Hái lộc và xông đất đúng cách để đón nhận may mắn
Có một nét Xuân thú vị của Tết cổ truyền dân tộc là việc hái lộc và xông đất ngày đầu tiên của năm mới.
Điều gì đã làm cho phong tục lâu đời này vẫn còn tồn tại đến ngày nay? Việc hái lộc và chọn người xông đất cẩn thận trong ngày đầu tiên này mang một ý nghĩa tốt đẹp là mong muốn đón nhận những điều may mắn và bình an cho gia đình trong năm mới.
CẨN THẬN KẺO BIẾN NÓ THÀNH MÊ TÍN
Có lúc nào chúng ta tự hỏi liệu may mắn và tài lộc của cả một gia đình trong năm lại có thể nằm trong một nhành cây mang về hay một ai đó chỉ vì họ là người đầu tiên bước chân vào nhà mình?
Giữ gìn truyền thống cha ông nên đi kèm theo sự hiểu biết đúng đắn. Nếu không hiểu ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng của việc này mà tin mù quáng vào một nhành cây, hơn thế còn hái lá, bẻ cành hay bắt buộc phải có người xông đất hợp mệnh, hợp tuổi thì lại trở thành mê tín, thậm chí gây ra nghiệp xấu.
Có khá nhiều chuyện về việc hái lộc lại để lại hậu quả là cây cối bị tàn phá xơ xác, đường phố ngập đầy rác; hay gia chủ khổ sở trong việc tìm chọn được người xông đất hợp tuổi hay người xông đất sao cho đúng ý muốn của mình…
ÁP DỤNG TRÍ TUỆ NHÀ PHẬT ĐỂ MAY MẮN, THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC
Dưới trí tuệ thấu rõ sự thật và đầy từ bi của nhà Phật, áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, việc xông đất, hái lộc đầu xuân trong hiểu biết 3 điều dưới đây hoàn toàn có thể mang lại may mắn và hạnh phúc đến cho chính mình và người thân của mình.
HIỂU NGHIỆP MỚI THÀNH CÔNG
Hiểu nghiệp mới thành công là hiểu về NHÂN QUẢ.
Đức Phật dạy rằng: không có nhân nào mà không nở ra quả và không có quả nào lại không có nhân. Quy luật nhân quả là quy luật bao trùm toàn bộ vũ trụ và có từ trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khám phá ra. Không một sự việc, con người nào có thể tránh được sự vận hành tự nhiên này.
Nghiệp (karma) nghĩa đen là hành động. Chúng ta có nghiệp tốt (hành động tốt) thì chúng ta có quả (kết quả) tốt. Có nỗ lực, có thành công là biểu hiện của nhân quả. Kết quả ngày nay chúng ta có được không chỉ do nhân chúng ta gieo trong đời này mà còn do nhân đã được gieo trong vô số đời quá khứ. Như vậy nếu chúng ta có nỗ lực và có thành công đó là nhờ nghiệp tốt của đời quá khứ và đời nay đã trổ quả.
Hiểu về điều này chúng ta sẽ biết được bí mật của may mắn không phụ thuộc vào người xông nhà hay ở cành lộc mà ở chính bản thân ta. Quả chắc chắn sẽ trổ ra khi chín mùi, đủ các điều kiện hợp lại. Do đó, chúng ta nên liên tục gieo nhân đúng đắn và tốt lành.
SỐNG TÙY DUYÊN NÊN HẠNH PHÚC
Có một điều rất quan trọng nhưng xã hội ít người đánh giá cao, đó là Duyên. Duyên là các điều kiện, điều kiện về nghiệp, điều kiện về nhân quả để một việc xảy ra. Một việc có xảy ra hay không do các điều kiện có đủ hay không giống như một phản ứng hóa học không thể xuất hiện khi không đủ các yếu tố đầu vào. Tuy nhiên lại có vô số không thể tính đếm các duyên để cho một kết quả được hình thành. Việc biết được hết những duyên nào lại làm nên việc đó thì rất khó nhưng việc sống tùy duyên hay không thì chúng ta có thể làm được.
Thế nào là sống tùy duyên? Chỉ cần hiểu rằng mọi việc để xảy ra được phải cần đủ duyên, chỉ cần cố hết sức thôi chứ không thể kiểm soát được 100% mọi thứ. Chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc ngay cả khi sự việc xảy ra không như mong muốn của mình.
Muốn hiểu sâu sắc và sống được tùy duyên, cần có sự tu tập đúng đắn và thực hành miên mật, chứ không thể sống tùy duyên chỉ bằng hiểu lý thuyết một cách sơ sài. Một người đến xông đất, hay một cành lộc đến trong tay, đều là tuỳ duyên.
HIỂU VÔ THƯỜNG SẼ SỐNG CẨN THẬN VÀ TRỞ NÊN UNG DUNG, TỰ TẠI
Vô thường là bản chất tự nhiên có trong mọi sự vật, hiện tượng ở vũ trụ này chứ không phải do một ai sáng tạo nên.
Nếu chúng ta hiểu rằng mọi sự trên đời này đều vô thường, luôn luôn biến đổi và không có gì tồn tại mãi mãi theo thời gian, ta sẽ không còn kỳ vọng vào điều gì vẫn cứ mãi như thế, ví dụ như giàu có, sức khỏe, tình cảm hay các mối quan hệ… mãi như cũ.
Cũng chính bởi vô thường là điều không thể tránh khỏi nên chúng ta hiểu rằng quả tốt hay xấu có thể trổ ra bất kỳ lúc nào. Chúng ta nên tích cực làm điều lành, tránh xa điều dữ.
Mặt khác, với những người hướng tâm đến tu hành, việc thực hành sợ vô thường, chấp nhận vô thường lại giúp trở nên dũng cảm hơn khi đối mặt với mọi chuyện và ung dung, tự tại sống trong cuộc đời này.
❤️ Cuối cùng, kính chúc độc giả một năm mới với thật nhiều hiểu biết đúng đắn để làm chủ được “vận mệnh” của chính mình!
– BBT trang Quan Âm Bồ Tát –
Xem thêm:
Đầu năm nên nhờ ai đi xông đất?
Tự xông đất đầu năm như thế nào
FB: Ô-Hay.Vn
Pháp Tâm
Nhà mình năm nào cũng chọn người xông đất xông nhà, chắc nhà ai cũng thế, mà vận đen nó đến vẫn đến, chịu ko cách nào kể cả chọn kĩ người lắm rồi, xem năm sinh xem cả tính cách xởi lởi các kiểu. Nên ko xem thì hơn. Quả là duyên quyết hết!
Minh Dũng
Hay và ý nghĩa, đọc mới biết trước đây mình mê tín
Tuệ Như
Giờ này đi ngang cửa chùa đã rộn ràng, nhang khói nghi ngút. Ai cũng háo hức đến cầu xin những điều tốt đẹp, an lành, hái lộc, xông đất … Cảm ở QABT đã chia sẻ cách thực hành đúng những nghi lễ đầu năm theo chánh Pháp nhà Phật để mọi người cùng có cách nhìn đúng về các tập tục
Scn Home
Đọc xong suy ngẫm rất hay