Ám thị giàu lên
Bàn về tiền? Nghe có vẻ tục nhưng rất thực tế. Văn hay chữ tốt đến mấy trong lúc nguy cấp cũng không thể đổi lấy đồ ăn nhét vào dạ dầy được. Mọi người hàng ngày tiếp xúc với tiền, lo kiếm tiền, không tiền bó tay bó chân, có tiền nghĩ ra đủ mọi thứ để ăn chơi tiêu sài, từ mua sắm thời trang hàng hiệu đến sửa sang sắc đẹp, xây dinh thự, biệt phủ…tiền nhiều làm gì? Làm rất rất nhiều thứ, nhưng cần nhất là một cuộc sống ổn định không lo vất vả thức khuya dậy sớm vì đồng tiền, có thời gian rảnh rỗi, sống nhàn hạ, làm từ thiện giúp được người khó khăn hơn mình, rồi chu du thiên hạ, lê la quán cà phê và chém gió. Đó là những thứ quá đơn giản nhưng phải cần đến tiền.
Tiền cũng chứng minh cho bộ óc kinh tế và tinh thần lao động không mệt mỏi. Kiếm tiền bằng bộ óc sẽ thu về nhiều hơn kiếm tiền bằng tay chân. Há miệng chờ sung thì chỉ nghèo và khi nghe bàn đến tiền thì bĩu môi và chê là tục. Lão thà tục mà trong túi có tiền hơn là được tiếng “sang” nhưng túi thủng, bụng đói. Đời là rất thật, đối với tiền không có chữ ảo!
Mạc Ngôn từng nói:
“Tiền bạc là nguồn tự tin lớn nhất của con người. Chỉ khi bạn vững vàng về tài chính, bạn mới không cảm thấy nhút nhát, không sợ sệt luồn cúi. Chỉ khi đó, bạn mới có đủ tự tin để đứng thẳng lưng và chấp nhận yêu và được yêu.”
Một vài lời đã tiết lộ hết hiện thực của đồng tiền. Quả như vậy, mấy chục năm trước, khi Mạc Ngôn đi cùng Trương Nghệ Mưu đến New York để tuyên truyền ra mắt bộ phim “Cao lương đỏ” và là khách mời của hãng phim Gia Hòa được Peter Pho đón tiếp tại văn phòng số 91 Bowery Street, New York, thì khi ấy anh ta chưa nổi tiếng, chỉ là một nhà văn bình thường. Cả hai, Trương Nghệ Mưu và Mạc Ngôn đều chưa có tiếng tăm gì nên họ không hề toát ra một tia hào quang gì, nói năng cũng bẽn lẽn, có phần thiếu tự tin. Nhưng giờ thì đã vật đổi sao dời, con tạo xoay vần 180 độ, anh ta đã trở thành một người vừa có tiếng lại vừa có tiền. Nên nói gì cũng có người nghe, cũng thấy đúng, cũng được hoan hô. Nói một cách thô tục, người có tiền đánh phát rắm, mấy thằng theo đóm ăn tàn cũng hý hửng khen thơm…kkk
Từ xa xưa đến nay, xã hội vốn rất tàn khốc, cuộc sống sẽ không thương xót bạn chỉ vì bạn không có tiền mà sẽ đem thêm nhiều khó khăn rắc rối và thử thách đến cho bạn.
Khi còn trẻ, lão được nhồi nhét đồng tiền là bẩn thỉu, nói đến tiền là điều khó nghe, phải đến khi bước ra ngoài đời, nhu cầu cuộc sống mở ra, lúc ấy mới thực sự hiểu rằng cuộc sống mọi nơi mọi lúc đều cần đến tiền, và có thể nói rằng không có tiền thì khó sống. Và những suy tư tính toán để giàu lên từng giờ từng phút cứ luẩn quẩn trong đầu. Bạn thử ngẫm xem, nếu bạn nghèo mà sống ở thành phố sầm uất thì cũng chẳng có ai quan tâm đến bạn, nhưng nếu bạn giàu có mà ở nơi rừng rú xa xôi thì họ hàng của bạn vẫn mò đến tận nơi thăm hỏi bạn. không tin thì hãy nhìn rượu trong ly, bao giờ người ta cũng cụng ly với thằng có chức có quyền hoặc thằng giàu trước.
