) PHÁP HỘI là của Bồ Tát, Vua Chúa Tể quan, Cư-Sĩ, chư Thiên Long và Bà-La-Môn,
3) Khác với các pháp hội của Tứ A-Hàm hay 5 Nikayas là của Bà-La-Môn, khoảng 30 trường phái ngoại Đạo (đứng đầu là Lục Sư) đến vấn nạn đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni Thế-Tôn trong những năm đầu. Có một số Kinh Tiểu Thừa liên hệ với 1 phần nhỏ của Kinh Đại Thừa như Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Mã Vương, Kinh Bóng Nước, Kinh Đại Bát Niết Bàn, v.v…cho nên dễ hiểu.
4) Đa phần Kinh Đại-Thừa nói các TAM-MUỘI, các CẢNH-GIỚI GIẢI-THOÁT, v.v… Kinh Tiểu Thừa nói rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay như Kinh Tiểu Không, Kinh An-Ban …
5) V.v…
Nếu ai đã từng học theo Kinh văn Tiểu Thừa, với căn trí chậm chạp, ù lì, trình độ văn hóa kém, chỗ xuất thân hèn hạ, hay Thầy cực-đoan dạy thì khi chạm đến những điều ta trình bày cũng đã bất mãn, không ưa, huống chi là Kinh văn Đại-Thừa! Họ sẽ sanh lòng hủy báng, chê bai… thật là tội lỗi muôn trùng!
Chỉ khai thị ít phần. hãy đọc kỷ và tự vấn mình xem có phạm những điều nầy không. Nếu không phạm thì CHÚC MỪNG các bạn chính là Phật-tử.
Pram Nguyen
Bạn đọc comment:
Mai Huynh Con chỉ hồi hướng công đức cho cha mẹ, các con và những người con quen biết và cho những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con vì công đức đâu có bao nhiêu mà đủ để cho ngươi khác ạ. Con ngẩm thấy lời của Đại Pháp Sư rất đúng a. Con đọc bài rất hoan hỉ ạ.
Liên Hoa Tự Tánh Khi đọc những Lời của chú viết lòng con rất hoan hỷ… cũng chưa từng tu qua pháp môn trì chú nào hết.. trước con có niệm Phật ????..nay Vì cơ duyên con gặp được chú sớm chua đi sai đường lạc lối … Mới bước chân vào con đường Đạo.. thì gặp chú tại nơi này dẫn lối quả nhiên thật là diễm phúc..nay càng vui hơn vì có những bạn .anh chị .cô .chú .đồng tu . Cùng gieo duyên..cho con đường tu hành của con sau này gặp ít chương ngại hơn rất nhiều.
Tri Ân Thiện tri thức Pram Nguyễn người đã dành cả đời tu hành truyền giáo pháp cho chúng con.
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????
Hoan Ngo Cám ơn những lời vàng ngọc của quý thầy…… nghe người này người kia nói hồi hướng thì người hồi hướng được 6 phần còn 1 phần thì người được hồi hướng được hưởng. thật tâm nghe vậy thì con thấy có lý thấy cũng tốt nên hồi hướng chứ giờ nghe thầy nhắc nhở mới biết chứ nào giờ con mù tịt….
Phan Thanh Huong Dạ bài viết của chú tuyệt vời quá. Tăng thêm cho con rất nhiều kiến thức. Con cảm ơn chú rất nhiều. Nhân gian có câu “Lời thật mất lòng ” Kính mong chú khai thị nhiều hơn nửa
Mai Nguyen Con được 0,5 điểm..
Nguyen Liem Titi Dạ thưa a, các Chùa thường giảng là “Phật dạy phải hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh thì mới đạt được lợi ích lớn. Phật tử biết tại sao ko ? Tại vì khi mình đem công đức mình hồi hướng cho hết thảy chúng sanh được hết khổ thì sau đó mình sẽ nhận được “cái hồi hướng” lại của chúng sanh là lớn gấp trăm gấp ngàn lần “cái hồi hướng” của mình, hiểu chưa? Vậy là mình được lợi ích lớn lao rồi đó, các chúng thấy chưa? “
Nguyen Minh Nguyet Nguyen Liem Titi Đúng đó em, giờ phương tiện tu học đa phần theo các thầy giảng, mà nghe nói phần nhiều các thầy học cao về Phật Pháp, Thế nên từ nghi thức đến cách trì tụng cũng có sẵn và mn làm theo thôi. Ở VN trừ số ít gặp đc Đạo Sư hoăc Bậc Thiện Tri Thức còn lại là 1 kiểu tu giống nhau.
Pram Nguyen Đó là quí Thầy câu lợi khi hồi hướng. Nói chơi cho vui.
