Quần Áo Của Người Đã Khuất có Ảnh hưởng tới Bạn không?
Can a Death Person’s Clothes Affect You?
Sadhguru giải mã quá trình của cái chết và giải thích vì sao quần áo của người đã khuất phải được thiêu đốt hoặc rải đi khắp nơi.
Người hỏi: Chào ngài Sadhguru. Sau khi cha tôi mất, tôi vẫn còn giữ một vài bộ quần áo của ông ấy. Nhưng tôi biết trong một số truyền thống rằng không nên giữ lại áo quần của người đã khuất. Điều này nên được xử lý như thế nào?
Sadhguru : Sau khi bạn sinh ra… sinh nhật của bạn là ngày nào?
Người hỏi: Ngày 1 tháng 8.
Sadhguru : Ngày 1 tháng 8? Ồ, gần đến. (cười). Bạn không được sinh thành chỉ trong vòng một ngày, mặc dù bạn có một ngày sinh nhật cố định. Phải mất 9 đến 9 tháng rưỡi để bạn được sinh thành, phải không? huh?
Tương tự, khi bạn chết, bạn không chết chỉ trong một ngày, mà bạn chết đi từ từ. Nếu ai đó được tuyên bố là đã chết đi về mặt y khoa, người đó vẫn chưa chết hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói về điều này rồi, huh?
Xem bài:
5 Giai Đoạn Của Cái Chết
5 Prana, chúng bắt đầu rút lui từ từ từng bước một.
Năng lượng sống vật chất thường được gọi là Pran hoặc Prana, có 5 thể hiện cơ bản, thật ra có 10, nhưng nó sẽ làm phức tạp ra. Chúng được gọi là : Samana, Prana, Udana, Apana và Vyana.
Giả sử, nếu bác sĩ đang theo dõi và họ tuyên bố người đó, vào một thời điểm cụ thể, rằng anh ấy hiện đã chết. Thì trong vòng 21-24 phút, Samana sẽ bắt đầu thoát ra. Điều đó có nghĩa là Samana phụ trách việc duy trì nhiệt độ trong cơ thể. Điều đầu tiên bắt đầu xảy ra là cơ thể bắt đầu lạnh dần. Cách truyền thống để xem ai đó còng sống hay đã chết là họ sẽ cảm nhận mũi. Nếu mũi đã trở lạnh, họ kết luận rằng anh ấy đã chết. Vì vậy, samana thoát đi vào thời điểm đó.
Một lúc nào đó trong vòng 48-64 phút, Prana sẽ thoát ra. Sau đó từ 6-12 giờ, Udana sẽ thoát ra. Cho đến khi Udana thoát ra, vẫn có những tiến trình tantra mà bạn có thể dùng để hồi sinh cơ thể. Nhưng một khi Udana thoát ra thì sẽ có một xác suất rất rất thấp, nhưng đó là một cơ hội không thực tế. Ngoài ra không thể nào hồi sinh một cơ thể một khi Udana đã hoàn toàn rời khỏi.
Tiếp theo là Apana, khoảng từ 8-18h, thứ này sẽ thoát ra. Vyana là loại có tính chất bảo tồn trong các prana, sẽ bắt đầu thoát ra từ sau đó; nó có thể tiếp tục thoát ra cho đến tận 11-14 ngày nếu đó là một cái chết bình thường.
Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, Shankaran Pillai lục tung tủ quần áo, và một lúc sau người vợ đến và hỏi “Ông đang làm gì vậy?” Anh ấy nói “Không, không gì cả. Tôi không làm gì cả, không gì cả”. Người vợ nói “Anh nói gì mà không gì cả, không gì cả. Tôi đã xem anh suốt nửa giờ qua, anh đang đọc giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Có chuyện gì vậy?” Shankaran Pillai đáp “Tôi đang tìm ngày hết hạn” (Sadhguru cười lớn)
Mặt dù có thể có ngày hết hạn cho cái chết của một người, nhưng một người không chết chỉ trong một ngày. Nó là một quá trình chậm rãi. Thực tế thì nó đang diễn ra ngay lúc này, từ từ. Bằng cách tập Yoga, bạn có thể đang đặt những vật cản trên đường đi của cái chết, nhưng không phải là chặn đứng, đúng không?
Ngày nay, bạn biết rằng, từ quần áo cũ của bạn, chúng ta có thể lấy DNA của bạn. Sau khi bạn chết đi, hàng trăm năm sau chúng ta có thể nhân bản bạn. Đúng hay không? Vậy con người mà bạn là, ít nhất là về mặt thể chất của con người bạn, có thể được lấy từ quần áo của bạn; và chúng ta có thể tái tạo bạn, ít nhất là một người trông giống y hệt bạn, chúng ta có thể tạo ra cơ thể ấy. Vì vậy, bạn vẫn còn ở đó khắp nơi.
Các Yogi khi chết đi, họ sẽ tự thiêu túp liều mà họ sống trong đó một mình. Có một cách để làm điều đó. Tôi xin phép không nói với bạn, vì tôi không muốn bạn đốt cháy những ngôi nhà ở đây. (cười). Vì vậy, họ luôn đốt đi túp liều mà họ đang sống, bởi vì họ không muốn dù chỉ một phân tử DNA còn quanh quẩn và sống. Bởi vì theo một cách nào đó, cơ thể vật chất của bạn vẫn còn quanh quẩn đâu đó. Nếu họ có thể tái tạo lại cơ thể của bạn từ đó, thì rõ ràng nó còn đang quanh quẩn đâu đó, phải không?
Vì vậy, tất cả mọi thứ mà họ đã chạm vào, họ muốn đốt đi. Mọi thứ phải được dọn dẹp. Vì điều này, mà đây là một trong những lí do chính tại sao mọi người muốn giữ tài sản vật chất của họ thật tối thiểu trên con đường Tâm linh. Nếu bạn bước vào phòng của một Sanyasi (tu sĩ), bạn sẽ thấy.. sẽ có 3 bộ quần áo được gấp gọn gàng và cất giữ. Chỉ một cái để uống nước, một cái đĩa để ăn thức ăn. Và chỉ có một tấm trải duy nhất để ngủ, và thế thôi. Không thừa một món đồ nào, vì anh ấy không muốn đụng đến quá nhiều thứ trên đời, anh ấy muốn giữ nó ở mức tối thiểu nhất. Vì anh ấy biết nếu anh ấy rải rác cơ thể mình ở khắp nơi, thì việc thu gom lại và rời đi sẽ là rất khó khăn. Đó là lí do tại sao anh ấy không hình thành bất kỳ mối quan hệ thể xác ở bất kỳ dạng nào. Bởi vì… những người gắn bó với cơ thể bạn, sẽ không sẵn lòng rời đi cùng bạn khi bạn muốn ra đi, họ sẽ không tới đâu. (cười). Tất cả họ sẽ nói “Tôi yêu bạn”, nhưng họ sẽ không tới.
Vì vậy, khi một ai đó chết, tùy theo người đó là ai, thì theo đó những việc này phải được xử lý. Trong thế giới ngày nay, khi mà người ta đã gom đủ quần áo cho 3 kiếp sống, đủ giày dép cho 10 kiếp, thì việc đốt tất cả những thứ đó sẽ là vô cùng lãng phí. Và dù sao, thì cách tồn tại và cách rời đi của họ là như vậy. Kiểu gì thì.. họ cũng lại phải tìm cách mọc rễ trên Trái đất này một lần nữa. Thì không nghĩa lý gì khi đốt cháy tất cả những thứ đó. Ít nhất những thứ liên quan chặt chẽ, mật thiết với cơ thể, như quần áo lót của họ, và những thứ khác phải bị đốt bỏ, chúng phải bị thiêu hủy.
