Yếu tố làm nên một gia đình hạnh phúc
Một trong những tiểu thuyết mà Gấu yêu thích nhất là cuốn Anna Karenina. Trong đó, Nhà văn Leo Tolstoy đã mở đầu tiểu thuyết với 1 câu nói bất hủ như sau:
“Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Còn những gia đình bất hạnh thì lại hoàn toàn khác nhau.”
Ở cái tuổi 17 lúc đó, em không hiểu ý tứ của tác giả mãi cho đến hơn 11 năm sau, khi trở thành người chia sẻ và có nhiều cơ hội thực tế tiếp xúc với các học viên, em mới ngấm được. Những gia đình bất hạnh tạo nên những con người bất hạnh một cách rất riêng. Mặc dù em không biết chắc như ông Tolstoy rằng các gia đình hạnh phúc đều giống nhau nhưng em nhận ra một điều là hầu hết các gia đình hòa thuận đều có điểm chung là họ luôn cố gắng để thấu hiểu, tha thứ, bao dung và chấp nhận những điều không hoàn hảo của nhau. Đúng vậy, Sự tha thứ chính là yếu tố mang lại một gia đình hạnh phúc.
Nhân vô thập toàn. Không ai trong chúng ta là toàn vẹn tốt đẹp. Ta nên thấu hiểu rằng mọi thành viên trong gia đình đều đã làm mọi điều tốt đẹp nhất có thể trong khả năng của họ. Bởi vì rằng ai cũng đều có những tổn thương, những gánh nặng cần giải phóng,hàn gắn và chữa lành. Chúng ta đều đã bị tổn thương. Chúng ta đều đã làm tổn thương người khác. Còn điều gì tốt đẹp hơn mà cha mẹ và con cái có thể trao cho nhau ngoài sự quan tâm tôn trọng và thấu hiểu để tha thứ ?
“Chồng ơi, em hiểu và tha thứ cho anh.
Vợ ơi, anh hiểu và tha thứ cho em.
Bố ơi, con hiểu và tha thứ cho bố.
Mẹ ơi, con hiểu và tha thứ cho mẹ.
Con ơi, mẹ hiểu và tha thứ cho con.
Con ơi, bố hiểu và tha thứ cho con.
Tôi ơi, tôi hiểu và tha thứ cho chính tôi.”
Ta tha thứ không phải để đồng tình, hay chịu đựng với những hành động của họ. Ta tha thứ vì ta có sự thấu hiểu mọi chuyện đều bắt nguồn từ chính ta và quán chiếu ra những người xung quanh. Làm sao lòng ta có thể an tịnh và thanh thản nếu như vẫn bám chấp?
Em mong rằng tất cả chúng ta có thể cảm nhận được và thực hành về sự tha thứ như là một cách tuyệt vời để có một gia đình hạnh phúc. Việc gìn giữ hạnh phúc gia đình của mình cũng là cách chúng ta xây dựng nên hòa bình thế giới mới. Thế giới hôm nay nhiều khổ đau và bất hạnh đến thế cũng bởi vì nó chia cắt bắt đầu từ những mái ấm gia đình. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói : “Xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt.”
Nguyện cầu Đấng linh thiêng giúp chúng ta có lòng khoan dung trong gia đình mình để tha thứ cho nhau hơn và có lẽ còn quan trọng hơn tất thảy là sự tha thứ cho bản thân mình.
Bình an đến từ em,
Malana Kulani
FB Ô-Hay.Vn –
Xem thêm: