Câu Chuyện Về Thuốc Kháng Sinh Mạnh Nhất Thế Giới
The Untold Story of The World’s Most Powerful Antibiotics
Sadhguru chia sẽ câu chuyện về nguồn gốc của thuốc kháng sinh , một số loại được lấy từ đất và những tác động to lớn của nó đến với việc cứu chữa cho con người và Ngài cũng vận động phong trào cứu lấy đất hiện nay một cách mãnh liệt.
Hành tinh có Ý thức là một Phong trào Toàn cầu nhằm khởi xướng một cách tiếp cận có ý thức đối với đất và hành tinh. Phong trào tìm cách cho chính phủ của tất cả các quốc gia thấy rằng công dân của họ muốn có một chính sách để phục hồi đất và hệ sinh thái.
Sadhguru : Những gì đất đã cho bạn không chỉ là thức ăn, đất chính là cơ thể của bạn, đất chính là mảnh vải này, đất chính là tất cả mọi thứ ở đây, phải không? Tất cả mọi thứ trên đời.
Chà, đất bẩn này – cũng là thuốc của bạn. Thuốc kháng sinh đầu tiên mà chúng ta gọi là penicillin, đến từ nấm đất. Người ta ước tính sự ra đời của Penicillin có thể đã cứu sống được hơn 200 triệu sinh mạng trong khoảng 50 năm. Nó đến từ đất.
Streptomycin, nếu không có nó, hàng triệu người có thể chết vì bệnh lao phổi.
Bà tôi, mẹ của cha tôi, mất năm 22 tuổi, khi cha tôi mới 4 tuổi hoặc chỉ vừa hơn 4 tuổi. Bà bị bệnh lao, một gia đình giàu có nhưng không có cách điều trị. Vì vậy, họ đã làm một ngôi nhà nhỏ cho bà, trên một đỉnh ngọn đồi nhỏ. Bởi vì người ta tin rằng nếu bạn sống trên đỉnh đồi, nếu bạn hít thở không khí trong lành, bạn có thể trở nên khỏe mạnh. Thế là họ để bà ở đó, và bệnh tình của bạn ngày càng tệ hơn, trong khoảng 8 tháng bà đã qua đời. Đây là một tiến trình bình thường trong các thế hệ trước.
Penicillin và Streptomycin, cả 2 kháng sinh này, có thể đã cứu ~400-500 sinh mạng trong một thế hệ. Tất cả những thứ này là từ đất, và có vô vàn những thứ khác.
Tại sao lại trở nên riêng rẽ như thế này? Tất cả mọi thứ mà bạn biết dưới dạng sự sống, mọi thứ mà bạn biết dưới dạng vật chất mà bạn đang sử dụng, là đất, có đúng không?
Đã đến lúc nếu chúng ta không quan tâm đến nó, nó có thể làm chúng ta hoảng loạn. Không còn là “có thể” ở bất cứ đâu nữa, nó sẽ khiến chúng ta phải hoảng loạn. Nếu chúng ta không cố gắng hết sức để xoay chuyển tình thế, nó sẽ khiến chúng ta phải hoảng loạn.
Từ Yoga có nghĩa là… tâm linh có nghĩa là trải nghiệm cuộc sống của bạn, không bị giới hạn trong ranh giới của cơ thể bạn. Nếu điều đó đúng là như vậy đối với mỗi con người, làm sao bạn có thể không nghe thấy tiếng la hét khủng khiếp của đất? Đất đang gào thét.
Tôi đã từng ngồi hàng giờ đồng hồ trong rừng, không chỉ là sống, mà còn ngất ngây, say mê, say sưa với cuộc đời, bởi vì sự sống đang xôn xao với năng lượng tràn đầy. Hầu hết sự sống bằng không nhìn thấy được. Nhưng cũng giống như vậy, nếu bạn bước đi trên nhiều nơi khác trên thế giới, đất cũng đang gào thét đau thương. Đó không phải là thứ mà bạn tưởng tượng trong đầu bạn. Sự sống đang gào thét!
Một tên đồ tể chặt thịt những con vật lớn, anh ta không nghe thấy tiếng hét của con vật, phải không? Có rất nhiều kẻ giết người khác, họ không nghe thấy tiếng la hét và sự đau đớn của những người đó. Những kẻ hãm hiếp và giết người, bạn nghĩ rằng họ nghe thấy tiếng la hét? Sau đó tiếp tục như vậy. Có thể tai nghe thấy, nhưng hắn ta chẳng đi tới đâu.
Vì vậy, một người bán thịt mà giết mổ các động vật, anh ta không nghe thấy tiếng la hét của các con vật. Một người chuyên chặt cây và bất cứ cái gì khác, những sinh vật sống khác, anh ta không nghe thấy tiếng đó. Tương tự như vậy, một người bận rộn hủy hoại sự sống vô hình, anh ấy không nghe thấy điều đó, nhưng không có nghĩa là nó không có ở đó.
Vì vậy, chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng. Nếu bạn làm những điều đúng đắn trong vòng 10 đến 15 năm tới, bạn sẽ có sự thỏa mãn của việc nhìn thấy một điều gì đó Trọng Đại xảy ra. Không phải là những tràng pháo hoa sẽ diễn ra, nó sẽ diễn ra một cách âm thầm, nó sẽ diễn ra rất âm thầm lặng lẽ.
Bạn cần hiểu điều này, ngay cả khi những sự kiện lớn đang xảy ra… giả sử, cuộc đấu tranh tự do của Ấn Độ đang diễn ra. Hình thức bóc lột tồi tệ nhất đã xảy ra với đất nước và với người dân. Mọi người đang bị đối xử như những con chó. Mọi nơi trên các biểu bảng của Ấn Độ “không cho phép người Ấn Độ và chó”. Hầu hết các địa điểm, nhà hàng, câu lạc bộ, tất cả những nơi quan trọng… và… nếu bạn đến bất kỳ văn phòng nào, bạn có thể là bất cứ ai, bạn có thể giàu có, bạn có thể được giáo dục, nhưng nếu bạn muốn ngồi trên một chiếc ghế, bạn cần có giấy phép từ chính phủ, rằng bạn có thể ngồi trên ghế, nếu không bạn phải ngồi trên sàn nhà. Bạn phải có giấy phép, một bản in tờ giấy phép, nếu không bạn không thể ngồi trên ghế.
Mặc dù họ đã đối xử với bạn tệ như vậy, nhưng xấp xỉ chỉ khoảng 20% người dân đã đấu tranh cho sự tự do, 80% kia “Dù sao thì có ai đó đang đấu tranh rồi”.
Tôi hỏi, liệu bạn có trở thành 80% đó không?
Người tham gia : Không!
Sadhguru : Khi có việc cần làm, bạn phải đứng lên và làm.
Trong tiếng Kanada có một câu nói: (Sadhguru nói bằng tiếng Kanada). Nghĩa là nếu ai đó chết, cái xác phải được mang đi. Ở Ấn Độ, bạn luôn cần 4 người để khiêng một cái xác chết, đó là sự tôn trọng. Tối thiểu 4 người phải mang. Khi 4 người đang khiêng, có một gã không gánh phần nặng, người mà đơn giản đi như thế này… (Sadhguru làm động tác gánh hờ). Bạn có phải là người đó không?
Người tham gia : Không! thưa thầy
Sadhguru : Xin đừng làm người đó! Bởi vì bạn sẽ chết đi mà không được trọn vẹn trong cuộc sống của bạn. Nó không quan trọng, gánh thêm một phần nặng thì khó, nhưng nó thật trọn vẹn, rằng bạn không phải là loại người trốn tránh điều đó, đừng như thế!
Là một thế hệ con người, chúng ta không nên như vậy. Đó là khi chúng ta có thể có cái thế giới mà chúng ta muốn sống. Nếu không, chúng ta sẽ sống trong một thế giới được tạo ra bởi đủ các loại bạo chúa.
Đừng nghĩ chỉ có Adolph Hitler, Mussolini, ai đó, ai đó, v.v… Bạo chúa có mặt ở khắp mọi nơi. Nó có thể đến ở dạng ngành công nghiệp, nó có thể xuất hiện dưới hình thức nhà lãnh đạo chính trị, nó có thể xuất hiện dưới hình thức của chính bạn, ai biết được?
Chuyên chế bạo chúa có nghĩa là, bạn không có mối quan tâm cho bất kỳ cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống của chính bạn. Đó là chế độ chuyên chế, phải không? Đúng không?
Chuyên chế không có nghĩa là bạn là một nhà độc tài trong một quốc gia. Tôi không nghĩ rằng hầu hết các bạn có khả năng trở thành một nhà độc tài, điều đó không dễ dàng. Chuyên chế đơn giản có nghĩa là, bạn không quan tâm đến cuộc sống của bất kỳ ai khác trừ chính bạn, đây là một chế độ chuyên chế!
Tôi… Tôi muốn bạn… không chỉ làm điều gì đó trong 100 ngày này, và làm cho phong trào này xảy ra, đó không phải là những gì tôi yêu cầu. Tôi cầu bạn trở thành một sự sống nhạy cảm. Bởi vì không có sự nhạy cảm, thì không có sự sống. Chỉ có vậy.
Là con người có nghĩa là có rất nhiều, rất nhiều khả năng, mức độ nhạy cảm cao nhất. Nếu bạn không thể hiện điều đó, thì sự nhân đạo trong bạn có vấn đề. Đây không phải là về phong trào Cứu Đất. Sự nhân đạo của bạn có vấn đề, thì sự tâm linh của bạn chắc chắn là một dấu hỏi lớn?!
Bởi vì nếu bạn không có lòng thương cảm với bất cứ điều gì, thì nó sẽ trở nên như thế nào?
“Tôi chỉ thương cảm với một điều này”. Nó có nghĩa là gì? Những ranh giới của tôi đã được thiết lập, phải không? Những ranh giới của tôi được thiết lập như một khối bê tông cứng, không có gì ngoài ranh giới đó. Đừng trở nên như vậy.
Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn làm cho mình trở nên có ý thức hơn một chút so với bạn bây giờ.
https://consciousplanet.org/vi
Bạn đọc comment:
Trần Trung Quyền
Tuyệt vời. Kính mong anh chị em có khả năng thì nên truyền thông những tử tưởng này cho người dân vn cùng biết cùng thay đổi.
ĐẠT MINH
Ăn thô tắm nắng chân đất chữa lành tự nhiên…
Minh Dương
Biết ơn Ngài Sadhguru, biết ơn tất cả trời đất nuôi dưỡng chúng con.
Đường lâm Dương
kính ân Thầy, cùng sống nhạy cảm có trách nhiệm
Paul Nguyen Anh Tuan
mother land is that!