Bởi vì nếu không thì… người đó sẽ không rời đi dễ dàng. Anh ấy sẽ không biết, anh ấy sẽ không có nhận thức để hiểu liệu anh ấy có nên ở đây hay ở đó. Anh ấy không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, không có khả năng ra quyết định vì không có sự phân biệt. Một khi cơ thể không còn, thì tâm trí phân biệt cũng không còn nữa. Vì vậy, không có quyết định, chỉ là trôi theo khuynh hướng. Nếu có quá nhiều thứ thuộc về cơ thể còn ở đây, thì anh ta cứ quẩn quanh, đặt biệt là trong vài ngày đầu tiên.
Vì vậy, trong nhà của người đó, nếu còn nhiều quần áo đã qua sử dụng, thứ mà một lần nữa là vấn đề đối với thế giới phương Tây, vì loại quần áo và cấu trúc của xã hội, những thứ mà.. bạn có thể mặc một chiếc áo khoát trong sáu tháng, và nó có thể còn chẳng được giặt sạch. đúng không? Bạn sử dụng nó, rồi bạn treo nó ở đó, bởi vì đó là ở xứ lạnh, và có thể bạn không đổ mồ hôi nhiều, sử dụng nó rồi để nó ở đó.
Việc như thế là không thể ở Ấn Độ, nếu bạn sử dụng thứ gì đó, thì nó phải được giặt sạch ngay bây giờ. Bản chất của quần áo, bầu không khí và cấu trúc xã hội Ấn Độ là như vậy, nhưng điều đó cũng đang thay đổi, bởi vì hầu hết mọi người đều đang mặc quần áo sản xuất tại Trung Quốc, không còn sản xuất tại Ấn Độ nữa (cười).
Vì vậy, loại quần áo mà họ đang mặc, một cách tự nhiên họ dùng nó rồi treo nó. Họ không mặc rồi giặt sạch nó. Bởi vì những bộ quần áo này được sử dụng nhiều lần và được treo ở đó.. Bạn thực sự có thể thử nghiệm, uhm, ngày nay có những con chó.. nếu bạn mang theo một con chó cảnh sát, nếu bạn đặt một nghìn chiếc áo khoát ở đây và yêu cầu nó tìm ra đâu là chiếc áo khoát của Jim, nó sẽ tìm và chỉ ra. Đúng không? không phải là Thượng Đế, chỉ là một con chó thôi (cười).
Vậy rõ ràng là, con người mà bạn đang treo ở đó, ngay trong chiếc áo khoát, trong chiếc áo khoát theo nhiều cách, phải không? Điều đó ngay cả một con chó cũng có thể cảm thấy. Vậy thì, một khi nó đã như vậy, thì khi một người rời đi, và cơ thể anh ấy vẫn còn quanh quẩn dưới nhiều hình thức, nó sẽ trở thành nơi cư trú của nhiều dạng thế lực khác nhau. Không chỉ là cho năng lượng của người đó còn quẩn quanh, mà còn cho nhiều dạng thế lực khác. Một cơ thể vô chủ ở chiếc áo khoát của bạn theo một cách nào đó, không phải là cách tốt để ra đi.
Vậy nên, hoặc là họ ngay lập tức giặt nó.. Ở Ấn Độ, nếu có quần áo đắt tiền, họ sẽ giặt hết tất cả quần áo. Trong vòng 10-11 ngày đầu tiên, họ sẽ giặt hết tất cả quần áo và phân phát đến nhiều nơi, không bao giờ để ở cùng một nơi. Bạn không lấy tất cả quần áo của mình rồi đưa cho một gia đình, bạn đảm bảo rằng áo khoát ở chỗ này, quần ở chỗ kia, cái này đi chỗ này, cái kia đi chỗ kia.. sao cho nó được rải ra khắp nơi, để sao cho bất kỳ sự hiện diện đáng kể nào đó sẽ không còn ở đấy. Nếu không, tất cả những thứ mật thiết với cơ thể, cứ thiêu nó đi.
Một trong những điều này phải được thực hiện, hoặc bạn cho nó rải rác khắp 50 tiểu bang, sao cho ông già không còn bối rối về việc không biết đi đâu, hoặc là bạn phải đơn giản là đốt bỏ nó luôn.
Tìm Hiểu về Cái Chết – Sadhguru
Bạn đọc comment:
Thanh Nguyen
Nhìn ở góc độ khác, nếu ta sử dụng quần áo, đồ dùng ở mức tối thiểu; tức là bạn sử dụng chúng đến khi rách, khi hỏng, thì rác thải sẽ ít đi. Nếu luôn chạy theo thị trường, họ gọi là kích thích sản xuất và tiêu dùng, thì tài nguyên cạn kiệt và môi trường càng nặng gánh. Phải chăng kinh tế càng phát triển, trái đất càng chóng hỏng!?
Hoàng Ngân Khánh
Vậy mà tôi ko biết đã giữ lại suốt 7 năm qua khi ck tôi mất… xin cảm ơn
scpie sv3
Trái đất là 1 hồ thiên địa nguyên khí = hồn, cơ thể là 1 cái bình = cơ thể chứa nó. Khi cái bình càng ngày càng hư hao nguyên khí thoát ra dần. khoa học chỉ có thể gia cố cái bình để nó thoát ra chậm hơn. rồi cũng đến ngày nguyên khí cạn lúc đó cái bình cũng đã nát. mỗi sinh thực vật điều là những cái bình. nhưng thực vật lun hấp thụ nguyên khí đều đều cho đến khi bị tác động dẫn đến hư hao .còn động vật không thể hấp thụ chỉ được ban cho 1 số lượng dần tiêu hao
L L
song toi gian de khong tiec nuoi khi roi bo
tran sanh
Nếu tôi chết đi những bộ quần áo đẹp tôi mong muốn đc trao lại cho người khác cần nó. Vì đó là vật ngoài thân, vì đốt đi là lãng phí, là ô nhiễm vì thời trang là ngành gây ô nhiễm môi trường ghê gớm! Chỉ với quan điểm như vậy thì mọi giải thích vòng vèo, cao siêu đều biến thành sai trái ?
Lynna Ly
Điều bạn nói rất hay. Mình hiểu ý bạn tuy nhiên chúng ta cần lắng nghe kỹ để hiểu rõ hết điều mà Thầy Sangur nói: đầu tiên thầy tóm lược về quá trình sau khi con người đc tuyên bố chính thức chết. Lúc này, là 1 chuỗi các giai đoạn xảy ra và trong lúc này khi linh hồn không còn thể xác làm chỗ dựa, linh hồn sẽ mơ hồ và thiếu sáng suốt, thậm chí có linh hồn còn không biết mình đã chết ( nhận thức này còn tuỳ thuộc từng người ; bạn nghe thầy nói bạn là người thế nào trước khi chết: nếu người đó biết họ sẽ chết trước khi trút hơi thở hay họ chỉ ngủ rồi bỗng nhiên chết và tuỳ vào tính cách của họ.) thông thường con người bản năng lưu luyến tài sản của mình, vì vậy khi đang trong trạng thái mơ hồ linh hồn sẽ bám vào những đồ vật gần gũi với họ nhất ( thầy vd về túp lều của yogi và những quần áo mà người mất thường xuyên dùng còn vương dấu ấn adn của họ, thầy vd con chó có thể đánh hơi) tại thời điểm mơ hồ này lẽ ra linh hồn nên đến nơi cần đến thì họ sẽ bị hỗn loạn trú ẩn ở những vật dụng này và tạo điều kiện cho thế lực sức mạnh khác lợi dụng linh hồn của họ. Thầy có nói rõ là nếu muốn quyên góp thì trong 10 ngay khi nguoi đó mất hãy giặt thật sạch những đồ đạc đó rồi phải cho đến nhiều nên khác nhau không nên để 1 chỗ vì đồ vật có níu giữ năng lượng tụ lại nó sẽ thu hút linh hồn người đã khuất làm họ hỗn loạn và trong trường hợp của bố cô gái, thầy khuyên hãi đốt hết những đồ cũ để ông ấy đc thanh thản ra đi.