Chỉ vài câu thôi, chúng ta cũng đã nói trắng ra mọi sự bất đắc dĩ của ma lực của đồng tiền.
Tiền là nguồn tự tin lớn nhất của con người. Có tiền nói có người nghe, đe có người sợ, không tiền lời nói cũng hụt hơi, dù đúng cũng chẳng có ma nào nghe. Thế giới hoảng loạn chỉ vì vài lạng bạc, nhưng mấy lạng bạc này có thể giải tỏa muôn ngàn nỗi sầu.
Người ta nói vợ chồng nghèo hèn thì khốn khổ, không có tiền thì ngay một tình cảm nhỏ bé cũng gặp nguy hiểm, cái gọi là có tình yêu uống nước no chỉ là trò đùa. Somerset Maugham cũng nói trong “Kiếp người”(Of Human Bondage):
“Tất nhiên thứ người ta theo đuổi không phải là giàu có, nhưng ít nhất họ phải có một cuộc sống đủ giữ được phẩm giá, để có thể làm việc mà không gặp trở ngại, có thể hào phóng, sảng khoái và độc lập”.
Sự độc lập lớn nhất của một người phải là độc lập về kinh tế, sau đó là những thứ khác. Chỉ có tiền mới có niềm tin làm người.
Một số người luôn cho rằng có nhiều bạn bè sẽ có nhiều đường đi nước bước, vội vàng kết giao khi bản thân không có giá trị gì đáng kể nhưng lại không muốn nâng cao giá trị của bản thân, kết quả là khi cần sự giúp đỡ thì những người được cho là bạn bè chỉ khoanh tay đứng nhìn. Một khi đã nghèo, bạn sẽ thấy những thứ gọi là tình cảm bạn bè chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có tiền trong tay mới có thể thực sự đồng hành cùng bạn.
Đừng bao giờ mong đợi có người đưa tiền cho mình sài khi mình túng thiếu. Nếu có một tư tưởng như vậy sẽ túng thiếu cả đời.
Kiếm tiền bằng khối óc và sức lao động của mình, bằng những con đường hợp pháp. Vậy nên các bạn trẻ hãy tìm cách kiếm tiền bằng trí tuệ của mình. Sao chép những người đã thành công, học hỏi họ để đi đến thành công.
Muốn làm người thành công thì phải gột rửa mình, hút năng lượng cao cấp để nâng cấp phần hồn của mình. Tư tưởng của mình phải luôn ám thị mình là một trong những người thành công, ám thị tiếp xúc với những người thành công, ám thị có quý nhân phù trợ…
Liên tục không ngừng ám thị và hình dung trong óc cảnh thành công của mình ví dụ như thành lập được công ty, phát triển nhanh chóng, khách hàng nườm nượp, làm ăn phát đạt… bạn mơ ước gì thì ám thị và hình dung lặp đi lặp lại như vậy với một tấm lòng thành khẩn, trong trắng, khát khao. Khi ám thị không cần cầu thần khấn Phật gì cả, chỉ ám thị ta sẽ thành công, tiền nhiều!
Đây là kinh nghiệm quý báu, bạn trẻ nào tin, có chí, thì giàu. Không tin, không có chí, thì nghèo. Công thức giàu lên của lão PP đơn giản vô cùng, nhằm vào các thần “vãng lai” trong không gian. Các bạn ám thị gì các vị đều “nghe” thấy cả, nếu được các vị thương sẽ thành và thành một cách kỳ lạ. Một chữ “Thành” đang chờ các bạn! Trong cuộc đời lão những thứ có được ngày hôm nay ví dụ như sống ở Mỹ, tiền tài, công việc, cô Tấm… đều do ám thị mà có. Tin không tin tùy bạn, lão viết bài này trên giường ở Tứ Diện Thần Đàn nên không phét lác.
Còn một điểm mà nhiều người hay mắc phải là vì sợ người ta vay tiền nên luôn miệng nói mình nghèo, mình không có tiền. Rồi một ngày đẹp trời, người này bị dính vào một vụ gì đấy ví dụ như huy động vốn phi pháp chẳng hạn mất hết toàn bộ số tiền tích cóp và vay mượn, nợ nần đầy người. Vậy nên tuyệt đối không bao giờ nói mình nghèo, không có tiền, cho dù một xu không dính túi cũng phải oách, tức nghèo mà không hèn. Hôm nay không có, biết đâu ngày mai bố mày trúng con đề to tổ bố… kkk
Peter Pho
Bạn đọc comment:
Chan Kien Van Napoleon Hill cũng nhắc đến tự ám thị rằng mình giàu.Cám ơn bài viết bổ ích của bác PP
Bac Nguyen Thánh Chém luận về tiền và giàu nghèo trong stt này cực chuẩn bởi lão PP đã ngấm sức mạnh của đồng tiền, mịa thằng lào lói không cần tiền là thằng bố náo nhất thế gian này. Tây, Ta, Tầu … đều biết và hiểu rằng: No Money No Talk.
Peter Pho Bac Nguyen đệ là thằng có tiền nên nói chuẩn hơn :))
Nguyễn Thanh Sơn Bac Nguyen “Có tiền mua Tiên cũng được”!
Mùi Thị Lê Bac Nguyen ko tiền thì câm mõm lại ak?
Lê Trí Dũng Rất hay ! Phương pháp ÁM THỊ ! Ít ai biết đến ! Mình biết có trường hợp này ! Thằng lính bạn mình , trước khi vô chiến trường mẹ nó dẫn đến cụ PHÚC NGHI TÀM bói tử vi.
Cụ Phúc phán : Nó k chết đâu , đạn tránh nó!
Được lời , nó cứ xông bừa … nhưng k hiểu sao những tay núp rất kỹ lại sập hầm chết hết ? Nó chỉ bị thương !
Ra Bắc nó đến tạ cụ và hỏi Cụ là nó sống đến bao nhiêu tuổi ? Cụ nói : 101.
Thế là nó cứ tin là THẬT ! Mà lạ , từ lúc nó TIN LÀ THẬT NÓ KHOẺ HẲN RA ! Tập luyện khí công đều , k bệnh tật gì ! Tâm thanh thản !
Lạ quá ! Có phải ÁM THỊ ko?
Peter Pho đúng vậy! Tiềm ý thức cũng là ám thị và được các thần “vãng lai” nhận lệnh hộ trợ! Nếu ám thị tiêu cực thì đã tiêu lâu rồi huynh ạ. Tích cực và tiêu cực, đây là tích cực!
Lê Trí Dũng Peter Pho Hay nhỉ ! Đúng là KHOA HỌC TÂM LINH ! Ai k tin là NGU !
Đỗ Vũ Hehehe lão nói chỉ có từ đúng trở lên:” Vai đeo túi bạc kè kè, nói khoếch nói khoác kẻ nghe rầm rầm”! hay:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ không có tiền
Tiền mà đã không có
Làm việc gì cũng khó!
Kkk.
Nhưng võ” tự kỷ ám thị” để có tiền thì lần đầu nghe thấy. Hồi xưa mình nghèo nhưng vẫn luôn tự nhủ: “Không thể cứ nghèo thế này mãi được, phải cố gắng vươn lên thôi”, thế là thoát nghèo, tất nhiên cũng phải gặp rất nhiều may mắn nữa, ví dụ như 1 ngày đẹp bỗng giời ỉa cho 1 bãi vào nồi chẳng hạn!
Thảo nào thằng đệ Leon Pham cứ dứt khoát đòi qua mỗi trạm xăng phải mua 1 vé số 10 đô và nghĩ ngay đến chuyện chia 66tr tiền Canada này giữa 2 anh em thế nào! Kkk. Thế mà giời ỉa chệch ra ngoài nồi!
Peter Pho Đỗ Vũ nhưng lại bắt được cá! kkk
Thu Tmt Người bôn ba kiếm tiền khắp thế giới luận về tiền khác hẳn, hiểu rõ sức mạnh đồng tiền ảnh hưởng đến nhân tình thế thái thế nào. Đọc rất đời thật và trần trụi. Có tiền có bạn, có người nghe. Khoái đoạn bác nói sợ người khác vay tiền nên lúc nào cũng than nghèo. Tiền cho đi, tiền biết kiếm đường quay lại mình, có gì đâu mà phải than nghèo giả khổ. Sống cứ hào sảng phóng khoáng với anh em bạn bè như bác PP nè.
Bui Huy Cơ bản là rất hay trừ câu Peter Pho xúi dại: không có tiền cho dù một xu không dính túi cũng phải oách… nghe rất mâu thuẫn và thằng nào áp dụng là ăn cứt ngay, hihi
Peter Pho Bui Huy nghèo nhưng không hèn cụ nhé
Hoi Bui Peter Pho phạm trù khác anh ơi. Nghèo một xu ko dính túi cũng phải oách là không thể.
Peter Pho Hoi Bui vượt được qua cái sự đó mới gọi là đỉnh! kkk
Bui Huy Peter Pho dạ thưa anh, chỉ có những ông giả vờ nghèo mới vượt qua cái sự đó được.
Peter Pho Hoi Bui cụ Hồ chỉ có viên gạch mà sau này có cả một đất nước! Chắc cụ chưa hiểu ý lão
Cuong Tuse Hôm nay không có, biết đâu ngày mai bố mày trúng con đề to tổ bố…..
Kkk…. Lão lại gieo dắt tư tưởng chờ sung rụng rồi nha. Kkk….
Nói về Tiền thì đúng là từ cổ chí kim đều nhắc đến tiền.
Trước có câu “không thầy đố mày làm nên” chứ giờ không tiền đố mày làm được gì. He he …
Đồng tiền sạch khác đồng tiền bẩn
Đồng tiền lương thiện khác đồng tiền bất chính.
Nói chung cứ nghĩ theo cách của lão thì phải có tiền trước đã, nhiều chơi kiểu nhiều ít chơi kiểu ít, gái phải có sắc trai phải có tiền.
Có tài gái chỉ nể thôi chứ có tiền là gái sợ, muốn gì gái phục vụ tất. He he …
Cuối tuần lão luận về Tiền hay ghê !
Cà phê một sáng SG thật thú vị đây lão, mưa lớt phớt mát mẻ… túi đủ tiền nhấm nháp đời.
Peter Pho Cuong Tuse đừng như Hà Thị Cầu là Ok kkk
Cuong Tuse Peter Pho Nhưng không có bà Hà Thị Cầu thì không có tiếng hát Xẩm của đời bà và Tu không có tượng.
Thôi thì phận đời mỗi người và hiểu được như lão để mà chia sẻ mới càng yêu người tài giỏi trong khốn khó, đời càng thêm ý nghĩa, giá trị hơn !
Minh Minh Cùng một xuất phát điểm, mình nỗ lực học hành chăm chỉ rồi có tiền hơn bạn bè đồng nghiệp, mình dạy dỗ con cái giỏi giang, thì người ta cứ rồ lên hậm hực và chỉ mong khi mình gặp trắc trở là ko ngóc nổi dậy đó anh
Peter Pho Minh Minh tránh xa họ ra
Minh Minh Peter Pho vâng anh, e cắt luôn chả thèm chơi. Thà ở nhà làm bạn với sách còn hơn phải gặp những người đó.
