Xí Thần
* Nguồn gốc
– Xí Thần là vị Chánh Thần cai quản nhà xí, tức nhà vệ sinh, các khu vực bô rác, tập trung rác rến.
– Người yêu thích việc quét dọn sạch sẽ, lúc còn sống nơi thế gian thường quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh, quan tâm đến sức khỏe của tha nhân, tha vật trong vấn đề an toàn vệ sinh. Khi thân mạng người ấy kết thúc, anh linh ấy vẫn mang tâm tư, ý niệm quan tâm đến vấn đề vệ sinh như vậy, họ thường trở thành Xí Thần.
– Người từ bỏ thân mạng nơi nhà xí, nơi dơ bẩn, không mang ý niệm oán hận, không mang ý nghĩ sợ nơi hôi thối mà tìm cách thoát khỏi nơi ấy, lại nghĩ rằng cần phải làm sạch sẽ nơi đó để nơi đó không bị ô uế, giúp nơi đó được tinh khiết, an toàn cho xung quanh. Với tâm tình, ý niệm như thế, chơn hồn ấy trở thành anh linh Xí Thần, được chúng sinh Tam Giới mến mộ.
– Các vị trọn lành, vì tâm nguyện độ duyên cho chúng sinh được sạch sẽ, ở nơi thanh khiết, khỏe mạnh không bị bệnh tật, họ cũng thị hiện thành hình dạng Xí Thần.
– Một số loài vật, lúc còn sống thường có thói quen nhặt nhạnh các đồ vật rơi vãi lung tung, gom chất lại thành đống để làm của riêng, hoặc để tích trữ lương thực, làm ổ cho ấm… Khi chết đi, nếu tâm tình có được nhận thức về việc giữ gìn sạch sẽ môi trường nơi mình từng sinh sống, muốn làm việc thu dọn các phế phẩm nơi ấy cũng có thể thị hiện thành Xí Thần ở hình ảnh linh thú dạng.
* Hình dạng và tính chất đặc trưng
– Xí Thần thường thị hiện hình dáng nhân dạng, mặc trang phục trắng, khi là trường y đối với những người thời xưa, khi là đồ hiện đại như công sở hiện nay đối với người thời hiện đại đã gắn bó với các phục trang mình hay mặc.
– Xí Thần giúp gìn giữ cho khu vực nhà vệ sinh, nhà cửa nói chung và xung quanh nơi vị đó an trú được tinh khiết, sạch sẽ, không bị ô uế, nhiễm bẩn mà có khả năng sinh khí độc gây bệnh cho chung sinh sinh hoạt khu vực ấy.
– Xí Thần làm những việc như tiêu trừ uế khí ô nhiễm, tiêu trừ tử khí, độc khí, làm cho các nơi bị ẩm nước tù đọng được khai thông, khô thoáng sạch sẽ. Các nấm mốc vi sinh được vị Xí Thần dọn sạch bằng cách làm cho nơi đó được hanh khô. Vị ấy có thể kêu gọi các loài côn trùng giúp việc vệ sinh như kiến, nhện, bọ hung, chuột, thằn lằn, gián… đến thu dọn, tiêu thụ các thức ăn rơi vãi.
– Xí Thần đem lại không khí tươi mát, ấm áp, khiến người đang mệt mỏi, uể oải, khó chịu nặng nề sau khi làm các việc vệ sinh cá nhân, tắm gội thì liền cảm thấy sảng khoái dễ chịu, hạnh phúc, phục hồi sức lực thể xác lẫn tinh thần.
Từ tính chất này, đã có không ít các thành tựu của giới văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực như hôi họa, âm nhạc, kiến trúc được phát khởi, định hình và biến thành các tác phẩm thực thụ có thể để đời của các nghệ sĩ trong lúc họ rửa chén bát, đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Có lẽ, việc ấy cũng có phần góp sức không nhỏ của các Xí Thần bởi lẽ những lúc bình thường, các nghệ sĩ ấy nặn hoài không ra được tác phẩm, nhưng trong lúc sảng khoái tột độ, hoặc ngộ ra được điều gì đó hay ho khi đang trút bầu tâm sự.
– Xí Thần giúp nhắc nhở những người thiếu ý thức giữ vệ sinh, hoặc do đầu óc tinh thần hay bị quên khiến gây ô nhiễm khu vực vệ sinh, hay xả rác bừa bãi.
Người hay quên tự nhiên sẽ có sự nhắc nhở từ tâm thức khiến người ấy chợt nhớ mình cần phải dọn dẹp sạch sẽ.
Người thiếu ý thức vệ sinh, cố tình lười biếng, thì sẽ được nhắc bằng cách gặp các sự cố, khiến họ phải siêng năng hơn trong việc thực hiện vệ sinh.
– Nếu nơi nào Xí Thần đã hoạt động hết tâm sức của mình, làm đủ mọi cách để giữ vệ sinh nơi ấy cho sạch sẽ nhưng con người ở đó cứ phá hoại, gây dơ bẩn ô uế. Lúc ấy, Xí Thần sẽ thực sự rời đi khỏi nơi ấy để đến nơi khác cần sự bảo hộ, trợ duyên của họ. Nơi Xí Thần đã bỏ đi, chỉ trong thời gian rất ngắn chừng vài ngày sẽ biến thành bãi rác, ổ mầm mống bệnh tật do các loại khí xấu phát triển mạnh mẽ, lại thêm phần người sống ở đó không giữ vệ sinh, tự nhiên phải gánh lấy hậu quả bất thiện về mình.
– Cũng giống như các vị Chánh Thần khác. Xí Thần được phân cấp theo từng khu vực tại một hộ gia đình, từng tổ dân cư, làng xã và quận huyện.
* Câu chuyện về Xí Thần Tử Cô
Tại Trung Quốc, thời Đại Đường, lúc hoàng đế Võ Tắc Thiên cai trị.
Có người con gái đất Thọ Dương tên Hà Mi tự là Lệ Khanh, từ khi sinh ra đã có tướng lạ. Nàng được cha cho đi học chữ, kinh thư của bậc nho sĩ thời ấy.
Khi cha nàng mất, mẹ nàng gả nàng cho một nhạc sư, chỉ trong một thời gian ngắn, nàng tinh thông Cửu Âm Chân Kinh, trở thành bậc kỳ nữ tài sắc vẹn toàn.
Lúc bấy giờ, quan Thích Sử có tiệc, mời phu phụ nàng đến tấu nhạc chúc hỷ. Nào ngờ quan động lòng, bèn chiếm đoạt nàng về làm vợ thứ.
Do tài sắc, đức độ của nàng vẹn toàn nên thường được quan gần gũi hơn vợ cả. Vì lẽ đó, vợ cả sinh lòng đố kị, những lúc không có quan ở nhà thì xem nàng như đứa hầu, thường sai nàng làm lụng các việc của nô tì, quét dọn, đặc biệt là khu vực nhà xí để hạ nhục danh phẩm của nàng.
Tuy nhiên, nàng chẳng để lòng những sự tỵ hiềm như vậy, nàng vẫn vui vẻ làm các việc được giao một cách tốt nhất chẳng hề oán thán.
Đã oán hận, lại thấy thái độ nàng chẳng hề đau khổ bức xúc, nên vợ cả càng căm phẫn, cuối cùng ra lệnh thuộc hạ giết hại nàng, quăng xác nàng nơi nhà xí cho hả dạ.
Sự việc ấy Thiên Địa minh chứng, hồn của nàng được Thiên Đình phong làm Xí Thần nơi nhân gian, coi sóc việc quét dọn giữ gìn vệ sinh.
Nàng từng là bậc kỳ nhân học thuật và âm nhạc, kinh điển… cho nên nàng thường độ duyên cho các nho sĩ được thông suốt, học thức uyên bác, văn chương tuyệt hảo.
Nàng thường nhập cơ trong các buổi cầu cơ của dân gian để chỉ dạy cho người đời nên làm lành lánh dữ ra sao. Khi về cơ, nàng thường xưng là Tử Cô.

* Phương thức giao tiếp cảm ứng
– Người có lòng lo lắng cho sức khỏe chúng sinh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống được thanh khiết, có lòng sẵn sàng ở nơi uế trược mà độ duyên, tự nhiên có thể cầu nguyện các vị Xí Thần trợ lực cho mình, hộ trì cho mình có đủ sức khỏe để hành thiện nguyện, thân tâm không bị ô nhiễm, đầu óc minh mẫn sáng suốt.
– Người bị bế tắc đầu óc, u u mê mê chẳng nghĩ thông suốt được các việc quanh mình, hoặc thường hay quên trước lẫn sau, nên đi tắm gội xả trược tẩy uế. Trong lúc tắm gội, người ấy có thể cầu nguyện với các vị Xí Thần độ duyên cho thân tâm của mình được thông suốt các việc đang diễn ra, từ đó có quyết định đúng đắn tránh mắc phải sai lầm đáng tiếc.
* Xí Thần và Ngày Môi Trường
– Ngày 5 tháng 6 Dương Lịch là Ngày Môi Trường Thế Giới. Vào ngày này, các nơi trên thế giới thường hưởng ứng bằng cách tập trung công sức dọn dẹp những nơi bị bỏ lâu ngày thiếu người dọn, những nơi bị ô uế đầy trược khí. Bên cạnh đó, một hoạt động rất tích cực đó là trồng cây xanh giúp môi trường được xanh, sạch, đẹp, tốt cho sức khỏe mọi người.
– Thiết nghĩ, vào Ngày Môi Trường như vậy, chúng ta nên tưởng nhớ, biết ơn các vị Xí Thần, cũng như biết ơn và tôn vinh những người làm nghề liên quan đến vệ sinh môi trường. Nhờ có họ mà chúng ta có được một môi trường sống xanh tươi, sạch đẹp.
– Thử hình dung, nếu không có các hội nhóm, cá nhân, công ty về dọn dẹp vệ sinh môi trường hoạt động trong một thành phố lớn đầy nhà cao tầng, khu chung cư. Tất cả mọi chất thải, rác bẩn khôn có người xử lý, dọn dẹp, người dân không có người dọn đến bãi xử lý rác thì tự nhiên họ sẽ tiện tay quăng, vứt bừa bãi khắp nơi quanh mình miễn sao chỗ mình ở không bị dơ là được.
– Con người, để thực sự thay đổi được ý thức về cuộc sống chung với nhau giữa người với người, người với muôn vật, muôn loài xung quanh là cả một vấn đề rất lớn. Chỉ những ai được giáo dục ý thức sống chung tôn trọng nhau từ nhỏ, thì may ra có thể nhận thức, ý thức được việc bản thân mình sống giữa đời này cần có những trách nhiệm chung ra sao.
TGTT
Nguyen Le Dieu Hien Hay quá, bài nào cũng hay. Mê quá đi
Nguyễn Anh Đào Thật đáng kính
Nguyễn Lành Thật là động lòng về một kiếp nhân sinh
Lan Thương Vậy trong phòng ngủ có thần nào cai quản như nhà bếp và nhà xí ko ạ?
TGTT đó là nằm chung trong phạm vi của các vị như là Thổ Địa và Môn Thần (Thần Cửa)
Xem bài: Các Vị Chánh Thần Trong Gia Đạo
Huuhuy Bui Từ 91 đến 100 tuổi gọi là hưởng Mạo. Vậy ý nghĩa của từ hưởng mạo là gì
TGTT Chào bạn, chữ Mạo ở đây nghĩa là già cả lớn tuổi. Nên hưởng mạo đơn giản là hưởng tuổi già thôi ạ
Van Hong Nhung Hình như hồi lúc đi làm có nghe công ty người ta để giấy và viết sẵn ở nhà vệ sinh luôn. Để khi nghĩ ra ý tưởng gì đó có thể viết liền :))
Thu Hương Đúng đấy anh ạ. Truyền cảm hứng ngay cả khi làm những việc vệ sinh thường ngày. Việc hiển nhiên mà đọc bài của anh em còn được hiểu rõ thêm.
Xem thêm các bài viết của