Xông đất đầu năm
Hiệp xin chia sẻ lại một bài mình đã viết vào đêm giao thừa năm ngoái. Lại sắp đến thời điểm này nữa rồi nên share public, ai thấy hứng thú thì làm. 🙂
Lòng tri ân với tâm an bình, ấm áp sẽ là nguồn năng lượng tẩy tịnh và chiêu cảm “phúc khí” tốt nhất cho nhà mình, nó thực tế hơn là đi bẻ những chồi non chớm nở làm tổn thương các bạn cây, thay vì vậy hãy “chào năm mới” các bạn ấy, áp tay hay dựa vào các bạn cây xung quanh mình để xin cùng nhận năng lượng tươi mới của đất trời mà các bạn ấy đang tận hưởng…
Chúc mọi người sẽ đón đêm giao thừa thật ý nghĩa và trọn lành, đồng nghĩa một năm mới với nguồn năng lượng mới hạnh phúc nhiều hơn, trải lòng và nhận lại nhiều hơn sự quan tâm, tình thương yêu từ những người quanh mình. ❤️
————
Tự xông đất đầu năm
Lúc trước mình không để tâm hay quan trọng lắm chuyện này nhưng sau này thì lại khác. Mình luôn là người “tự xông” vào nhà mình đầu tiên để khỏi phải… lăn tăn đổ thừa cho ai cả. 😀
Nói cho vui vậy thôi chứ thật tình khi mình hiểu sâu hơn về Pháp Clean rồi thì việc xông đất với mình lại có ý nghĩa vô cùng. Sau giao thừa mình đi ra khỏi cổng nhìn vào căn nhà và khu đất đang ở. Đặt tay lên ngực và bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn. Với một cảm xúc tri ân chân thật, mình nghĩ đến những giá trị và tiện ích thật vô cùng lớn lao mà mình và những người thân yêu của mình được hưởng từ chỗ này.
Một năm trôi qua bận rộn ít khi để ý điều này thì giờ đây chẳng có lý do gì mà mình không làm cái việc đáng làm nhất này.
Sau khi bày tỏ lòng biết ơn thì mình cũng hướng tâm từ hoà đến các vị vô hình đồng cư trong khu đất của mình, nguyện cho quý vị thân tâm thoát khỏi những khổ ưu và mong cùng sống hoà hợp với nhau.
Sau cùng mình đi vào nhà vòng quanh và xin chia sẻ với ngồi nhà và đất đai những ưu phiền hay rác ký ức nào mà chúng tôi vô tình trút xuống đây, xin được nhận trách nhiệm clean và mong quý vị cùng làm… rồi mình hoà vào tất cả cùng với việc sử dụng pháp Clean để thanh tẩy đi những rác thông tin nào còn “bu bám” quanh đây.
H xin chia sẻ chút kinh nghiệm của mình trong vấn đề này nhân lúc chờ giao thừa năm mới.
Nhân dịp năm mới, H xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một năm an lành, trải nghiệm nhiều điều vi diệu hơn nữa trong việc thực hành và ứng dụng các phương pháp hay những công cụ mà mình đã được học để có cuộc sống an vui và nhiều ý nghĩa.
Xem thêm:
Ô-Hay.Vn St-
Hân Venus Cảm ơn anh rất nhiều Thank you, i love you! Cho Em xin đc chia sẻ ah
Nguyễn Lan Phương Cám ơn a Hiệp thật nhiều những chia sẻ giá trị! I thank you, I love you ????
Nguyễn Giao chúc anh một năm mới ngập tràn niềm vui. thank you . i love yoi
Hoa Linh BIẾT ƠN Hiep Truong ĐÃ CHIA SẺ .
MÌNH XIN SHARE BÀI BẠN NHÉ !
THANK YOU ! I LOVE YOU
Quynh Nguyen Thi Chuỗi dây đẹp quá ạ. A cho e địa chỉ bán đc k ạ
Giác Ngộ Quá tuyệt vời những dòng chia sẻ của bạn , tôi cũng thưcj hành pháp clen này cho đêm giao thừa . Cảm ơn bạn chia sẻ
Le Nguyen Viet Nga Cảm ơn Hiệp rất nhiều bài chia sẽ hữu ích, giao thừa năm nay chị sẽ học tập cách này cho ngôi nhà mình. Thank you I Love You
Pham Thu Thuy Biết ơn, thanks you sory i love you, pls forgive me
Phượng Nguyễn Tuyệt quá Anh Hiệp ah. Bày tỏ long biết ơn với ngôi nhà thân yêu cùng người thân trong giây phút đón năm mới
Diệu Phước Thật thú vị , cảm ơn Hiệp nhiều, mình cũng làm như Hiệp (nhiều năm rồi nhưng đi trước giao thừa mấy phút) nhưng vô minh chỉ biết tự xông đất để tránh điều ko may do người khác đem đến thôi chứ ko biết tri ân đất nơi mình ở và ko biết nghĩ đến điều từ hoà với các vị vô hình và ko biết xin năng lương của các bạn cây .
Thank you I love you
Hoa Nguyễn Biết ơn a! E cảm thấy may mắn vì cuối năm e đã vô tình thấy video của a!! Chúc a năm mói thật nhiều sức khoẻ ạ!!
Nguyen van Anh Thank you I love you please forgive me I am sorry ❤️ chúc gia đình pháp clean một năm mới nhiều sức khoẻ và tiếp tục cùng nhau đồng hành để lan toả tình thương yêu đến vạn vật hữu hình cũng như vô hình cùng thấm nhuần thông điệp cho đi yêu thương sẽ nhận lại vô vàn điều tốt đẹp ????
Quang Nguyen Cam on Hiep Đã làm những bản dịch để giúp mọi người clean. I love you. Năm mới cô chúc Hiệp và gia đình được khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc. Công ăn việc làm đều được tốt đẹp Như ý
Đầu năm nên nhờ ai đi xông đất?
Không biết tập tục xông đất có từ bao giờ, nhưng đến nay thì hình thức này vẫn còn khá phổ biến, dù cho chúng ta đang sống trong thời kỳ khoa học công nghệ hiện đại.
Xông đất nghĩa là như thế nào?
Là ngày đầu năm, người chủ nhà sẽ xem tuổi, coi ai hợp tuổi với gia chủ, người ấy phải nhanh nhẹn mau mắn, vui vẻ,…
Người nào hội đủ những yếu tố đó, sẽ được mời bước vào nhà ngày đầu năm đầu tiên.
Và người ta tin rằng, những người như thế vào nhà trước tiên, sẽ mang lại may mắn cho việc làm ăn trong suốt cả năm.
- Vậy vấn đề này như thế nào?
- Người tu tại gia có cần phải mời người khác đến xông đất nhà mình hay không?
- Điều này có đúng với nhân quả hay không?
Vấn đề này tôi nghĩ cũng có chút liên quan, cụ thể như sau :
Nếu người bước vào nhà quý vị đầu tiên trong năm, là một người có đức độ lớn, từ bi, nhân hậu, tâm trong sáng, tháo vác, nhanh nhẹn, lạc quan vui vẻ….
Khi họ vào nhà quý vị, hào quang tốt tự thân của họ sẽ lan toả làm cho không khí cả nhà, hay cơ quan trở nên dịu mát.
Điều này ít nhiều gì cũng sẽ làm cho việc buôn bán trở nên thuận lợi hơn.
Và cái nguồn năng lượng tốt này tồn tại lâu hay mau, thì tùy thuộc vào hào quang của người ấy lớn, sáng tới đâu.
Trái ngược với người có tâm tốt, là người khác có nội tâm xấu ác, tâm chất chứa nhiều suy nghĩ đen tối, nghiệp chướng nặng, kém phước báu, ù lì chậm chạp…
Khi họ đến nhà quý vị, nguồn năng lượng xấu trong tâm sẽ tỏa ra xung quanh, khiến cho gia chủ làm ăn hơi bị khó khăn ( nhưng điều này cũng còn phụ thuộc vào phước báu của người chủ tới đâu nữa ).
Ở trên là tôi đang nói đến vấn đề có sự liên quan giữa người xông đất và người chủ nhà.
Vậy thì người tu tại gia có cần phải nhờ người khác đến xông đất nhà, cơ quan mình hay không?
Theo tôi thì không cần thiết, vì nếu cả năm, hoặc là nhiều năm trước đó, quý vị là người luôn tu thiện, như bố thí, cúng dường, phóng sinh, hay làm các việc phước thiện khác….
Rồi lại còn thường xuyên kiểm soát từng tâm niệm xấu, ngày ngày đều có thời khóa tu tập : Tụng kinh, ngồi thiền, trì danh hiệu Phật, lễ Phật, bái sám….
Thì phước đức tạo ra của quý vị theo năm tháng sẽ không hề nhỏ tí nào.
Chính chúng, sẽ làm cho cuộc sống của quý vị rất ổn định phát triển bền vững.
Mà không cần thiết phải nhờ ai tới xông đất làm chi.
Các vị cũng không cần để ý người đến nhà đầu năm của mình là ai, cứ để tùy duyên thôi.
Người ăn xin vào cũng tốt, người bán vé số cũng được, người mặc áo đỏ cũng tốt, người tuổi dần thân tỵ hợi,… cũng chẳng sao cả.
Chỉ sợ người ăn trộm, hay những người có tâm niệm xấu muốn vào nhà mình với mục đích không tốt, thì chúng ta không cho vào mà thôi.
Còn ngoài ra chúng ta cứ để tự nhiên, chứ không cần phải kiêng cữ gì hết.
Làm được như vậy quý vị sẽ cảm thấy rất là thoải mái, không còn phải bận tâm suy nghĩ, hay lo sợ người A người B vào nhà mình, nhiều khi còn mất lòng nữa.
Do vậy với người mà biết tu tập, biết sống thiện, biết làm phước, và hiểu đạo lý một cách sâu sắc.
Thì họ sẽ sống hết sức lạc quan, hạnh phúc yên vui, tự do tự tại, mà không cần lo nghĩ đến những vấn đề như đã kể trên.
Chúc quý vị có buổi tối vui vẻ an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
https://www.facebook.com/251208732396932/posts/874686983382434
Tham khảo thêm:
Tất niên – cuối năm nên làm gì?
[pt_view id=”5bbcf2f2ks”]
Tân niên – đầu năm mới nên làm gì?
[pt_view id=”71a133ahc6″]