Ý NGHĨA CỦA CÂU THẦN CHÚ : « OM MANI PADME HUM »
Hôm trước có một Vị đã hỏi tôi về ý nghĩa của câu Thần chú này, hôm nay có thời gian rãnh tôi viết bài để trả lời câu hỏi của người hỏi.
Nếu Quý Vị nào quan tâm thì có thể đọc để tham khảo :
Om Mani Padme Hum là một câu chân ngôn tiếng Phạn, và được xem là Chân Ngôn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đây là Chân Ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng.
Và nó cũng còn được mệnh danh là «Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn» hay «Chân Ngôn Sáng Rõ Bao Gồm Sáu Chữ».
Nếu phiên âm theo Hán Việt thì câu thần chú cũng có thể được đọc như sau :
« Úm Ma Ni Bát Ni Hồng »
Hoặc là :
« Án Ma Ni Bát Mê Hồng »
Đọc theo cách Tây Tạng, phiên âm là:
« Ôm Ma Ni Pê Mê Hung »
Chân ngôn thì vẫn có ý nghĩa, nhưng thông thường thì người tu ít khi nào giảng nghĩa chân ngôn.
Nhưng nếu hiểu được ý nghĩa của câu chú thì cũng sẽ rất tốt, giúp cho việc hành trì của Quý Vị thêm hiệu quả hơn.
OM có nghĩa là sự hướng tâm của Quý Vị đến mười phương Chư Phật bằng tâm kính ngưỡng và lòng hết mực tôn kính.
Om là sự bắt đầu của câu chú, do đó khi đọc Quý Vị phải nguyện giữ gìn cho thân khẩu và ý nghĩ của mình cho thật thanh tịnh trong khi trì tụng, cũng như khi sống trong đời sống hằng ngày. Có vậy thì sự hành trì mới mong có kết quả tốt nhất.
MANI có nghĩa là viên ngọc.
Nó tượng trưng cho khả năng giác ngộ nơi mỗi chúng sinh.
Tất cả chúng sinh đều có tính giác, đều có khả năng tu hành để giác ngộ thành Phật. Nhưng vì mãi đam mê những dục vọng thấp hèn, và vướng kẹt trong những tâm chấp, để rồi các chúng sinh cứ mãi trôi lăn, luân hồi, và đau khổ.
PADME có nghĩa là hoa sen.
Nó tượng trưng cho sự vô nhiễm, sự thanh tịnh nơi tâm thức của Quý Vị.
HUM có nghĩa là sự kết hợp các phương pháp tu tập, và hành trì để có thể đạt được sự giác ngộ.
Vậy thì nếu gộp lại thì cả câu chú sẽ có nghĩa là:
«Con xin nguyện tôn kính tất cả các Đức Phật trong mười phương, từ bao kiếp qua con cứ mãi u mê, ham hưởng thụ và đắm chấp nơi cõi hồng trần mà quên mất lối về, đã rời bỏ nơi cố hương thanh tịnh.
Và từ ngày nay con có duyên gặp Phật Pháp, con sẽ nguyện tu hành tinh tấn, thanh tịnh thân khẩu ý, diệt trừ tham sân si, cùng những tâm niệm bất thiện,…để hầu mong có ngày được sáng đạo, được trở về ngôi nhà của Như Lai ».
Tuy nhiên khi hiểu ý nghĩa là như vậy, nhưng khi trì tụng Quý Vị phải nhất tâm, chuyên tâm vào câu chú, giữ tâm tĩnh lặng, định tâm, nhất tâm, chứ không nghĩ tưởng, thành ra vọng tưởng, là không nên.
Chúc Quý Vị tinh tấn.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
