GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG – NÊN KHẤN XIN CÁI GÌ?
Hỏi:
Thưa Thầy, giỗ tổ Hùng Vương là một dịp lớn trong năm mà cả nước đang háo hức hướng tới. Bản thân con cũng được bạn bè rủ tham dự lễ hội lớn này. Nhưng con không biết phải khấn làm sao cho đúng. Nếu mình cầu nguyện tới các Ngài ở đó có giải trừ được nghiệp xấu không ạ? Con thấy có tới khoảng 2 triệu lượt người tham dự trong vòng 2 ngày như vậy các Ngài có ban phước được hết không? Mong thầy giải đáp giúp con ạ.
Trả lời:
Các vua Hùng cùng với các nhân vật lịch sử khác như Lạc Long Quân, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Mị Nương, Mị Châu… là các thần thánh có công lao to lớn trong việc hình thành, phát triển của dân tộc Việt Nam. Thần thánh hiểu đơn giản là những người giống như quan chức ở cõi Trời. Họ được tôn vinh, tin tưởng và được giao nhiệm vụ bảo vệ nhân dân giống như Chủ tịch nước, Chủ tịch Thành Phố, Bí thư… Các vị thần thánh được giao nhiệm vụ đấy. Họ ở cõi Trời vì lượng công đức họ có rất nhiều, cũng vì thế họ có khả năng làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân.
Ở Việt Nam mình hay có tục thờ cúng thánh thần để bỏ qua những lỗi lầm và mang lại lợi lộc, may mắn, tiền bạc đến cho mình và người thân. Tuy nhiên, cần hiểu đúng đó là tà kiến vì không đúng với nhân quả. Đấy là vì mọi người không hiểu rằng mọi thứ đều do nhân quả vận hành.
HIỂU NHÂN QUẢ đúng đắn thì mình biết rõ rằng cúng thần thánh bao nhiêu đi chăng nữa mà nhân quả của mình, nghiệp lực của mình xấu thì vẫn không tránh được quả xấu. Hơn thế nữa, thần thánh có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, không thần thánh nào đi ủng hộ người có hành vi bất thiện cả.
Ví dụ: Một người có hành vi tham nhũng, có thoát được những tai ương không? Tham nhũng là một hành vi rõ ràng không thiện vì mang lại thiệt hại, hậu quả và không công bằng cho nhiều người, cho tổ chức, đoàn thể. Giả sử đời này bản thân họ thoát được thì con cháu họ cũng bị bệnh tật, rủi ro hoặc đời sau họ sẽ gặp quả xấu do việc tham nhũng gây nên. Vì thế nhân quả chẳng tha được cho họ. Mình có cúng bao nhiêu thần thánh, khấn vái không mệt mỏi mà không thực sự quyết tâm sửa đổi và chấm dứt hành vi xấu thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.
CÚNG GIỖ TỔ ĐỂ BIẾT ƠN
Bác Hồ có nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Chúng ta hiểu rằng các vị vua Hùng có vai trò lịch sử to lớn trong việc hình thành đất nước, dân tộc ta. Chính vì thế, việc cúng giỗ các vua Hùng là một truyền thống dân tộc tốt đẹp vẫn nên duy trì. Mỗi dịp cúng giỗ như vậy, mọi người hướng đến điều tốt đẹp, sống với thái độ biết ơn cội nguồn để cùng nhau xây dựng xã hội có hiểu biết thì rất đáng quý.
Nếu có cúng nhân dịp này thì nên cúng với tâm CHÂN THÀNH BIẾT ƠN chứ không phải mình “hối lộ thần thánh” để mong tai qua nạn khỏi. Thần thánh có ăn đồ ăn như con người không? Chắc chắn là không rồi. Đồ ăn, đồ dùng ở cõi người thì không thể bằng đồ ăn, đồ dùng ở cõi Trời đầy phước báu được. Nên mình đừng ỷ lại là mình cúng thần thánh được bao nhiêu, hoành tráng thế nào mà quan trọng là sự thành kính của mình, mình có biết ơn và tưởng nhớ thực sự tới họ hay không?
RẢI TIỀN LẺ LÀ VIỆC LĂNG MẠ CÁC VUA HÙNG
Ở Việt Nam, mọi người khi đi đến các địa điểm tâm linh thì hay có kiểu rải tiền lẻ khắp nơi, có khi rơi vãi xuống đất bẩn. Mình bỏ ra 500, 1000 đồng vương vất khắp nơi quá là lăng mạ thần thánh. Không lẽ thần thánh tiêu xài bằng mấy đồng lẻ của mình hay sao? Vậy mà nhiều người nghĩ mình làm thế là có lòng thành lắm. Thần thánh có tiêu tiền giấy hay vàng bạc như con người không? Mình làm thế thì thần thánh không vui gì luôn, họ chỉ khó chịu thôi vì họ cảm thấy không được tôn trọng. Các vị thần thánh không phải là những bậc giác ngộ nên vẫn còn đầy sân hận và không hài lòng với những điều “chướng tai gai mắt” họ. Chẳng thế mà dân gian có câu “Phật từ bi – Thánh một li cũng chấp”.
Vậy thay vì việc mình cúng những món đồ rẻ tiền coi thường thần thánh thì mình hết lòng thành kính vì họ đã giúp cho mưa thuận gió hòa, tránh thiên tai động đất, tránh nạn xâm lược của ngoại quốc; đặc biệt các vị vua Hùng đã có công lao to lớn trong sự hình thành của nước Đại Việt từ ngàn xưa.
KHẤN XIN CÁC VUA HÙNG ĐIỀU GÌ?
Mình có thể dùng các thứ hương hoa, bánh kẹo làm phương tiện để bày tỏ lòng thành tới các vị vua Hùng nhưng điều này hoàn toàn tùy tâm bởi các Ngài chỉ cần lòng thánh kính của chúng ta. Nếu khấn, chúng ta không khấn để xin điều này, điều kia cho riêng mình, riêng gia đình mình. Chúng ta khấn cảm ơn, mong các Ngài giúp cho mưa thuận gió hòa, cầu mong cho mọi người hạnh phúc, ấm no. Mình có thể khấn mong đủ sức khỏe, tai qua nạn khỏi để tu hành, thần thánh có thể cho mình cái đấy được.
Với tâm nguyện tu hành tốt cho mình và cho người, đặc biệt nên tránh những lợi ích chỉ cho riêng mình, các Ngài sẽ dễ cảm động và ủng hộ hơn vì có những điểm chung với nhiệm vụ và sứ mệnh bảo vệ nhân dân của các Ngài.
Song song với việc cầu khấn này, trong cuộc sống hàng ngày mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta cũng cần có sự nhất quán, luôn hướng đến gieo nhân lành thì quả ngọt sẽ đến bất ngờ khi đủ duyên.
– BBT Page –
Ai cũng có thể an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường.
Để hiểu rõ hơn cách thực hành như thế nào,
>>> Tham khảo tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/