May Cỏ Hoa Peter Pho bạn Minh nói đúng,nên những người như vậy mình rời đi,chỗ trống đó để dành cho Người có năng lượng tích cực và những điều tử tế
Nguyễn Đoan Trang Thưa ngài P. P ho . Thì tiền và gỉ gì gi đều có 2 mặt mà . 1 mặt là vinh , thì mặt kia là nhục , cũng như ngược lại. Rốt cục , đồng tiền vẫn chỉ là đồng tiền mà thôi !
Peter Pho Nguyễn Đoan Trang rất đoan trang
Ngau Hung Luu Quá đúng. Cuộc sống không thể thiếu tiền, nhưng cũng không quá luỵ vì tiền đến mất nhân tính như nhiều kẻ hiện nay.
Mình tâm đắc câu đầy bản lĩnh : kể cả có lúc cái nghèo ập đến cũng đừng để mất đi khí khái, trở nên hèn mọn.
Tự tin, bản lĩnh sẽ vượt qua mọi hoàn cảnh.
Duc Hoai Luận về tiền để con người tự tin như ri , thì bố thằng nào dám cải lại Đại Ca hỷ nhưng cuộc đời nó cũng kỳ kỳ mấy làng quê nào đó tự dưng mọc lên cái biệt thự to bựng choát ! Mà không cần trí tuệ hiii buôn chuổi hay gì đó, à nuôi heo hiii mà đệ nghỉ có loại người sẽ cải phăng về chuyện này đó là Thầy Tu làm người hành khuất khắp thế gian nhưng trí tuệ tuyệt vời mà đầy tự tin hiii
Trâm Nguyễn Thị Anh dẫn câu của Mạc Ngôn về tiền rất chí lý ạ. Còn phương pháp ÁM THỊ, tiếc là em đã quá già, nếu không, em sẽ áp dụng ngay. Giờ chỉ luôn ám thị sống khoẻ chết nhanh
Maithuvan Mai Trâm Nguyễn Thị giờ chị em mình ám thị là trẻ đẹp chị ơi.
Hương Phan Trâm Nguyễn Thị ơ, kìa, luôn đẹp mãi ấy. Em đã nghĩ thế từ hồi chưa lớn ấy
Quang Vũ Bác chém không trượt phát nào luôn. “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” – Con dẫn lời của Ngọc Trinh vừa thô vừa tục nhưng xoáy vào điểm chí mạng của kẻ không tiền! :))
Thuan Vu Từ nhỏ, toàn được bơm những thứ giáo điều về tiền, vật chất. Nhà nhà nghèo túng , người người kham khổ. Ai mà có tí của ăn, của để là dặt một lũ vô cảm, vô lại. Cứ tự hào, sảng khoái trong cái ngác ngơ, đói rách.
Càng lớn, trưởng thành mới thấy sự văn minh, lịch lãm mà của cải, sự sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, quân sự, khoa học , triết học…đem lại. Ko có tiền thì số 0 hết. Giá được đọc bài của a PP sớm, thì đỡ lãng phí bao hoài ước viển vông
Hoang An Thuan Vu Đúng quá ! Ngày xưa được dạy như vậy ! Họ tuyên truyền là sắt thép còn có ích làm cày cuốc dụng cụ , còn vàng sẽ trở nên vô giá trị chẳng có lợi lộc gì! Dân ta thật thà mộc mạc nên ti theo những giáo điều phản khoa học đó và phải trả giá!
Tran Duc Thanh Bác đã kiến giải câu “Bần cư thành thị vô nhân vấn. Phú tại sơn lâm hữu khách tầm” hay và rất đời !
Ha Dinh Cuong
Bần cư trung thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm
Tran Tuan Ha Ha Dinh Cuong phiên bản thường dùng hơn:
Bần cư náo thị vô nhân vấn.
Phú ngụ sơn lâm hữu khách tầm.
