Xá Lợi Của Choying Dorje Rinpoche
1. Khi Choying Dorje Rinpoche còn sống thì Xá Lợi đã xuất hiện, khi Ngài vào Niết-bàn thì Xá Lợi tiếp tục sinh ra.
2. Răng của Ngài lúc còn sống bị rụng, Xá Lợi cũng được sinh ra từ đó.
3. Tóc của Ngài để trong túi, Xá Lợi cũng sinh ra từ đó.
4. Thân của Ngài trở thành Xá Lợi Toàn Thân – Kim Cương Bất Hoại, và trên đó vô số Xá Lợi được sinh ra.
5. Sau khi Xá Lợi được lấy đi từ chỗ cũ thì vài ngày sau tại chỗ đó lại sinh ra Xá Lợi mới.
6. Xá Lợi lớn lên theo thời gian. Lớn nhất là có ngôi bằng kích cỡ của trứng cút – điều này là vô cùng hiếm hoi trên thế giới nói chung và đối với các Bậc Đại Thành Tựu nói riêng.
7. Lúc Ngài còn sống, chỗ ngồi của Ngài cũng sinh ra Xá Lợi.
8. Ngài đến thăm nhà tín hữu, khi Ngài về mấy ngày sau người đó phát hiện ra Xá Lợi xuất hiện trong nhà.
9. Xá Lợi để lại chính là minh chứng cho công phu một đời của Ngài, nhập thất gần 50 năm, không nổi tiếng như các Bậc Thầy khác được nhiều người biết đến – nhưng sau khi Ngài qua đời, ánh sáng trí tuệ và từ bi của Ngài lan đi xa.
10. Sự xuất hiện của Xá Lợi chính là để chúng sanh kết duyên với Phật Pháp; chỉ cần nhìn thấy, nghe được mà sanh tâm hoan hỉ thì là có nhân duyên sâu dày, ngày giác ngộ giải thoát gần kề.
11. Đối với người có niềm tin, chiếc răng chó cũng trở nên mầu nhiệm, cũng thành ra Xá Lợi, huống chi thật là Xá Lợi của Bậc Thành Tựu thì năng lực thật không thể nghĩ bàn.
12. Nếu bạn có Xá Lợi, dù chỉ một ngôi nhỏ như hạt cải, hãy trân trọng và hết lòng cung kính. Dù nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng tiềm năng cho sự giác ngộ của bạn.
13. Đừng sưu tầm Xá Lợi như nhà sưu tầm các đồ vật; hãy tìm kiếm sự cung kính và trân quý ở Xá Lợi, hãy nghĩ rằng mình cần được hóa độ, cần có duyên lành để giác ngộ – sau đó là thờ phụng Xá Lợi như hiện thân của Bậc Thầy thiêng liêng.
14. Hãy luôn nguyện cầu cho mình được giác ngộ, chuyển hóa những não phiền nghiệp chướng thông qua Xá Lợi.
15. Xá Lợi dù của Phật hay Thánh Tăng, Bồ-tát đều là muốn cứu độ chúng sanh. Các Ngài hóa hiện ra trăm ngàn phương tiện đều là muốn dẫn dắt chúng ta lên bờ giác, đều muốn tạo phương tiện cho sự tu học của chúng ta.
16. Xá Lợi chính là sự thành tựu của Giới, Định, Tuệ; không phải để khoe khoang, mà để muốn nói với chúng ta rằng, Phật Pháp thật sự có thể giúp chúng ta giải thoát và có thể cho chúng ta thấy sự mầu nhiệm trong cuộc đời này.
Lam sơn trang,
18/10/2020


Đây là chiếc răng của Ngài rụng khi còn sống, Xá Lợi này được sinh ra từ răng của Ngài. Ban đầu các Xá Lợi có màu trắng, sau có thêm màu ngà, và từ từ biến hiện thành ngũ sắc.

Các Xá Lợi không chỉ nhiều hơn mà còn lớn lên theo thời gian. Và ngôi Xá Lợi lớn nhất là bằng trứng cút.





Sau 40 ngày nhập Niết-bàn, Xá Lợi này được sinh ra xung quanh cơ thể Ngài.
