Hiểu Đúng: Đời Con Để Phật Lo
MC: Bạn Hải Dương: con tu theo cách suốt ngày niệm Dược Sư Phật , bám vào lời thầy dạy : mọi việc sẽ tự ổn thỏa, mình luôn sai, mọi chuyện xảy ra đều tốt. Con nói với Ngài là con tu niệm Phật còn đời con mong Phật lo được không ạ?
HQS: Được chứ, tại vì bạn nói như vậy nè. Bạn có thể nói thẳng với Đức Phật là… nói bây giờ là con là con quyết chí là con niệm Phật thôi đó, OK. Con sẽ chỉ có biết niệm Phật thôi, ngoài ra con không làm cái gì khác.
Rồi, bây giờ con không cần phải nói… không cần Phật phải lo gì hết. Nhưng mà con xin thưa với các ngài, đó là con giao tánh mạng con cho các ngài. Bây giờ con chỉ biết niệm Phật thôi, các ngài muốn xử kiểu nào đó tự các ngài xử, OK.
Coi như là tự nhiên mình quy trách nhiệm cho các ngài, thì đương nhiên là các ngài phải có trách nhiệm hết, đúng không?
Chứ bây giờ nếu mà mình không… các ngài không lo cho mình, mình chết sao? Mà các ngài đâu thể để cho mình chết được, vì nếu mà mình niệm Phật miên mật và chí thành nha, chứ không phải mình nói cái miệng mình vậy mà mình cứ mình cà lơ phất phơ thì cái này nó không không đúng.
Nếu mà mình chí thành mình niệm Phật thì mình làm hết tất cả những việc mà mình cần làm, rồi còn lại là mình cứ phây phây mình sống thôi. Ăn ngủ chơi tỉnh bơ à, vui vẻ hoan hỉ không để ý tới cái gì khác hết.
Bạn cứ giao tánh mạng bạn cho chư Phật lo, các ngài sẽ lo. Còn nếu bạn thấy bạn lo được thì các ngài sẽ để bạn lo, chỉ vậy thôi.
MC: Tức là cái câu này con thấy là cũng có nhiều bạn hiểu sai, tức là để cho chư Phật lo là mình không có làm cái gì hết cả.
HQS: Mình làm hết tất cả những gì mình có thể làm chứ. Ví dụ như bây giờ nói… Ok bây giờ con bắt đầu là từ ngày hôm nay là con sẽ bỏ ra m tháng. Con niệm Phật mỗi ngày, con niệm là 20 niệm Nam Mô Dược Sư Phật để con cầu nguyện, con có được cái công việc, như vậy như vậy như vậy… rồi thế là mình cứ chí thành mình lo mình niệm 1 tháng trời, Đúng 1 tháng mà mình không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là mình có việc hay không có việc gì hết.
Xong mình niệm đúng cái thời gian, thí dụ như còn một ngày nữa là1 tháng hay là còn 5 ngày 7 ngày gì đó nữa là 1 tháng, thế là bắt đầu bây giờ mình chuẩn bị mình… tất cả những cái công ty nào mà nó có nhận người đó là mình đều gửi giấy để mình xin việc.
Thì cái này nó được chứ, bạn bảo rằng bạn tu xong rồi bạn cũng không thèm xin việc nữa, thì cái cơ hội đâu để mà có việc cho bạn? Với điều kiện, nếu mà bạn làm mà bạn không cần xin việc, vẫn có đó, thì bạn phải làm giống như tôi vậy nè:
Chư Phật à, con là không biết tìm việc ở đâu nha, nói trước cho cho các ngài hiểu rõ như vậy. Đó là con không biết tìm ở đâu cả, cho nên bây giờ cái bổn phận của con là con chỉ biết niệm Quán Âm và con chỉ biết niệm Dược Sư, chỉ có… hay là con biết Niệm A Di Đà.
( Nhưng mà thường thường Niệm A Di Đà thì nó khó hơn. Tại vì Niệm A Di Đà Thì phải buông bỏ, mà mình đi cầu mong thì nó không đúng à. Cho nên hễ có cầu mong thì chỉ có niệm đức Quán Âm, niệm đức Dược Sư nó mới có tác dụng mạnh. )
Thôi thì bây giờ con xin niệm đức Quán Âm, con niệm Đức Phật Dược Sư,… Thì cái bổn phận của con là niệm Phật, còn cái bổn phận của các ngài đó là phải đem cái công việc đến cho con, chứ con không biết tìm ở đâu hết á. Mà nếu con niệm tới Tâm chí thành như vậy mà các ngài không đem đến đó là lỗi của các ngài, tức là các ngài không giữ lời hứa, các ngài có lỗi với con.
Đó, các bạn dám nói vậy không? Tôi đã từng nói như vậy. Mà nếu các bạn dám nói như vậy, thì đương nhiên là các bạn khi tụng niệm đó các bạn không bao giờ dám thờ ơ, lơ là, niệm bâng quơ được hết. Các bạn sẽ chí thành làm. Mà một khi các bạn chí thành làm thì đương nhiên là các ngài sẽ đem tới cho bạn. Bạn không cần đi tìm nữa, tự các ngài sẽ mang tới cho bạn, sẽ có người tới đưa cái cái công việc đó, giới thiệu cho bạn mà bạn không thể nào ngờ là nó có, mà nó đã có. Và không phải một người làm mà nhiều người đã làm, có.
