Yêu kể cả khi không còn ở cạnh.
Mỗi chúng ta đều từng yêu một ai đó- người khiến chúng ta thay đổi theo một cách nào đó.
Đương nhiên là nhiều người trong chúng ta vẫn đã, đang và sẽ nhớ về họ. Bởi họ là một phần ký ức của ta.
Khi muốn nhớ thì chỉ nhớ đến thôi và gửi tặng sự yêu thương và cầu nguyện bình an của ta cho họ.
Nếu ai đó muốn và có nhiệm vụ ở trong cuộc sống của ta, họ sẽ ở lại. Quả thật họ có tự do ý chí để thực hiện, họ sẽ nỗ lực, họ sẽ hiện diện trong cuộc sống của ta. Nếu họ muốn ra đi thì hãy để họ đi và đừng ghét bỏ họ. Ghi nhớ sự đóng góp tốt đẹp của họ cho cuộc sống của ta ra sao, còn những điều khác thì để gió cuốn đi. Đừng hủy hoại ký ức trong tâm trí của ta. Đừng suy diễn thêm để cảm thấy bực bội. Thay vào đó, hãy yêu họ trọn vẹn để không còn cảm giác cần hay nhu cầu gắn bó. Cảm tạ những bài học mà họ dạy ta. Yêu cái cách họ hoàn thành vai diễn đời ta trọn vẹn đến vậy. Chúc họ luôn bình an mỗi khi ta nghĩ về họ. Nhớ họ nhưng đừng đau đớn để mong họ quay lại. Nguyện cầu cho họ tìm ra chính bản thân họ. Chúc họ tỉnh thức trên hành trình của riêng họ – một hành trình mà ta không còn đồng hành. Thanh tẩy những cảm xúc trái ngược với bình an trong ta còn sót lại về họ. Vẫy tay chào tạm biệt họ với tất cả yêu thương. Thế là nhẹ nhõm. Tình yêu nên là một điều nhẹ nhõm trên thế giới này.
Xét cho cùng, không linh hồn nào muốn làm tổn thương ta. Họ chỉ cố gắng hoàn thiện vai diễn họ cần làm để phụng sự giúp ta trải nghiệm những điều mà ta cần trong kiếp sống này. Luôn là tình yêu hiện hữu bên trong từng vai diễn. Luôn là những sự việc xảy ra vào đúng thời điểm. Luôn là sự an bài tốt nhất.
Người ta thường nghĩ một người bạn linh hồn là người hợp nhất với mình và luôn ở bên mình. Nhưng một người bạn linh hồn thực sự là một tấm gương phản chiếu, người mà cho ta thấy mọi điều trong tâm đang giữ ta lại, người đem ta quay về bên trong để có thể thay đổi cuộc đời của chính mình. Khi đó, ta ngộ ra :
Mọi tình yêu trên đời đều bắt nguồn từ tình yêu bản thân. Chúng ta hay nói tôi yêu người đó, tôi yêu gia đình, tôi yêu bạn bè, tôi yêu đất nước. Nhưng có mấy khi ta nói “Tôi yêu bản thân tôi” không? Chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đích nếu chúng ta không biết điểm khởi hành.
“Gặp lại bạn ở kiếp này là một món quà mà tôi luôn trân quý”.
Thank you. I love you !
Chúc mọi người Yêu trọn vẹn.
Bình an từ nhất thể vĩnh hằng,
Malana Kulani.
Ô-Hay.Vn St.
Bạn đọc comment:
Malana Kulani Sẽ luôn có một người khiến bạn sợ sẽ vĩnh viễn không gặp lại người đó nhưng lại sợ gặp người đó lần nữa. ^^. Ở trường hợp này, cứ thanh tẩy thôi nhé.
Phạm Phương Yess. Yêu Gấu.
Hân Hân em k hiểu lém ạ
Thanh Le làm thế nào để thanh tẩy thì ko thấy Thầy nói!
Nhan Duong Quá sâu sắc bạn ơi.. đọc được những lời chia sẻ nầy ..ta ko khỏi nhớ lại những gì ta ứng xử tốt hay ko tốt với mọi người đã xuất hiện quanh ta… hiểu để thấu cảm cho ta và cho người…giờ chỉ còn biết tri ơn… và sống trọn vẹn với những gì mình đang có…chỉ biết vậy thôi..thank you..i love you..
