Phẫu thuật thẩm mỹ có ảnh hưởng đến nhân quả?
Câu hỏi:
Phẫu thuật thẩm mĩ vì quá xấu thì sao ? Mình có thể chỉnh sửa cho các duyên dễ chịu hơn không hay là đang trái lại với nghiệp lực ?
TGTT trả lời:
Mỗi sự tồn tại trên đời đều có ý nghĩa riêng của nó.
Chỉnh là chuyện của mình, nghiệp thì vẫn có đường đi riêng của nó.
Có điều khi chỉnh đẹp hơn, nghiệp sẽ có cách trổ theo hướng khác so với giữ bình thường.
Việc chỉnh sửa phẫu thuật thẩm mỹ chưa bao giờ thực sự làm thay đổi nghiệp quả một cách dễ chịu hơn. Một số trường hợp ngoại hình bị dị dạng bẩm sinh, người ta cảm thấy đau khổ, người ta cần phải chỉnh sửa thay đổi.
Điều này không có gì là sai hay đi trái với nghiệp lực.
Chúng ta nên hiểu rằng, mỗi người sinh ra đều có nghiệp lực riêng của bản thân, gia đình lục thân, gia tộc và quốc gia, vùng lãnh thổ, dân tộc tác động lên. Khi cơ thể bị dị dạng, người ta có thể chỉnh sửa để dễ nhìn hơn. Lẽ ra nghiệp lực trổ theo hướng A, giờ sẽ trổ theo hướng B.
Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, việc chỉnh sửa trên cơ thể, nhất là đại phẫu đụng đến khung xương là mình tự tổn hại đến nguyên khí sẵn có. Việc khiếm khuyết dị dạng bẩm sinh hay do tai nạn thì mình làm sao cho dễ nhìn nhất có thể cũng được, nhưng không nên vì nó mà quá phiền não. Các trường hợp cơ thể lành lặn mà muốn phẫu thuật thẩm mỹ để được đẹp hơn nữa, đẹp xinh như hoa hậu người mẫu thì thực sự rất không nên.
Nếu muốn nghiệp chuyển hóa sao cho dễ chịu hơn thì chúng ta nên tu dưỡng tâm thân mình, sống lương thiện, thái độ sống lành tính với xung quanh, trân trọng mạng căn muôn loài nhiều nhất có thể. Đối diện các lý sự ở đời bằng ánh nhìn từ bi cùng trí tuệ, tự nhiên sẽ thấy ít vướng mắc, mọi thứ đều có an bài của nó.
…
Có một chuyện thực tế thường tình ở đời là người thật xinh đẹp, khi đi đường thì dễ bị mấy người có tính hiếu sắc nhìn ngắm với ý muốn chiếm đoạt. Còn người không đẹp, nếu không muốn dùng từ là càng xấu càng dị dạng khó coi, thì lại tránh được cái nạn bị kẻ hiếu sắc dòm ngó chiếm đoạt.
[fb_vid id=”935168907188046″]
Trần Hoàng Trâm
Nếu vậy người có tướng xinh đẹp sẽ dễ gây nghiệp phải ko ạ?
TGTT gây nghiệp hay không là nằm ở tự bản thân mỗi người có nhận thức và giữ mình hay không, còn trong clip có chia sẻ là nên phẫu thuật thẩm mỹ khi thực sự cần thiết, vì mỗi lựa chọn đều có cái giá phải trả nhất định
Tâm Sinh Tướng & Sửa Mũi, Sửa Sắc Đẹp
Thiên Hạ Sự – Hoàng Quý Sơn Channel #17 [12.09.2020]
MC Vũ Anh hỏi:
Cái câu hỏi này thì Vũ Anh coi như là thắc mắc rất là lâu là người ta nói cái chữ tâm sinh tướng nó có đúng hay không?
Tại vì Vũ Anh quen với những cái người á, tâm tính nhìn rất rất là đẹp, rất là hiền lương, nhưng mà xong thời gian mình quen biết người đó cái tâm tính người ta rất là là độc ác, mình thấy cái tâm diện người ta độc ác nó nổi ra luôn, nó hiện ra luôn thì làm cho mình bị bất ngờ. Sau 10 năm trời mà mình tin tưởng vô cái người đó, mình lúc nào mình cũng nói người đó là người tốt, nhưng mà cuối cùng là không phải là như vậy. Mà không thể nào mà mình nhận ra được với mắt một người bình thường thì hôm nay có anh Hoàng Quý Sơn thì Vũ Anh xin hỏi :
Với cặp mắt của anh trong cái tử vi lý số hoặc là anh có một cái chuyện như thế nào mà mà anh biết được là cái con người đó nó có ác có thiện hay không qua cái con người và tâm với tướng như thế nào? Dạ xin anh giảng
Thầy HQS trả lời:
Cái vấn đề mà tâm sinh tướng đó là đương nhiên là cái đó là có thực rồi.
Ví dụ như các bạn nào mà đã từng ở trong Làng Ta đó thì tất cả các bạn đều biết tôi có cái hình mà gọi là một bên là Đức Phật Thích Ca, cái không phải là cái hình thực của ngài, nhưng mà đó chỉ là cái cái tượng của ngài rồi người ta chụp cái hình lại và một bên là tôi. Thì quý vị cũng biết được rằng sau khi mà 3 năm trời tôi ngồi tôi quán chiếu về Đức Phật, cái hình tượng của đức Phật Thích Ca ấy, tại vì mình… hình tượng của đức Phật Thích Ca thật sự đâu ai biết đâu, đúng không? Cho nên người ta làm cái mặt lúc nào cũng đẹp hết, lúc nào nhìn hiền hết. Không biết ở ngoài nhìn ngài có hiền thật vậy không mình không biết, mình nhìn cái hình đó mình thích cái đã. Thì mình thích thì mình cứ quán chiếu vào cái hình đó.
Thì tôi cứ quán chiếu vào hoài. Ngày nào sáng sớm thức dậy là tôi đều để cái tâm tôi để nghĩ về cái hình đó. À thì mình cứ mình quán chiếu như vậy riết, tự nhiên mình từ từ cái mặt của mình nó
giống Ngài lúc nào mình không hay! Thì cái này rõ ràng là do cái tâm sinh tướng, đúng không?
Thì cũng giống như bà mẹ, khi mà bà có thai thích có đứa con đẹp chẳng hạn, thí dụ con trai thì lựa hình con trai, con gái thì lựa hình con gái rất là đẹp, thì cứ để đó. Ngày nào mình cũng chiêm gưỡng cái hình đó, ngày nào mình cũng cứ nhìn cái hình đó rồi mình tưởng tượng ra con của mình nó sẽ
như vậy. Từ từ bắt buộc con của mình nó sinh ra nó phải đẹp thôi !
Chưa kể là, nếu mà mình cứ ngày nào cứ nhìn hình đức Quán Âm chẳng hạn, thì con của mình nó sinh ra bắt buộc nó nhìn nó giống như là thần nhân giáng thế vậy thôi. Giống như các Chư Thiên giáng thế vậy thôi, đúng không? bắt buộc phải đẹp, hay là thiên nữ giáng thế.
Đó, thì cái tâm sinh tướng là mình biết là chắc chắn là nó phải có rồi, cái đó là đúng rồi.
Còn cái vấn đề bên kia đó, mà của anh hỏi là… làm thế nào để mình có thể nhận ra được mà mình biết được rằng là cái người đó họ ác hay không ác, thì cái này đó thật ra nó có những người mình nhìn họ là mình thấy được họ [xảm], mình nhìn cái mặt là mình sẽ thấy ngay.
Chẳng hạn như bây giờ nhìn tổng thống Bill Clinton chẳng hạn, đó mình nhìn vô cái mặt là mình biết thằng cha ông nội này là thằng cha lanh ba đá là chắc chắn. Nếu mà không đi dụ dỗ con gái nhà lành, không dụ dỗ con gái người ta thì cũng chả làm gì được hết, cho dù chả có là tổng thống đi nữa thì chả cũng là một tên LH thôi. OK? Mình nhìn cái miệng, cái mặt của chả nó điếm lắm là mình… cái đó… cái người dù có tệ nhất nhìn cũng thấy thằng cha này là thằng cha điếm thúi nha. (Mình lấy cái cơ hội để mình được chửi tổng thống đóm mà)
Thì … mình thấy rõ ràng là ai nhìn chả Tổng thống Bill Clinton cũng thấy chả điếm thúi cả, cái đó
dễ thấy lắm. Nhưng mà… thí dụ người ta nhìn bà Hillary sẽ … có rất ít người có thể biết được bà nội này là một người gian ác thật nha. Đó. Nhưng mà thí dụ như lần đầu tiên anh (thầy HQS) nhìn bà Hillary Clinton, anh đã thấy đây là một con người gian ác, một con người mà cực kỳ gian ác chứ
không phải là gian ác bình thường (mình lại có cơ hội để mình nắn chửi bả tiếp).
Thì cái vấn đề mà chúng ta thấy cái đó, nó thuộc về cái tâm tướng thì mình phải nhìn nó rất là sâu. Chẳng hạn như, sở dĩ mà mình thấy được bà này… là tại vì trong cái ánh mắt của bà lâu lâu nó cứ bật lên trên, cái cái nét sáng của ánh mắt bà bật lên trên, thành ra mình biết được cái nét nhìn, ánh mắt của bả nhìn nó… nó không phải là lúc nào nó cũng như vậy, nhưng mà nó lâu lâu nó sẽ bật ran như vậy. Thì cái điểm này đó, nó bắt buộc phải là những cái người mà có kinh nghiệm về tướng mệnh học, thì mới có thể coi mà biết được.
Nhưng mà đây là mới có cái vòng bên ngoài thôi nha. Tâm tướng của người ta đó là có nghĩa là khi mà mình vào mình nhìn là tự nhiên mình thấy ngay được nó hiện ra nguyên hình, cũng giống như mình có kính chiếu yêu vậy đó, anh có trốn kiểu nào tôi rọi ra tôi cũng thấy cái đuôi nó lòi, chồn nó lòi cái đuôi đúng không? Thì cái này là nó thuộc về tâm, tức là mình coi cái tâm, mình dùng cái tâm để mình coi tướng người ta gọi là tâm tướng. Mình coi được cái Tâm ở bên trong của người ta. Cái đó không có dạy được. Nhưng mà người bình thường thì chỉ… dĩ nhiên là chỉ có thấy được cái bề mà bề nổi bên ngoài thôi, chứ còn những cái chìm ở bên trong khó thấy lắm.
MC Vũ Anh:
Thì với Anh là cái ánh mắt nó quan trọng nhất, cái ánh mắt nó toát lên hết, mà thật sự là vậy. Cái ánh mắt là Cửa Sổ Tâm Hồn. Khi mà một người mà nói xạo cái gì mà người ta không… không có thuộc loại là không… không có giỏi và nó nói xạo đó thì người khác dễ biết lắm. Còn đối với những người chuyên nghiệp rồi thì là là … người ta coi như là rất là hiền rất là như nai tơ, không… không ai biết được, giống như anh nói đúng. Vậy thì bây giờ với… với một đôi mắt của một con người, thí dụ như đang hỏi tiếp một một cái nhân vật nữa là… thí dụ có một người đó mắt nó lộ hẳn ra ở ngoài luôn á, thì con người đó đối với anh nó… đối với đôi mắt như vậy có có… tức là đôi mắt lnó lồi ra ngoài, thì con người đó nó có… có phải là người ác không à?
Thầy HQS trả lời:
Thật sự ra con mắt lồi nó không có nghĩa là con người ác, mà con mắt lồi nó thể hiện con người đó là con người nóng tánh. Thì bây giờ chỉ nói sơ vậy thôi là Vũ Anh sẽ hiểu ngay. Vũ Anh hãy đi tìm những người mà có cặp mắt rất là sâu nha, cặp mắt sâu. Thì nếu mà mình nhìn một cặp mắt sâu đó mình biết ngay cái người này bất kỳ họ làm một việc gì họ thường là rất trầm tĩnh.
Ví dụ như bây giờ… và cái điều thứ nhất là họ rất là dễ thương, ai cũng quý mến họ hết. Họ ra đường, cái cách họ nói chuyện họ cũng có cái sự suy nghĩ sâu sắc, thì người ta nhìn vào là người ta… người ta quý mến ngay, ai cũng thế.
Mình nhìn những người có cặp mắt mà nó lồi thì những người này rất ít được nhiều người quý mến. Tại sao vậy?
MC Vũ Anh: Dạ, vì nhìn con mắt là sợ. (cười)
HQS: Tại vì cái con mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì cái anh mà ảnh sâu sắc là lúc nào ảnh cũng thụ vô trong, còn cái anh mà ảnh không sâu sắc thì lúc nào nó cũng lòi ra ngoài. Cho nên là cái… những cái người có cặp mắt lồi đó là những người nóng tánh. Cho nên những người mà ngay chỗ này có cái hốc mắt sâu đó, hai bên này (thầy Sơn chỉ 2 bên khóe mắt cạnh mũi), ví dụ như bây giờ mình nhìn ông Trump đi, cặp mắt của ổng đó bên này đó (thầy Sơn chỉ đường xương chân mày) nó lồi nha, thành ra đó người ta nhìn người ta khó hiểu, bởi vì bên ngoài thì cái cách của ổng giống như là ổng rất là nóng tánh,ổng có nóng tánh chứ không phải là ổng không có nóng tánh, nhưng mà tại vì cái cái suy nghĩ của ổng là nó nằm ở đây (thầy Sơn chỉ 2 bên khóe mắt cạnh mũi), cho nên là cái suy nghĩ của ổng nó rất là sâu. Người ta nhìn cái bề ngoài thì người ta thấy ông này giống như là một người rất bồng bột. Nhưng mà thực chất cái hiểu biết của ổng và cái suy nghĩ của ổng á nó quá sâu so với
những cái người mà người ta hiểu được đại cương.
Nhưng mà mình biết xem tướng thì mình nhìn là mình biết ngay cái người này là nó như thế nào.Thấy chưa. Thành ra đó là những cái kỹ thuật nho nhỏ mà ai cũng có thể học. Hễ mình ra mình gặp một cái người nào mà mình thấy cặp mắt của họ sâu, hốc mắt của họ sâu, mình biết người đó là cái người bản tính rất là dễ thương, cái tâm của họ đa số là… thường là nó hơi “open mind”, tức là họ không phải là quá chấp chặt. Thành ra những người đó mình làm bạn với họ tương đối là tốt, dễ, ít có khi nào mà họ phải nói nặng mình lắm.
Còn cái anh mắt lồi đó, không thích chửi thẳng, không vòng, chửi kiểu mà mé mé nói mé mé sợ thằng kia không hiểu. Họ nóng tánh lắm, họ nói họ muốn hiểu liền, cho nên chửi là chửi thẳng, chửi mé mé đó.
MC Vũ Anh: Vậy thì cái đôi mắt lồi đó thì không có ảnh hưởng gì tới cái tính ác của người ta, cái tính ác của người ta mình nhìn thấy từ cái ánh mắt, đúng không ah? Chứ không phải là do cái cấu tạo của cái mắt?
HQS: Phải, mắt lồi là là hung dữ, nhưng mà điều mình biết mắt lồi là mắt nóng, mà mắt nóng thì thường nó hay hành động nó bá đạo. Cho nên nếu mà ai mà lấy vợ thì lựa, đừng lựa mấy cô mắt mà nó nó cái tròng mắt đó nó lồi ra ngoài ha, nó càng sâu vô càng tốt. Lấy chồng cũng vậy, ựa càng sâu càng tốt. Tại vì chồng mà cá ánh mắt mà nó sâu vô đó, mấy chồng đó nó hiếm khi nào… cùng lắm là chỉ cần nói chuyện với vợ rồi ly dị chứ không bao giờ đánh nha. Nhớ, thấy mấy thằng mà đầu… cái tròng mắt mà nó cứ lồi ra vậy đó, mình nhìn mình thấy mà nó không có thụt vô đó, là nếu mà lúc nó giận mà cứ ở bên mà lẻo nhẻo là nó đánh đó. Nhớ nha.
MC Huyền Nhung : Rồi thầy. Nếu mà sau phần trả lời của thầy, cái câu hỏi của chủ Vũ Anh á, thì có nghĩa là cái quan niệm “tâm sinh tướng” là đúng. Nhưng mà chúng ta phải có một cái thời gian là quan sát, cũng như là tiếp cận với họ, thì chúng ta mới biết được rõ. Thế thì như bây giờ, nhất là đối với phái nữ thì hay có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ, thì nó cũng thay đổi những cái gương mặt, giống như là hốc mắt hay gì… Như vậy thì nó có đúng với “tâm sinh tướng” không ạ?
HQS: À cái đó thì hoàn toàn nó không còn bị ảnh hưởng bởi cái cái tâm của người ta nữa. Tại vì thường thường đó phụ nữ khi mà họ… ví dụ như họ làm cái cái mũi của họ nó cao lên, thường phụ nữ Việt Nam tại sao lại thích làm sửa mũi ? là tại vì họ cho rằng cái mũi của họ tẹt, họ thích cái mũi cho thật là cao. OK? Thì cái vấn đề ở đây đó là khi mà nói về cái mũi đó, thì nó hoàn toàn không có dính dáng đới chuyện là anh mũi cao hay mũi tẹt. Cái quan trọng là cái đế mũi.
Cái đế mũi là cái gì? Cái đế mũi là nó nằm hai bên này nè. Cái mình thấy, ví dụ như mình nhìn cái mũi
cô […] nó rất nhỏ, đúng không? Người ta thường thường người ta nói : Ờ phải mũi củ tỏi, phải thiệt to thì mới mới là nhiều tiền. Nhưng mà không, điều đầu tiên là… cái mũi là phải cần thiệt kín, và cái thứ hai là cần cái đế mũi phải thiệt to, phải thiệt vững. Cái phía dưới đó cũng giống như cái nền nhà vậy đó. Mình có một cái nền thiệt vững thì tự nhiên cái nhà đó mình muốn xây bao nhiêu nó cũng chịu nổi hết, đúng không. Còn bây giờ cái nền của mình nó không vững mà mình chơi mình xây nó cao quá, thành cao ốc này là nó dễ… gió vô cái là dễ sập lắm!
Đó, giống như mình xây lâu đài trên cát vậy đó, nó dễ sập lắm, không tốt. Nhưng mà người phụ nữ Họ không hiểu được cái điều này, họ cứ ráng làm sao cho cái mũi của họ thiệt là cao, cao ngút ngàn lên như vậy, tự nhiên nó làm cho tất cả nó… nó sái hết, hết cả cái khuôn mặt. Tại vì cái khuôn mặt nó phải được hài hòa từ con mắt, từ cái trán, cái mũi, cái miệng, cái mặt, nghĩa là năm thứ nó phải nằm nó phối hợp rất là đẹp luôn. Cả hai cái tai nữa. Đó, thì như vậy nó mới đúng với cái tướng của con người. Nhưng mà bây giờ tự nhiên anh thay đổi đi, tất cả mọi thứ nó đang… rất là bẹp xẹp, cũng giống như mình cất một cái nhà, cất cái mũi cao đó, mình gọi là cất cái mũi cao là sửa mũi cao, nó cũng y như là mình cất một cái nhà trong một cái khu bẹp xẹp, chả giống ai hết. Tự nhiên nó làm cho cái nhà mất giá trị chứ đâu phải nó làm tăng cái giá trị lên, cái nhà lên đâu, đúng không
Nhung? Con thấy vậy phải không?
MC Huyền Nhung : Dạ
HQS: Ừ đó, cho nên mà mà con không có sửa mũi đúng không?
MC Huyền Nhung : Dạ không, mũi con mũi thiệt (cười)
MC Vũ Anh: Anh Sơn như vậy với cái vấn đề sửa mũi… có những cô gái… thật sự mình nhìn thấy tội rồi, mình nhìn vô cái mũi đó rất là tẹt lét ở dưới, thì nó như thế nào anh? Nó không có cân đối khuôn mặt, nó làm khuôn mặt nó xấu đi á, thì cái đó có sửa không?
HQS: Nếu mà thật sự mà nó làm cho người ta xấu quá, thì mình thay đổi chút đỉnh không sao. Nhưng mà ở đây mình nói đến Tại sao con người thích sửa sắc đẹp? Đó là những người xấu ác. Mình dùng cái chữ xấu ác đi, để cho người ta nghe người ta sợ, chứ thật sự nó cũng không phải xấu ác lắm.
Mình là lúc nào mình cũng cường điệu hóa mọi thứ để cho người ta để ý vậy thôi.
Nó trở thành xấu ác là tại vì do cái tâm ham muốn sắc đẹp, chính cái đó nó làm cho con người ta trở
nên ngu si đần độn mê mờ và họ… ví dụ họ sửa mũi xong thì họ tự nhiên bạn bè thấy ô cái mũi đẹp quá! Thấy chưa? Thế là không lẽ giờ ta nói : Ôi trời ơi bà ơi bà tốn bao nhiêu tiền xong bà sửa cái mũi nhìn cái mặt bà nó… tôi nhìn nó giống con nộm quá?! Không ai khùng mà đi nói cái chuyện vậy hết, đúng không?
Cho nên á, họ nghe cái lời người ta khen, mà người ta khen đểu thôi, nhưng mà họ lại rất thích, thế là bây giờ họ lại đi cắt con mắt nữa đó, rồi cái… họ cắt con mắt xong bắt đầu họ đi cắt cái môi, họ đi làm cái miệng, rồi xong rồi đi sửa vú, sửa ngực sửa mông sửa đùi sửa riết con người, nhìn nó y như con nộm. Thấy chưa? Cái đó gọi là xấu ác.
Tại vì khi mà họ đã làm những điều này rồi, thì họ đâu còn thời gian để mà họ lo lắng cho chồng, cho con, cho gia đình gì nữa. Những người đó họ chỉ không còn một cái sở thích nào khác ngoài cái sở thích làm đẹp thôi. Thì bây giờ con người của họ trở thành con người gì? thấy chưa?
Cho nên hễ anh đã đam mê, bất kể anh ham tiền là ác, anh ham đẹp cũng là ác, anh ham sắc dục đều là ác. Cái gì mà anh đam mê mà… đây là những cái đam mê nó có hại tới nhiều người khác chứ không phải là nó chỉ có bản thân anh. Nếu như anh một mình anh không sống với ai hết, anh muốn làm gì đó chyện của anh, nhưng mà tại vì những cái chuyện làm này của anh nó có dính dán tới cha con gia đình anh em vợ chồng đủ thứ… Có khi, nhiều khi có nhiều người còn đi nợ để sửa nữa chứ!
Còn ngay cái bản chất của sửa sắc đẹp nó không có gì xấu hết. Tại sao? Tại vì, ví dụ như một cái người bị thương cái mặt nát bét, vậy có đi sửa sắc đẹp không? Bắt buộc là phải sửa sắc đẹp. Để sửa sắc đẹp phải xấu nha.
Nhưng mà cái mục đích anh làm để làm gì đó? cái đó xấu. Cũng giống như bác sĩ học để sửa sắc đẹp làm đẹp cho thiên hạ là tốt, nhưng mà thực chất bác sĩ mà đi học để sửa sắc đẹp làm đẹp cho người ta đó 99% là ác là xấu. Tại sao? Tại vì mục đích của mấy thằng là chặt tiền thôi và dù cho nó sửa cho người ta có nát bé, cái mặt người ta có thành cái gì không cần biết hã. Đưa tiền là nó làm. Cho nên cái này nó trở thành ác. Chứ còn cái sửa sắc đẹp hay đi học làm sắc đẹp nó không có gì xấu hết.
Thì cũng giống như bây giờ mình nói như tu đi, tu nó không có gì bậy hết, đúng không? Nhưng mà tại vì anh tu anh muốn thành Phật ngay lập tức, cho nên là anh khùng khùng điên điên. Anh lên anh
nói tôi là người có khả năng nè, tôi thay đổi được nhân quả nè, tôi làm được hết tất cả mọi thứ… Để chi vậy? để cho mấy thằng, mấy cái người mà họ ngu si họ không hiểu đó họ theo, ô cái ông này ổng hay quá, mình không có cần phải tu gì hết. ô mình có nhân quả gì là ổng phẹt cái là có ngay.
Nhưng mà chính cái cái ông nội mà nói cái điều đó đó là mình biết là ổng là ông khùng khùng tưng tưng rồi, thì cái bản thân của người khùng khùng tưng tưng làm sao mà họ có thể làm gì được cho bản thân họ? làm sao họ làm cho người khác, đúng không? Hay là nghe nó ông đây là Phật Di Lặc tái sinh, thí dụ vậy, mừng hớn hở… Thấy chưa? Chuyện nó quan trọng vậy thôi.
MC Oanh Đỗ : Con muốn hỏi một chút. Tại vì ở đây đang nói về chuyện sửa sắc đẹp á, thì có một bạn khán giả muốn đặt câu hỏi với thầy. Bạn tên là Hồ Thị Hương, bạn muốn hỏi là đôi mắt lông mi dài mày rậm có phải nói người đào hoa dễ bị lụy trong tình cảm không ạ?
HQS: Thực ra cái đó nó chưa hẳn, bởi vì mình phải nhìn cái ánh mắt, và cái sóng mắt của người đó, giống như người ta nói sóng tình vậy đó. Có những người vậy đó, trời ơi cái lông mi nó dài nó chớp lên chớp xuống, mắt nó nhìn nó lướt qua thấy nó bén ngọt, giống như một cái dao mà nó sắc người ta vậy đó. Thành ra nên những cái này mình phải nhìn vào thực tế, chứ ko phải cứ hễ người có cặp mắt có lông mi dài, có cặp mắt to đẹp hay là đen láy là nhất định có sóng tình, nhưng mà mình nhìn trong cái ánh mắt nó có tính mơ màng, nó có tính lãng mạn, sâu xa…… đó, nó ủy mị đó, mấy cái đó mới gọi là sóng tình.
Hay là… thí dụ như là đàn ông mà họ có những cái … cái gương mặt của họ, cằm của họ nó bén xuống như thê này, nó vuông vức, tức là những người đàn ông đó là họ có cái tính đàn ông, nhưng mà họ có những cái sóng tình của đàn ông đó là cái mặt của họ có những cái lằn nó tạo ra những cái sóng. Mình nhìn trên mặt những cái vị, những cái người mà họ làm nghệ sĩ hoặc tài tử chẳng hạn, thì mình thấy họ có … người họ có 2-3 cái sóng tình, ôi mấy người đó thì là tâm tư của họ họ yêu đương… họ ko cần phải là … ko nhất thiết là họ phải dâm dục, nhưng mà có nghĩa là con tim của họ có nhiều ngăn lắm, con nào muốn tới là họ có ngăn bỏ đã rồi tính.
Thí dụ như tôi đó, quý vị thấy tôi chỉ có 1 ngăn à, chỉ có bà tát thôi, ko có ai khác hết, ko có ngăn nào bỏ vô được hết. (cười) Nhưng mà những anh có sóng tình á là thôi mình nhìn cái mình biết liền à. Đó nó như một cái làn sóng vậy đó. Mà nhiều người họ có 2-3 cái luôn nữa, một cái đã là, đã thấy là đẹp rồi, đúng ko? Bây giờ quất 2-3 cái luôn, cho nên là tình của anh chở 2-3 xuồng chở ko hết. (cười)
MC Huyền Nhung : Thầy ơi, nếu là như vậy, có nghĩa là khi mà chúng một người nào đó đi phẫu thật thẩm mỹ, thì cái vận mệnh của họ cũng không có gì thay đổi hết, đúng không ạ?
Thật ra nó không có thay đổi gì nhiều cả, tất cả nó đều do tâm. Ví dụ như, bây giờ thầy nói như vậy đi để cho con thấy nó rõ nè. Ví dụ như bây giờ một ngày đó một người đó họ trì chú Dược Sư 180 lần, họ trì Chú Đại Bi 21 lần, họ trì chú Bảo Khiếp Ấn 21 lần, như vậy nếu mà nói tới cái người mà tu tập đó là coi như là quá trời nhiều tu tập rồi, đúng không? Đó, ở trong Làng Ta có có người như vậy đó. Thì bây giờ… thí dụ như mình nhìn như vậy thì gọi đó là tu đúng không? Nhưng mà thật sự bây giờ anh có đọc bao nhiêu lần, đọc ngàn lần anh đọc suốt từ sáng tới chiều ngày 24 tiếng anh cứ đọc hoài, ngày nào anh cũng đọc đi nữa, nó có lợi ích chứ không phải không có, nhưng mà nó lợi ích
ít lắm!
Cái vấn đề là, cái người đó phải nhận ra được : Cái gì làm cho mình khổ? Là tại vì bản thân của mình lúc nào cũng khổ, thấy chưa? Ví dụ như bây giờ con nó làm cái này là… thấy người đó mỗi lần mà nhắn tin cho thầy đó là thầy thấy được trong ruột gan của người đó giống như là đang xào đang nấu vậy đó, giống như là nó nó nóng, lửa nó bốc lên… nhưng mà cá nhân người đó không biết.
Thì bây giờ phải… thí dụ nói chuyện tâm thức thì mình phải nhận lỗi với con đi. Tại vì con nó phá phách mà nó đi ra ngoài nó phá phách, nó hút xách hay này kia là nó làm những chuyện mà rất là tà đạo tà bậy là tào lao đó. Thì tại vì người này lúc nào trong lòng cũng cứ như lửa đốt, thành ra bây giờ có niệm bao nhiêu niệm nó cũng không có thay đổi, trong tâm mà không thay đổi thì không có cái gì khác thay đổi được hết.
Thế thì bây giờ anh có làm cái mũi anh cao hay anh có làm cái mũi anh thấp hay mũi anh tẹt dính giác gì đến tâm đâu, phải không? Thế thì bây giờ có niệm Phật hay gì đi nữa… cái vấn đề là ở đây. Đó, cho nên thầy á, khi mà thầy cho người ta một cái gì đó, thầy nhìn vào trong cái tâm của người đó và chỉ cái mục đích duy nhất là muốn cho người đó chuyển hóa cái tâm của họ thôi. Còn cái gì khác họ nói thầy không bao giờ để ý hết. Họ có muốn nói cái gì đi nữa thầy cũng chỉ nghe qua rồi thầy cho viết mấy chữ thôi. Tại vì mình nhìn là mình nhìn cái tâm, còn cái gì khác quên không để ý.
Cho nên, nhìn mặt con gái đẹp con gái xấu con gái thế nào không cần biết, tôi nhìn… hay là cái người vậy, anh muốn nói gì tôi kệ tôi nghe cái tâm anh nói, chứ còn anh dùng cái chữ gì anh nói không quan trọng, không quan tâm.
Cho nên cái tâm là chính, sửa gì cũng thế thôi, không thay đổi được. Có sửa đẹp về mà nói tầm bậy mà mũi silicon á chồng nó vả cho một cái chừng nó gãy mũi lại đi ra gắn mũi mới, ghê lắm.
