Ý nghĩa của ngày sinh nhật
Sinh nhật là gì ?
- Nhật có nghĩa là tiết, mùa, ngày hay thời gian.
- Sinh có nghĩa là con người được sinh ra, có mặt trên cõi đời.
Sinh nhật có nghĩa là thời điểm con người sinh ra, có mặt trên thế gian (thường được lấy mốc là ngày tháng và năm sinh của ngày hôm ấy, khi người ấy được sinh ra).
Nước ta và các nước Á Đông thường thì không có văn hóa tổ chức sinh nhật.
Nhưng những thập niên gần đây tôi nhận thấy phong trào tổ chức sinh nhật ở nước ta và các nước Á Đông trở nên rất phổ biến.
Đây cũng phần lớn ảnh hưởng từ văn hóa nước ngoài, văn hóa phương tây.
Người Á Đông, như ở nước ta thì từ ngàn xưa ông cha ta không có chú trọng nhiều vào ngày sinh nhật. Mà họ chú trọng vào ngày người ấy tử, nghĩa là ngày chết.
Vì sao thế?
Vì khi sinh ra, có biết người đó có đóng góp được gì cho gia đình, dòng tộc, làng xóm, quê hương và đất nước … chưa mà chúc mừng.
Nhưng qua một quá trình sống, mọi người sẽ phần nào biết được con người ấy đã sống ra sao, đã đóng góp thế nào cho nhân loại.
Và từ đó, ta mới có dữ kiện để đánh giá, để chúc mừng.
Và vào ngày chết, ngày ra đi của người ấy ta sẽ thấy nhiều tiếc thương và kính mến, yêu quý, cũng như đến để tiễn đưa, kính viếng.
Ta thử nhìn vào những người ít đạo đức.
Khi sinh ra và lớn lên họ là những người bất hiếu vô ơn hỗn hào với cha mẹ họ, gây cho cha mẹ nhiều sự đau khổ, vất vả, lao tâm, mệt tứ, bất an.
Rồi khi có gia đình thì họ lại đánh vợ đánh con, hay ngoại tình, cờ bạc, nhậu nhẹt, phá tán tài sản, tiền của,….
Và làm gia đình tan vỡ, ly tán.
Sống và hành nghề trên thế gian thì họ là người chuyên đi ăn cướp ăn trộm, đâm chém người để gành miếng ăn….v…v….
Đây là tôi chỉ mới liệt kê ra những điều cơ bản, còn trong thực tế sự xấu ác của con người là vô kể.
Vậy thì khi đến ngày sinh nhật của những người ấy, họ tổ chức và nâng ly nước uống, rồi hát bài chúc mừng sinh nhật, happy birthday… gì đó.
Thì có còn ý nghĩa nữa chăng?
Chẳng lẽ chúc mừng vì ngày anh sinh ra và có mặt trên thế gian để bất hiếu và làm khổ cha khổ mẹ, hay để gây rối hàng xóm, phá sự bình yên của xã hội sao?
Đây là điều không đúng đạo lý.
Do đó, vào ngày sinh nhật phải là ngày chúng ta nên nhìn lại, kiểm điểm lại chính mình.
Xem coi, trong khoảng thời gian qua ta đã sống như thế nào, có sống tốt đẹp không. Có đóng góp được gì nhiều cho gia đình, cho quê hương và xã hội chưa.
Hay bao năm qua, sự có mặt của ta trên cõi đời chỉ là sự mang lại bao sự đau khổ cho người khác, cho các chúng sinh khác.
Có những người, có những Bậc thì ngày sinh của họ được cả thế gian ghi nhớ và tôn vinh.
Nhưng cũng có rất nhiều người khác thì ngày sinh của họ lại chẳng có ai biết đến và nhiều người cũng không muốn quan tâm đến.
Vì sao lại có sự khác biệt như vậy?
Sự khác biệt này chính là do sự đóng góp của người ấy trong cuộc đời.
Người ấy đã sống trong từng giây phút và một cuộc đời rất ý nghĩa, không lãng phí và luôn mang lại hạnh phúc, an vui và sự bình yên cho số đông.
Chính vì sự sống và sự cống hiến xứng đáng ấy, nên ngày sinh của họ được rất nhiều người nhớ đến và tôn vinh.
Có câu :
Ta khó chọn lựa được nơi mình sinh ra tốt đẹp.
Nhưng ta có thể chọn lựa cho mình một lối sống tốt đẹp.
Do đó, Quí Vị hãy luôn chọn cho mình một lối sống hữu ích, lợi lạc và tốt đẹp.
Rồi một ngày kia khi ta ra đi và vĩnh biệt trần gian, ta có thể nở một nụ cười nhẹ nhàng để chào nhân thế.
Một nụ cười thể hiện rằng ta đã sinh ra, lớn lên và sống một cuộc đời xứng đáng, lợi ích, chớ không có sống phí.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/

FB: Tu học mỗi ngày –