Nguyễn Thị Ngọc Yến Yêu cả khi không có người ở cạnh. Câu này đáng yêu quá
Yến Phi Nguyễn Xinh quá Gấu yêu. Cảm ơn về bài viết của em
Dương Hớn Tường Mỗi người là một Lăng Kính ảnh hiện … một Tấm gương Ảo hoá … hihi… chúc cho Tất cả được Tĩnh thức trong Siêu Thức Vi tế – Nhất hoá Nhất chân – Pháp giới Như thị … Nhất thể Vĩnh hằng – Thường trụ Vô trụ … Bất nhị Không hai …
Hương Kiều I Thanh You. I love you. Biết ơn chị Gấu, đây chính là thông điệp dành cho em lúc này. Đọc xong nhẹ nhõm và biết chính xác mình cần gì và làm gì.
Nga Thu Nguyễn Ko nhận ra Gấu bữa nay gầy quá nhưng xinh lắm. Thanku ❤️
Nguyễn Duy Khương Mấy nay mình nhận nhiều thông điệp giống nhau như này quá ! Đọc xong rởn cả người chắc LH mình đang vui
Duyen Pema Yang Biết ơn chị Gấu, thank you i love you, đọc xong bài này tự nhiên rung động xúc động muốn khóc <3 “Mọi tình yêu trên đời đều bắt nguồn từ tình yêu bản thân.Chúng ta hay nói tôi yêu người đó, tôi yêu gia đình, tôi yêu bạn bè, tôi yêu đất nước. Nhưng có mấy khi ta nói “Tôi yêu bản thân tôi” không? Chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đích nếu chúng ta không biết điểm khởi hành.
“Gặp lại bạn ở kiếp này là một món quà mà tôi luôn trân quý”.”
Phạm Phương Hãy luôn nhớ YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH nhiều hơn. Thank you, I love you.
Nguyễn Mai Thùy Dương Biết ơn Gấu xinh đẹp. Chị chia sẻ nhé em
Nguyễn Thị Mỹ Hoà Phải chăng đây là thông điệp gửi cho e. E cám ơn chị Gấu nhiều ạ. I love you.
Mie Đinh Đêm ngồi hỏi bản thân về những điều chị viết. Trước khi đi ngủ trao gửi nỗi niêm cho Vũ trụ Sáng ra đọc được Thông điệp cần lắng nghe. Cảm ơn Gấu thương !Thank you i love you
Trung Tuệ Chay Cảm ơn em về bài viết. Chị chờ bài giảm cân nữa. Hihi
Ngoc Thanh Le Cám ơn bài viết của Gấu. Càng đọc càng thấy nhẹ lắm. Thank you & I Love You
Luu Quoc Anh Tri Khi yêu bản thân ta như lực hút những điều tốt đẹp về mình Gấu nè!
Nguyễn Minh Minh chị có thắc mắc là nếu chỉ là vai diễn hợp đồng của linh hồn, nhưng tại sao có các linh hồn vẫn mang nỗi oán giận sau khi chết, mặc dù chính họ đã muốn trải nghiệm những điều đó nhỉ ?
Malana Kulani Nguyễn Minh Minh vì họ chưa ngộ ra bài đó chị ạ nên mới nghiệp chồng nghiệp. Không phải cứ trải nghiệm 1 kiếp là ngộ đâu.
Nguyễn Minh Minh Malana Kulani ah muốn trải nghiệm là 1 chuyện, còn ngộ được hay ko là còn tuỳ thuộc vào sự lựa chọn hành động của cả vai chính diện và phản diện em nhỉ
Hân Hân Malana Kulani chấm dứt vòng luân hồi liệu có xảy ra k c nhỉ
Vy Tran Hân Hân có xảy ra khi linh hồn đã hoàn thành các bài học linh hồn ở trường học Trái Đất nha bạn. Như trong đạo Phật thì là cõi cực lạc ấy.
Ngọc Hạnh Nguyễn Vâng em. Sau tất ca, chỉ còn lại TÌNH YÊU.
Cảm ơn em, Cô Gái tràn ngập yêu thương, GẤU nhé ❤️
Anh Nguyen Cám ơn Gấu xinh đẹp. Nếu ai cũng hiểu điều này thì thế giới chỉ tràn ngập tình yêu thương. Xin phép Gấu cho chị share bài này nhé.