Vì cái chọc quê mà mấy người sửa sắc đẹp, thầy có thể chọc suốt ngày suốt đêm
MC Huyền Nhung : không biết ở trong… quý vị đang theo dõi livestream này có nhiều người đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ không ạ? Chắc cũng hơi nhột á
Thầy HQS: Không họ nhột. Tại vì mục đích là mình nói cho họ nhột mà. Nhột thì nhột mà
MC Vũ Anh: Nhưng mà người ta đã đẹp, người ta hãnh diện với cái sắc đẹp của người ta, nhưng mà cái tâm người ta tốt, tâm của người ta biết tu và người ta …
Thầy HQS: nó vẫn là một điều tốt thôi
MC Vũ Anh: …người ta không có vọng động, thí dụ người ta đi tới một cái người bác sĩ thẩm mỹ đó, bác sĩ thẩm mỹ là nhìn vô cái gì của của người phụ nữ cũng là xấu hết á. Thật sự mà nói là như vậy, sẽ chỉ ra tất cả những cái điểm xấu. Và khi người phụ nữ nghe những cái điểm xấu đó về nhà mất ăn mất ngủ, không có ngủ được luôn. Nó chết rồi. Cái đó mình xấu không biết khi nào mình mới sửa được, cứ bắt đầu sửa hoài. Đó là cái tâm vọng động. Còn nếu mà người nào mình chỉ coi như là lỡ, chẳng may con mắt mình xấu hoặc cái mũi mình xấu, mình ra mình sửa cho nó xong mình đi sửa cho nó xong, mà về nhà mình không có còn quan tâm về cái chuyện khác nữa và mình cái cái tâm mình an, mình tu tập mình lo cho vợ gia đình chồng con và cái tâm an thì là đều tốt đúng không thầy?
Thầy HQS: Đúng rồi. Tại vì cái vấn đề nó là như vậy nè. Ví dụ như người ta… thí dụ ai mà người ta mới nghe đó thì người người ta nghe, giống như Nhung nói nghe nhột đó. Ví dụ khi mà họ mới nghe thầy nói như vậy đó, thì họ sẽ cảm thấy là ô sao các ông thầy này tối ngày ổng cứ châm chích người ta. Nhưng mà… phải, tất cả những cô gái mà đã sửa rồi đến gặp thầy mà hỏi thầy, có khi nào thầy nói cái gì mà nó nó làm cho các cô đó phiền không? hay là thầy có khi dọa các cô đó không? Thầy có nói những cái điều mà nó gọi là cố tình để làm cho họ cảm thấy đau khổ hơn không? Không có, thầy vẫn thương yêu họ như vậy và thầy vẫn giúp họ bình thường giống như người không có sửa mũi, cũng giống như người không có sửa mắt, thấy chưa?
Nhưng mà nếu cái cô nào đó mà đã sửa rồi, đi lại nói : Thầy ơi, bây giờ con sửa con thấy nó hư con cần sửa nữa… Chửi ngay chứ! Còn thí dụ như mình đã sửa rồi, mình chấp nhận, bây giờ nó hư con thấy con biết nó hư rồi. Như vậy là nghiệp con nặng quá, bây giờ con làm sao để cho con đừng có bị ung thư mũi?… Thầy chỉ ngay cái cách để làm.
Cái tâm lý mình nói ở đây đó, Sở dĩ tại sao mình phải nói những cái lời khó nghe như vậy? là mục đích để cho những cái người mà người ta chưa có sửa đó người ta thấy người ta khủng hoảng người ta sợ người ta không dám sửa. Đó là cái mục đích duy nhất của thầy vậy thôi. Tại sao thầy làm cái điều đó? là vì muốn cho họ tốt chứ không phải là tại vì thầy làm cái điều đó để cho họ xấu. Vì mình mong muốn cho họ đừng làm những cái điều ngu si như vậy.
Tại sao cái người phụ nữ Việt Nam sửa mũi nó… nó xấu đến 90%? là tại vì cái mũi của người Việt Nam nó rất là thấp, mà khi cái mũi thấp mà mình độn nó lên cao đó, hai cái bên này nè (2 bên cánh mũi) nó thường là nó sẽ bị lõm vô đó. Mà khi mà một cái người mà sửa mũi mà để cho nó lỏm vô như vậy đó, thì nó chỉ… thường nó xảy ra hai đề. Tại vì cái mũi nó chủ về chồng, chủ về tiền, mà khi cái mũi của mình nó bị lõm vô như vậy đó, thì chồng á thường là phải đi ngoại tình OK? Cho nên cái người đang bình thường không có chuyện gì thì sau khi họ sửa một thời gian đó thì chồng họ lại đi ngoại tình, hoặc giả là… tại vì hai bên (cánh mũi) này đó là nó tượng trưng cho phổi với lại là thận, thì … nhiều khi mà họ sửa xong rồi sau đó họ lại bị cái bệnh mà gọi là thiếu khả năng tình dục chẳng hạn, như yếu sinh lý chẳng hạn, hay là họ sẽ bị về bệnh về ung thư hay là trực tràng hoặc là bao tử, ví dụ. Tại vì mũi là nó chủ về thận, bao tử và đường ruột, cho nên khi anh sửa rồi anh sẽ dễ bị vào những cái bệnh đó, nhất là anh sửa rồi mà không đúng nó dễ bị, thấy chưa? Mũi thở không được hoặc giả là nó bị… cánh mũi nó bị kẹt cái gì đó. Thành ra chính cái điều này đó nó chỉ làm cho anh xấu thôi, nó đâu làm cho cái cái cuộc đời anh tốt. Nó không có, hầu như là nó không có, nếu có nó cũng chỉ được có 10-20% thôi, còn những cái tai họa mà nó xảy ra đó quá nhiều.
Thế nhưng người ta… khi mà người ta thích một cái gì đó… Bởi vậy mình mới gọi là tâm ác. Là tại vì khi anh thích một cái gì đó thì dù cho nó có nguy hiểm đến tánh mạng anh, nó có nguy hiểm đến gia đình anh, nó có làm hại anh đến thế nào anh vẫn cứ thấy thấy… những cái người mà họ ngoại tình họ biết là khi họ ngoại tình mà chồng họ bắt gặp hay là gia đình chồng bắt gặp, hay là gia đình vợ bắt gặp, vợ bắt gặp, hay tất cả con cái biết được thì cuộc đời của họ nó giống như cái nùi giẻ rách, giống như là họ tự chui xuống cái bùn sình rồi. Nhưng mà họ vẫn chấp nhận. Tại sao vậy? Bởi vậy mình mới nói là xấu ác. Lúc đó nó trở thành ngu si một cách lạ kì. Mà nếu hỏi họ không biết tại sao nữa! nhưng mà họ cứ thích làm việc vậy đó, họ thích làm mấy cái tào lao vậy thôi đó. OK? Rồi.
MC Oanh Đỗ: Hiện tại bây giờ thì rất là nhiều người hỏi về mắt, thì con sẽ đặt một câu hỏi như vậy của bạn Lan Anh Nguyễn, hỏi thầy cho con hỏi có phải người có mắt bị thâm quần đen không phải do mất ngủ là có tướng khổ và vất vả suốt đời không?
Thầy HQS: Nếu mà nói vào khổ thì chưa chắc. Nhưng mà nếu mà bảo rằng vất vả suốt đời thì có thể, cái điều này là chắc. Nhưng mà thường thường đó cái mắt thăm quầng đó mà không phải thếu ngủ thì cái này nó còn có một cái tính chất là do di truyền. Ví dụ như, bà già vợ tôi là mắt có thâm quần, thế là vợ tôi cũng có mắt thâm quần, rồi
mấy chị vợ, em vợ cũng có mắt thăm quần luôn, cả con gái tôi cũng có mắt thâm quần. Như vậy là rõ ràng là nó có cái tính di truyền ở đây.
Thì những cái người đó mà có cái mắt thâm quần đó, cái bản chất của nó là gì? thì cái bản chất của nó gọi là sao Thiên Khốc. Thì những người mà có sao Thiên Khốc nó chủ về cái gì? Cái tính của họ nó rất là là cứng. Họ không phải là họ xấu, nhưng mà ví dụ như cái sự chấp trước của họ đó nó rất là rất là mạnh, rất là nặng. Ví dụ như họ đã thấy là cái điều đó họ đúng rồi, người khác muốn nói họ mà để cho họ thay đổi, khó! Cố chấp á!
Và cái thứ hai đó là họ rất là dễ mít ước, có nghĩa là họ dễ xúc động lắm, đụng chuyện là dễ xúc động. Thành ra đó là cái lợi thế mà của bà xã tôi ngày xưa mà tôi cưới lúc mà chưa có tu nhiều đó, hễ l lúc nào mà bả mà rơi lệ là tôi thì… tính của tôi rất là nóng, lúc xưa là nóng tánh lắm. Cho nên á là mình nói những cái gì đó mà hễ mà bả rơi lệ là tự động cuộc đời mình coi như xong rồi đó, mình không làm gì được nữa hết! Tôi mà… hễ mà vợ tôi mà rơi lệ là coi như cuộc đời tôi là tôi chấp nhận hết, muốn nó ra thế… bả muốn thế nào là tôi chấp nhận thế đó thôi, không cãi gì hết. Tại vì mình là người đàn ông mình chỉ có cái cách để chiều phụ nữ vậy thôi. Thành ra nhiều khi đó là một cái chiến lược rất là đặc biệt, và cái vũ khí nó rất là lợi hại của phụ nữ đối với những người đàn ông có tâm. OK. Còn như đối với mấy thằng lưu manh… này mày khóc hả? Tao đá đồ… khóc khóc hả? giộng thêm mấy cái nữa cho khóc cho nhiều hơn nữa. Đó.
Ừ rằng… khi gặp mắt nó có cái quần như vậy, đối với người khác nó có thể là người ta thấy không đẹp, nhưng mà đối với tôi thì tôi lại thấy đẹp, tại sao? Tại khỏi cần phải đánh mắt! Thấy mấy cái phụ nữ không? họ phải dùng cái này cái kia họ đánh mắt họ cho nó bầm tím tím, giống như là bị đánh bị đục hay gì đó, thì đối với họ như vậy là đẹp. Thì tự nhiên vợ mình không cần phải đánh gì hết tự nhiên có luôn cả cái vòng quá đẹp, thấy không? Đó thành ra đẹp hay xấu là tùy theo do ai nhìn thôi. Tôi nhìn vậy tôi thấy đẹp OK không có vấn đề gì hết á. Thành ra không có dùng cái chữ đó mà bảo rằng là hễ có cặp mắt như vậy là là sẽ khổ. Có thể là vất vả, có thể có, ví dụ như vợ tôi lúc nào cũng lo lắng làm đủ thứ mọi cái cho tôi, quý vị thấy rõ ràng, đúng không? Đó cho nên là có thể… nếu nói về vất vả thì vất vả nhưng chưa chắc vợ tôi khó đó, khổ hay sướng nó ở trong tâm mình thôi, mình thấy khổ là nó khổ mình thấy sướng là nó sướng.
Thành ra có nhiều người thấy không, đi vay nợ mà làm đi sửa sắc đẹp đó, đi tẩy cái vòng đó tốn biết nhiêu tiền mà đâu có làm được đâu. Nhưng mà họ sẵn sàng họ tốn Vậy mới khổ chứ! còn ta để đang có gì đau khổ? OK.
MC Huyền Nhung : Chú Vũ Anh biết thầy lâu chưa? Có phải từ cái lúc thầy còn làm bên đài truyền hình hay không?
MC Vũ Anh: Đúng rồi, cái thời gian đó Vũ Anh có một người bạn cũng rất là giỏi về tử vi phong thủy, thì ở đó là đã từng gặp anh rồi, ở bên bên Texas đó, rồi giới thiệu nói anh Sơn rất là hay về về tất cả mọi thứ, tử vi độn giáp rồi bấm số, tức là gieo quẻ này kia rất là hay. Thành ra là có duyên gặp anh từ đó tới giờ.
Nhưng mà trong một lần giống như là nói chuyện với anh về tử vi xong rồi anh cũng giải thích một lần là, đúng rồi tử vi là giống như một một cái trang giấy, nó là như vậy, giống như cuộc đời mình nó xếp sẵn một cái bài đó rồi, mà mình xem cũng chẳng thay đổi gì, có quan trọng là mình thôi. Thành ra biết trước làm cái gì? Thành ra từ đó tới giờ chưa bao giờ giờ mà hỏi anh lại lần thứ hai là phải làm gì về về cái cuộc đời mình, đó là như vậy.
Thầy HQS: Tại vì cuộc đời của mình nó phải do mình sắp xếp, mà mình không muốn sắp xếp mình muốn để cho cái lá số Tư Vi nó sắp xếp. Vậy thì mình đâu phải là con người nữa?!
Nếu là con người thì có óc có não phải không? có suy nghĩ. Ờ thì mình đã biết rõ ràng là cái quyền quyết định là quyền của mình. Mình muốn thay đổi nó ra sao là nó theo ý mình, mục đích mình muốn thế nào thì nó ra thế đó, đó là cái quyền của mình.
Tại sao mình có quyền lại mình không chịu mà mình lại đi chấp nhận trao cái quyền đó lại cho một cái gì đó nó không dính dáng gì tới mình hết? Giống như nghiệp quả dĩ nhiên anh sinh ra thế nào thì nghiệp quả của anh nó phải theo anh thế đó, do anh làm ở đời trước thì hiện tại nó sẽ vô trong cung mệnh của anh như thế này. Nhưng cái vấn đề, từ khi nó vào trong cung mệnh rồi anh muốn thay đổi nó thì anh phải tu tập chớ, đúng không? Anh tu tập thì anh có quyền thay đổi nó, chứ còn cái này anh không muốn tu tập thì đâu có ai làm gì được đâu, không ai giúp anh được hết đó.
MC Vũ Anh: Đúng rồi, đúng rồi, giống như anh nói, số người ta biết cái tử vi giống như Vũ Anh ngày xưa cũng vậy. Biết tử vi giống như mình biết trước cái cuộc đời mình nó như thế nào rồi rồi mình phải làm gì đây? mình biết cái khoảng thời gian đó mà mà…
Thầy HQS: Thực sự là biết mà biết không có rõ nữa. Tại vì lúc nào lúc nào các cái vị thầy cũng nói đúng. Dĩ nhiên là có những Thầy nói đúng, nhưng mà đa số là nó không đúng nhiều hơn. Chỉ khi nào nó xảy ra rồi á, mình nhìn lại mình thấy Ờ sao đúng quá đúng quá! là tại vì mình có sắp xếp cho nó đúng, nó như vậy. Tương đối thì nó cũng có đúng. Nếu mà mình coi mà… những người hay đó thì coi giỏi lắm nó cũng đúng được 60-70%, người nào giỏi nữa thì có thể may mắn lên được 80%. Ví dụ như họ dùng tâm để họ xem, thì thể họ xem trúng được 80-90%, ví dụ vậy. Chứ còn bảo rằng nó trúng hoàn toàn thì không thể có!
Tại vì chúng ta phải hiểu như vậy nè, ngay như những cái bậc A la hán là cái bậc mà đời sau là sẽ thành Phật đó, phải không? giống như Đức Phật, chính Đức Phật đã từng nói, ngay như Ngài Mục Kiền Liên mà trong cuộc đời của ngài đó ngài xem nó vẫn sai! mà trong khi ngài là A la hán, có nghĩa là cặp mắt ngài là có thiên nhẫn thông đó nha, ngài có tha tâm thông. Đó, ngài có thể nhìn là ngài thấy trước mọi thứ rõ ràng giống như sắp sẵn ra luôn đó, mà vẫn còn sai. Tại sao nó sai? Tại vì khi người ta tu người ta có thể vẫn chuyển và thay đổi được những điều đó, thấy chưa? Thành ra khi mà chúng ta hiểu được tới cái mức đó thì không có ai khùng điên gì mà nói: Ô tôi coi là đúng lắm đó nha.
Không như cá nhân tôi là tôi chỉ nói tôi coi hên lắm nha. Cho nên hên là tôi nói gì cũng trúng hết á, còn lúc nó xui á là bắt buộc nó phải trật. Cho nên nếu quý vị hên, đến là tôi xem phải trúng. Còn khi tôi xem trật là tại do quý vị xui, không dính dáng gì tới tôi hết. Nói trước luôn á. (cười)
MC Vũ Anh: À Biết anh Sơn cũng lâu rồi đúng không, thì Vũ Anh muốn anh chia sẻ với khán thính giả của kênh Hoàng Quý Sơn này: Tại sao, cái nhân duyên nào anh bắt đầu đi đến với tử vi? Tại vì với cuộc đời của một con người, không ai biết được là mình sẽ bắt đầu tử vi cái gì. Ngay cả cái nghề nghiệp của mình mình không biết khi nào. Còn anh bước vô tử vi khi nào? và tại sao lúc đó… và anh bước vào đời sống Phật Pháp như thế nào? thì anh chia sẻ với với khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel
Thầy HQS: À thì thật ra đó hồi… hồi lâu rồi cách đây cũng cũng 30 năm á, thì nghe các bạn cũng có… nhiều bạn họ cũng học tử vi, thì mình thấy họ học tử vi rồi họ nói những cái điều của tử vi, thì mình thấy là cũng hay hay. Cho nên lúc đó thì anh cũng lấy anh đọc ra rồi rồi anh coi thì anh thấy: Ờ cuốn sách này nói ông này học 30 năm 40 năm ông kia 25 năm 20 năm đủ á. Nhưng mà khi mình coi xong những cái sách mà họ nói đó, thì mình thấy rõ ràng là về sao thủ mệnh hay là về tính tình họ nói mình thấy nó không đúng, thì cũng đọc qua chơi vậy. Một vài năm thấy nó không có bổ ích gì hết nó… trời ơi! kiểu này mà học ra xong rồi mình già cha nó còn xài được gì nữa! Thấy không? Thôi bỏ quên nó quan bên.
Rồi cho tới một cái ngày đó, lúc đó cũng khoảng 28 29 tuổi gì rồi đó, thì tự nhiên có cái… có một cái vị đó là làm trong phủ tổng thống ngày xưa, thì cái cụ đó là bạn của bố anh. Thì khi mà cụ mới qua Mỹ đó thì ông già ổng thấy cụ mới qua cũng khó khăn, thôi thì mình đến để xem gia đình để mà giúp cho cho cụ có công ăn việc làm. Thế là khi mà đến đó thì… mọi người khác thì xem thấy cũng bình thường thôi cũng ko có gì đặc biệt, nhưng mà riêng với anh thì cụ nói về cái tính tình hành động nó khá là giống với cái tính của anh. Thế là anh nghĩ: Ờ thì như vậy là chắc chắn cái này là phải có thật rồi đó. Tại vì nếu không có thì cái người mà họ hoàn toàn họ không biết mình thì… Dĩ nhiên là cụ không nói được là người cao người thấp gì, cái đó chuyện nó vô lý, không ai làm được hết. Thì ở đây cụ chỉ có có thể nói rằng là về cái tánh tình, về những cái cá tính của mình thì của nó đúng. Thì lúc đó bắt đầu mới trở lại học tư vi.
Thì khi mà trở lại học thì đọc ra các sách. Tại vì tính của anh, anh thích cái gì nó không có muốn tất cả mọi người nói giống nhau. Tại vì hễ những… tất cả mọi người nói giống nhau, tự nhiên mình thấy nó xạo xạo, sao nghe nó không chấp nhận được. Thì thấy cụ Thiên Lương là đả phá lại những cái cái cái tử vi mà thời trước à, mà anh nghe đả phá là thấy thích rồi. Tức là cái người mà có chống lại nó thì như vậy cái người này mới là cái người có cái bộ ốc mà mình cần phải phải tìm hiểu. Chứ còn nếu người nào “tử vi nó đúng lắm” toàn là thấy nghe ba xạo không. Thế làm sao vui được, đúng không?
Còn cái người này người ta nói thầy… ví dụ như cụ Thiên Lương nói không đâu, những cái gì ở trước đó nói như vậy thì… thấy chưa đúng. Thế là anh bỏ thời gian ra anh học, nghiên cứu tử vi đâu 3 năm á. Anh đọc mà tới từng chữ một trong những cái cuốn sách của thầy, của cụ Thiên Lương đó là anh thuộc từng chữ luôn. Cho đến khi học xong xuôi hết rồi, xong rồi anh mới đem những cái hiểu biết đó anh đoán mệnh của anh. Khi anh đoán được vận số nó xảy ra rồi mà mình cố tránh, tránh không được. Cho nên lúc đó mới thấy rằng: Ồ té ra là mình học tử vi là vô bổ, bởi vì có biết cũng không tránh được. Vậy không tránh được, vậy mình học làm con khỉ gì? nó tới thì nó cũng tới thôi, thấy không?
Đó, thì sau đó anh mới bắt đầu đi vô con đường tu học. Thì khi mà đi vô con đường tu học, thì mình vô cốc mình ngồi đó, mình có nhiều thời gian để mình nghiền ngẫm về cuộc đời. Thế là lúc này đấy, mới phát cái tâm mà viết lại cuốn sách tử vi để cho người ta hiểu. Tới khi mà mình viết cuốn sách tử vi đó thì mình thấy : ô lý thuyết của cụ Thiên Lương nó còn xa lắm, chưa có thắm thía gì hết! Có nghĩa là những cái gì mà nó thuộc về tử vi đó cụ cũng chỉ mới có đứng cái vòng ngoài thôi, chưa có ăn thua gì
hết. Tự mình phải viết ra cuốn sách đó, tự mình phải phát minh ra những cái điều mà xưa nay chưa ai nói tới.
Thì khi mà viết hết xong rồi, thôi cũng không thèm in ấn luôn, khỏi cho ai biết hết luôn. Tại vì mình thì những cái thứ này có học xong rồi cũng giống như đồ xả rác chả giúp gì được cho ai hết, đúng không? Thế nếu mình đi về con đường tu học thì mình không cần cái điều đó nữa. Cho nên dẹp nó qua bên bỏ luôn không thèm để ý tới nữa, lo chuyện tu học thôi. Cái sự việc nó là như vậy
MC Vũ Anh: Mà lúc đó anh biết tu học chưa? hay là bắt đầu khi mà anh nhận định là sau cái… một thời gian anh biết về tử vi? Và…
Thầy HQS: Tại vì khi mà anh đã học tử vi mà gọi là hiểu biết được rồi đó, giống như các cái vị thầy mà đang hành nghề bây giờ vậy đó, là đã mình đã biết được tới chỗ đó rồi đó, thì mình mới nghĩ là ô tại vì mình có cái số là mình mình… mình có cái số tu học mà. Khi mà mình biết được là mình có cái số tu học rồi, thì mình càng đi sâu hơn nữa, mình càng đi sâu hơn nữa, thì mình mới thấy: ô vậy sách của cụ Thiên Lương cũng chỉ là mới nhập môn thôi, chưa có ăn thua gì hết! những cái khác thật sự … biết nó còn xa lắm, cái này nó chỉ vẫn có lè tè ở dưới thôi. Cho nên là mình thôi quên nó qua bên đi.
Nhưng mà nói chung là cuộc đời của anh là vậy đó, cái gì mà hễ người ta cứ nói cùng một chiều là không thích. Thì giống như… giống như hồi nãy mà Vũ Anh nhắc về cái
chuyện mà… ví dụ như người phụ nữ mà đi đem cái mặt tới cho bác sĩ sửa sắc đẹp đó, thì họ sẽ nói cái gì cũng xấu. Có thể là tại vì do họ nhìn theo cái góc cạnh đẹp của họ, của ổng, của người bác sĩ đó chưa nói. Còn ví dụ như những cái người mà đi xem tử vi á, thì toàn là toàn là gặp những cái thầy mà lưu manh ba đá, những cái cô đồng lên bóng vật là… đủ thứ các cái dụ dỗ khủng bố để mà làm cho người ta sợ hãi là chính, để mà lường gạt, để Kiếm tiền là chính, chứ không phải là vì ý tốt con khỉ gì hết á. Đúng không? Tại vì thường thường người mà người ta làm mà người ta vì ý tốt thì người ta đâu có muốn kiếm tiền, đúng không? Tới là cứ nói thiệt thôi. Nhưng mà không, tại vì họ dụ dỗ, họ gạt gẫm, họ lường lọc, họ tìm đủ mọi cách để mà họ kiếm tiền , thấy chưa! Thành ra tốt nhất nhất là đừng có đi xem, ai biểu đi xem để sợ.
Đó, thì giống như những cái bài mà mình đăng ở trong Hoàng Quý Sơn Channel, giống như cái cô mà… cổ bị cô đồng mà dụ cổ từ cái chỗ này qua chỗ khác tốn không biết bao nhiêu tiền chả làm được quái gì hết đó, cũng giống như sắc đẹp vậy. Cái người mà người ta tốt người ta làm những cái điều lành, người ta lựa những cái hay cái giỏi người ta chỉ cho đó thì ít lắm, cái số đó đếm được đầu ngón tay. Còn mà làm hại là chính thì nhiều lắm.
MC Oanh Đỗ: Đang nhân nói chuyện về xem số, thìcó một bạn muốn đặt câu hỏi với thầy, à bạn Uyên đến từ Hải Phòng. Dạ, thầy giải thích về việc các thầy sư theo đạo Phật rồi nhưng vẫn xem số mệnh ngày tháng cho mọi người, như vậy có đi ngược với lời Phật không ạ?
Thầy HQS: Ã… Tại vì ngay trong thời của đức Phật, Đức Phật vẫn có tiên đoán về những cái sự kiện về gọi là Huyền ký mà, đúng không? Thì ngài cũng nói trước cho mọi người biết những cái thời… ngay cả như lúc mà đức Phật Di Lặc khi nào ra đời à. Đức Phật Thích Ca cũng đã có nói mà, đúng không? Luôn cả cái tên cũng có mà, đúng không? Thế thì những… xem số giống như tôi nói đó, xem số nó không có gì xấu hết, nó không có gì sai hết. Nhưng mà chúng ta dùng nó để làm cái gì, cái đó nó mới là quan trọng. Cũng giống như bây giờ nếu mà cho rằng xem số sai đó, thì cũng giống như chúng ta có cái dao là sai, vậy thì nó không đúng. Dao có thể dùng để cắt đồ ăn mà, để gọt mà, để để nấu nướng mà, đúng không? để làm những… thái thịt thái đồ đủ thứ các cái để mà có thể nấu nướng. Thế thì cái vấn đề này nó không nói lên là cái dao là tốt hay xấu. Nhưng mà cái dao người ta có thể dùng nó để giết người.
Đó, cũng giống như là khi mà chúng ta dùng tử vi để mà hướng thiện con người làm tốt làm đẹp đó, cái điều này nó rất là tốt, nhưng mà anh có giúp được người ta cái gì không? Không! Ủa? Nếu anh không giúp được, vậy thì anh dùng cái này để làm cái gì? Tôi giúp được thì tô dùng tử vi là đúng, đúng không? Còn quý vị không giúp được vậy thì quý vị xem tử vi để làm gì? Người ta bệnh quý vị có thay đổi được không? Không! Tôi người ta bệnh tôi chỉ cho người ta hết bệnh được mà, người ta khổ tôi chỉ người ta hết khổ được mà, đúng không? Còn quý vị không làm được điều đó Ủa vậy không làm được điều đó, vậy dùng tử vi để làm cái gì? dụ dỗ người ta, gạt gẩm người ta hay là chỉ xem để cho người ta biết… Ờ đây là… anh 2 năm nữa chết, 3 năm nữa chết, 4 năm nữa chết… Còn tôi khi mà người ta chết tôi sẽ nói: Ờ anh thời gian đó là anh chết, anh muốn không chết thì anh làm giống như tôi nói anh sẽ không chết; con anh không muốn cho con anh chết ah cứ làm giống như tôi nói…
Tức là khi mà chúng ta nói ra được một việc gì đó, thì chúng ta phải chỉ người ta hóa giải được cái đó, thì mới gọi là là hữu ích. Còn nếu anh không chỉ được người ta, vậy thôi nói làm gì? anh làm cho người ta khủng hoản thêm. Nhiều khi anh xem trật thì sao? nhiều khi nó chưa chết mà nghe sợ quá, về nhà tối ngày nó sanh bệnh nó chết cũng chính là anh tạo nghiệp, đâu có lợi ích gì cho ai đâu?
Tự cái tử vi nó không có sai. Dùng cái tử vi để dụ dỗ gạt gẫm người ta, lường lọc người ta rồi khủng hoảng tinh thần người ta để kiếm cách cho người ta đến để để mình xem để mình lấy tiền. Bày người ta làm lễ này, bày người ta làm lễ kia… Cái đó gọi là tâm xấu ác. Tất cả những thứ tà ác đó nó sai chứ không phải là tử vi nó sai. Thấy chưa?
Ví dụ như người ta lên đồng, lên đồng cũng đâu phải là sai. Bên Tây Tạng người ta vẫn lên đồng bình thường, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề anh lên đồng để anh làm gì? Lên đồng để dụ dỗ, để gạt gẫm người ta, để kêu rằng ờ cái người này là con anh 17 tuổi sẽ chết , thí dụ 29 tuổi sẽ chết hay là 10 năm sau sẽ chết… thí dụ vậy. Ờ lại đây tôi cúng kiến cho để mà hết chết. Thế là cứ đưa tiền cho nó cúng vô, cứ kiếm tiền đủ thứ các cái… tới sau này biết được ra thì ôi bà đồng đó bà dụ bà gạt! Thấy chưa? Lên đồng nó không có xấu, anh mục đích anh dùng cái đó để anh làm cái gì nó mới trở thành xấu nha.
MC Vũ Anh: Vậy thì quay lại câu hỏi của cái vị khán giả đó, thì anh sơ tức là coi ngày coi giờ của tất cả những cái thầy ở trong chùa đó, giống như là người mất xong cái gia đình của người mất chạy vô hỏi thầy cái ngày cái giờ đó, thì bạn đó hỏi là xấu hay tốt không á? Tại vì đối với Vũ Anh nghĩ ngày xưa tới giờ á giống như xin săm cũng vậy và có ngày có giờ, nó nó lâu năm lâu đời ở trong chùa rồi. Khi mà gia đình có người thân mất á là cứ lật đật chạy vô đó phải phải coi ngày coi giờ. Rồi Tết là cũng phải đi xin xăm, nhưng mà chùa vẫn đã như vậy.
Thầy HQS: Các cái vấn đề mà các thầy ở trong chùa đó mà gọi là coi về ngày về giờ đó, thì thường thường là các thầy đâu có biết về mấy cái môn tử vi bối toán đâu, các thầy chỉ có những cái cuốn sách Ngọc Hạp để mở ra coi. Trời ơi coi cái kiểu đó giống như con nít học lớp mẫu giáo hay là học lớp 2 lớp 3 lớp 4 tiểu học, đâu có thuộc về cái lĩnh vực của tử vi bối toán. Người ta ngồi người ta tính người ta biết cả trời trăng mây gió khi nào mưa khi nào nắng có như vậy được tốt xấu. Nhưng mà cho dù có biết hết những thứ đó rồi nó có giúp được cái gì đâu? Thành ra chạy vô chùa hỏi mấy chuyện tào lao vậy làm gì cho nó mệt trời! Tôi muốn chôn giờ nào tôi đem tôi chôn à, đó giống như tôi chôn ông già tôi ngày 23 đó, tôi xách ra tôi chôn vậy thôi à. Tôi thích chôn ngày đó là tôi chôn ngày đó thôi, không có vấn đề gì hết. Rồi tôi chôn xong ngày đó ngày 23 đó, cho nó mùng năm 14 23 đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn, sao tôi không lỗ? thấy chưa?
Thành ra cái vấn đề mà chúng ta mà hiểu được rồi đó, khi mà chúng ta hiểu được những thứ này rồi chúng ta có toàn quyền quyết định. Chúng ta muốn chôn ngày nào chôn, muốn lấy vợ ngày nào tôi lấy, tôi muốn cưới ngày nào tôi cưới. Đó, giống như ngày ngày xưa anh lấy vợ anh cũng cần coi gì đâu? Tại sao tôi… sao nó tốt? Ờ vậy thì phải rồi, nhờ không coi, coi nó trở thành xấu, đấy.
MC Vũ Anh: Đúng rồi Vậy nói chung tại vì cái phong tục tập quán của người Việt mình thôi. Cái người Việt mình là… thí dụ như là người mất rồi cứ chạy vô chùa mà coi thôi. Chứ còn thật sự là…
Thầy HQS: lời khuyên của mình đây với với những người… cái khổ bây giờ đó là hễ vô chùa mà gặp những cái vị sư mà là… thì cũng sẽ coi ra toàn là cái ngày nào cũng là cái ngày mà trùng tang! Như bây giờ cái ngày nào đối với họ nó cũng là trùng tang hết! Tại sao? Chỉ có trùng tang mới làm lễ, mới kiếm tiền, mới dụ mới gạt người ta được. Thấy chưa? Thành ra tự nhiên ngày nào cũng là ngày trùng tang. Thành ra mình phải hiểu thời nay họ lường gạt là chính chứ họ nói thiệt ít lắm.
Cái vấn đề đó, mà chúng ta hiểu được rằng là… tất cả những cái thứ mà gọi là tốt xấu đó có khi những cái… Khi mà mình nói xấu đó làm cho người ta sợ. Thấy không> Đó là cái tâm lý. Thành ra cái điều này nó hoàn toàn… nó không có nên. Nếu mà mình nói xấu để cho họ tu đó, thì cái đó nên; còn nếu mà mình nói xấu mà để cho họ không tu đó mà họ không biết tu đó, là không nên nói. Thành ra… bằng chứng với cái người bạn của anh là… khi mà hỏi anh có đi qua Mỹ được không, khi anh xủ quẻ ra là quẻ nó xấu lắm không đi được, nhưng mà anh biết anh làm thinh, anh không nói… anh nói: Ờ được không sao hết, em cứ làm giấy tờ đi, đi bình thường không có vấn đề gì hết. Em cứ tin anh đi. Vậy đó, điều quan trọng nhất là em ra nhà thờ em phải ráng khấn nguyện với Chúa cho thật nhiều, cầu nguyện thật nhiều và đừng lo lắng gì hết, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thế là bây giờ nó đang ở Mỹ nó đang làm, chờ vô Green card nè. Đó thì nó không có vấn đề gì hết. Cho tới khi mà làm giấy tờ có trục đặt rồi này kia chút xíu, nó gọi anh nó nói thì anh mới nói là, ồ thôi em đừng có lo nữa, Cứ ráng lo tu đi, đừng có bận tâm Ok. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Thế là nó bắt đầu nó kể lại cho nghe cái chuyện là đúng ra là nó không có… em không qua Mỹ được mà bây giờ em vẫn đang ở Mỹ nè. Đâu có vấn đề gì đâu.
MC Huyền Nhung: Con thấy cũng có một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc mà xem ngày số nè, của bạn Phạm Hằng. Thưa thầy, Thầy cho con hỏi một chút ạ. Quê con ở Mường Bắc, chúng con mượn các thầy bói về bốc bát hương. Có ba bát đó là bà cô, thổ công và gia tiên. Nếu bây giờ có duyên với Phật Pháp, muốn hóa giải bát hương đó thì nên làm thế nào cho đúng? xin thầy hướng dẫn.
Thầy HQS: Thì cái điều đầu tiên là mình cứ lập bàn thờ Phật rồi mình cứ tu tập. Còn cái bát hương những thứ đó nó đã có sẵn rồi thì mình cứ để yên vậy thôi. Chừng khi nào mà mình… tại thường thường tâm lý nó như vậy nè: Để khi mà mình thờ Phật, mình tụng kinh niệm Phật hay trì chú niệm Phật, những cái vị đó nếu mà họ không thích á họ sẽ tìm cách phá. OK? Mà hễ Khi mà mình thờ đó thì mình cũng nói thẳng với họ là: “Bây giờ tôi tin theo Phật tôi tu theo Phật, cho nên là quý vị nếu lịch sự vẫn muốn ở đây để mà cùng với chúng tôi tu tập, thì tôi sẽ hoan hỉ để các vị ở đây để cùng tôi tu tập.” Bình thường không có vấn đề gì hết á.
Tại vì nói chung là mình tu tập thì mình mới độ họ được chứ. Họ là không có cái khả năng độ mình, bởi vì họ ở trong cái cõi Thần hoặc là họ ở trong cái cõi ngã quỷ thì họ không có cái cách gì để họ độ mình được hết. Họ có những cái khả năng họ giúp mình được một vài thứ, bởi vì họ có một chút thần thông họ có thể giúp mình được một vài thứ, mà cái Phước mình đã có sẵn họ mang tới cho mình thôi chứ họ không giúp được mình gì hết. Ví dụ như mình không có phước mình không có tiền, bây giờ mình có cầu kiểu gì họ cũng không thể giúp mình được, vì cái đó nó thuộc về nhân quả, mình có muốn thay đổi cũng không thay đổi được, chỉ trừ phi mình Tu thì không nói. OK?
Thành ra thường đó là mình độ họ, chớ họ không có khả năng độ mình. Mình độ họ là sao? khi mình tu được mình có thể giúp họ giải thoát được cái khỏi cái cõi thần, khỏi cõi ngã quỷ, còn họ bản thân họ là suốt đời họ không có cách gì họ thoát ra được hết. Nếu mà họ thoát ra được thì họ đâu đi làm ngã quỷ làm gì, đúng không? Cũng giống như người mà thoát ra được khỏi cái kiếp người này thì dĩ nhiên là cuộc đời người ta sống hạnh phúc rồi, bởi vì anh không thoát được cho nên không có giải thoát được, thành ra anh mới khổ, thấy chưa?
Thành ra những người người ta tu là người ta giải thoát ra khỏi được, thì người ta không có khổ. Anh không có cách gì thoát ra được hết thì anh khổ, họ cũng vậy thôi, họ không thoát ra được đó. Thành ra mình mới yêu cầu họ cùng với mình tu, thì cái điều này tốt mà. Nếu mà như họ phá phách thì mình cũng nói : nếu mà quý vị mà phá phách không cho tôi tu đó ha tôi đem tôi vất thùng rác, thẳng thắng nói vậy.
MC Huyền Nhung: Dạ theo con hiểu thì cái câu hỏi này vị khán giả đã muốn hỏi mình á. Có nghĩa là mình đang thờ cúng ở nhà rồi, đang có bát hương rồi, nhưng bây giờ giả sử mình có gửi lên chùa, vậy thì những cái bát hương nó sẽ xử lý như thế nào? Cũng giống như là của một bạn Phạm Hạ mới hỏi, là bạn đang thờ mẹ Quan Âm một bức tranh nhỏ, sau đó là bạn muốn thờ một tượng, mà bức tranh lớn hơn, vậy thì phải xử lý cái cái bức tranh cũ như thế nào ạ?
Thầy HQS: Thì cái bức tranh cũ đó mình có thể đem gửi lên chùa, hoặc… nhưng mà nếu mà ai cũng cứ gửi lên chùa hết, vậy thì bây giờ chùa lấy cái chỗ nào để mà chứa? Thành ra là khi mà mình đã dùng cái đó rồi mình… một là mình phải đem để một cái nơi nào đó mình che lại, hai là nếu mình thấy cái điều đó nó phiền não quá thì mình có thể khấn nguyện với Ngài xong mình đem mình đốt đi. Đốt xong rồi mình lấy cái tro đó mình đem ra ngoài mình… có gió đó mình đem ra mình bóp nhỏ rồi mình đem rai ra cho nó bay khắp, chuyện đó nó không sao.
Còn đối với những cái bát hương đó thì mình có thể mình đem hơ lửa xong rồi mình đem vứt nó xuống dưới sông, vậy thôi. Còn nếu như mà không phải là thờ những cái gì mà mình sợ hãi như thờ thần, mà mình sợ hãi thì mình cứ đem dùng lại bát hương bình thường có vấn đề gì đâu. Tốt nhất là đừng có đi mượn thầy làm ba cái chuyện đó, cứ mua về gắn lên, mọi thứ OK, vậy thôi.
MC Vũ Anh: Đối với Vũ Anh á thì Vũ Anh nói vậy không biết anh nghĩ sao, với mọi người nghĩ sao? tại vì cái bát hương nó cũng là một cái vật nó làm từ đất sét ra thôi. Thành ra quý vị cứ nguyện : đây là bát hương Ngày xưa tôi dùng cho cái này… ngày hôm nay tôi sử dụng cái bát hương này cho cái vấn đề thờ Phật Pháp. Vậy thôi. Giống như tượng Phật cũng vậy rất nhiều người thích tượng Phật, xong rồi đem về đầy nhà, xong rồi bây giờ đem vô chùa cũng không được mà… thật sự tượng Phật cũng là từ đất xét ra và nếu mà nó không tạo ra hình hàii của Phật á thì cũng là đất sét thôi, thì mình cứ nghĩ nó cũng là đất sét. Thành ra quý vị không cần… mà cũ rồi á thì cũng có thể là mình khấn là mình đập bể thôi cũng được, chứ đem vô chùa mà chùa cũng đầy cho người khác thì người chùa mà không nhận nữa rồi thì quý vị phải làm những chuyện đó thôi. Cứ nghĩ đó là cục đất xét thôi.