Tiêu Gia Mấy thầy nhận của chúng sanh nhiều quá nên phải hồi hướng cho chúng sanh
Nguyen Liem Titi Tiêu Gia vậy tụi tui đâu ăn miếng nào của ai đâu sao biểu hồi hướng “ăn theo” vậy cà?
Tiêu Gia Nguyen Liem Titi mình hồi hướng là lòng từ bi của mình cô. Con chưa hiểu nhiều có gì cô xá lỗi hi.
Nguyen Liem Titi Tiêu Gia nhưng mình cũng “nghèo” công đức quá mà con, sao mình ko để dành “trả nợ” nghiệp chướng của mình cho nó đỡ khổ mà mình đem cho cái bọn ÁC NHƠN nào mà nó ko có “miếng” công đức nào hết vậy thì mình có đúng nghĩa từ bi ko ?
Tiêu Gia Nguyen Liem Titi Dạ con hiểu ý cô. Con nói chỉ là vấn đề chung. Còn con biết phước mình ít ỏi. Nên hồi hướng cho mình, trả bớt nghiệp, để tu tập cho tốt. Khi thành tựu rùi . Lòng từ bi đó sẽ được ban trải đúng người , đúng chỗ.
Pram Nguyen Tiêu Gia “lòng từ bi” không biết sử dụng sẽ thành tham ái. Người nữ nhìn con từ bi thành ái dục là chết chắc đó!
Tiêu Gia Pram Nguyen Dạ con nhớ rùi Chú
Loc Truong Nguyen Liem Titi con ở ngoài Bắc, nhưng vào chùa lễ Phật thì ít khi gặp được Sư cô ạ. Nên cũng ko biết hỏi ai và hỏi cái gì, ai sẽ trả lời cho mình
Nguyen Liem Titi Loc Truong
con ko cần bi quan, bây giờ con có được đủ thiện duyên đi cùng con thuyền Bát Nhã do chú Pram “chèo chống” đưa mọi người qua bờ giải thoát này. Con chưa từng được nghe Pháp thì bây giờ càng thuận duyên hơn cho con khi được học từ chú Pram, con luôn kính ái chú ấy, con sẽ được nhiều gia hộ dũng mãnh tinh tấn! Con bắt đầu từ bài Sám hối và Thọ giới Quy y chưa ? Con có đọc kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát mỗi ngày được ko?
Loc Truong Nguyen Liem Titi con vẫn Sám-hối và Đọc Kinh Diên Mệnh theo Pháp của Chú rồi cô ạ! Con thấy hoan hỷ lắm cô ơi ❤️ thật trân quý biết bao khi trong đời này con gặp được bậc Tôn Quý cô ạ ????
Loc Truong Pram Nguyen thưa Chú, Sư ở Hà Nội này con thấy như làm ở Bộ Chính trị vậy, ko thấy vị nào trong chùa chú ạ. Nên bọn con muốn tu học cũng thật gian nan, ko biết tin ai nghe ai, hỏi ai.
Ân Phước lớn quá, may mắn quá khi được Chú khai thị chỉ bày Chú ạ ???? ????!!! Con xin tạ Ân Chú ????!
Pram Nguyen Loc Truong Con có phải đại gia không? Có tiền không? Con đi Phantom hay Lotus đến Chùa? Con tản bộ, đi xe Hundai thì làm sao gặp. Quí vị bận lắm.
Loc Truong Pram Nguyen Phước con thật lớn khi đã cảm thấy Chánh Pháp ngay lầm đầu được đọc bài viết của Chú. Công Đức Của Chú Thật Không Thể Nghĩ Bàn ????❤️!!! Con xin được Đảnh Lễ Chú ạ ????!!!
Qsp Adamas Ko có Từ Bi mà sao tu Phật?
Pram Nguyen Qsp Adamas phải là Đại Từ. Sao gọi là Đại Từ?
Qsp Adamas Pram Nguyen Thương hết ko từ một ai. Lợi lành cho tất cả
Pram Nguyen Qsp Adamas vậy con thương kẻ thù hay người yêu cũ (nào đó) đã hành hạ con được không?
Khi con PHÁT HIỆN Như Lai Thường Trụ và Tất cả chúng sanh có Thân, Khẩu, Ý như Phật thì con sẽ có được Đại Từ. Bằng không con chỉ có lòng sót người thương vật mà thôi.
Qsp Adamas Pram Nguyen Tình thương chư Phật là vô ngã, chúng sanh còn nằm trong tứ tướng. Nguyện thành Phật thì hành theo nguyện, là Phật ko khác
Ngọc Huy Pram Nguyen cảm ơn chú khai thị, khi còn ở tam giới mà nói như thế chỉ là nói trên đầu môi chóp lưỡi, tự dối mình mà thôi ạ.