Son Nguyên The
Vai mang túi bạc kè kè
Nói khuếch nói khoác người nghe rầm rầm
Nguyễn Kim Chi Tiền quan trọng và cần cho cuộc sống quá đi chứ , nên bàn luận chuyên đề về tiền nghe có vẻ Thực dụng chứ ko hề Tục , lão PP ah !
Nguyễn Loan Tuyệt vời. Một bài luận về tiền xuất sắc, một phương pháp ám thị giàu lên đem lại sự lạc quan và niềm tin. Cám ơn anh
Nguyễn Minh Tâm Một bài giảng rất hiện đại về tiền. Cảm ơn bác.
Nguyet Pham Giống như Luật hấp dẫn đúng ko anh
Trinh Minh Minh Em xin phép mang rượu đến tạ bác vì công thức này ạ!
Tuan Pham Quyết định chiều bay làm con đề to tổ bố. Mẹ nó . Sợ gì.kkk
Trần Thị Hằng Có tiền mua tiên cũng được , từ xưa các cụ đã nói như vậy rồi ở đời mạnh vì gạo bạo vì tiền mà anh viết quá chuẩn luôn
Khang Vũ Mạnh vì gạo bạo vì tiền.
Thế mà có thời gian người ta có khuynh hướng ghét bỏ người giầu ( có nhiều tiền)…
Kiếm tiền bao giờ cũng khó. Xài tiền cũng vậy.
Nguyễn Bảng Bài viết hay ,có câu : có thực mới vực được đạo ,túi ko có tiền thì giúp mình cũng ko nổi thì giúp được ai nữa.
Thái Tùng Quân Giàu chưa hẳn đã sướng nhưng nghèo thì khổ là cái chắc!
Hong Vinh Pham
“Tiền là Tiên là Phật
Là sức bật tuổi trẻ, là sức khoẻ tuổi già…” .
Khà khà…
Lập Thánh chém chém về tiền cứ như ” dao chém xuống nước ” !
Chuẩn như người có tiền nói ý
Mà các cụ cũng đã bẩu :
” Có tiền mua Tiên cũng được
Không tiền mua lược cũng chẳng xong ” !
Còn thời nay thì :
Đồng tuền là Tiên là Phật
Là sức bật của thanh niên
Là niềm tin của tuổi zà
Là quà xịn cho tuổi thơ
Là giấc mơ của người nghèo …
Minh Ái Hay quá , chuẩn quá !
Bởi vậy những ai còn trẻ, khoẻ hãy lo mà kiếm tiền !
Nguyễn Thanh Tân Biết đâu bất ngờ anh nhỉ! Nhỡ 1 hôm đẹp trời lại được đeo mặt nạ, vác cái bảng to tướng ghi mười mấy số của anh Lotviet! kkk
VO SY Tuan Tran bác nói chí phải nhưng nếu một năm trúng phải con đề 4 chân, còn lại 365 ngày thua thì bọn nhà cái nó cũng hốt hết, cờ bạc cũng là một cái sướng như dùng chất kích thích hay chơi gái…nhưng không nên khuyến khích mọi người chơi, vì chơi rồi sẽ nghiện mà lỡ nghiện rồi thì chỉ có trả tiền góp nuôi nhà cái.
Diệu An Em có câu thần chú: “hết tiền Tiên cứu”, & đúng là sắp hết tiền lại có Tiên cứu thật A ạ ! 😀
Đỗ Vũ Diệu An Bảo anh với, đang hết sạch tiền, hô mãi chả thấy tiền đâu!
