Ý NGHĨA CỦA SỰ SÁM HỐI
Chắc những Vị nào đi chùa lâu thì cũng đã từng nghe qua cụm từ sám hối rồi.
Như vào những ngày 14, hoặc 30 âm lịch ở chùa thường có buổi lễ sám hối và các Phật tử cũng hay về chùa để cùng sám hối.
Hôm trước tôi có thấy một bạn hỏi rằng:
Mình thì lâu nay sống hiền lành, làm ăn lương thiện, chưa trộm cắp hay đánh đập ai.
Vậy mình phải sám hối gì đây?
Nếu nói như vậy thì tôi cho rằng, người hỏi đã chưa có trí tuệ lắm, chưa có được trí tuệ để thấy lỗi lầm của chính mình.
Từ khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, dù ít hay nhiều gì thì Quý Vị cũng đều đã từng có lỗi, phạm lỗi, phạm tội.
Chẳng qua nếu nhìn theo luật pháp thế gian thì chưa đủ để quy ra tội, cấu thành tội.
Nhưng nếu Quý Vị lấy giới luật của Phật dạy ra, và căn cứ trên nhân quả, thì sẽ thấy tội lỗi của Quý Vị là nhiều không thể kể xiết.
Trong kinh cũng có ví dụ:
Nếu cho tội lỗi của con người mà có hình thể, có tướng trạng, thì hư không vô biên này cũng sẽ không còn đủ chỗ chứa nữa.
Vì tội lỗi của con người là quá nhiều, không thể nào mà có thể đong, hay tính đếm được.
Tôi sẽ lấy ra vài giới luật Phật dạy để đối chiếu, thì Quý Vị sẽ thấy mình bị phạm rất nhiều tội lỗi trong ấy:
Lấy một giới đầu tiên là: Không được sát sinh
Thử xem từ nhỏ tới giờ có phải Quý Vị chưa bao giờ giết một con vật nào, như kiến, dán, ruồi, muỗi, cá, sâu, giun, dế,….v….v….
Chỉ cần nói đến cái ăn hằng ngày thôi là Quý Vị đã đầy tội rồi.
Thịt heo ở đâu ra?
Rồi thịt bò, gà, cá,… ở đâu ra?
Cũng từ giết vật mới có thịt mà ăn.
Vậy người ăn thịt thì dù ít hay nhiều gì cũng đều có tội trong đó.
Hoặc hằng ngày, để đi lại Quý Vị phải dùng xe máy chạy trên đường. Và khói từ ống bô xe thải ra và gây ô nhiễm môi trường, vậy thì đã có tội rồi.
Đây mới chỉ nói sơ khởi, chứ còn tội lỗi con người thì nhiều lắm Quý Vị à.
Chính vì nhận thấy bản thân mình nhiều lỗi lầm như thế, nên hằng ngày Quý Vị cần đối trước Phật để mà sám hối lỗi lầm.
Sám hối chính là ta ăn năn những lỗi lầm trước đây đã phạm, và phát nguyện tu tập, kiểm soát để tránh phạm lỗi mới sẽ phát sinh trong tương lai.
Tu tập là gì?
Tu chính là sửa mình.
Tu tập chính là tập sửa đổi, chuyển hóa chính mình, chuyển từ xấu thành tốt, từ chưa hoàn hảo thành người hoàn hảo.
Mà để làm được điều ấy, thì trước tiên chúng ta phải tự nhìn nhận lại chính mình, xem coi mình đã phạm những lỗi lầm nào, phạm sai lầm nào.
Và khi đã thấy được lỗi, từ đó ta mới từ bỏ, sửa đổi, và nhờ sửa lỗi mỗi ngày mà qua thời gian, ta dần trở thành người hoàn thiện, hoàn hảo, làm Bậc mô phạm giữa cuộc đời.
Do đó, với những Vị nào tu tập pháp môn nào không biết, tu cao gì không biết, nhưng nếu tu mà thiếu pháp tu sám hối, thiếu sự tự nhìn lỗi mình và sám hối thì tôi cho rằng người ấy vẫn chưa phải là người tu tiến, tu tốt.
Chúc Quý Vị nhiều an lạc.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm : Sám hối mỗi ngày – cách sám hối hàng ngày đơn giản hiệu quả
FB: Tu học mỗi ngày –
Các bài viết liên quan đến Sám hối
Các tìm kiếm liên quan đến Sám hối
- Các bài kinh sách sám hối tổng hợp
- Đọc Kinh sám hối
- Bài sám hối ngắn
- Cách sám hối tại nhà
- Văn sám hối
- Văn khấn sám hối tại nhà
- Văn khấn sám hối mẫu
- Bài sám hối hàng ngày
- Cách lạy sám hối tại nhà
- Đọc kinh sám hối trước khi ngủ