mình ko nghiên cứu chuyên sâu nên không thể giải đáp cụ thể từng vd của bạn được. Mình chỉ tập trung vào điều thầy nói trong Clip. Thầy đang trả lời cho cô con gái về hướng xử lý cho đồ vật cụ thể cho cha của cô ấy là quần áo mà ông ấy để lại những vật dụng dùng hằng ngày áo lót, áo khoác những thứ thân thiết. Để trả lời cho câu hỏi mở rộng của bạn mình nghĩ bạn nên nghe lại clip của thầy, xem thêm vài clip khác với tâm lý cởi mở là mình đang nghe về môn khoa học huyền bí nhé đừng vội đặt nặng quan điểm cá nhân để phán xét thì bạn sẽ có câu trả lời thôi.
Duc Minh
guru cũng nói rõ là có thể giặt đó bác. Không tụ 1 chỗ: phát tán rộng là ok
Hạnh 1091
Vì vậy mà những người muốn phát triển con đường tâm linh, muốn giải thoát và chết đi nhẹ nhàng ko vấn vương thì họ không sở hữu nhiều quần áo. Đẹp lại càng không. Quần áo chỉ đủ dùng, và đủ dùng đến chết chả còn lại bao nhiêu rồi đem đốt sạch. Không có gì là sai trái cả.
tran sanh @Hạnh 1091
quá nhị nguyên thì chẳng có gì là hay. Bạn có theo tâm linh k đồng nghĩa với bạn có ít quần áo đẹp, tùy theo tính chất công việc và môi trường sống của bạn. Bạn có ít quần áo k đẹp nhưng môi trường sống quanh bạn nghèo khó, tận dụng đc hãy để lại. Chẳng có điều gì là đúng tuyệt đối cả!
Các bài giảng của Ngài Sadhguru
Triết lý về Người chuyển phòng
Có khi nào bạn chuyển phòng, chuyển chỗ ở hay dọn nhà chưa?
Nếu bạn là người ở trọ thì tôi nghĩ việc chuyển phòng của bạn sẽ là rất hay xảy ra, hơn những người đã có nhà cố định.
Nếu bạn phải chuyển nhà hay chuyển phòng chỉ trong thời gian ngắn là một ngày và chỉ với một mình bạn mà không có người giúp đỡ thì sẽ như thế nào đây?
Tôi cũng vậy, cách đây mấy ngày tôi phải chuyển qua khu ở mới . Và một mình phải dọn và chuyển đồ cả căn phòng, trong thời gian chỉ có một buổi sáng. Vì qua ngày mai là phòng phải giao lại cho người khác.
Vừa dọn, tôi vừa bỏ lại một số đồ cũ, đồ ít dùng, đồ hư,… Nhưng tôi nhìn chúng và với một vẻ tiếc nuối khi bỏ lại. Vì kỉ niệm bao nhiêu năm tôi đã dùng chúng.
Lúc đó, ý niệm về đạo, về sự tu hành trong tôi như thức tỉnh, tôi khởi nghĩ:
« Mình chuyển chỗ ở thì thế này.
Vậy nếu mình chuyển cõi giới sống thì thế nào đây ta? ».
Nghĩa là nếu bạn biết được hung tin là ngày mai bạn sẽ phải rời khỏi cõi đời và bỏ lại tất cả thì sẽ thế nào đây?
Đồ đạc, bao nhiêu thứ yêu thích, căn nhà thân yêu, những người bạn, những người thân. Nào vợ, nào con, nào bố và mẹ,… Và còn rất nhiều thứ khác nữa.
Nghĩa là trong thời gian rất ngắn, ta xem mình mang được thứ gì đi qua cõi giới bên kia.
Theo tôi nghĩ là chẳng mang được gì, chỉ có mang theo tội và mang theo những điều phước thiện, chứ ngoài ra chẳng mang theo được cái gì.
Do vậy, khi còn sống, tại sao bạn không sống đời phước thiện để có được quả báo tốt lành.
Đừng làm điều xấu ác chỉ tạo ra quả báo xấu, chỉ làm ta bị thoái đọa, cũng như gánh chịu những quả báo đắng cay trong những kiếp sống tới.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày