Đức Phật Không Ăn Chay?
MC: Câu thứ 17 của Trần Thị Vân: Con chào Thầy nhà con chỉ mình con ăn chay trường, hôm nay hai vợ chồng trò chuyện chồng con có thắc mắc là ngày xưa Đức Phật cũng đâu có ăn chay. Con nhờ thầy giải thích rõ hơn về vấn đề này?
HQS: À cái này thì chồng bạn là nói sai. Thật sự là Đức Phật ăn chay Tại vì tâm của Đức Phật lúc nào cũng ăn chay. Ngay một con vịt á mà hay là một con ngỗng trời mà bị bắn rớt xuống, mà ngài còn đứng ngài khóc thì bạn cứ biết là cái tâm của ngài đó là thương chúng sanh tới cái mức độ đó. Thì làm sao ngài …. Cho nên cái miếng thịt mà ngài cắn vô đó ngài cũng không có cảm thấy nó là miếng thịt giống như ngài Chí Công vậy đó.
Ngài Chí Công ăn con chim bồ câu vô… mà đệ tử của ngài đó thấy ngài ngày nào mỗi ngày là ngài ăn một con chim bồ câu, thì ngày nào ngài cũng ăn như vậy. Đệ tử thấy ngài ăn chim bồ câu, mà thầy tu mà… lúc nào cũng… ông thầy á thì ăn ăn mặn, ăn chim bồ câu, mà trong khi á đệ tử á thì phải ăn chay. Cho nên là đệ tử thấy nhìn vậy thôi rình rình bẻ bộ cái cánh của con chim bồ câu ăn thử xem là nó ngon thế nào mà thầy mình cứ ngày nào cũng ăn bồ câu, mà trong khi kêu mình á thì ăn chay.
Thế là ngài ăn hết chim Bồ câu xong á ngài mới nói “Ủa mà tại sao hôm nay ai là đã gặm mất cái cánh?”. Tại vì con chim bồ câu muốn ăn vậy thì phải cắt ra từng khúc nhỏ nhỏ đúng không? Ngài ăn xong hết rồi ngày mới nói “ủa sao hôm nay bữa nay á ai ăn mất một cái cánh của con chim bồ câu ta?” Ai cũng né hết, cái không chịu nhận. Nhưng mà cuối cùng á, ngài nói ta biết chắc chắn là con chim bồ câu ta nó chỉ còn có một cánh, vì một cánh ai đó đã ăn mất rồi. Thế đệ tử của ngài mới hỏi là làm sao ngài biết? Ngài liền phun con chim bồ câu ra và nó bay nó chỉ còn có một cánh thôi nó bay nó quặc quật quật một cánh. Thấy không? Rõ ràng là con chim bồ câu ta ăn vô đó là ta biết nó chỉ còn có một cánh thôi. Vậy thì bây giờ con chim này nó đang bay có phải là một cánh không? Thế các ông đệ tử đó ông sợ gần ngất xỉu luôn lật đật quỳ xuống ổng sám hối là chính con đã ăn.
Thế cho nên cái người người ta đắc đạo, người ta ăn hay không ăn đó, nó không có cái giá trị gì như người thường nghĩ hết á. Nhưng mà đó là mình nói trên cái phần thuộc về tâm linh cao cấp. OK? Còn nếu mà mình nói đúng theo Phật Pháp đó thì nó như vậy: Tại vì Đức Phật vào thời đó không có phải đi nấu ăn mà là đi khất thực để mà tạo phước cho chúng sanh.
Vậy thì bây giờ anh đi khất thực anh tạo phước cho chúng sanh, thì bây giờ người ta cúng dường cái gì thì anh phải ăn, tại vì đó là phước của chúng sanh mà, mình ăn vô một chút thì họ sẽ được một chút phước. Vậy thì họ cúng dường chay thì bạn ăn chay, họ cúng mặn thì bạn ăn mặn, chứ làm sao họ cúng vô mà bạn không ăn? Bởi vì nếu bạn không ăn tức là bạn không cho người ta một chút phước nào hết, thành ra người ích kỷ vậy đâu có được.
Bạn phải nhớ là Đức Phật đi khất thực chứ không phải ăn xin nha, mình dùng cái chữ ăn xin là… thật ra nói vậy để cho thời đại này. Đó là các tăng sĩ không có (chân tu)… còn tự hào và cho rằng mình là thầy chùa là cái gì đó quan trọng lắm. Thầy chùa… thật ra thời này thầy chùa với người thường, thầy chùa thời nay nhiều khi còn tệ hơn người thường nữa, đúng không? Cho nên là tôi nói những cái thứ đó là để cho các thầy đừng có cho rằng mình là một nhân vật quan trọng. Bởi vì quý vị không có phải là một nhân vật quan trọng đâu.
Cho nên đừng có quan trọng hóa vấn đề, mình đi tu nó cũng là một việc bình thường thôi, không có gì quan trọng. Cũng giống như ăn chay, nó chỉ là một việc bình thường không có gì là quan trọng lắm á.
Nhưng mà tại sao… tại vì thời xưa người ta đi khất thực thì đương nhiên là người ta phải tất cả những cái gì mà người ta cho. Người ta cho mà cúng dường mặn thì mình ăn mặn, cúng dường chay mình ăn chay. Chứ đâu phải giống như mấy ông thầy Nam Tông thời nay, không có đi ra ngoài khất thực mà kêu Phật tử tới chùa nấu mặn luôn, thì cái này bạn thấy nó quá trật. Cái đó nó sai, tu như vậy là sai.
Chừng nào mà Phật tử… mình nói với Phật tử như vậy nè “Thực ra đó chay hay mặn gì cũng được, nhưng mà tăng sĩ thì đương nhiên sẽ là ăn chay, và chắc chắn là các thầy quý thầy không có thích ăn mặn. Nhưng mà bây giờ không lẽ quý Phật tử tới chùa cúng dường mặn là quý thầy không nhận? Đó là lý do tại sao quý vị cho đến thời nay cách thời Đức Phật đã mấy ngàn năm rồi, nhưng mà bây giờ quý vị cúng mặn các thầy vẫn ăn, nhưng mà không có… không phải là thích thú. Mà nếu quý vị nấu cho được thì nên nấu chay.”
Nếu mà bạn nói như vậy thì có ai khùng hay sao mà phải đi nấu mặn cho bạn ăn? Tại vì chẳng qua là tại vì các thầy thích ăn mặn, cho nên đâu có ngu gì nói ra đúng không? Ông nào cũng thích ăn mặn. Tại vì sao? Đương nhiên ăn mặn nó ngon hơn ăn chay, cho nên chẳng ông nào khùng mà nói là “Ô mấy quý vị hãy cúng chay cho tôi đi nha, nhưng mà lỡ mà quý vị cúng mặn tôi vẫn hoan hỉ nhận”. Không có thầy nào nói cái điều đó, mà hoặc giả là nhiều khi cũng có, nhưng mà ít. Các thầy chân tu thì đương nhiên là sẽ có thể là sẽ nói cái điều đó. Nhưng mà chân tu thì ít mà tay cầm tu thì nhiều, cho nên là nhiều khi không có nói mấy chuyện đó.
Đó thì bạn nói với chồng bạn là phải hiểu rõ cái điều đó. OK? Hai trường hợp đó nó khác nhau hoàn toàn chứ bảo rằng Đức Phật không ăn chay là sai, Đức Phật là ăn chay toàn thời luôn á. Giờ nào Ngài cũng ăn chay hết giống như ngài Chí Công vậy đó. Ăn con chim bồ câu để độ chim bồ câu chứ không phải ăn Chim bồ câu thích thú gì, ngon lành vậy đâu. Ăn vô phun ra là nó bay vèo vèo vậy đó.
Nguồn: Hoàng Quý Sơn Channel
Xem thêm :
Các bài viết về ăn chay