Vinh Trần Lời Huynh Đã Khai Thị
Học Đạo Phải Tinh Tấn
Tâm học Không Mong Cầu
Ma Quỷ Nào Nhập Được
Học Thì Luôn phải Hành
Luôn Khiêm Nhường Cúi Đầu
Theo Phẩm Thường Bất Khinh
Trong Diệu Pháp Liên Hoa
Ai Cũng có Phật Tánh
Trì Lục Tự Đại Minh
Tâm Bồ Đề Kiên Cố
Hiểu Học Theo Bát Nhã
Đọc Hành Kim Cang Kinh
Thì Ma Quỷ Nào Nhập..
Om Ma Ni Padme Hum
Pram Nguyen Bậc Long, Tượng của Phật đây mà.
Nguyen Minh Nguyet Mỗi bài Chú viết ra, mỗi lời Chú nói đều khai sáng và chỉ cho thấy những khiếm khuyết, yếu kém mà lâu nay ko biết. Xin Tri ân lòng Đại Từ Đại Bi của Chú!
Đời Giả Tạm chúc mừng ý hay vì nói ra có lẽ đụng chạm đến nhiều người ở chùa. khi xưa Phật Thích Ca Thuyết Pháp và tu rất khổ hạnh. còn bây giờ các thầy, sư ở trong chùa nhiều tiền nhiều bạc. nói đến đây thôi, nếu biết ngọn ngành có thể xem kinh ĐẠI BẢO TÍCH PHẬT THÍCH CA nói rõ hơn?
Trần Hoàn Ai chửi bới thì ta giả điếc ,
Đợi khi người hết giận ta khuyên .
Tình hình trái duyên quá vậy Thầy .
Chánh kiến tại sao đứng đầu là vậy
Pram Nguyen Bồ Tát của tôi!
Trần Hoàn Pram Nguyen
Trò nghĩ với những người u mê , hôn trầm như vậy chỉ có 2 phương pháp hóa độ .
1 là nhẹ nhàng từ từ khuyên bảo họ biết quay đầu là bờ .
2 đạp cho họ một đạp xuống sông luôn (theo tham tổ sư thuyền) .
Họ sẽ tỉnh táo ngay ạ
Pram Nguyen Trần Hoàn
Chú chọn cách thứ hai. Tỉ ra mình bậm trợn. Hiền từ người ta ăn hiếp.
Lê Hoàn Ngọc Tú Đa số đều bị mù quáng, cứ thấy chùa to đẹp đông phật tử đến lui, người theo xuất gia nhiều hay thầy có bằng tiến sĩ cao cấp thì tin và nghe,cũng may từ trước nay con hiếm khi đi chùa, hồi ở đà lạt chút xíu nữa là con xuất gia, hên là suy nghĩ lại nên bây giờ mới gặp được bậc thiện tri thức , nghiệp con sây dày , con sám hối mỗi ngày , hòng mong nghiệp chướng tiêu giảm cho trí con được sáng để theo học đúng chánh Pháp . Con cảm ơn chú Pram . ????
Ngọc Thiện Tu trong chùa nhưng tâm vẫn còn tham sân si, tu ấy thì là tu ma thờ phật.
Lê Hoàn Ngọc Tú Ngọc Thiện ‘ trước cửa địa ngục, tăng đạo nhiều ‘ . không sai một chút nào
Hoàng Hiệp Nghe chú giảng con vỡ gia bao nhiêu điều, con cũng hay hồi hướng theo cách của nhà chùa là hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đúng là đã mù còn gặp người mù dẫn đường nữa lại càng lạc thêm, chi ân chú đã khai thị cho lũ chúng con biết đường mà đi, hoan hỷ chú quá.
Huỳnh Tiến Dũng Dạ. Con biết ơn Chú lần nữa lại chỉ đường. Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát.
Kiếm Khách Thời nay tụi tu hành mới thấy ứng tý là khởi ý đắc quả . Ma nhíp ngay . Bài viết bén tợ kiếm trí tuệ chặt vô minh tồi tà . Cảm tạ ân chú đã nhọc công khai thị cho tụi con
Lan Thu Kiếm Khách
Ý bạn nói về A-la-hán dỏm Thích Thông Lạc….