Thầy HQS: Cái vấn đề ở đây, đó là nếu mà mình đã thờ Phật rồi thì mình cứ vậy. Mình thờ thôi đâu có vấn đề gì đâu. Tại sao phải đổi Phật này đổi Phật kia làm chi? Bây giờ trong tâm của mình nếu đã có Phật thì Phật nào nó cũng giống nhau hết á. Phật này rồi lại đi đổi Phật kia rồi lại đi bỏ Phật nhỏ… Ủa nhưng mà bây giờ thí dụ nhà mình nó to thì bây giờ mình làm cái mình đi kiếm cái tượng Phật nó… hay cái hình Phật Nó to hơn để cho nó hợp với cái nhà, thì cái điều đó tốt thôi. Không có vấn đề gì. Nhưng mà cái cũ thì mình có thể đem đi đốt đi thôi, khấn nguyện xong đốt vậy thôi, có gì đâu.
Tại khi mà mình… cái tâm của mình á mà nó gọi là an lạc đó, mình nhìn cái gì mình cũng thấy rõ hết á. Còn nếu mà mình tâm mình không an lạc mình làm cái gì mình thấy sợ hết á.
MC Đỗ Oanh: Dạ, bạn Nguyễn Hằng có câu hỏi như sau: Dạ thưa thầy con có nghe mấy thầy tử vi hay nói về vợ chồng phải có nhân tố huyền tinh hay truyền cung trong cung phu thê thì mới sống với nhau bền. Còn nếu không cưới nhau thì không chọn hoặc hai bên ngoại tình thì có đúng không ạ? Và nếu không có yếu tố đó mà mình tu tập thì vợ chồng sẽ hạnh phúc có phải không?
Thầy HQS: Cái điều đó thực ra là nó hoàn toàn có trúng được một chút, là tại vì cái nhân duyên mà để mà mình tìm gặp được một cái người có huyền tinh á, thì nó rất là khó để mà đi đến cái chỗ gãy đổ. Cái này nó có chứ không phải không có, nhưng mà nó cũng không hoàn toàn như vậy. Tại vì bằng chứng là nó vẫn có những cái người có huyền tinh họ vẫn bỏ nhau bình thường, và bằng chứng là có những người có huyền tinh với nhau nhưng mà cái người kia, người vợ hay người chồng, vẫn chết bình thường. Thế thì có nghĩa là nó cũng vẫn gãy đổ thôi, nó khác nhau gì đâu, đúng không?
Thì nếu mà mình tính ra cái phần trăm mà ít gãy đổ thì có, có nhiều. Cái phần trăm gãy đổ thì nó hay là bị nhiều thứ xấu đó, thì nó ít hơn. Nhưng nói như vậy không phải là không có, chỉ có cái điều này là nó không đúng nè. Vì cái thời… vì cái cơ hội mà mình đi tìm để gặp được cái người có huyền tinh với mình á khó giống như mình đi đi phi thuyền lên trời vậy đó! Tại vì cái người đó làm sao biết được ai là cái người có cái số huyền tinh giống như mình.
Mà nó khổ cái… cái khốn nạn ở đời đó, là cái người mà mình cho rằng nó tốt, nó lại nhìn cái mặt thấy không ưa được, không ưa được làm sao mà lấy?! Còn cái người mà nó biết chắc chắn đó là… ví dụ có đem tới ông thầy ổng coi xong là ổng thấy nó chỉ có bỏ nhau là chính, nhưng mà họ… mhưng mà họ lại thích thì biết làm sao?!
Vậy thành ra cái vấn đề con người đó, cái đầu cái não của họ nó làm việc nó chằng chịt còn hơn là là internet nữa, nó còn hơn những cái hệ thống, những serve internet nữa. Cho nên mình không thể nói như vậy được. Cái điều mà họ nói đó mình nghe là mình thấy tào lao rồi. OK? Giống như anh kêu người ta đi tìm mỏ vàng vậy, biết mẹ nó ở đâu mà mà đi tìm?! Nói nói thì nghe giống như hay lắm, nhưng mà mình nghe nó tào lao không thể tưởng tượng được!
Thành ra con người đó … tại sao mà mình gọi rằng là tin vào tử vi bối toán là những người ngu si? Nó ngu si là vì tại cái chuyện vậy mà anh cũng tin được! Anh làm sao anh biết cái người đó ở đâu để anh đi tìm? Vậy nếu anh không biết nó ở đâu để anh đi tìm, vậy thì anh cần gì anh phải mất công để mà anh xem thử coi là cái người kia mang cái số mệnh gì? Mình muốn nó ra thế nào là do mình. ví dụ như mình biết cái số của mình là không thể có chồng tốt được, thế thì bây giờ tôi bỏ ra 3 năm, mỗi ngày tôi niệm Dược Sư Phật, 1080 biếm chú Dược Sư hay là tôi niệm Nam Mô Dược Sư Phật 1080 lần, sáng một lần chiều một lần, còn lại thời gian tôi niệm miết. Riết như vậy 3 năm, tôi mong có người chồng thế nào bắt buộc người chồng nó phải tới thôi à, đúng không? Cái chuyện đơn giản vậy sao anh không làm mà cứ lo chạy lòng vòng đi kiếm cho được cái người chồng cho thiệt là tốt, lấy đâu ra? Anh không có phước đó anh lấy kiểu sao mà để anh tìm ra? Anh có đi coi… nè, khi mà số của bạn đó, lấy một thằng chồng á, thằng chồng đó phải là thằng chồng hút sách nhậu nhẹt cờ bạc bê tha không lo cho vợ… Xin thưa, bây giờ bạn đi kiếm một cái người nào đó được gia đình giới thiệu tìm cho bạn cái người chồng y chang, giống như những gì bạn mong muốn. Bạn lấy về nó cũng sẽ trở thành thằng lưu manhh rồi cũng đi ngoại tìn, cũng đi hút sách, cũng làm hoặc là làm bất cứ cái gì mà để cho cuộc đời bạn nó như cái nùi giẻ rách thì nó sẽ làm! Đó gọi là tử vi, đó gọi là bói toán! Chỉ có người ngu si mới tin cái điều đó & chấp nhận để mà khổ. Anh không tu làm sao anh thoát ra được cái điều đó?
Nhưng mà người ngu si thì sao? họ không có thích tu, bởi vì tu nó cực, mà trong khi tôi chỉ nghe cái ông thầy kia ổmg nói đi kiếm cái người như vậy là nó sẽ tốt! Xin thưa làm gì có?! số anh là cái số lấy thằng ăn mày, anh làm sao để cho anh lấy được cái thằng tỷ phú hay thằng triệu phú? lấy đâu ra? Nói con xấu lắm, sinh năm này là không tốt, sinh năm sau… xin thưa, nếu anh phải sinh con, nó ra nó bệnh tật, anh không tu làm sao nó ra mó không bệnh tật? Dù anh có sinh nó ra nó mạnh khỏe cỡ nào đi nữa sau đó nó cũng sẽ bệnh tật thôi. Chỉ có cách anh tu xong anh chuyển hóa nó, thì ngay cái lúc trong bụng đó, nó sinh ra nó mới tốt đẹp được thôi, nó mới không bệnh tật thôi. Những cái điều này là chúng ta đã thấy ở trong Làng Ta , nhiều đến cái độ không còn thể tính đến được nữa, đúng không?
Rồi cho nên là bạn an tâm nhé! Cứ ráng lo tu đi mọi thứ nó sẽ ổn, còn… Đừng có nghe những cái chuyện tào lao như vậy, mình dính vô rồi đó là nó sẽ làm con người mình nó ngu đần lắm, thành ra mình đừng có dính vào.
Tại sao tôi khuyên quý vị cái điều này? Là tại vì tôi là thầy bói, thầy tử vi mà. Nếu nó tốt mà nó lợi cho quý vị, quý vị nghĩ tôi khùng à tôi điên à tôi ngu à mà tôi không nói cho quý vị biết, để quý vị được lợi, đúng không? Tại sao tôi lại đả phá nó? là tại vì tôi biết nó không tốt. OK?
MC Huyền Nhung : Chỉ có cách đó là tu tập thôi đúng không thầy? tự mình phải tu để sắp xếp cuộc đời số mệnh của mình…
Thầy HQS: Mình có toàn quyền thay đổi tất cả mọi thứ trên đời này, luôn cả bệnh tật mình đều có quyền thay đổi nó hết theo ý mình. OK? Nhớ rõ dùm cái điều đó.
MC Huyền Nhung : Những gì mà mình có thể chủ động tự làm được thì mình nên làm, còn không phải ông thầy…
Thầy HQS: … thậm chí đó là ông thầy Hoàmg Quý Sơn thì cũng nên xa ra, đi tìm app Linh Kỳ tự động hỏi tự biết, hoặc là đi tìm app Mộc Luân sẽ tự biết sắp tới này nó sẽ ra, thêm cái app Khổng Minh Thần Toán cho quý vị biết đó, hoặc giả là tôi sẽ làm thêm những cái app mà nó thuộc về mai hoa mà của chính tôi dựng lập lên từ chính tôi bày ra cái phương pháp đó, nó không phải là mai hoa mà nó là một cái phương pháp gần giống như mai hoa, ví dụ vậy, rồi quý vị tự dùng nó, tự làm.
Nói chung là quý vị hỏi tôi thì tuyệt đối là chỉ hỏi về Phật pháp thôi, không nên hỏi gì về bói toán cả. Nhưng mà tôi nói như vậy không có nghĩa là quý vị… có những lúc, có những cái duyên mà quý vị tới hỏi,tôi vẫn nói chứ không phải không nói, nhưng mà đa số chửi mắng thì nhiều chứ còn nói hỏi tôi về bói toán là bảo đảm là ăn mắng là chắc rồi đó, là coi như 99& là quý vị sẽ bị mắng. Tại vì tôi không thích tử vi bói toán, tôi rất là không ưa nó, nhưng mà tôi vẫn xem. Tôi nói vậy là quý vị hiểu rồi. OK?
——-
Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và chúc quý vị có một ngày vui vẻ.