Âm Nhạc Có Kích Hoạt Luân Xa Không?
Can Chakras Be Activated With Music?
Sadhguru cho biết toàn bộ vũ trụ đang dao động giữa tồn tại vật chất và sự rung động, vậy nên nguồn gốc của tất cả vật chất trong vũ trụ đã được khoa học ngày nay chứng minh nó là một sự rung động hay vang động.
Sadhguru bàn về tầm quan trọng của âm thanh và cách một số hình thức âm nhạc có thể được sử dụng để kích hoạt các luân xa trong cơ thể và hỗ trợ quá trình phát triển tâm linh của một người.
Sadhguru : Ngày nay, kiến thức khoa học phổ thông cho rằng : toàn bộ vũ trụ là một sự vang động của năng lượng, hay nói cách khác : toàn bộ vũ trụ đang dao động giữa tồn tại vật chất và sự rung động.
Vậy nên, nguồn gốc của tất cả vật chất trong vũ trụ ngày nay, với khoa học hiện đại, là một sự vang động hay một sự rung động. Và điều này đã được công nhận trong ngành khoa học Yoga từ hàng nghìn năm trước, và được diễn đạt rằng :
“Toàn bộ vũ trụ là âm thanh”
Bởi vì nơi nào có sự rung động, thì nơi đấy có âm thanh. Từ “sự rung động” chỉ là một cách mô tả, nhưng trong trải nghiệm của con người, tất cả rung động mà chúng ta trải nghiệm chính là âm thanh.
Trong số những rung động xảy ra trong vũ trụ, không phải tất cả đều có thể nghe được bằng tai của con người. Phổ âm thanh được tạo ra từ sự vang động của vạn vật, không hoàn toàn nằm trong ngưỡng nghe của con người.
Chỉ một ngưỡng nhỏ của tần số là nghe được, cái này chúng ta gọi là âm thanh. Ở tần số ở trên thì cao hơn gọi là siêu âm, tần số thấp hơn gọi là hạ âm.
Cả hạ tâm và siêu âm tai người đều không thể nghe thấy, trừ khi người đấy nỗ lực với những sự tập luyện cần thiết, để vượt lên khỏi những giới hạn của một dãy tần số nhỏ.
Những người ở trong một trạng thái nhất định của việc tu tập, người mà được gọi là Ritambhara Pragna, có thể nghe những âm thanh nằm ngoài phổ âm thanh. Còn lại hầu hết mọi người đều bị giới hạn bởi một khoảng tần số nhỏ
Cái mà chúng ta gọi là Âm nhạc là một sự sắp xếp tinh tế của những âm thanh mà vạn vật đã tạo ra. Đặc biệt là âm nhạc cổ điển Ấn Độ đến từ sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống con người. Bởi vì tất cả trải nghiệm cuộc sống của chúng ta, về bản chất đang xảy ra từ bên trong.
- Ánh sáng và bóng tối đang xảy ra bên trong chúng ta.
- Âm thanh và sự im lặng đang xảy ra bên trong chúng ta.
- Niềm vui và đau khổ đang xảy ra bên trong chúng ta.
- Sự đau đứng và cực lạc đang xảy ra bên trong chúng ta…
Trải nghiệm của mỗi người chỉ xảy ra từ bên trong, không bao giờ là từ bên ngoài, bởi vì bản thân chúng ta là nền tảng cơ bản của trải nghiệm của chính mình. Mọi thứ mà chúng ta làm đều dựa trên bản chất của bản thân ta.
Vì vậy, nền Âm Nhạc này đã nhận ra ở những khía cạnh nhất định của cơ thể có phản ứng lại với âm thanh mà chúng ta tạo ra hoặc những âm thanh đến với chúng ta.
Các luân xa có thể được kích hoạt bằng âm nhạc không?
Hệ thống con người được nhìn qua năm kosha hay 5 lớp của cơ thể :
Annamaya kosha, Manomaya kosha, Pranamaya kosha, Vigyanamya kosha và Anandamya kosha.
Trong năm lớp này Pranamaya kosha là quan trọng nhất, nó được tạo nên từ 72.000 đường dẫn năng lượng (nadi), chúng gặp nhau và phân phối lại theo 114 đường chính hay 114 điểm nối trong hệ thống của con người.
Trong số này, hai điểm là nằm ngoài cơ thể vật lý, còn 112 điểm là ở trong. Trong số 112 điểm này, 4 điểm hầu như không hoạt động.
Vậy nên, có 108 trung tâm năng lượng trong cơ thể hay còn gọi là các luân xa. Dựa vào đây, 108 luân xa được chia ra theo nhánh trái và phải được gọi là ida và pingala. Mỗi nhánh có 54 luân xa. Dựa trên đây, chúng ta đã tạo ra chữ cái tiếng Phạn của 54 âm thanh.
54 âm thanh này, dưới sự biểu hiện của tính nữ và tính nam, chúng ta có 108 âm thanh.
108 âm thanh, này từ 54 âm thanh dưới hai sắc thái khác nhau hay 2 cách biểu hiện khác nhau, gộp thành 108. Điều này có một ý nghĩa quan trọng, và toàn bộ hệ thống âm nhạc phát triển từ 108 âm thanh này.
Vậy nên, âm nhạc cổ điển Ấn Độ về cơ bản là về việc sử dụng 108 âm thanh này, hay kích hoạt 108 luân xa hay điểm trên cơ thể, thứ sẽ đưa sự tiến hóa tự nhiên của con người lên một cấp độ cao hơn của ý thức. Vậy nên, âm nhạc chưa bao giờ chỉ là một hình thức giải trí. Nó là một cách để tiến hóa một cá nhân con người thành một thực thể của vũ trụ.
Vậy nên, khía cạnh để kích hoạt hệ thống con người này, khía cạnh của việc cho phép hệ thống con người tiến hóa đến khả năng cao nhất bằng việc sử dụng 108 âm thanh này được gọi là Nada Yoga.
Cho nên âm nhạc cổ điển Ấn Độ là một sự tiến hóa từ quá trình cơ bản này của Nada Yoga.
Nếu một người lắng nghe âm nhạc với một sự tập trung cần thiết hoặc hòa mình vào quá trình của âm nhạc cổ điển, thì đây không chỉ là sự dễ chịu của cơ thể, đây không chỉ là sự dễ chịu của cảm xúc mà một người có thể trải nghiệm. Đây là một cách, một phương pháp để vượt ra khỏi chu kỳ khó cưỡng của sự sống, và vượt lên trên những chu kỳ đó để đạt tới quá trình cao nhất của sự tự do và giải phóng.
Âm nhạc cổ điển là một cách rất tinh tế và tuyệt vời để đào sâu khám phá bản thân. Đây là một trong những cách tuyệt vời nhất để một người có thể vượt qua giới hạn của bản thân và đặt tới khả năng cao nhất.
Có nhiều cách để đạt được điều này, nhưng đây là một cách tuyệt vời để thực hiện nó.
[Đoạn video độc tấu âm nhạc của Pandit Jasraj… ]Các bài giảng của Sadhguru