Ý nghĩa của câu: Trong phúc có họa trong họa có phúc
Thường thì trong cuộc sống không phải lúc nào Quý Vị cũng gặp được những điều phúc, điều tốt đẹp thuận lợi…
Mà cũng có nhiều khi ta sẽ gặp những điều xấu, điều tai hoạ, hoạn nạn, điều bất như ý, ……
Và với tâm lý con người bình thường, khi gặp điều may điều phúc, thì họ sẽ mừng vui hớn hở.
Còn ngược lại, nếu gặp điều hoạ thì họ sẽ than trời trách đất, khóc lóc, buồn đau,….
Đứng trước những vấn đề này, những Bậc có trí tuệ thường khuyên dạy rằng :
Này hãy ghi nhớ :
” Trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc.
Mọi pháp ở thế gian chỉ có tính chất tương đối.
Do đó không nên quá đau khổ, và cũng không nên quá mừng vui “.
Để hiểu được câu nói này, tôi sẽ lấy mấy ví dụ :
Trong đại dịch bệnh do virus Corona gây ra lần này,
các nhà thống kê vẫn cho thấy tuy đây là điều xấu, điều hoạ,
nhưng vẫn đi kèm theo nhiều điều phúc, điều tốt như sau :
- 1. Nhờ dịch bệnh mà làm cho các cuộc chiến tranh hiện ở một số nước đang tạm lắng dịu.
- 2. Mâu thuẫn gay gắt giữa một số nước, hay một số tổ chức cũng tạm thời bị hạ nhiệt.
- 3. Lượng nhiên liệu như xăng dầu giảm tiêu thụ, nên tiết kiệm được tài nguyên.
- 4. Ô nhiễm về khói bụi ở một số thành phố lớn bị giảm hẳn, do người ít ra đường.
- 5. Nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông tự nhiên được giải quyết.
- 6. Thời gian ở nhà nhiều hơn, gia đình có cơ hội đoàn tụ lâu hơn.
- 7. Lượng rác thải ở những tụ điểm mua sắm, ăn uống giảm hẳn, do ít người đến.
- 8. Lượng người ít ra đường, nên tai nạn giao thông giảm rất đáng kể.
- …………
Vậy dịch bệnh là điều chúng ta không mong muốn, thế mà nếu nhìn vào mặt tích cực, Quý Vị thấy được trong điều hoạ vẫn có điều phúc.
Vậy còn trong phúc lại có hoạ thì thế nào?
Quý Vị còn nhớ những lần đi bão ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam nước ta vừa rồi không?
Đá thắng, tự hào, vinh dự, …thì đây rõ ràng là điều phúc.
Thế nhưng, tối chạy đi bão, ăn nhậu, rồi chạy xe lạng lách, đánh võng,….
Đã làm cho rất nhiều người bị tai nạn giao thông, thậm chí một số còn mất mạng trên đường khi đang đi bão.
Đây chính là trong điều phúc, lại ẩn giấu điều hoạ.
Do đó, với Bậc trí thì nhìn phúc hoạ như gió sương, không buồn thảm, cũng không phấn khích hả hê.
Nhìn mọi việc đến đi trong tĩnh lặng, vì các Vị ấy biết rằng phúc hay hoạ cũng từ con người mà ra cả.
Nên Quý Vị cũng không nên quá buồn khi gặp tai hoạ, và cũng không nên quá mừng vui, đắc chí khi gặp điều thuận lợi, thành công.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Câu chuyện về họa phúc: Tái ông thất mã
Trong phúc có họa, trong họa có phúc bởi tất cả đều là sự an bài tốt nhất
Họa trung hữu phúc (Trong cái rủi có cái may)