Anita Linh Đọc bài này của Gấu chị thấm thía bao điều. Giúp chị hiểu hơn khái niệm “nhìn thấy Phật tính ở mỗi người”. Cảm ơn Gấu
Đặng Thúy Hằng Thank you Gấu yêu. Dạo này giảm cân nhiều quá, rất phong cách em ơi❤️
Nguyễn Thị Tường Linh Em mặc đồ đẹp quá đẹp, thích phong cách của em quá!
Thanh Hà Bùi Cảm ơn Gấu! Cảm ơn những chia sẻ của Gấu ngày càng sâu sắc hơn!
Phan Thị Minh Uyên Cảm ơn em đã gửi thông điệp đến lúc C cần! Biết ơn biết ơn❤️
Hoa Linh Mỗi người đến với cuộc đời mình đều có SỨ MỆNH riêng của họ !
Gặp lại Bạn ở kiếp này là 1 MÓN QUÀ mà tôi Trân quý !
TÔI YÊU BẢN THÂN TÔI !
THANK YOU ! I LOVE YOU
Tâm Nguyễn Yêu thương giúp cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn . Thank you . I love you ❤️
Hướng Dương Trong Gió Cảm ơn Gấu nhiều ! Tôi yêu bản thân tôi . Thank you. I love you .❤️
Trương Thị Linh Cảm ơn những chia sẻ của Gấu. Càng ngày Gấu chia sẻ càng sâu sắc và ý nghĩa hơn! Thank you. I love you.
Dzung Le Lòng từ bi chân như! Love you .
Kim Ngọc yêu mình .hãy tạo nên mình như 1 bông hoa thơm tự nhiên ong bướm sẽ tới thôi
Không lẽ vì Tình yêu sẽ kết thúc nên thôi mình không yêu..?
Bạn không biết khi nào trời sẽ đổ mưa, và khi đứng dưới cơn mưa, bạn cũng không biết khi nào nó sẽ tạnh. Tình yêu cũng thế, như cơn mưa ấy.
Không ai biết tình yêu sẽ bắt đầu vào sáng nay mình đến văn phòng, phỏng vấn người thử việc như mọi lần, ngước mắt lên và bắt gặp gương mặt ấy, thế là yêu; tối 8h đi uống chai bia với cô bạn thân ở Bùi Viện, khi nghe cổ kể về nỗi buồn phải cách xa gia đình, thế là yêu; hai người xa lạ ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay, thế là yêu; vô tình chạm vào má, thế là yêu…
Và như thế, cũng không ai biết tình yêu sẽ tiếp tục thế nào, kết thúc ra sao. Nếu ai từng đứng núp mưa và đoán “chắc mưa chút nó tạnh ấy mà” xong trời mưa mãi đến chiều tối; hoặc “trời này phải mưa cả ngày” thì trưa nó lại tạnh… sẽ hiểu. Chúng ta đều biết rồi một ngày tình yêu sẽ kết thúc, cũng giống như biết chắc mưa sẽ tạnh, nhưng tạnh chính xác lúc nào và tạnh như thế nào thì không biết được và cũng không thể can thiệp được.
Vậy thì ta nên chống lại hay tận hưởng đây? Ta than trách “Sao tự nhiên lại mưa thế nhỉ! Bực hết cả mình!”, hay nhìn ngắm nó, tận hưởng cơn mát trên da, nghe tiếng mưa rơi vào con đường, cảm hứng viết gì đó, nhớ người yêu, đi dưới mưa và ướt, ngồi buồn man mác, chụp hình… bất kì cách nào mà ngay lúc đó chúng ta thích.
Chúng ta, trong đời, ai cũng từng trải nghiệm sự chống lại một thứ gì đó và thả lỏng tận hưởng một thứ gì đó. Tận hưởng thì vui, và trong quá trình mưa – tình yêu diễn ra thì mình có sự bình tĩnh và khoảng trống trong lòng để khám phá nhiều điều riêng. Chống lại thì mệt và bỏ lỡ, bỏ lỡ cơ hội yêu và được yêu cho cả hai người, bỏ lỡ cơ hội được vui và buồn, bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu chính mình tìm hiểu sự thật…
Không lẽ Vì mưa sẽ tạnh nên mình thôi không ngắm mưa?
Thao Ngo