Diệu An Đỗ Vũ thì em cứ niệm, nhg là niệm thật tình vs tâm mong cầu í anh ! 😀
Ngoc Tuan Nguyen Mấy ông cứ quan niệm tiền là phù du thường là nghèo rớt mồng tơi Lão nhỉ
Nhung Nguyen Ám thị gì thì hành động vậy e thấy đúng ạ. Khi ám thị là tâm trí mình luôn bị thôi thúc và ko ngừng suy nghĩ tập trung vào điều đó duy nhất ấy
Hà Khánh Vân Ai cũng phải kiếm sống, kiếm tiền bác nhỉ. Tiền làm bằng tay bằng óc của mình là CAO QUÝ chứ ạ, có gì đâu mà tục phải không các bác. sáu, bảy tuổi bố mẹ em đã cho làm quen với tiền, đi xếp hàng tem phiếu mua gạo, mua thực phẩm và phải tự quản lý số tem phiếu đó cho gia đình, nhà có gì mang đi bán … vì bố mẹ bận đi làm không có thời gian… Càng lớn mới thấy đó là kỹ năng cực kỳ tốt cho sự trưởng thành của mình biết chủ động trong mọi tình huống.
Ai cũng nên chăm chỉ kiếm tiền tuỳ theo sức của mình., miễn sao đừng ảo – đấy là suy nghĩ của tui ạ
Nguyễn Hồng Hưng Có tự do mà chưa có tiền, “tự do” đó chưa hoàn chỉnh.
Ph Q Thanh Sao mình ám thị hoa hậu từ bé mà vẫn chưa được nhỉ??? :)))
Xuân Hoà Nguyễn Hay ạ! Tâm đắc với lời của Mạc Ngôn: Chỉ khi vững vàng về tài chính, bạn mới không cảm thấy nhút nhát và sợ sệt. Chỉ khi đó mới đứng thẳng lưng và không luồn cúi.
Thằng có tiền đánh phát rắm nó cũng:
Y hỉ, quản huyền chi âm
Phảng phất xạ lan chi khí!
Đệ lâu nay vẫn hình dung tâm trí mình như vậy, nay mới biết được rằng đó là ám thị như Đại Ca thuyết giảng.
Đinh Đình Điệp
Vạn tội chẳng bằng nghèo
Ko tiền cực đủ điều
Họ hàng nào kẻ đoái
Bè bạn cóc ai theo
Trò chuyện nghe buồn rứt
Tình duyên cũng nhạt phèo
Xưa này thằng áo rách
Đến chó cũng ko yêu
Tú Mỡ
Đỗ Từ Khuyên E đã đọc cuốn sức mạnh tiềm thức, cũng nói về tự kỷ ám thị. Rất hay và thực tế ạ.
An An Dung Chuẩn, tôi cũng nghĩ như bác, “tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khoẻ ông già”, nhưng đừng có quá nhiều quá nhiều tiền rồi hỏng
Vũ Đình “Tiền ơi ai đẻ ra mày
Làm cho cả thế gian này đảo điên ”
Chi Duc Tran, … Không có việc gì khó/ Chỉ sợ tiền không nhiều/ Đào núi và lấp biển/ Không làm được thì … thuê.
Tran Quan Bác ơi, có mỗi ông Tú ám thị rồi mà chưa phất được:
Anh em đừng tưởng tết tôi nghèo;
Tiền bạc trong kho chữa lĩnh tiêu.
Nhưng mà bác rất đúng, vì có lúc cụ ấy nhận mình là nghèo:
Lúc túng toan lên bán cả trời!
Van Thi Nguyen Bài viết trúng phóc giá trị thật của tiền.
Nhiều năm trước đây ở Việt Nam ta lưu truyền một bài thơ:
“Tiền là Tiên là Phật/
Là sức bật của cuộc đời/
Là nụ cười của tuổi trẻ/
Là sức khỏe của tuổi già/
Tiền làm đà cho danh vọng/
Tiền là chiếc lọng của nịnh thần /
Tiền là cán cân cho công lý/
Tiền là hết ý “…
…………….
Có thể còn có nhiều khảo dị khác nữa…, chắc chắn các vị cũng đã từng nghe.
Nguyen Minh Thang Đúng đồng tiền rất quan trọng trong cuộc sống .
Những đồng tiền làm ra chân chính đó là đồng tiền sạch về cả tâm hồn.
Còn những đồng tiền ăn trên xương máu ăn trên sự đau khổ của người khác đó là một đồng tiền bẩn thiểu vô lương tâm .