VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN!
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 17/5/2020
— o0o —-
Pháp tu NHỨT-THỪA ĐỐN GIÁO là phải toàn tâm toàn ý tu tập để hiện chứng TỨC THÂN THÀNH PHẬT, không phải là tìm cách làm từ thiện, hay xây chùa, v.v…
Hãy dùng thân mình làm cái chùa!
Hãy dùng hai lá phổi làm bàn thờ!
Chớ có làm sau lưng Thầy!
Mặc dù, phát xuất từ niệm lành. Niệm lành niệm ác đều xa lánh!
Niệm lành là lo Sám hối, đọc Kinh Diên Mệnh Địa Tạng, quán A.
Niệm lành là gìn thân-khẩu-ý như mài gươm, mang giáp sẳn sàng chờ giáo-lệnh tấn công chính NGÃ và NGÃ-SỞ (cái của ta, thuộc về ta)!
Niệm ác là làm theo tư ý, khi mà phát thệ “con tự nguyện dâng THÂN-KHẨU-Ý lên Thầy, xin Thầy thương con, nhận con làm đệ tử.” Ta ba lần bốn lượt hỏi đều “dường như chẳng tiếc thân mạng chỉ muốn tu” mà chẳng hiểu nghĩa.
Tà Sư khống chế cái thân-khẩu-ý bằng chú-thuật, bằng bùa, ngải, âm binh và bằng sự tâng bốc cái ta thì răm rắp tuân theo! Nghỉ cũng lạ!
Từ Công xứng đáng và làm ta hảnh diện về sự an bày mà bạn đã tiếp nhận từ Thầy.
NGUYÊN VĂN:
Thầy Pram Nguyen kính quý
Sư Huynh, Sư Tỷ và các bạn thân mến
Con chân thành cảm ơn Thầy cùng mọi người đã chú nguyện cho Phật sự bên đất Phi Châu.
Cũng có một số bạn inbox chúc mừng và sẵn sàng cúng dường Tài Bảo, việc này Từ Công không dám nhận Tài Bảo chỉ xin nhận lời chú nguyện của mọi người đã là phước báu lớn.
Phần xây dựng sẽ do các chủ doanh nghiệp và một số nhân viên cty đóng góp xây dựng. Sau này sẽ nhờ mọi người gieo duyên ấn tống kinh sách, tranh ảnh… Khi việc xây dựng hoàn tất, để hoằng truyền giáo pháp cần một bạn đệ tử ưu tú mới đảm đương được. Việc này đã xin ý kiến Thầy đồng ý sẽ xắp xếp người sang và mang theo Kinh, Sách, Tranh, Ảnh…
Con tri ân công đức Thầy
Tri ân công đức Sư Huynh, Sư Tỷ và các bạn
Pram Nguyen
Huyền Hoa Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trương Nga Vùng đất này xưa kia ắt là đất Thánh, chứ ở Châu Phi tự nhiên lại có thể bén duyên với Nhứt Thừa Đốn Giáo quả là hiếm trong sự hiếm!
Thiệt là phước duyên khi anh Từ Công qua vùng ấy ở và gặp được Pháp Màu Thù Thắng của Nhứt Thừa do Thầy Pram trao truyền.
Chắc ở đó cũng có vài Nhân Sư Tử lưu lạc… ! Thầy Pram và anh Từ Công thiệt như trận mưa lớn giữa Châu Phi khô hạn…
Hoan hỷ quá. Con Kính chúc Phật sự hanh thông ạ.
Từ Đức Trương Nga biết đâu các tỳ kheo xưa kia tại các pháp hội bị lưu lạc. H bén duyên
Trương Nga Nguyễn Lê Minh Đức Nếu như mình có thiên nhãn, chắc chỉ mỉm cười vì hiểu lý do. Từng cm đất được chọn xây Đạo Tràng cũng không xê dịch 1 ly, hihi..
Pram Nguyen Trương Nga Họ theo đoàn ngoại giao của Vua A-Dục từ Syria đi đến đó bỏ thân! Nguyện sau vùng đất phì nhiêu nầy tiếp được giáo pháp cao quí nhứt của Phật Giáo. Từ Công và các bạn bên đó là đoàn Tăng nhân 2286 về trước.
Trương Nga Pram Nguyen Dạ, con cảm ân Thầy đã khai thị ạ. Thì ra là như vậy, nên bỏ thân ở Châu Phi…
Thế xem ra, con bỏ thân ở Việt Nam rồi hihi..