Thấy chưa? Bằng chứng là tại sao tôi dám dạy người ta cái điều đó? Tại vì đã từng làm những việc như vậy. Tôi đã từng thành công, cho nên tôi mới dám nói cho các bạn biết, OK.
Tại vì mình dám cá cược với các ngài, thì các bạn thử nghĩ đi, khi mà bạn dám cá cược với các ngài, các bạn có dám làm cái kiểu mà làm cho có không? Không, các bạn phải làm hết sức của mình chứ, đúng không? Chyện đơn giản vậy thôi.
Nội một cái việc mà cái anh chàng đó là ảnh bị nghiện như là nghiện lô đề hay sao đó, nghiện bài bạc gì đó, rồi anh nói: Thầy ơi, sao con làm theo cái chích 10 đầu ngón tay vào máu ra để quệt vào hai tờ giấy rồi đem đốt uống mà không có thành tựu?
Daddy mới hỏi : Ủa, thế bạn làm sao?
Ảnh nói thì con chích năm đầu ngón tay con quệt một bên giấy, rồi con chích năm đầu ngón tay kia con quệt chung vô với nhau tức là thành ra 10 đầu ngón tay một tờ giấy.
Daddy nói: Ủa mà mà trong khi hướng dẫn là là quệt từng ngón của một bên giấy một miếng rồi còn quệt năm năm ngón còn lại ở cái miếng còn lại. Thế tại sao bạn lại quệt 10 đầu ngón tay vào một miếng rồi bạn lại quệt 10 đầu ngón tay vào miếng kia? Thế bạn làm sai mà bạn đòi nó thành tựu, bạn làm sao bạn thành tựu?
Đó, những cái việc nó đơn giản như vậy, tức là cái cách hướng dẫn các bạn không chịu đọc, mà không chịu để ý, không chịu đọc tới đọc lui để hiểu cho rõ cái cái cách làm. Rồi các bạn làm sai, nói ủa sao nó không thành tựu, Đúng không?
Giống như tôi nói rằng, nếu bạn đã chí thành bạn niệm Phật mà bạn dám cá cược với với Chư Phật là con sẽ nhất quyết con niệm không ngừng nghỉ. Và cái bổn phận của con là niệm Phật, còn cái bổn phận của các ngài là đem việc tới cho con. Bạn giám cá không? Dám cá sẽ thành tựu. Tại vì bạn giao tánh mạng bạn cho cho các ngài, các ngài đâu thể để bạn chết được, không thể được.
Nó cũng giống như vậy. Bạn cứ nói rõ với con bạn: cái bổn phận của bố mẹ là đi làm việc để nuôi con ăn học, cái bổn phận của con là ăn học. Nếu con không ăn học thì bố mẹ không cần nuôi nữa. Nó đơn giản như vậy thôi, thấy chưa.
Thì các ngài cũng y vậy đó. Cái bổn phận của ta là lo cho các ngươi nhưng mà các ngươi có chịu ăn học có chịu làm hay không đó là bổn phận của các ngươi chứ nó không phải là bổn phận của ta. Đi ăn học thì các ngươi không chịu ăn học, đi tu tập các ngươi không chịu tu tập, nhưng mà bắt ta phải đi kiếm việc cho các ngươi!
Thì cái này nó không có công bằng, mình chơi vậy không làm cha con với nhau được. Nó không vui đúng không? Nó phải không bằng. Mình làm hết cái bổn phận của mình rồi thì lúc đó mình mới trách các ngài được.
Nhưng mà các ngài không bao giờ bỏ mình hết. Quý vị cứ nhìn đi, đâu có người cha nào hay người mẹ nào mà bỏ con đâu. Chỉ có con nó quên cha mẹ chứ cha mẹ là không bỏ con. Rồi thể mà nó làm đúng là cha mẹ tự động giúp mà,.Thí dụ nó làm không đúng mà nó đi ra nó làm bậy rồi bây giờ nó hết tiền nó thất nghiệp nó phá sản nó trở về cha mẹ cũng vẫn tiếp tục nuôi à. Sự tình nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên các bạn quan trọng là các bạn cần phải làm đúng OK? Nói được là phải làm được.
MC: Thầy ơi cho con hỏi đi làm giỗ cho đầu cho mẹ thì có nên dùng một bàn thờ tạm để cúng cầu siêu hôm giỗ không ạ ngoài mộ mẹ thì mình cúng theo bài nào ạ ?
HQS: Thì cái bạn này đó hỏi như vậy thì thật sự nếu bạn ở đã đã ở trong Làng Ta thì bạn chỉ gõi những cái gì mà bạn hỏi đó thì ở trong Làng Ta đã hướng dẫn cho bạn cái cách để mà làm hết tất cả rồi cho nên bạn đâu cần phải hỏi làm gì nữa cho nó mất công Ok ha. Bạn cứ vào Làng Ta Bạn gõ rồi nếu không có đó bạn gõ mà không được đó bạn cứ vào trong là người ta bạn hỏi bất kỳ ai. Bạn cứ chui đại vào cái chỗ nào đó mà thấy người ta đang tập trung đó bạn hỏi là tự nhiên có người sẽ hướng dẫn cho bạn ngay thôi à. Ở trong Làng dân Làn Ta dễ thương lắm cho nên bạn cứ hỏi thôi ok. Rồi chúc bạn may mắn.
Xem thêm: