ĐIỂM NĂNG LƯỢNG
Điểm Năng Lượng là gì? Thế nào là Điểm Năng Lượng?
Các Điểm Năng Lượng là những nơi lưu giữ những năng lượng tốt lành. Nó có thể giúp thân khoẻ hơn, tâm an hơn và giúp cho sự thiền định tốt hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng cảm nhận được và mức độ nhận được của mỗi người khác nhau. Người nhạy cảm có thể thấy đầu nhẹ, thanh mát, thông thoáng, đan điền có thể căng lên, cơ thể có thể rung lắc mạnh.
Những năng lượng này từ đâu? Năng lượng thì có nhiều dạng nhiều loại. Vd sức nóng mặt trời cũng là năng lượng, một thế đất phong thuỷ tốt cũng có thể cho năng lượng tốt. Một nơi mọi người thường đến cầu nguyện cũng có năng lượng tốt….
Tuy nhiên loại năng lượng đang nói đến là một dạng khác. Đó là các điểm mà những người có sự phát triển tâm thức ở mức độ cao, có thể nói là các vị đã giác ngộ, một người hoặc nhiều người họ gia trì, lập ra, hoặc đơn giản những vị đó bản thân họ như một nguồn năng lượng lớn phát ra nên họ ở đâu thì ở đó lưu năng lượng. Hoặc những nơi được thiết kế đặc biệt theo một công nghệ nào đó khiến công trình đó có năng lượng.
Những điểm năng lượng này của nhiều tôn giáo hay thậm chí các nền văn minh khác nhau từ xa xưa với nhiều kiểu (nguồn gốc tạo ra) khác nhau. Nhưng chung quy là có thể cảm nhận được và có tác động lên thân tâm.
Ở Việt Nam có một điểm năng lượng cũng nhiều người biết đến cùng những câu chuyện về nơi đây đó là mộ của cụ Nguyễn Đức Cần nằm giữa cánh đồng ở Thanh Oai, Hà Tây. Chỗ này là nơi dân cảm xạ hay đến. Mọi người có thể Google với từ khoá “mộ cụ Nguyễn Đức Cần”
Xem : Huyền thoại về Lương y Nguyễn Đức Cần (cụ Lang Cần – Trưởng Cần)
Những năng lượng này không chỉ là năng lượng đơn thuần mang tính vật lý tác động lên thân thể vật lý mà những năng lượng này có cả năng lượng mang tính tâm, nghĩa là có ý thức, có thể tác động lên tâm và làm tâm thay đổi, có thể là trao truyền cả thông tin ý tưởng, những lời dạy.
Làm sao để biết điểm năng lượng?
Dấu hiệu ban đầu để tìm ra các điểm năng lượng là dựa vào các điển tích, kinh sách, các di tích. Thường các điểm này đã được người xưa nói đến, nhắc đến ở đâu đó hoặc đã được chọn làm nơi đặt những công trình quan trọng như tháp đền đài cung điện lăng mộ.
Có nhiều điểm ngày nay chỉ còn là dấu tích, nền móng, ụ đất cao, cột đá có từ trước CN. Ví dụ, thành Kudan hay điểm RAMAGRAMA ở miền nam Nepal, hay những cột đá ở Anh, những kim tự tháp ở Ai Cập, Peru, Mexico, đỉnh núi thiêng vd Mount Athos ở Hy Lạp, những đền đài tháp năng mộ vd ở Thái Lan.
Một số điểm là những nơi mà các vị đã giác ngộ sinh ra, chết đi hoặc cư trú. Ví dụ nơi đức Phật thành đạo (Bồ đề đạo tràng) , nơi đức Phật ở và thuyết pháp (núi Linh Thứu), nơi chúa Jesu bị đóng đinh (bức tường than thở), hang Liên Hoa Sanh ở Nepal.
Một số là các cung điện, ví dụ cung điện Westminster Abbey ở Anh; các công trình nổi tiếng, ví dụ nhà nguyện ở bảo tàng Vatican, thánh đường hồi giáo Aya Sofya ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng không phải công trình đền đài nổi tiếng nào cũng là điểm năng lượng. Bởi đôi khi người ta xây lên chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu tâm linh cho người dân khu đó mà khu vực đó lại không có điểm năng lượng nào, hoặc người đời sau không thể biết nơi nào có năng lượng để xây. Thế nên phải kiểm tra lại. Không phải điểm năng lượng nào cũng nổi tiếng và cũng không phải điểm nổi tiếng nào cũng có năng lượng.
Cách kiểm tra là dựa vào các máy dò chạy bằng cơm. Nhìn ảnh hoặc nghĩ đến nơi đó có thể nhận được trường năng lượng ùa về. Đối với năng lượng sẽ không bị giới hạn bởi không gian thời gian, chỉ cần có sự kết nối hay nghĩ đến nơi đó là nhận được. Sự kết nối càng rõ ràng thì càng mạnh. Việc đến tận nơi sẽ nhận tốt hơn là xem ảnh.
Vũ Minh Việt
Các điểm năng lượng trên thế giới :
Núi Athos – điểm năng lượng của các thánh bên thiên chúa và Pi-Ari-Tes – Một điểm linh thiêng có năng lượng lớn ở Thessaloniki – Hy Lạp. Suối Delphi, đền thờ Apollo ở Hy Lạp
Wat Yai Chaimongkhon – Ngôi đền tối thượng – Thái Lan
Thái Lan là mảnh đất có nhiều điểm năng lượng tốt lành & mạnh.
Wat Yai Chaimongkhon (tiếng Thái: วัดใหญ่ชัยมงคล – phiên âm tiếng Việt: Quách-yài-chây-mông-khôn) hay còn gọi là Wat Phra Chao Phya Thai, là một cố đô xưa kia, một di tích nằm trong tổ hợp di tích Công viên lịch sử Ayutthaya – di sản thế giới của Thái Lan được công nhận vào năm 1991.
Vua U-thong đã cho xây dựng tu viện vào năm 1357 để dành cho các vị sư đi học đạo từ Sri Lanka trở về. Thoạt đầu nó có tên là Wat Pra Kaeo, sau khi đức vua trao tặng danh hiệu “Somdej Phra Vanarat”, tu viện được mang tên là Wat Phra Chao Phya-Thai, nghĩa là “Ngôi đền tối thượng”
Những điểm đến chọn lọc để hút linh khí của lão PP
Hút linh khí thiên nhiên biển, núi, sông, ngòi, rừng thẳm ở Việt Nam đâu đâu cũng được. Ở đây, lão PP xin giới thiệu vài điểm đến quen thuộc mà lão hay lui đến để hút linh khí. Những điểm này tích tụ Hoàng khí, Thánh khí, Phật khí, Thần khí…
Nếu để các bạn tự tu để trở thành thần thánh danh nhân hay vua chúa, mang trên mình những khí thiêng liêng để vận mệnh của mình được an nhàn, quý giá thì đợi tu đến năm nào mới có được những linh khí ấy trong người? Những nơi này đã đầy đủ khí thiêng mà những Thánh nhân tu hộ mình, chỉ việc lấy mà dùng.
Cách nhanh nhất là “ăn cắp” những khí thiêng ấy từ những trường năng lượng có sẵn, mượn gió bẻ măng. Đây là những tụ điểm mà các vua chúa, những người quyền quý, danh nhân, những tu sĩ đắc đạo, thánh nhân thường lui tới. Chính vậy, trường năng lượng ở đây rất nồng hậu. Những nơi thánh đường, tu viện, chùa chiền chính phái, nơi diễn ra triệu triệu lần cầu siêu, thánh lễ, cúng dường… Các kinh kệ thiêng liêng được tụng niệm hằng hà sa lần. Đã khiến nơi đây mây lành bao phủ, thần thánh qua lại, linh khí tràn trề.
Các bạn chỉ cần đến đấy chọn một góc khuất ngồi một mình, tĩnh lặng, làm rỗng tâm linh, hai tay đặt ngửa trên đầu gối, mắt hơi nhắm, tâm niệm Lục Tự Đại Minh chú “Om Mani Padme Hum” (Tây Ta đều linh ứng). Hoặc chỉ nghĩ theo cách thông dụng, bạn tên gì? đến đây làm gì? (Hút linh khí thần thánh, danh nhân nơi đây…). Không cần nói huyên thuyên dài dòng.
Sau đấy tưởng tượng những luồng khí màu đỏ ngưng tụ trên không rồi tuôn xuống huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu bạn. Thả lỏng, thật thả lỏng, tập trung tưởng tượng tiếp, khí màu đỏ chuyển vào cơ thể bạn từ đầu lan tỏa đi các nơi trên cơ thể, vào tim, ra bốn chi, các tế bào bị nhuộm đỏ. Tưởng tượng rõ nét như vậy 3 lần là mỹ mãn. Nhớ một điều, không ăn no, cũng không cần ăn chay, tốt nhất để bụng đói. Trong 24 giờ trước đó tuyệt đối không quan hệ nam nữ.
Không cần chen chúc vào đám đông trước ban thờ. Những bậc cao thủ ngồi ở Hà Nội cũng hút được linh khí ở Vatican, hoặc những nơi nói trên, thậm chí trên mặt trăng, mặt trời. Vậy nên khi bạn đi chùa chiền không cần tranh nhau chen chúc với những người đi lễ khác. Đứng riêng biệt xa họ ra, càng riêng biệt càng hút được nhiều khí. Ví dụ trong một mét vuông chia cho hơn chục người ở đó, và một mét vuông chỉ mình bạn, vậy ai hút được nhiều hơn?
Sau đây là những điểm đến đánh giá hàng đầu theo ý kiến lão:
- – Windsor Castle ở London tụ nhiều linh khí Hoàng gia.
- – Cung điện Buckingham tụ linh khí Vua chúa Hoàng gia.
- – Tu viện Westminster tụ linh khí Hoàng gia và danh nhân.
- – Nhà thờ Đức Mẹ (Paris) tụ nhiều Thánh khí.
- – Vương cung Thánh đường St. Peter nằm ở trung tâm thành quốc Vatican là nhà thờ quan trọng và linh thiêng nhất trong thế giới Công giáo. Hút Thánh khí.
- – Ung Hòa Cung 雍和宫 (Bắc Kinh) Đây vốn là phủ đệ của Ung Chính Đế khi còn là Hoàng tử, được xây dựng năm 1694. Năm 1722, sau khi lên ngôi, ông đã cải biến dinh thự của mình thành một ngôi chùa Tây Tạng. Hút linh khí Mật Pháp Chân Phật.
- – Văn Thù Viện 文殊院 Thành Đô, Trung Quốc. Hút Phật khí. (có xá lợi Phật)
- – Đại Từ Ân Tự 大慈恩寺 Tây An, Trung Quốc. Hút Phật Khí. (có xá lợi Phật)
- – Cung Potala Palace (布达拉宫) Tây Tạng. Hút Mật Pháp Chân Phật.
- – Tứ Diện Thần Đàn (Quế Võ, Bắc Ninh) hút Thần khí.
Cuối cùng xin giới thiệu một điểm cũng rất quan trọng, bạn nào thích trẻ lâu, đẹp đẽ hấp dẫn xin đến đây.
Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, xứng đáng là ngọn núi linh thiêng trong lòng người Nhật, bởi nơi đó có một nữ thần. Nữ thần này tên là “Muhua Sakuyabi Kuimai – コノハナノサクヤビメ,木花咲耶姫”, đẹp vô song trên cõi thần tiên. Chính vì ngự trị một vị thần như vậy ở đây, nên rất nhiều vị thần linh và tiên ông như cụ Tạ Trí, Đỗ Vũ hay PP đều thích đến đây mở Party uống rượu ngắm nàng, ngắm tuyết, ngắm hoa Anh Đào.
Đến nơi này, hút được sinh khí thần tiên khiến người đẹp ra, tu nhiều đời cũng không có được vẻ đẹp như vậy. Để chứng minh, xưa kia cô Tấm cũng tàm tạm, nhưng hút hai lần linh khí núi Phú Sĩ thì da trắng nõn nà, khuôn mặt đẹp ra…kkk
Đỉnh núi Phú Sĩ là tài sản riêng của “Mạc phủ Tokugawa”. Sau này ông đã tặng núi Phú Sĩ cho “Asama shrine – Asama thần xã”. Vì vậy, núi Phú Sĩ thuộc sở hữu tư nhân và chính phủ Nhật Bản phải trả tiền thuê hàng năm. Đến đây leo núi theo đoàn cũng mất 7-8 tiếng đến đỉnh. Leo đến nửa núi khoảng 3-4 tiếng thì nghỉ ở nhà trọ lưng núi, ngày mai leo tiếp 3-4 tiếng đến đỉnh. Leo được càng tốt, không leo được có nhiều điểm ngắm từ xa cũng hút được. Chỉ cần quán tưởng mình đã ở trên đỉnh núi rồi. Một điểm tốt nhất xin giới thiệu Công viên Arakurayama Sengen Park nằm ở 3353 Arakura, Fujiyoshida, Yamanashi Prefecture là một trong những điểm ngắm núi Phú Sĩ rất chuẩn.
Tất nhiên nhiều nơi khác đều có từ trường linh thiêng. Đây chỉ là vài nơi lão hay lui tới. Các bạn nếu có dịp, nên hành hương về đây.
Bạn đọc comment:
Lê Thu Huyền Nhờ bài viết của chú mới biết vì sao chỉ lang thang mấy chỗ này mà thấy vui vẻ, nhiều sinh khí! Chuyến đi Tây An nhiều kỷ niệm khó quên.
Cuong Tuse Nếu không có điều kiện đi thì cứ đọc bài của lão xong rồi nhắm mắt lại tưởng tượng ra vùng đó theo ảnh mà hút năng lượng, linh khí từ đó, không được nhiều cũng được chút đỉnh đủ cho thần khí ngấm vào người ! Hi hi…
Peter Pho @Cuong Tuse giỏi nghĩ thật! Linh khí được thần khí hút vào dễ thế đấy! Không khéo lại bị Thận khí rồi đau lưng mỏi gối đấy Tu ơi ?
Trần Thanh Bình Trộm khí tội lớn á anh
Trâm Nguyễn Thị Toàn những nơi người phàm như em khó có điều kiện đến, hu hu
Peter Pho Trâm Nguyễn Thị sao không đến Tứ diện thần đàn?
Võ Hải Yến Muội đọc xong thì thấy là muội chỉ có khả năng kinh tế đến Tứ Điện Thần Đàn của Huynh để xin Linh khí. Muội sẽ đến đó một ngày gần nhất ạ!
Leon Pham Cảm ơn Sư Phụ,đệ tử sẽ từ từ học đuợc chút ít từ thầy,thật tuyệt vời.
Lê Giang Nam Chỉ cần đọc bài của thầy cũng thấy có đủ linh khí hội tụ vào não thầy ạ.
Đỗ Vũ Sau khi nghe kể cả loạt địa danh nổi tiếng linh thiêng mà xa xôi cách trở quá, có lẽ cách đơn giản nhất là đến TDTĐ hoặc 88 Láng Hạ ngọa thiền và sau đó thưởng rượu chắc cũng thành 1 nửa chính quả! Kkk
Nhà thờ Đức Bà ở Reims nơi có hơn 1000 bức tượng đc chạm, khắc..theo mình, nhà thờ này còn đẹp hơn nhà thờ Đức Bà Paris nhiều, lại còn xây dựng trước hơn 100 năm!
Hoàn Phạm Cám ơn Bài viết rất bổ ích của anh. Rất tiếc là bây giờ em mới được đọc nên không áp dụng được vì khó có cơ hội được đến lại vài nơi nổi tiếng trong bài. Ở Việt Nam mình có những nơi nào nên đến ngoài Tứ Diện Thần Đàn anh nhỉ?