Từ Đức Thật nhiều nhân duyên bất ngờ
Triệu Công Dạ, con cảm ơn Thầy Pram Nguyen đã khai thị cho con biết duyên lành từ thời xa xưa nhiều đời nhiều kiếp của con với Phi Châu.
Năm 2010 con đã sang Cameroon bị lừa rất nhiều tiền gần như mất nghiệp, tới 2017 con sang lại với quyết tâm ở lâu dài làm kinh tế và tìm người để đòi nợ, lúc đầu cũng rất cảnh giác và ghét người dân bản địa…
Khi ở lâu lại thấy quý mến đất nước con người Cameroon và rất muốn góp công sức phát phát triển kinh tế cho người dân Cameroon thông qua chuyển giao công nghệ: Nông, Lâm, Thuỷ Sản và làm cầu lối cho doanh nghiệp Tp Hồ Chí Minh với doanh nghiệp Cameroon.
Về việc gieo duyên Phật Pháp ở đất Cameroon con cũng đã phát nguyện được gần 2 năm,đợt này con rất may mắn gặp được Chánh Pháp, được Thầy cho phép lập Phật sự bên Phi Châu.
Con cũng tiên liệu trước sẽ rất vất vả và có nhiều chông gai, thử thách…con sẽ cố gắng để góp phần gieo hạt giống Bồ Đề, Hoằng Truyền chánh pháp Nhất Thừa Đốn Giáo.
Con cũng rất hoan hỷ lời phát nguyện sẽ sớm thành hiện thực.
Con tri ân công đức Thầy!!!
Tri ân công đức các bạn!!!
Nguyen Thi Với lời chúc của Thầy và lời nguyện của toàn thể anh, em. Phật sự sẽ thành công mỹ mãn ạ. Mong sau này ở mọi nơi, đồng bào đều có chỗ tu tập chân chánh. Không bị phiền nhiễu thế gian, tà sư, bạn ác dẫn dắt, bức hại.
Chúc anh cùng mọi người sức khoẻ, an lành.
Cảm tạ ơn thầy vì đã gieo duyên để tất thảy đồng bào ở mọi nơi mọi chốn được tu tập Chánh Pháp.
Nam nô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn
Thới Lai Chúc a phật sự hanh thông
Cảm ơn đạo sư đã gia trì cho vùng đất châu phi
Diên Yến Tùy hỉ công đức của a và mọi người chung tay góp sức xây dựng đạo tràng ở bên đó ạ ,chuc a sớm hoàn thành việc xây dựng
Xin tri ân Thầy đã dìu dắt dạy bảo chúng con, nhắc nhở sự tu tập, khởi tâm động niệm như pháp
Ngài Địa Tạng từng dạy chúng sanh khởi tâm động niệm thiện ác luân hồi sáu nẻo
Mọi việc làm Phật sự không được chấp ngã nhân,chấp ta của ta
Loc Truong Xin hoan hỷ cùng a Từ Công, Chúc a Phật Sự Viên Thành
Con xin Tri Ân Công Đức Người đã gia trì ban Giáo Pháp sang bên Phi Châu
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????
Bùi Thị Liên Con xin tri ân vị Thầy đã dìu dắt dạy bảo chúng con.
Nguyện cầu cho các đạo hữu xây cất đạo tràng ở Châu Phi sớm thành công viên mãn.
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN.
Pháp Hạnh Chúc anh và mọi người bên đó thuận buồn xuôi gió , mọi việc đều như ý ạ
NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
Pháp Hào Nguyện anh sớm ngày thành quả. ❤
Nguyện thầy mau chóng khoẻ mạnh. ❤
Dien Hanh Con đã hiểu thưa thầy. Con ghi nhớ lời này để tu tập, không phí công sức vào những việc lành của thế gian chỉ tăng phước chứ không có tác dụng gì đến mục tiêu tối quan trọng là chứng TỨC THÂN THÀNH PHẬT
Phi Hà Thật là Vùng đất có duyên lành đc đón giáo pháp của Thầy .con cầu mong Đức Diên Mệnh ĐT tưới những giọt cam lồ lên toàn bộ con người và vùng đất nơi đó ạ ????
Pháp Dũng Mong cho ngày càng có nhiều vị bồ tát xuất thân từ Đại Việt ta vươn xa khắp thế giới để cứu độ cho chúng sinh.
Cầu cho thầy luôn khỏe mạnh để dẫn dắt chúng con về quê hương Diệu Hỷ
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát
Nguyen Lan hoan hỉ quá ak