Kiếm Khách Lan Thu
đúng rồi bạn . A la hán giả mạo thích thông lạc. Thích chân quang xưa chửi đổng mật tông là đạo dâm (sư chính trị)
Nguyễn Long Dạ kính thưa chú con đã đọc hết ạ, con cảm tạ chú đã chỉ ra những điều rất thật mà lâu nay chẳng ai nói ra ạ, bản thân con lại chẳng biết những điều này nên đã sai lại càng sai. Con gốc là Đạo Thiên Chúa nhưng 1 ngày ko hiểu sao nhận ra những sự vô lý trong giáo lý và lề luật của Đạo mình, hay tất cả chỉ do người đặt ra lề luật bắt buộc những kẻ ngu ngốc như con phải tuân theo. Con xin sám hối cho lòng tin ko biết đúng hay sai của mình, giờ con chẳng biết tin gì ngoài luật nhân quả cả ạ. Nhưng đc biết đến Phật là sự quý giá nhất mà con đang tìm hiểu. Con chẳng phải Phật tử , ko có pháp danh cũng ko đi chùa tụng kinh chi cả ạ.
Pram Nguyen Tin nhân quả là quí rồi. Ít ra cũng sanh lại làm người.
Lien Lan ???????????? Kính Tri Ân Người Bài Pháp khai mở trí tuệ cho tất cả ……
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
GK Tài Đoạn Ông tỉ phú nhắn tin với Chú làm con nhớ đến đoạn vua Lương Võ Đế mún hỏi ngài Đạt Ma những việc mình làm công đức cao không? Ngài đáp vô công- vô đức chỉ là hữu lậu chỉ được những quả nhỏ trong vòng nhân-thiên như bóng theo hình .????????
Lan Ngoc “Tâm giả gặp đạo giả,
Tâm thành gặp minh sư…”
Phạm Duy Người trẻ như tụi con tu tập nhiều khi ứng được chút dễ sinh ngã mạn, mặc dù vẫn chủ động giám sát bản thân nhưng ko thể nói là ko có. Cảm ơn chú, những bài viết nhắc nhở của chú để bọn con nhìn lại bản thân.
Vu Trieu Máu còn đỏ, thịt còn tanh, nghiệp còn chi phối sao cứ nói trên trời dưới đất, có ở Linh Sơn không biết hay vậy ngài?
Pram Nguyen Vu Trieu
vào Pháp Hoa Tam Muội thì lúc đó có muốn cắt lưỡi tạ tội cùng không kịp!
Andrea Billy Nam Mô A Mi Đà Phật. Nhờ đọc những lời dạy của Chú trên trang này, con có thể nhận ra ngoài kia có vô số vị xuất gia đc đàn na tín thí cúng lạy như Bồ Tát, chỉ là “tà sư” trong số cát Sông Hằng, nhưng miệng thì đi chỉ trích người khác là tà vạy, gian dối.
Phi Hà Th ạ bg sao con thấy Ma Quỷ lên nhiều toàn xưng này xưng nọ
Ann Chan Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát ???????????? Thành kính tri ân chú đã khai thị. Để có chánh kiến đủ sâu để phân biệt thật giả đúng sai như chùa chiền hay tà sư là điều không dễ. Chỉ ráng tu tập sám hối đọc kinh ạ
Loc Truong Con xin Sám-hối trước Người, thật may mắn khi được Người khai thị, chỉ điểm. Xin Người nhận lễ của con ạ ????!
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????!
Sophia Luff Con xin cảm ơn những lời chỉ dạy của chú! ????
Pháp Nhân Vạn Phương Con cảm ơn thầy bài viết rất hay, vì trước đây con đã trải qua hết, tiếp xúc, Thiên chúa giáo, Nam Tông, Hầu đồng, Cao đài tiểu thừa,..
Phú Ông Con cảm tạ những lời tri ân của chú cho chúng sinh ! Nam mô địa tạng vương Bồ tát
Son Nguyenky Con xuất thân là gia đình Thiên Chúa giáo . Sau này ý thức được điều …..và tự mình thích học Phật nhưng không có quy y gì cả . Chỉ học kinh thôi rồi tập thiền .
.Thầy nói con tâm phục khẩu phục . Y như vậy không sai . Con chỉ hy vọng học được một chút nào Chánh pháp Kim Cang Thừa để giúp đỡ người đau khổ mà thôi . Vì Ngài dạy sám hối và niệm danh Duyên Mệnh Địa Tạng Bổn Tôn để chúng con có căn bản nhẹ nghiệp . Cảm tạ ơn Ngài chỉ dạy . Con cố gắng học và hành mỗi ngày
Vĩnh Tân Con xin phép chú được tag bạn hữu của con vào để bạn ấy có thể phần nào tiếp thu được trí tuệ mà chú thương xót giảng dạy ạ. Con xin cảm ơn chú rất nhiều. @Dung Ái Dương e hãy vào đọc nhé.